1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện ba người ..........!

Chủ đề trong '1984 Public' bởi H_YXZ, 21/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. H_YXZ

    H_YXZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ lại đi chơi, trời rét rét thích thật, mặc dù Z ngồi sau lưng A đang khóc thét vì lạnh quá( Ai bảo ăn mặc phong phanh cơ).
    Lúc Z nói X rủ đi ăn ( rủ Z và Y), A mới biết chứ thực ra chỉ định đi tua cùng Z thôi, cũng vì A chẳng muốn gặp ai khác ngoài mấy đứa bạn thân. Lại một lần nữa chẳng chào X lấy được một câu, định là lúc về sẽ chào nhưng vừa ngoảnh đi ngoảnh lại X đã chạy mất tiêu ( ơ thế về có bị mẹ mắng ko thế?- hỏi thăm một tẹo )
    ..........phải về cái đã.....
  2. H_YXZ

    H_YXZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng biết nói thế nào nữa ! hì hì có lẽ tất cả là mùa....thu mà thui ! Đưng lo lắng nữa . Có lẽ bạn X này mới đáng lo đây hic hic ! Hôm nay vừa được biết tử vi của mình thoáng buồn muốn thay đổi nhưng mà ...................phải rất nỗ lực tự nhiên ko thấy tương lai hi` hi` nhưng vẫn phải vui tươi lên thui
    Ký tên X
  3. H_YXZ

    H_YXZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thời buổi giao mùa nên người ta thường hay điên điên , cám ơn Z nhiều , nhận được cái card của Z ,Y vui lắm , mình sẽ luôn ở bên nhau như 15 năm nay chứ , eo ơi , 15 năm thì chán nhìn mặt nhau lắm rồi í , hehe
    X ơi , Y thấy X duy tâm quá , hihi , số phận là ở trong tay mình , trước khi làm 1 việc gì thì nhất thiết phải tin tưởng rằng việc đó sẽ thánh công , nhất định mọi việc rồi sẽ ổn , Y tin chắc như thế đấy , mong X luôn vững tin và cố gắng hết mình
    Y
  4. H_YXZ

    H_YXZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    .....hít vào....thở ra...............lấy hết sự can đảm............xưa nay A ko có thói quen bộc lộ tình cảm của mình......căn bản là vì thường những lúc xúc động dạt dào nếu kể lể hoặc post bài linh tinh, đến khi đọc lại cứ thấy mình ngu ngốc thế nào ấy, có thể dùng từ ngượng ở đây cũng được......tóm lại ko muốn ai biết mình nghĩ gì cả, à nói thế cũng ko hẳn mà là .......khó nói nó là cái gì lắm.....nhưng đọc xong chắc chắn X, Y, Z sẽ hiểu......
    Lúc này đây......A sẽ một lần và chắc chỉ lần này thôi....sẽ chia sẻ, sẽ cởi mở lòng mình .............duy nhất lần này..........ngại quá
    A ít nói- công nhận....nhưng chẳng biết làm thế nào để nói được nhiều hơn cả.....thực ra nói chuyện cũng là cả một vấn đề, có những người hợp nhau khi nói thì câu chuyện cứ tuôn ra, kẻ tung người hứng, mãi ko hết.....còn khi ko có tiếng nói chung thì tất nhiên là cứ cái kiểu người nọ chờ người kia nói rồi thì trả lời....rồi thì tốt nhất chào nhau cho xong, đỡ bối rối......
    Cũng ko hẳn thế nhưng người ta chỉ làm được một việc khi người ta mong muốn.....A ít nói vì A ko muốn, A muốn nghe nhiều hơn là nói, ở đời phải có người nọ người kia chứ, có người nói ít là để nhường phần nói nhiều cho người khác......kể ra thật diễm phúc cho ông chồng nào có được bà vợ như A ....ko lắm lời.....
    Thật ra, chỉ cần chơi thân một chút, tức là nói chuyện mà thấy thoải mái A có thể ba hoa chích choè về mình, có thể tâm sự và luôn luôn nói thật; nhưng nếu ko thân đừng hòng A nói gì....khổ thế đấy....A biết chỉ cần chịu khó tiếp xúc, cởi mở một tẹo...chẳng khó khăn gì.......à quên....đấy là nói về con gái thôi.......còn con trai thì....... ngại thật......có bọn con trai nhát gái thì cũng phải có con gái nhát.......chứ, cứ mỗi lần nói chuyện trực tiếp với đứa nào A cứ thấy A giả tạo thế nào ấy, cũng may A ko mắc chứng đỏ mặt.....may quá...., thế là thôi, gặp đứa nào quen thì kệ ....mà nói chung A luôn nhìn bọn khác giới với con mắt đề phòng và tránh càng xa càng tốt.....kể cả thế giới này hai phần ba là o-> thì cũng chẳng nhằm nhò gì .....nói vậy chắc A nên đi tu thì hơn nhỉ....nhưng khổ chẳng có cái chùa hay cái tu viện nào chứa chấp được...với lại A ko biết ăn chay......vào đấy sao mà đi đú được.....
