1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện Ba Người

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi socola_dang_01, 22/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa thích bài này thế, từ cái dạo phim mì ăn liền của mấy bác sài gòn lên ngôi.... Hehe để bây h ra nông nỗi
     
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
    Chỉ là cậu bé biết cạo râu ...
  2. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    thế này
    kẻ biết người kia có người yêu mà vẫn yêu tiếp, ấy là liều .
    kẻ biết mình đã có kẻ chăm sóc vườn đào mà vẫn tìm cây mận nhà khác, ấy kẻ dễ xiêu lòng .
    Vậy không đúng sao
    [​IMG]
    -Mục đích hoạt động : góp phần xóa bỏ rào cản cuộc sống cho Người Khuyết Tật
    -Trực thuộc Tổ chức Thầy thuốc tình nguyện (HVO)
    -Ðịa chỉ liên lạc : ATS Hotel, 33b Phạm Ngũ Lão, Hà Nội, Việt Nam
  3. ke_nac_danh

    ke_nac_danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Thời gian có thể làm cho vạn vật trên trái đất thay đổi nhưng không thể xoá mờ được những ký ức về mối tình đầu của trái tim đang sống.
  4. socola_dang_01

    socola_dang_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên mình gửi lời cảm ơn tới Hate_st_val hê hê. Sau là trả lời câu hỏi của GGD hi hi... thôi nói ra thấy ngại ngùng quá, nên thôi vậy, nói chung là tớ thấy đúng với hoàn cảnh của tớ nên copy lại cho mọi người tham khảo vậy thôi. Nhưng tớ cũng mong mọi người được như GGD, 3 người là 1
    Socola_dang
  5. GreedyGoldDigger

    GreedyGoldDigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Sống là phải thay đổi, trái tim còn đập là hàng triệu tế bào còn lớn lên và già đi. Ký ức của mối tình đầu cũng thế thôi, rồi đến một ngày nào đó sẽ.......
    Cám ơn socola_dang, tớ mới được 2/3 thôi, nếu mà được đến 3/3 rồi thì còn lang thang ở mấy cái forum này làm gì nữa. Mong tất cả những ai trong box này đều dành điểm tuyệt đối. Socola ngại gì mà không nói đi nhở, tớ không nói cho ai khác đâu
    Được GreedyGoldDigger sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 24/03/2004
  6. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    thế bạn có người thứ nhất rồi à
    nói thế tôi chứ, tùy người mà nói . Có người sống mạnh mẽ, họ biết kiềm chế, và khi tình iu đầu ko thành họ sẽ biết dừng nó lại ở mức độ thích hợp . Còn người mà tình yêu đầu = tình yêu hiện tại, ấy là người lòng dạ ko vững vàng
    [​IMG]
    -Mục đích hoạt động : góp phần xóa bỏ rào cản cuộc sống cho Người Khuyết Tật
    -Trực thuộc Tổ chức Thầy thuốc tình nguyện (HVO)
    -Ðịa chỉ liên lạc : ATS Hotel, 33b Phạm Ngũ Lão, Hà Nội, Việt Nam
  7. ke_nac_danh

    ke_nac_danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0

    Hì hì, đó không phải là câu của mình, đọc được ở 1 quyển lịch, thấy hay hay post cho mọi người cùng thưởng thức thôi.
    Con người ta không thể quên mối tình đầu không có nghĩa là không có mối tình thứ 2,3...,n. Đó là kỷ niệm tuy đẹp nhưng buồn thôi.
  8. socola_dang_01

    socola_dang_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì tớ thấy là, trên đời này chẳng có gì thay đổi nhanh bằng lòng dạ con người, lúc trước thì chị chị em em, bạn thân, bạn tốt, sau có thể quay ngoắt 180 độ, đến là sợ.
    Bạn bè còn vậy huống hồ tình cảm nam nữ, con trai thường bị cám dỗ bởi cái đẹp, còn con gái thì hay bị cám dỗ bởi .. nhiều thứ hi hi... Nên là tình yêu rất phức tạp, không thể sống chung với một người mình không yêu. Thôi tớ sẽ tâm sự sau.
  9. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
  10. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Biết là mọi chuyện đã qua nhưng mỗi khi nghe đến tên thôi là mình k biết mình đang nghĩ gì nữa huống chi lại là... Uh, ai chẳng biết là đừng nên ghen quá. Ai chẳng biết là vậy. Nhưng mà...
    Xin đừng ghen với quá khứ của em
    Cái thời đã trở thành kỉ niệm
    Người ấy là ai? Hững hờ hay tha thiết?
    Bởi vì đâu phải rẽ khác đường?
    Đừng hỏi rằng khi người ấy yêu em
    Em có hạnh phúc như bên anh hiện tại
    Người ấy và em dạo chơi đâu mỗi chiều thứ bảy ?
    Lối phố nào thủa ấy vẫn thường quen?
    Xin đừng hờn, đừng trách móc vu vơ
    Mọi xưa cũ đã ngủ ngoan rồi đấy
    Em giờ là của anh, một điều đơn giản vậy
    Trăn trở làm gì cho nhói xót lòng nhau.
    Xin đừng khiến em nhớ lại thủa ban đầu
    Khi chưa có anh, em vẫn là kẻ khác
    Phi lý làm sao khi cân đong hạnh phúc
    So sánh với một điều chỉ còn lại xót xa.
    Xin hãy quên đi nỗi ám ảnh xưa giờ
    Đừng kết tội cái thời mình vẫn còn xa lạ
    Để trái tim em đừng cồn lên bão tố
    Mà suốt đời yên bình thanh thản đập cho anh. ​
     
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
    Nói đến o2, đừng nói đến Nguoi_ha_noi...

Chia sẻ trang này