1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện ba người ..........!

Chủ đề trong '1984 Public' bởi H_YXZ, 21/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. H_YXZ

    H_YXZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nói chuyện với Z . Z kêu là Z vẫn chưa thay đổi được . Thay đổi khó lắm Z ơi ! Đâu phải cứ muốn là thay đổi được đâu . Còn X đây đã bắt đầu phải xác định được mục tiêu X cần phấn đấu rồi ........!
    Ký tên X
  2. H_YXZ

    H_YXZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    X thân!
    Z chính là đứa hô to phải thay đổi rồi còn tung ra bao nhiêu là lý lẽ được chắt lọc trong 2 cái mail mà bác và bạn của Z gửi. Cuối cùng thì chính X không nói gì lại thay đổi trước. Z cũng chả hiểu Z ra sao nữa. Chắc lúc đấy gọi là thời kỳ quá độ hay là quá bão hoà. Chơi bời thì Z cũng đã đi rất nhiều rồi, lúc đấy chả còn hứng thú đi chơi nữa, cảm tưởng như mình tràn đầy tự tin thoát khỏi cõi trần tục, chuẩn bị ngộ đạo lên cõi niết bàn. Viết ra bao nhiêu là kế hoạch học tập, cuối cùng thực hiện được có 2 ngày xong rồi vẫn.... Nhưng ít ra cũng làm 1 việc có ích là đi học thêm. Đối với Z- thân lừa ưa nặng, chỉ có đi học thêm mới mong Z chăm hơn 1 chút, còn tự học thì phải chờ "động lực". Hôm nay lại cảm thấy Internet không còn sức quyến rũ hay cám dỗ Z nữa. Nhất định phải quyết tâm thực hiện kế hoạch 5 năm thôi. Nhưng biết đâu đùng 1 phát, "love at 1st sight" thì lại mail và.. lại sa đà vào thì.. nhưng chắc là sẽ không như bây giờ.
    Dạo này ít thấy X lên mạng, thấy X viết thế chả biết buồn hay vui nữa. Buồn vì bi giờ chắc chả còn đi chơi cùng nhau nữa. Nhưng có lẽ vui nhiều hơn, X phải đi đầu làm gương, phải dứt khoát thế để Z và Y còn cố gắng chứ. Phải không?
    Hà Nội mưa nhiều quá, mưa dai dẳng thế này là nhất trí không cho đi chơi, tạo cơ hội ở nhà mà phấn đấu. Cố lên nhá!
    Thân mến.
    Z
  3. H_YXZ

    H_YXZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Gửi A!
    A thân! Có thể A vẫn cứ là A. Nhưng người ta bảo cũng nên "hoà nhập chứ không phải hoà tan". Z thấy A cứ nên cởi mở thì tốt hơn. Bọn con trai cũng đâu phải là cái gì "nguy hiểm" lắm đâu (điều này Z cũng không dám chắc, có thể tại Z hay gặp những đứa vui tính và tốt bụng hoặc chúng nó chưa thể hiện mình ra trước Z). Nói thế thôi, có thể A cũng muốn cởi mở nhưng cái chính là chả có chuyện gì để nói. Không biết có phải thế không, nhưng đôi lúc Z cũng thế chả biết phải nói cái gì, thế là cứ cố tìm hiểu xem có điểm gì giống nhau không (vd như quen cùng 1 đứa hoặc là ghét cùng 1 người rồi lôi ra xỉa xói), rồi lại kể chuyện trường lớp thậm chí còn lôi chuyện mẫu giáo ra...Khi mà đã hết chuyện thì đành phải trở thành "Người Việt Nam trầm lặng" vậy. Có sao đâu, ai cũng cần phải có 1 chút thời gian cho riêng mình mà, với lại chắc bạn kia cũng hiểu.
    Thực ra Z cũng chả có kinh nghiệm gì trong "lĩnh vực" này, cứ chơi hồn nhiên đi A à.
    Love
    Z
  4. H_YXZ