    Để A nói chuyện với X trước nhé, nói thật A chỉ coi X là bạn của Y và Z ....và cả C thôi.........ko phải bạn A, với lại chẳng có ai gọi hai đứa gặp nhau chẳng nhìn một cái, ko nói một câu..... là bạn cả....trong trường hợp thế này thì tốt nhất có lẽ nên dùng từ biết thôi là đủ....nhưng A sẽ cố gắng....cho nên X hãy chịu khó đọc xem A nghĩ gì về X nhé.....gì nhỉ.....A biết đến X là chuyên gia câu bài, là đứa hô hào add nick đi nhưng đặc biệt ko add nick con gái...ờ thế mới lạ chứ.....thế là A add trước....như thế có bị hạ thấp ko nhỉ....nhưng đấy chưa phải là chi tiết chính.......A biết hồi đầu X đánh đồng A với ba đứa kia...cho nên hăm hở post bài chọc Y, Z và A......A cũng có đáp trả X mấy bài vớ vẩn......có sao đâu A là đứa thích đùa, mà đùa dai, kể cả nạn nhân có xầm xì mặt mũi thì A vẫn cứ vô tư.....vì A tìm được người có thể trêu được thoải mái....thân quen rồi...lo gì chứ......vả lại có quan tâm, có quý thì người ta mới đùa chứ.....A biết thế.....nhưng lần đấy X trêu Y, Z, A.....A đọc xong thì tự dưng thấy chột dạ.....mình thế nào mà nó lại nói thế, chẳng nhẽ việc chi tiêu của mình có vấn đề à....( thông cảm nhé, A nhạy cảm quá chăng, vì A hơi khác so với Y và Z )......nghĩ mãi ko ra...đúng lúc gặp X...hỏi mấy câu....X nghe tình hình có vẻ nghiêm trọng nên lập tức xoá phần về A đi mặc dù A nói ko sao cả......và A cũng biết từ đó có thể X bắt đầu cạch mặt A ra.....theo kiểu tốt nhất ko nên dây vào nó làm gì.......đùa có một tẹo đã giãy nảy lên..........A vẫn băn khoăn lắm.......nghĩ mãi, nghĩ mãi.....cuối cùng thì có lẽ A đã tìm ra......hóa ra là về vụ SN X, A có bảo C là ghi cả tên tao vào nhé, rồi kí hộ tao luôn....nửa đùa nửa thật.......những tưởng chuyện đó thì có gì đâu......nhưng hôm đấy......cái hôm đứng ở cổng công viên ấy.....X lại nói với A một câu trước mấy đứa làm A ngại hết cả người, bối rối ko nói được gì......X vừa nói vừa cười cười kiểu ta đây biết thừa, A ko thể nhớ chính xác, nó tương tự như là.. sao thiếp mà C gửi về mà lại có cả tên A, A sang đấy lúc nào....sau đó thì phải X post bài đấy..........ko biết ý X là gì còn A thì lập tức hối hận thà ko bảo C làm thế còn hơn.....ngượng hết cả người............nhưng A cũng nghĩ tại sao X ko nghĩ là có thể A muốn tặng chung với C, đến khi C về sẽ trả; hay C còn nợ A chẳng hạn ( trên thực tế thì chẳng có chuyện đó).....nhưng trên hết tại sao X ko nghĩ A thật lòng muốn CMSN X ......nếu X mà như mấy đứa bạn ở lớp A thì A sẵn sàng đốp( lâu lắm mới dùng từ này) lại luôn, ko chần chừ.....và thật tiếc nếu mấy con bạn của A cũng tham gia thì X sẽ được nghe một dàn đồng ca phụ họa....ko thương xót.....thật ra A chẳng lấy làm phiền về chuyện đó lắm....vì A tự thấy A còn tốt chán so với X, trong cái topic CMSN A ( A ko thích lắm nhưng Y đã trót lập rồi), X vào nhưng hãy xem mà xem nội dung cái bài của X là gì, duy nhất mấy lời chọc ngoáy Y.......... A nghĩ lại, chả việc gì phải ngượng cả.....chỉ có điều giữa A và X đã có một khoảng cách.........Lần tiếp theo, cái lần đi chơi X đèo A ấy........dọc đường X nói đến một chuyện....nói với đứa khác....., hình như cũng vì tại A nhìn thấy mấy con chó bị nhốt ở trong cái rọ trông khá thảm thương nên buột mồm nói mấy câu. Thế là X và một đứa nữa được dịp tuôn ra một tràng, cái gì mà ăn một lần...