1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện Ba Người

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi socola_dang_01, 22/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc không có trong lời
    _CXR_
    Xa nhau rồi em có buồn không?
    Có thấy vầng trăng đêm rằm ngơ ngẩn
    Tìm bóng ai bơ vơ đồng vắng
    Hát khúc tâm tình à ơi
    Xa nhau rồi em có nhớ
    Mỏi cánh én bay miệt mài tìm đất nắng
    Bởi mùa thu quá ngắn
    Nên bay mãi chưa về tới trời Nam
    Ở phương này gió rét căm căm
    Anh nhớ một mùa mưa trong mắt
    Em vô tình bóp nát
    Cánh hoa Sưa mong manh
    Xoè tay hứng giọt sương long lanh
    Đêm tan vào hơi thở
    Anh giật mình bỡ ngỡ
    Bình minh về phía chân trời​
     
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
    Nói đến o2, đừng nói với Nguoi_ha_noi...
  2. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai, em lên xe hoa ​
    Ngày mai...
    em lên xe hoa...
    Cánh thiệp hồng chấp chới
    Ánh mắt tôi xa diệu vợi
    Nhạt nhoà khoảng không em...
    Giá như em đừng đến trong đêm
    Chia tay tôi lần cuối
    Nụ cười thoảng trên môi thật vội
    Câu thề ngày xưa rưng rưng...
    Phút chia ly im lặng đến không cùng
    Sao em cứ khóc khi nhìn tôi như thế
    Nếu em biết trái tim rơi lệ
    Đắm say nhiều cũng để mà chi...
    Ngày mai...
    hai nửa chia ly
    Tôi và em ở hai đầu thành phố
    Trăng kỷ niệm vẫn khi mờ khi tỏ
    Chỉ ước mơ giờ khác xưa rồi...​
    vua_meo
     
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
    Nói đến o2, đừng nói với Nguoi_ha_noi...
  3. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Cô gái ngày xưa ​
    Chiếc lá rơi
    Em không còn quay lại
    Cô gái của ngày xưa
    không còn trong em nữa
    khi chiếc lá xa cành
    lá không còn màu xanh ?
    Nhặt chiếc lá rơi
    còn vương mùi nhựa chín
    lặng mình
    miết những đường viền quạnh quẽ
    Chàng trai trong anh vẫn muốn được thấy em
    Phút ban đầu
    cái lá nhỏ
    những mộng mơ và hoài bão
    rớt xuống trang sách xanh
    Chiếc lá rơi
    còn vương mùi nhựa chín
    Cô gái ngày xưa đó
    đâu còn nhặt lại
    ép trong trang sách xanh ... ​
    vagrancy
     
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
    Nói đến o2, đừng nói với Nguoi_ha_noi...
  4. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Viết cho mối tình đã vỡ
    Em chia tay anh rồi
    Mà sao lòng vụn đau như trăm nghìn mảnh vỡ
    Nước mắt ứ lại trong cái nhìn lơ đãng
    Để đêm về ướt thấm cả trong mơ

    Người hận em
    Và bỏ rơi bao thổn thức tê lòng
    Em âm thầm bước về còng cô độc
    Không hờn trách đâu...
    Bởi với anh em vô nghĩ tầm thường
    Dẫu vẫn biết mình đã chia tay
    Không phải trong mơ
    Không phải trong thơ
    Dẫu với anh em tầm thường là thế
    Nhưng mãi mãi người ơi
    Vùi khuất bí mật chỉ riêng mình thầm khóc
    Anh chẳng bao giờ biết được...
    Em vẫn dành cho anh một Tình Yêu duy nhất chẳng thay lòng !
    "Quá khứ gờn gợn niềm đau"
    Tình đắng rớt rơi lạnh ướt mi buồn
    Em rưng rưng trước một mình rất khác
    Một mình vừa vuột mất anh rồi
    Người em yêu thương ơi ....
    Câu thơ căng đứt giữa màu đen thẫm đặc niềm u uất
    Đêm tạ từ xin đừng nhìn em thế
    Từng khắc của cuộc đời vẫn cứa vào em
    Rướm thành lạc lõng trên vết hôn lần đầu
    Cho một người từng ở lại trong em
    Rồi ra đi...Khuất lấp
    Khuất lấp vĩnh viễn rồi !
    Sầu dạo khúc bơ vơ
    Hắt vào em âm vọng của nỗi nhớ
    Âm vọng của cuồng say
    Âm vọng về anh của một thời đã mất
    Vết sẹo Tình Yêu tím đến tận bao giờ ???
    Đoản Khúc cho cuộc đời, cho người và cho em
    Sao hôm nay đọc chợt thấy lòng chùng xuống
    Lấy lại câu thơ vô tình của một thời đắm đuối
    Để khóc
    "Cho tình mình giống mọi mối tình tan"
    Xin đừng khóc nữa
    Đêm não nề tàn qua em hững hờ...​
    _LoaKenDen_
     
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
    Nói đến o2, đừng nói với Nguoi_ha_noi...
  5. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    vớ vỉn hết sức. chuối . người bạn đời là người yêu mình nhất và cũng là người mình yêu nhất.
     
  6. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Thằng hàng xóm nó cũng yêu, thế mới bảo sao có người có con giống ông hàng xóm. Khekhe
     
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
    Nói đến o2, đừng nói với Nguoi_ha_noi...
  7. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Kệ chứ! Mà biết đâu, mình tốt quá nên có quá nhiều người yêu mình nhất, mà mình cũng ko thể sai khiến bản thân chỉ yêu một người, nhỡ cùng một lúc mình thấy yêu nhiều người thì làm sao đây?
  8. socola_dang_01

    socola_dang_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Lý trí cho ta biết nên tránh
    Chỉ có con tim mới cho ta biết điều nên lắm

    Lúc này là lúc bạn phải lựa chọn 2in1
    Mọi sự lựa chọn đều đúng đắn, sống không nên nghĩ về quá khứ để mà ân hận và nuối tiếc, hãy hy vọng và tin tưởng vào tương lai.
    Giống như tớ, không mong sau này làm phó ************* thì cũng mong là vợ *************
    Socola_dang
  9. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Hớ hớ ... ảo vọng cao quá .
    Mai Anh sẽ xét duyệt
    --------------------------------------------[​IMG]
  10. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Ko cần làm vợ ************* đâu vì các ông ý bao h cũng già lém ....LÀm con dâu ************* thui nhờ Châu nhờ........
    Anh vô tình đùa vui trong thoáng giây
    Rồi lãng quên khi tim em đọa đầy
    Có bao giờ chạnh lòng anh chợt nhớ
    Mới hôm nào anh đã nói yêu em
     

Chia sẻ trang này