    H_YXZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Z thân!
    A có nói bọn con trai nguy hiểm đâu, A cũng chẳng sợ đứa nào cả ( trừ bọn nghiện hút hay bọn đầu gấu, chí phèo, ...); mà ý Z " nguy hiểm" là gì thế????? Chẳng hiểu sao ít tiếp xúc với bọn nó, chỉ chơi với một lũ con gái ngồi xung quanh thôi. Mới gần đây A phát hiện ra một điều là hình như ( lại còn hình như nữa chứ....) ba năm cấp 3, có một đứa A còn chưa nói với nó một câu nào. Giật mình .....
    Z bảo A cứ vô tư đi, thế theo Z thì A chơi tính toán lắm à, chơi mà nghĩ này nghĩ nọ thì mệt óc lắm.
    Thế Z có biết ko??? Bây giờ mỗi khi Y, Z, A ngồi nói chuyện; A phải nói thật là nhạt lắm, kể ra nếu ba đứa ko cùng biết 84HN chắc câu chuyện chỉ kéo dài được 15 phút là cùng.................................chán, ôi sao mà chán thế ko biết, đầu óc trì trệ, người ngợm uể oải......ko làm được cái việc gì cho ra hồn.
    Mà Z đi chơi mấy ngày thế, liệu mai có đi được ko ko biết??? Dẫn Y đi chọn luôn một thể cho đúng ý.
    ----------A---------------
  5. H_YXZ

    H_YXZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    X, A, Y thân!
    Lâu lắm rồi chả được đi cùng nhau nữa nhỉ. X thì bận bịu vui duyên mới rồi. Y và A chắc vẫn chơi quanh nhà chứ. Z cũng chả khác gì nhưng không hiểu sao 1 ngày vẫn trôi nhanh quá. À không cũng toàn bị mẹ kéo đi hoặc bạn kéo đi hết xem movie tại nhà vừa xem vừa nghe tiếng Anh luôn nhá, kết hợp 1 công đôi việc, rồi đi học "Thế nào là thị trường chứng khoán". Nghe có vẻ Z cũng sắp làm ăn nhớn rồi nhỉ. Nhưng do Z ngủ quên mất buổi sáng, à không bạn đến chơi nhà vào buổi sáng thành ra không đi học được mà cũng chả được ngủ. Buổi trưa mới lồm cồm phóng xe đi, ngồi học ngủ gật cả tiết đầu, ngại ghê cơ, may mà tiết thứ 2 còn tỉnh mà chép được. Còn may hơn là tiết đầu ngồi cạnh bạn nữ với lại 1 bác lão thành cách mạng, cả 2 người không để ý gì, nên ngủ ngon lành cũng không ngượng nữa, nhưng trong cơn mơ hay mỗi lần mở mắt (không biết thực hay mơ nữa) thấy thầy giáo nói gì mà có chữ "ngủ gật" chắc ẩn ý nói mình nhưng buồn ngủ quá, 2 mắt nặng trĩu cứ nhắm tịt lại đã đánh bại sự chiến đấu của trí óc. Tiết sau, 1 bạn nam ra ngồi cạnh cũng may là tỉnh ngủ rồi chứ không thì mất hết cả hình tượng. Học hôm nay chả biết được cái gì mấy nhưng biết thế nào là "không ngừng học" " Học, học nữa, học mãi". Các bác già tóc bạc phơ vẫn đi học lại còn phát biểu hăng hái, chất vấn, lại còn hỏi khó thầy nữa chứ. Đáng quý thật. Chứ mình khi đến tuổi như thế chắc ở nhà an dưỡng, tận hưởng tuổi già rồi. Ngay cả hiện tại, thanh niên mà cũng mất hết tinh thần ham học rồi, tự thấy xấu hổ thật .
    A à! Khi đọc những dòng trên A viết Z thấy hơi hơi shock đấy. Uh thì đôi khi có nhạt thật, nhưng mà ta là bạn thân mà, ta có thể kể hết mọi chuyện trên trời dưới biển, dù nhỏ nhặt đến mấy. Những chuyện ấy ta có biết kể cùng ai nữa đâu. Đôi khi những điều nhỏ nhặt làm cho ta càng hiểu rõ về nhau hơn.
    Mà thôi, không nhắc đến chuyện này nữa. Hôm trước vừa đi ăn chân gà nướng và kem chua vui thật. Chuyện nào hôm đấy Z, A hay Y kể cũng buồn cười, ngộ nghĩnh và ngố quá đi thôi. Đáng ra phải ghi lại để cho con cháu đời sau của 3 chúng mình đọc. Tháng sau đi tiếp nữa nhé.
    A ,Y ơi! Z đang thấy Z nhạt nhẽo lắm rồi, không phải với A, X, Y mà với mọi người cơ. Khi Z online trên YM bao nhiêu người chào tạm biệt Z trước, tỏ vẻ có việc quan trọng hay muộn rồi phải đi ngủ nhưng cuối cùng thì 1 tiếng sau mới ra. Z bỏ qua thôi, cái gì mà người ta tỏ ra không thích thì Z cũng không thèm bận tâm đến nữa, mặc dù cũng hơi hơi vì không ngờ mình cũng làm người khác chán ngấy.
    Thế đấy, nhưng dù sao cũng hi vọng sẽ không có ngày A và Y chán ngấy Z, cả X nữa.
    Thân mến.
    Z
  6. H_YXZ

