1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyên Bắc Ninh - những nhân tài giờ trôi dạt nơi đâu!!!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi icetea832001, 15/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. icetea832001

    icetea832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là mới chỉ có rất ít, rất rất ít cựu học sinh trường mình ở đây nhỉ... ở đây có một cô bạn cũ mà em rất quý đấy heart189 ạ... mất gì cho chị chị bảo cho!!!
    Yeu -co nghia
    La cung nguoi yeu
    Chia deu
    Trai dat thanh hai nua...
  2. I_like_ice_cream

    I_like_ice_cream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    day co them may nuong lop Ly
    moi nguoi mot noi..............
  3. heart189

    heart189 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    người đó là ai vậy hả chị...cũng quen em hả...??? ai vậy nhỉ ?
  4. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0

    oài nhìn cô bé cầm gậy có cái mũ ở trên trông wen thía

    khi cô đơn anh gọi tên em
    [​IMG]
  5. thelocbkhn

    thelocbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!
    Bạn nói là cô Tuệ dạy Văn, thầy Minh dạy Lý, cô Mai dạy Anh.... Có phải bạn là thành viên của lớp chuyên Văn niên khoá 98 - 01???
    Neu dung thi ban mail cho minh theo thelocbkhn@yahoo.com nhé!!! Chúng ta có thể liên lạc thường xuyên được chứ???
    Tạm biệt và chúc thành công!!
  6. icetea832001

    icetea832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    hi`, tui chuyên No.1 của trường, không có lần thứ 2, chứ không phải Văn đâu, nhưng cũng hàng xóm cả, liên lạc với bạn được chứ?
    Yeu -co nghia
    La cung nguoi yeu
    Chia deu
    Trai dat thanh hai nua...
  7. barcahollandfan

    barcahollandfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Ờ ,xin lỗi Mai về sự vụng về của mình nha.Nghe giọng điệu của bạn,biết là bạn vẫn khoẻ ,vẫn yêu đời và nghich ngợm như ngày xưa là có nhiều người yên tâm rồi.
    bây giờ bạn đang học báo chí phải không?Lớp Sử của các bạn ra sao rồi? Mọi người đi học ngoài Hà Nội cả chứ?Thế Dung "vịt" học ở đâu?Mọi người có thương xuyên họp lớp không?Có hay gặp nhau không?
    Sao Thuy
  8. barcahollandfan

    barcahollandfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Tưởng ai hoá ra la Lộc học lớp Hoá phải không?
    Sao Thuy
  9. icetea832001

    icetea832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Gửi tới Barca và những ai quan tâm CHUYỆN VỀ CHUYÊN SỬ...
    Sau buổi lễ chia tay đầy đau buồn (cái ngày hôm ấy sao buồn và nhiều kỉ niệm thế...), 25 cô Cinderela của chuyên sử cùng hai chàng Sọ Dừa mỗi người một ngả. Số phận kì thi năm đầu ấy cũng không được tốt đẹp cho lắm, có ít người vui, và những nỗi buồn đọng lại trong ánh mắt và suy nghĩ của cả những người chiến thắng cũng như đứa thất bại. Không liên lạc, thư từ, không gì hết. Ai lo phận nấy. Mai và Dung cũng tạm thời ly gián để Vịt tiện lo ôn thi. Một năm đầy nỗi nhớ nhung...
    Sang năm sau, vui quá là vui, hầu như mọi người đều tìm cho mình một mái nhà, không là nhà trường thì cũng là nhà người (lấy chồng!!!). Vân vượt biên sang Đức làm ăn, đã ổn định và sống được. Hoa lấy chồng, chắc là đã theo chồng sang Ba Lan. Dung vịt đỗ cao gần thủ khoa trường Báo (chỉ khác là sang biên chế khoa Lịch sử Đảng)... mỗi người một nơi, nhưng gặp nhau mừng mừng tủi tủi...
    Thôi, cứ thế đã vậy...
    Tớ chào bạn Lộc! Và cảm ơn Barca đã hỏi thăm! Giá mà tớ biết ấy là ai thì còn vui hơn!
    Yeu -co nghia
    La cung nguoi yeu
    Chia deu
    Trai dat thanh hai nua...
  10. barcahollandfan

    barcahollandfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn những thông tin của icetea832001.Phải nói là mình rất vui khi mà chúng ta không gặp được nhau mà vẫn nhận được những thông tin về nhau,về bạn bè của mình ngày xưa,nhhững người mà chúng ta hăng yêu mến.Lớp Sử của các bạn quả thật là một lớp rất đặc biệt không chỉ về tính duy nhất của nó mà những gi các bạn thể hiện đã làm rung động không biết bao nhiêu trái tim của các chàng trai các lớp tự nhiên.Tiếc rằng bây giờ mỗi người một nơi chỉ còn một số liên lạc với nhau.Hoa đi theo chồng sang xứ bạn là một sự tiếc nuối của không ít người ,làm tan nát nhiều trái tim rưc lửa.Hic hic...
    Còn mình là ai ư>Nếu mình nói ra chắc chắn bạn sẽ cực kì ngạc nhiên,ngạc nhiên đến sửng sốt.Chắc bạn còn nhớ đến một người hoc lớp toán ma hồi xưa chỉ vì bị đau mắt mà bạn ấy phải đeo kính đen chứ?Bạn còn nhớ vào một buổi sáng tại cổng trường CĐSPBN chứ?Những chùm chìa khoá của bạn va Dung,cứ lắc lư trước mắt kính của người bạn trai kia.Nhớ không?Hồi đó các bàn thật nghịch ngợm nhưng mà người ấy không hề trách bạn đâu,mà chỉ cảm thấy thật buồn cười thôi,giờ kể lại cho mọi người ,những người có măt tại đó, nghe,ai cũng cười rũ rượi.Bạn đã nhận ra mình chưa?
    Sao Thuy

Chia sẻ trang này