1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện Ba Người

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi socola_dang_01, 22/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Làm râu làm rì khổ lắm . Mấy thằng con chủ tịch toàn đứa lăng nhăng thôi .
    Thôi thì làm mèo làm chó , ... túm lại là vật nuôi trong nhà chủ tịch là đẹp nhất .
    --------------------------------------------[​IMG]
  2. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Ghê quá! Nhỡ khi người ta lên cơn, lại "đánh chó chửi mèo" thì sao?
  3. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Ợ ... làm vật nuôi nhà chủ tịch chứ có phải làm chó làm mèo nhà thằng nghiện nào đâu .
    Sợ là sợ béo tốt quá mấy thằng nghiện ở ngoài nó đánh bả cho lên Nhật Tân ấy chứ
    --------------------------------------------[​IMG]
  4. socola_dang_01

    socola_dang_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Ngai` đừng có phá đám ước mơ và tham vọng của người khác nhá''. ước mơ và hoài bão lơn thế mà nỡ lòng nào vùi dập
    Socola_dang
  5. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà đã mất công mơ ước thì làm hẳn ************* đi cần qué gì núp bóng bố con thằng nào....XỜI.........
    Anh vô tình đùa vui trong thoáng giây
    Rồi lãng quên khi tim em đọa đầy
    Có bao giờ chạnh lòng anh chợt nhớ
    Mới hôm nào anh đã nói yêu em
     
  6. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Thế thì còn nói làm gì? Thế chẳng phải mọi người vẫn hay mơ ước những điều khó hoặc ít khi thành sự thật sao. VD như con dâu, con rể bác ************* (bác ý đâu có nhiều con đến thế cho bao nhiêu gười) hay mơ lam chó meo, vật nuôi gi đó
    Nhưng làm ************* thì biết đâu đấy là sự thật sau ???? năm. Túm lại, đó hoàn toàn có thể xảy ra nên ít người mơ đêsn điều đó. VD như tui đây chẳng hạn
  7. socola_dang_01

    socola_dang_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Thôi nói chung là làm cái gì cũng được, miễn sao lương tâm luôn được vui vẻ thoái mái. Quyền cao chức trọng mà lương tâm lúc nào cũng bị cắn rứt thì !!!!!!
    Socola_dang
  8. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Biết thế là tốt .
    Trả nợ xiền cộng tình cho bổn kết cục đê
    --------------------------------------------[​IMG]
  9. socola_dang_01

    socola_dang_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Tôi nợ nần ngài cái gì chứ? Sáng ngày ra ngài đừng có mừ đòi tiền tôi nhá, làm ăn là kiêng nhất cái vụ này đấy!!!!
    Socola_dang

Chia sẻ trang này