1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Chuyên Bắc Giang -Kỉ niệm khó quên

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi yanisa, 15/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yanisa

    yanisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chuyên Bắc Giang -Kỉ niệm khó quên

    Tết về thăm lại trường xưa, bỗng thấy nhớ những kỉ niệm đã qua các bạn thân yêu à
    Kỉ niệm thì nhiều vô kể nhưng mà mình thấy nhớ nhất cảnh tượng thầy Thành hiệu trưởng xoắn quần xoắn áo vất vả từng bước lê ra khỏi cổng trường khoảng nửa cây để thông báo cho các em học sinh nghỉ học vào một ngày mưa bão :)
  2. oothay

    oothay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Không thể quên được :)
  3. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Mình thì nhớ vụ đi săn ảnh đồng chí Lâm lớp Lý khóa 97-00 để làm quà sinh nhật cho cô bạn thân ke ke
  4. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    buồn vì trường mình đã chuyển địa điểm.
    Trường ngày xưa học thì giờ đến toàn các em cấp 1 lít nhít, trường Chuyên đẹp đẽ bây giờ thì lại chẳng phải trường ngày xưa mình học. Hoá ra mình bị bơ vơ, ko có trường cũ mà quay về.
    Nhớ cái trường cũ, những bụi hoa ngâu thơm ngát trong đêm, KTX ồn ào vào náo nhiệt, cây bích đào trong sân ktx, con chó Shala già, chẳng biết u Hiền với u Cúc bây giờ còn nấu cơm cho trường nữa ko?

    Haiz, nhớ sao là nhớ..
  5. yanisa

    yanisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Anh /chị Thanh Sơn fai ko ạ?
    Em chỉ được học trường mình ở địa điểm cũ có 1 tháng hè ạ. Sao trong kỉ niệm của anh/ chị trường đẹp thi vị thế. Bon em là khóa đầu tiên vào trường đã phải lục đục chuyển bàn ghế sang địa điểm mới (K14 ạ). vì mới nên trong tâm tưởng của em, trường rất là hoang sơ, nhưng vẫn vui và thú vị. Con người tạo nên cuộc sống mà :)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @ vitop & oothay: Hi, toàn các anh chi khóa trên ạ :)
  6. tuanfilm

    tuanfilm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2010
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
  7. anhbq87

    anhbq87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Khoá mình (K12) hình như là khoá cuối cùng thầy Thành dậy thì phải, vẫn nhớ cái kỷ niệm mà chủ thớt đề cập:D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Khoá mình (K12) hình như là khoá cuối cùng thầy Thành dậy thì phải, vẫn nhớ cái kỷ niệm mà chủ thớt đề cập:D
  8. TuanEnter

    TuanEnter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
  9. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    học sinh trường Chuyên có ở BG đông ko nhỉ, tổ chức off phát để có dịp ngồi ôn lại kỉ niệm xưa
  10. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Về thăm trường cũ mà lòng buồn nao nao, trường cũ chẳng còn, lại còn xây thêm nữa, khác xa xưa...
    Hỏi thăm thì người ta bảo chuyển đến chỗ khác rồi, chả muốn đến xem, vì có kỷ niệm j đâu.
    @bluemountainno1: Mình nhớ là cô Phượng nấu cơm chứ nhỉ?

Chia sẻ trang này