đến khi ăn thịt bò, thịt lợn vào thấy nhạt nhẽo.....A chẳng muốn nói nữa......nghe thấy ghê tai hết sức.....A chẳng hiểu tại sao mà người ta có thể ăn thịt đồng loại của con vật yêu quý mình vẫn hay vuốt ve ở nhà( ko bảo X cũng ko bảo cái đứa kia), chả nhẽ lại lí giải là... tao ăn thịt bạn mày chứ tao có ăn thịt mày đâu mà lo à......hành động man rợ....ở nhà rửa bát là trách nhiệm của A nhưng bát đũa mà dính đến cái thứ đấy thì quên đi,còn lâu A mới thò vào........nói vậy để X biết rằng A lại một lần thấy khó chịu.......may cho X là hôm đấy trời lạnh quá nên X ko thấy lạnh gáy vì A ngồi sau đang lườm X.........cho nên A càng ko thích nói chuyện với X..........bất đồng quan điểm nó thế đấy........ có thể X cho A là hay để bụng, là trầm trọng hoá vấn đề nhưng A thế đấy........A chấp nhận một lần làm đứa thù dai để cởi mở với X đấy ........nhưng ko phải vì thế mà A ko ưa X, xét cho cùng là bạn của ba đứa bạn thân của A thì cũng ko tồi......hy vọng A có thể dần nói chuyện được với X- .....................nói ra thế này ngại quá...........
    .................tiếc là tài chính có hạn........muốn nói thật nhiều với Y và Z.....để sau vậy............
  5. H_YXZ

    H_YXZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chà....dạo này hở ra là chà với rửa....hehe...mỗi lần A cười thế này C nó lại bảo A gian thế.....chà....biết nói gì với Y và Z bây giờ nhỉ....mở đầu luôn luôn là biết nói gì bây giờ...nhưng tiếp theo sau thì bao nhiêu là ý nghĩ cứ nhảy loi choi, chen lấn xô đẩy....đứa đòi ra...đứa thì thập thò vì còn ngại ngùng trước những ánh mắt ko biết có nên chui ra hay ko.....
    15 năm- một thời gian đủ dài để khẳng định một tình bạn....thật sự thì đã bao giờ Y, Z, A ngồi nói chuyện nghiêm túc về tình bạn giữa chúng mình chưa nhỉ? Chắc là chưa...
    " Người bạn tốt là người anh em ruột mà Thượng Đế quên ko gửi vào gia đình bạn" ( Câu này thuổng trong báo H2T).....A luôn thấy mình thật hạnh phúc vì có nhiều hơn một người bạn thân...là Z, là Y....và bọn bạn của A nữa....Tất nhiên Z, Y thì đặc biệt hơn.....Tình bạn giữa ba đứa có gì lạ nhỉ, à đầu tiên chúng ta có những ba...chứ ko chỉ là hai...rồi gì nữa....là bạn thân, thân rất đều chứ ko có chuyện trong ba đứa lại có hai đứa thân nhau hơn, phải thế ko nhỉ? Chúng ta đã đi cùng trên một con đường trong một khoảng thời gian rất dài...và bây giờ Y thấy chúng ta đang dần xa nhau.....bây giờ Y mới nhận ra điều đó...còn A thì nhiều lần tự hỏi mình từ lâu rồi....là A có nhiều bạn thân như vậy tại sao A vẫn thấy nhiều lúc mình thật lẻ loi, chẳng ai hiểu mình......nhưng có một điều hẳn Z, Y đều nhận thấy.... đó là chẳng bao giờ chúng ta chia sẻ nỗi buồn với nhau cả ( nếu có thì rất ít khi), đã bao giờ A, Y hay Z ngồi ôm nhau kể lể chuyện buồn chưa? đã bao giờ một trong ba đứa ngồi khóc đến ướt vai áo của nhau giống như cái quan niệm người bạn thân là người mà vai áo đã từng thấm đẫm nước mắt của bạn chưa?hẳn là chưa.....liệu như vậy thì chúng ta có phải là bạn thân thực sự ko nhỉ? Có chứ...