    H_YXZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi 3 người dạo này đầu óc X đang lung tung rối như tơ vờ chứ ko phải vui như Z tưởng đâu > Ngoài vui cười chút thôi . Khi nào gặp X kể chuyện cho mà nghe
    Ký tên X
  7. H_YXZ

    H_YXZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    14/08/ 2003
    Hôm nay, Y, X và A đi shopping, đi để mua quà cho sinh nhật Y cách đây từ lâu lắm rồi nhưng vì còn khó khăn về tinh thần - thích hay không thích- lẫn vật chất -tiền đủ hay không. Z do cọ sát thực tế nhiều quá, đi 1 ngày đàng nhưng chả học được mấy sàng khôn, chỉ thấy bị bố mẹ cấm vận cả tinh thần lẫn vật chất - không cho đi chơi và cũng không cho tiền, thực ra là cho tiền có quy mô hơn, không xông xênh như trước nữa. Z đành lấy tiền đóng học thêm ở cái nơi mà Z mới học được 2 buổi thì ông H
    đuổi cổ cả lớp về vì dốt quá, không nghe ra 1 cái gì cả. Thế mới biết dốt cũng là 1 cái tội. Z cũng mong ông H ý giải tán lớp ý lắm vì không thích ông ý, hơn nữa tiêu sắp hết tiền đóng học với lại đang mong chờ 1 lớp mới quy củ hơn, nghe mọi người nói học 2 năm thành tài. Cái ông M này chửi học sinh kinh lắm nhưng được cái là buộc mình phải chăm chỉ, rất phù hợp với trường hợp của Z- thân lừa ưa nặng ~~~> đoạn trên này là để thông báo cho X biết tình hình của Z hiện nay.
    Tình hình vật chất khi đi shopping gấp đôi so với dự kiến của X, A và Z nhưng cũng không đến nỗi dư dả lắm. Y thì tất nhiên thích áo đẹp nhưng mua với giá rẻ ~~> cái này ai chả thích, nên khi nghe Z loan tin có 1 hàng Pan nổi tiếng đang "sale off " bắt Z và A đi bằng được. Nhưng cái phần hạ giá thì nó vứt dưới chiếu, còn phần không hạ giá thì nó treo trên mắc thì rất là mắc ~ 200k. Y cứ ngỡ là giảm giá, cứ hồn nhiên thử 3, 4 cái làm Z và A khó xử quá cũng may là cuối cùng ra đi được trong im lặng, "người ra đi đầu không ngoảnh lại _ sau lưng điều tiếng vẫn rơi đầy ". Nhưng 3,4 cái thì chưa là gì đâu. Mua thì phải thử, thích thì mới lấy. Với phương châm đấy, Y vào DG thử đến tận gần 20 cái làm Z và A phát ngượng, bảo Z hãy cố gắng mua lấy 1 cái để cho lương tâm A, Z được thanh thản. Cũng may là " giá rẻ bất ngờ- tình cờ mới gặp" cộng với những ngưòi phục vụ ở đấy dễ tính, kiên nhẫn; chứ gặp phải Z hay A thì chắc cái mặt xụ ra 1 đống, nhăn nhó, tỏ vẻ khó chịu, nếu không kiềm chế được chắc cũng bộc phát ra " có mua thì mua, không mua thì biến". Chả hiểu vì sao bọn con trai thì hay thích nhậu nhẹt chắc cũng giống lý do vì sao bọn con gái thì luôn thích đi mua sắm. Cứ tưởng là Z cũng không đến mức thế nhưng mà đi thì cũng sướng lắm X à. Mệt lả và đói, lại trong không khí mát giời của mùa thu này, quả là trời cũng hợp với lòng người. Y thích ăn chân gà nướng, cánh gà nướng, đùi gà nướng, phao câu gà nướng...cả con gà nướng luôn. Còn A thì thích kem đậu xanh Tràng Tiền. Z thì luôn là đứa dễ tính, ăn gì cũng được nhưng dù sao cũng thích chân gà nướng hơn ~~> phần thắng đã nghiêng về chân gà nướng. Chỉ tiếc tiền có hạn, A vẫn ấm ức bèn biện lý do "Ra đấy gọi 3 cái chân xong rồi về. Thế ôi quá, đi ăn kem đi". 2 con mắt Y thì hiện lên hình 2 cái chân nướng quay giòn, dụ dỗ Z lấy nốt tiền đóng học ra rồi thề non hẹn biển là sẽ trả để Z ổn thoả. Z thì cũng thuộc loại dễ mủi lòng, mà cũng không hiểu mủi lòng vì bạn hay là trong lúc này tất cả các giác quan của Z thi nhau mà hít mà tưởng tưởng ăn chân gà nướng làm lu mờ lý trí quyết tâm. A đành bó tay trước cái ý chí quyết liệt, quyết tử cho tổ quốc quyết ăn chân gà nướng của Y và Z . Thế là Y, Z và A lại đi ăn chân gà nướng. X à, X phải đi ăn thôi, ngon lắm. Chân gà nướng béo ngậy, nóng giòn, đậm đà; ăn với dưa chuột và rau muống muối chua chua, ngòn ngọt, giòn giòn cộng thêm chút tương ớt cay thì cứ gọi là hết sảy~~> tả lại cho X mà Z thèm quá. Chỉ tội cánh gà ở đây không được mập mạp cho lắm, có mỗi chân là to béo, chắc là lông bông đi chơi nhiều quá còn chả chịu vận động bay biếc gì hết ~~> đột nhiên thấy sao mà nó giống mình thế . Trên đường về, 3 đứa lại nói về loại người thích hưởng thụ. Y, Z , A còn trẻ mà chỉ thích hưởng thụ rồi không hiểu sau này có nên cơm cháo gì không, mà về già chắc còn ác liệt hơn nữa giống cái câu "Gừng càng già càng cay". Z không nhớ vở kịch A kể có câu gì rất thâm nho nói về loại người này, cái câu mà làm Y là người giật mình nhất ý. Có lẽ chúng ta phải sống khác. Không hiểu Z nói câu này lần thứ tỉ mấy rồi nhỉ. Nhưng thôi, chắc cũng không cần đổi nhiều lắm đâu, cứ học thật nhiều và chơi cũng thật thoải mái thế là được. Trẻ không học thì già càng khó học. Mà trẻ không chơi thì già chỉ ngồi lù 1 chỗ thôi. Học mà chơi, chơi mà học. Các cụ nói quả không sai.
    Thân mến
    Z
  8. H_YXZ

