1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Chuyện ấy " của sinh viên SP?!

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi khongcoai_1234, 07/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongcoai_1234

    khongcoai_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    "Chuyện ấy " của sinh viên SP?!

    Sư phạm , một rừng hoa - là nơi các chàng trai từ khắp nơi tới để thử thách tài năng chinh phục của mình ...........
    Có một lần tôi lên Sư phạm thăm một người bạn. Trong dãy phòng trọ có cả nam cả nữ. Tối hôm đó vì trời mưa mà tôi không thể về được đành ngủ lại một đêm . Ngay phòng bên cạnh là một đôi nam nữ . Chắc chàng trai kia vì trời mưa mà cũng không về được ...........
    Tối hôm ấy , mưa to gió lớn sấm chớp ầm ầm , nhưng tôi không thể nào ngủ được phần vì lạ phòng , phần vì những âm thanh tế nhị phát ra từ phòng bên cạnh . Loay xoay một lúc , cậu bạn tôi bực mình . Lúc này tôi mới hỏi cậu bạn tôi , chuyện như vậy có hay xảy ra ở đây không ? Ngáp dài một cái , cậu bạn tôi cho biết , đó là chuyện thường ngày ở đây , nếu mà không ngủ được thì lấy gối đầu giường mà bịt tai.
    Tôi thật không ngờ , sinh viên , nhất là các sinh viên nữ , sống xa nhà lại có thể sống vô tổ chức như vậy . Nếu giả sử có chuyện gì đó xảy ra , thì e rằng người thiệt hại nhiều nhất vẫn là các nữ sinh ...........
    Đấy chỉ là một câu chuyện ở một xóm phòng trọ nhỏ hẹp , suy rộng ra ......... eo ôi tôi không dám nghĩ .........
  2. The_classic

    The_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    oé, ngạc nhiên chưa ! Nhưng mà tai cậu hơi thính đấy, Sấm chớp ầm ầm cơ mà.
  3. Bonjour_tn

    Bonjour_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mk, chẳng có gì là cho không cả. Ở đây có sự trao đổi, 1 tình cảm - tình cảm, 2 tình cảm - vật chất. Vấn đề là quan niệm mỗi người thôi. Người ta không ngại - và quan trọng chuyện đó người ta vẫn làm, còn mình ngại thì bỏ qua đi. Đó là chuyện tế nhị, nhu cầu của mọi người cũng khác nhau. Không nên áp đặt quan điểm của mình lên người khác. Nếu bạn là con trai, khi nào "NỚN" sẽ thay đổi quan điểm thôi. Chúc vui!
  4. x_man26183

    x_man26183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    chài chuyện đó nghe có vẻ kinh điển nhưng sự thật bây giờ là thế....... vấn đền này do tính cách va cách sống của mỗi người . Bây giờ thây đổi lên những chuyện như vậy vẫn cứ xảy ra như thường.
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Xì, đề nghị ông bạn Khôngcóai bớt ngay cái chữ SP
    Vớ vẩn, ết vê VN trường nào chẳng có sao cứ fải gán cãi chứ SP vào ấy nhở
    Con gái có cái thân, đứa nào giữ đc thì tốt, kô giữ đc thì kệ chúng nó, đứa nào ngu đứa ấy chết
  6. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn khongcoai fải viết là lên thăm cái trường gì gì mà đào tạo ra giáo viên ở TN ấy nhỉ , Tiếc là gặp đâu fản ánh vậy =)) .
    Còn ấy ra sao , em cũng chẳng bít , kô bít có fải em lạc hậu không nhờ .
    Cái đó chắc cũng chả cấm đc , nhưng sao mí người đó thiếu tế nhị thế nhỉ
  7. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha không có ai này là ai ấy nhỉ ? Sao dám post linh tinh thế nhỉ ?
    Mà như các cụ vẫn thường bảo nói có sách mà mách thì có chứng , đề nghị đồng chí không biết là ai kia đưa ra bằng cớ cụ thể để cho thiên hạ được dõ .
    Nhưng nói đi cũng phải nói lại , cũng lại các cụ vẫn thường bảo , không có lửa thì sao có khói . Ở trong Box Thái , có khá nhiều người là dân SP , ngoài cô Đá đã đính chính , sao không có ai lên tiếng nhỉ ?
    Không lẽ chuyện mà lão không có ai kia kêu ca là đúng sự thật ?
  8. khongcoai_1234

    khongcoai_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    các bạn ạ mình đâu fải nói bậy đâu mà các bạn lại nói mình giữ vậy hả mình nói thật lòng thôi ko fải mọi con gái sư phạm nhưng mà hầu như cần một cái gì đó ở con trai "tứ phương"mình viết bài này để các bạn hãy nghĩ lại một chút và đừng để con trai chúng mình "trâu châm uống nước đục"

Chia sẻ trang này