    "những giọt nước mắt làm cho người ta bối rối...", phải chăng vì thế mà chúng ta chẳng chia sẻ nỗi buồn với nhau mà có khi lại tìm đến một người bạn thứ tư.....với A "nước mắt làm A nghĩ tới sự yếu đuối" vì vậy A có mấy khi khóc trước mặt người khác. Từ xưa đến giờ A chỉ chia sẻ nỗi buồn với con Mít nhà A thôi " một trong những lý do mà một chú chó lại có thể là người an ủi rất tốt khi bạn buồn đó là vì nó chẳng bao giờ cố tìm hiểu tại sao..." Nhưng khi nó không còn nữa A thấy hụt hẫng mất một thời gian dài, A ko có ai ở bên cạnh A những lúc A cần, một "người" ko gạt A ra khỏi cuộc sống( đang dùng lời của Y đấy..). Với Y và Z tình bạn của chúng ta được đánh dấu bằng con số hàng chục thì tình cảm của A và nó cũng ko kém một năm nào( nếu nó còn sống đến bây giờ)....
    Trước đây A cứ ước rằng giá kể cảm xúc của con người ta đổi ngược lại..khi buồn người ta cười còn khi vui người ta khóc thì mình sẽ dễ dàng giấu đi những nỗi buồn....và A sẽ ko phải ngồi trong xó nhà, hay trùm chăn, hoặc chui vào buồng tắm khóc thút thít...khốn nỗi A chẳng tìm được chỗ nào kín đáo hơn...ở phòng A thì chẳng có chốt cài bất chợt ai vào thì nguy, trùm chăn thì cũng ko được phát ra tiếng khóc ngạt thở bỏ xừ, còn trốn mãi trong buồng tắm thì cũng ko ổn chút nào vì nhỡ may nhà A có đến hai người có nhu cầu thì teo Còn bây giờ ước muốn của A thực tế hơn rất nhiều đó là có được một cái tủ quần áo đủ to để có thể chui vào đấy mà ko ai biết ( nhưng phương pháp này cũng có phần nguy hiểm đến tính mạng quá)
    A cũng như Y cố đi tìm kiếm cho mình một ai đó mình có thể tâm sự để rồi A nhận ra ko ai có thể hiểu mình bằng chính mình, " không ai thương mình bằng mình thương ta"( câu này của thầy dạy Sinh A năm cấp 3), mình mới có thể giải quyết vấn đề của mình. Vả lại A là đứa chẳng buồn lâu được, khóc thút thít chưa tới 1 phút, lau nước mắt chưa tới 5 giây, và quên luôn mình đã khóc vì cái gì 10 giây sau đó....nếu cứ hở ra là đi kể lể thì A quả là chuối quá, A cũng chẳng muốn làm bạn bè nghĩ ngợi vì bạn của A còn nhiều điều quan trọng phải lo hơn cái nỗi buồn vớ vẩn của A. Gõ đến đây A lại chợt nhớ đến con bạn của A, bố mẹ nó cũng khá nhiều tuổi rồi ( nó là con út, hai anh chị lấy chồng, lấy vợ ra ở riêng cả rồi), hai ông bà thỉnh thoảng lại cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, một lần đang đêm thì bố mẹ nó cãi nhau, cầm cả dao ra ( để doạ đối phương thôi chứ chắc chả dám chém thật), nó nhảy vào can thì bị mẹ nó cào phải toét cả máu lại thêm quả bầm dập. Can ko nổi nó phải lôi xe đạp một mình vừa đi vừa khóc, phóng đến nhà chị gái ( nhà chị nó ko có điện thoại), đường khuya vắng vẻ, cũng sợ lắm chứ.....Thế nhưng hôm sau đến lớp tuyệt nhiên ko kể gì...về sau nó mới nói.. "có những lúc tao có chuyện buồn nhưng đến lớp gặp bọn mày tao quên hết, tao lại thấy vui trở lại...". A cũng thấy mình giống nó, mỗi khi gặp bạn bè A ko thể tưởng tượng nổi tại sao có những lúc mình có thể buồn đến phát khóc như thế, A cũng quên hết những điều bạn bè làm A giận hờn, thất vọng.....