    H_YXZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rùi nhỉ ! Hic hic Chả biết 3 người có đọc ko ...!
    -Chủ nhật vừa rồi cả 4 đứa đi chơi chep ! Lại tâm sự và lại cái vấn đề muôn thủa ...Tình yêu
    -Z thì vẫn thế ! Theo như lời Y thì Z " câu " giỏi lắm Nhưng mà quan điểm của X thì Z ko bít là mình đang thả " câu " đó thui . Hôm tsau tâm sự với X thì Z chả nói cố gắng từ hôm đó đến 3-9 sẽ câu được 1 " con cá " Nhưng mà vẫn ko thành công nhỉ hi hi . Nói ra thì ngượng nhưng mà X thấy là nó sẽ tới khi mà nó muốn tới tìm làm gì zô ích .
    -Y này mấy hôm nay hâm hâm hả Lúc nào cũng dở chứng ! Chuyện đó chẵc vẫn tốt nhỉ hi hi thôi gặp nhau thì " chát " nhé
    -A nè vẫn thễ cứ im lặng mà nghe sao hoà mình với cuộc sống đi chẳng nhẽ cứ chơi với con gái mãi sap ! Trái đất 1/2 là con trai kia mà
    -Tự nhắn cố lên nào sẽ qua hết thui qua hết thui
    Ký tên X
  9. H_YXZ