    Có vẻ như hơi lạc đề rồi...quay trở lại...... Mặc dù có thể Z, Y cũng như A ko chia sẻ nỗi buồn với nhau nhưng A tin rằng trong thâm tâm mỗi đứa đều nghĩ được bạn mình có chuyện buồn " ai cũng biết nhưng ai cũng ngại ko muốn nói ra", cứ để kệ thì lại như là ko quan tâm nhưng nếu hỏi đến thì sẽ lại gợi ra, động chạm đến cái việc ko muốn nói , thôi thì để tự nói ra còn hơn, phải thế ko?
    Chắc Y, Z cũng biết vấn đề mà A đang gặp phải. Nói thật, với bản thân A, A ko thấy xấu hổ, ko thấy buồn, A coi đó là hai lần chọn sai đường, nhưng với mọi người, những người đã đặt niềm tin vào A, A thấy mình khốn nạn thật....nhận được bao nhiêu lời động viên, sự tin tưởng và ai cũng nhiệt tình giúp đỡ, vậy mà......Nếu A biết hai chữ ĐH nó to thế thì chắc chắn A sẽ cố gắng hơn rất nhiều....Buồn thay cho A, hiện tại A đang tạo cho mình bộ mặt trơ nhất có thể để mà nhìn mọi người....biết làm thế nào chứ....tất cả mọi lời nói chỉ là biện hộ.......A thấy mình giống như một con lật đật bằng gỗ, cảm xúc của nó do người ta đặt cho, lúc nào cũng có thể vấp ngã, nó có thể tự đứng lên được nhưng lại ko thể nhảy lên, và ko biết bên trong cái lớp sơn bóng bẩy kia, liệu nó có bị mọt rỗng ko....... Ý chí, lòng quyết tâm là cái mà A đang tìm kiếm....Y, Z ạ, Y và Z hãy quý trọng những cái mà mình đang có...đừng như A...với Y chẳng phải đang là lúc cần cố gắng sao? Dù Y, Z làm gì A cũng luôn mong sự lựa chọn của Y, Z là đúng đắn.....Hãy luôn chín chắn trong hành động của mình nhé!
    Như A đã nói trước đây chúng ta đi chung một con đường, có nhiều cái chung, chung lớp, chung bạn...chơi chung....nhưng đã từ lâu cái chung ấy mất dần, mọi thứ đều thay đổi theo thời gian ko cách gì giữ được, chính A mới là đứa buồn trước tiên...một năm đã trôi qua....nửa năm đầu thật sự là quãng thời gian vui vẻ, nửa năm tiếp theo với A thật chán ko thể tưởng nổi....một tuần cũng chưa chắc đã nhìn thấy mặt Y lấy một lần, còn Z thì cũng thật bận rộn.....mặc dù A đã căn giờ buổi tối, 8h, 9h, 10h..tìm Y, gọi điện thoại cho Z nhưng " Y chưa"đi học" về, Z ko có nhà''''''''......C đã từng nói với A khi nào có người yêu chúng nó sẽ dành ít thời gian cho mày đi( nghe xong đau lòng quá). Nhưng A cũng chẳng cần phải đợi lâu đến thế, từ khi ba chúng ta dặt chân vào đó thì Z, Y lại có thêm thật nhiều bạn bè.Nói thật A cũng là một đứa ích kỉ trong tình bạn, A thật sự ghen tị với lũ bạn của Z, của Y...vì thực sự mỗi khi tìm Y, Z thì chắc chắn rằng Y, Z đang đi chơi vui ở đâu đó ( phần lớn là như vậy), A thấy mình bị bỏ rơi....A lại trở về với sự cô đơn...một mình, rồi nhiều lần như thế A đã quen và A ko lấy đó làm phiền, A cũng có bạn của A, Y và Z cũng có quyền đi chơi với bạn của mình chứ. A ko buồn nữa. A cũng tìm được cho mình những sở thích khác mỗi lúc chỉ có một mình. Y có thể cho đó là sự xa cách còn A coi đó là một điều tất yếu, A chấp nhận....và A tự nhủ rằng mỗi khi Z, Y và cả C có thêm một người bạn tốt thì đó cũng là cơ hội mình có thêm bạn mới. Với C, A đã làm được điều đó khá tốt, với Y thì chờ dịp, còn với Z chỉ là vấn đề thời gian thôi......
    "Đừng ngồi đếm những nỗi buồn mà hãy thử đếm xem bạn đã bao nhiêu lần được hạnh phúc...".
    Mong Z và Y luôn vui...
    Được H_YXZ sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 21/09/2003

Chia sẻ trang này