    H_YXZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    mọi người à , chẳng biết là Y đang nghĩ cái gì nữa , lâu lắm rồi chẳng vào viết cái gì trong này , đi chơi , đến lớp thấy khá hơn 1 chút , nhưng mà thật sự thì Y nhớ lắm , Y cũng mệt mỏi nữa , hôm nay muốn gọi điện nói là Y nhớ nhưng chẳng hiểu sao chẳng nói nữa uỷ mị quá , dạo này Y uỷ mị sao đó , Y chẳng biết làm sao nữa , chẳng bao zờ Y nói được 1 câu ra hồn , Y thấy mình vô dụng làm sao , chẳng có ai ở bên cạnh cả , kể cả X, Cả Z, cả A, ko hiểu Y muốn cái gì nữa , nhưng Y muốn ở bên cạnh 1 người cần Y, 1 người ko gạt Y ra khỏi cuộc sống , Ko , Y chẳng đòi hỏi cái gì cả , đã ko muốn thì đừng gượng ép , Ymuốn nói ,muốn làm 1 điều gì cho những người mà Y yêu quí, nhưng Y chẳng biết nói gì , có phải là Y hâm ko nhỉ , Y khác quá rồi ,nhưng mà con người thay đổi theo thời gian , Y muốn đi 1 nơi nào đó , có thể gọi là trốn tránh , người ta nói mọi cuộc chia tay đều lấy lý do là ko hợp nhau nhưng đằng sau đều có 1 lý do khác , Y còn trẻ con quá đúng ko , ai cũng nói như thế cả ,c ó lẽ Y trẻ con quá , khi viết những dòng này Y đang khóc đấy , có thể mọi người cho rằng Y thật uỷ mị , Y cũng chẳng muốn thế này , Y mệt quá rồi , Y chẳng biết làm sao nữa , có ai có thể hiểu Y , đôi khi ngay cả với Zvà A , Y cũng thấy xa lạ , Y ko hiểu nữa , Y quá đòi hỏi chăng? , xin lỗiA, Z nhưng Y càng ngày càng thấy xa A,Z quá , Y ko hiểu nữa , Y phải làm sao nhỉ , rồi Y cũng có cách giải wết của mình thôi ,có thể chỉ là Y tưởng tượng quá ra mọi việc , nhưng Y có thể được bình yên 1 chút ko , Quá mệt mỏi rồi !
    Y ko sao , rồi sẽ lại bình yên thôi , cuộc sống vốn nhiều sóng gió , chỉ tại Y quá coi trọng mọi thứ, Y yếu đuối , rồi sẽ ko sao , mong X,Z,A yên lặng nhé , đọc chỉ là đọc mà thôi
    Y
  10. H_YXZ

    H_YXZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Y thân !
    Z cũng không biết " an ủi " gì Y cả. Z đôi lúc cũng thế. Bây giờ Z cảm thấy mệt mỏi quá, mặc dù mình chưa có cố gắng gì cả. Mai là 1 ngày mới, nhất định phải thế thôi. Z đang chat với A, nghe A nói sẽ không lên mạng 2 tuần nữa. Pour quoi? Tìm được đường cứu nước rồi (nhưng mà không biết có tìm nhầm đường hay không hoặc lúc đầu hăm hở lúc sau nản mais chúc A thành công).
    Nghe Y kể, tự dưng Z lại nhớ đến câu nói đại ý là đi giữa 1 biển người mà cảm giác đang ở nơi hoang vu, sống giữa bao bạn bè vẫn cảm thấy mình cô độc. Nhưng có lẽ không đến nỗi thế đâu nhỉ? Chẳng qua là ai cũng có đôi lúc thời gian dành riêng cho mình, phải có đôi lúc cô đơn mới càng cảm nhận rõ cái hạnh phúc bên bạn bè người thân (nhớ bài hát "Trở về" của The Wall quá, nếu mà Y đi du học thì sẽ cảm nhận nó rõ hơn.Z nói cứ như là Z đang đi du học ý). Thôi, nói xa xôi, cao sang làm gì, chả qua là con người mà nắng mưa bất thường, lúc thì cảm thấy yêu đời cực độ, lúc lại băn khoăn chán chường, cô đơn. Có lúc cứ cười nói ầm mỹ đấy nhưng thực ra đang rất chán, mà chán chả vì lý do gì cả, tự dưng thấy chán. Hâm lắm, không biết Y có thế không. Z là đôi lúc thế đấy. Hi vọng Y qua giai đoạn "giao mùa" ẩm ương này. Cũng hơi buồn vì Z chả giúp gì được Y cả, mà Y còn cảm thấy xa lạ với Z nữa nhưng Z cũng chả trách (à mà làm gì có quyền để trách Y chứ, chả có thể ép buộc được) vì Z đôi lúc cũng cảm thấy thế đấy. Sometimes I feel lonely in the lonely street, no friends, no help, nobody can suggest me what I should do but I myself must overcome.
    Phù mệt quá, trời sắp rét rồi, trời ẩm vật ướt cẩn thận mặc ấmzZZthích trời Z rét quá.

Chia sẻ trang này