1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện bạn tôi.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Anxiety, 08/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chuyện bạn tôi.

    Anx có nhỏ bạn rất thân (xin tạm gọi là N), đã có chồng. N và chồng đang rất mong có em bé mà chưa được, N đã đi khám ở Từ Dũ và được bác sỹ kết luận bình thường nhưng anh chồng của N thì không chịu đi khám Nam khoa. Hai vợ chồng đã thả hơn một năm nay rồi. Cách đây 2 tháng, N đi hội thảo 1 tuần tại Nha Trang và ở đây N đã gặp lại người yêu cũ (đã có vợ và con). Do hoàn cảnh xô đẩy, N và người yêu cũ đã có những hành động vượt quá giới hạn mà không có bất cứ biện pháp an toàn nào.
    Tháng đó N không hành kinh nhưng mãi đến tuần trước, N mới sử dụng que thử thai và phát hiện thấy đã có thai.
    Xin các bạn cho N một lời khuyên.
  2. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh chồng giả vờ nói ko chịu đi khám trước mặt vợ mà lén lút tự đi khám, phát hiện ra mình vô sinh hoặc co trục trặc gì đấy , h chị vợ lại có bầu thì đúng là to chuyện .
    Anxiety là người của lý trí mà cũng tin chuyện hoàn cảnh xô đây à? Gái hư thì nói thế nào cũng là gái hư, sao bạn của Anxiety lại đổ cho hoàn cảnh, như thế có làm cho lòng thanh thản hơn được ko?
    Muốn giữ con thì bỏ chồng mà muốn giữ chồng thì bỏ con thôi. Đàn ông (cái anh người yêu cũ ý) sướng thật, ăn nem rồi mà chả ai biết

  3. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Trong TH cái thai trong bụng N là của người yêu cũ thì thật đáng thương cho chồng N.Còn đối với N, có lẽ trong lòng cũng sẽ không bao jờ được thanh thản.Nếu càng yêu chồng, người chồng càng chăm chút chiều chuộng vợ con thì có lẽ N sẽ càng day dứt hơn.
    Đúng là không thể vì hoàn cảnh xô đẩy được.Cả hai người lại trùng hợp gặp nhau trong một chuyến đi công tác.Và chuyện j xảy ra thì cũng đã xảy ra.Mình chỉ cầu mong cho cái thai trong bụng N sẽ là của chồng, để mọi chuyện đc chấm dứt sớm và hi vọng N sẽ k bao jờ yếu lòng trước tình cũ nữa.
    Nếu nói chuyện này ra cho chồng biết thì có lẽ không điều j đau đớn hơn là sự lừa dối của vợ và kết quả là cái thai trong bụng.Dù là người có bao dung độ lượng đến mấy thì cũng sẽ khó có thể vượt qua nỗi ám ảnh đó.
    Trường hợp này thật là khó xử...N thật đáng trách nhưng cũng đáng thương, thưong N cũng là vì thương cái thai trong bụng N, nó k là kết quả của tình yêu và có lẽ nó cũng k đc chào đón mà mong đợi trong tâm trí N...
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Anx cũng thương nhỏ N lắm cơ, cả thương chồng lắm cơ, à, ý là nhỏ N thương chồng nó lắm, nhưng thương hay không thì không là vấn đề hiện tại, mà là làm sao đây.
    Tại không biết là chồng nhỏ thật ra là làm sao mà. Mong có các anh đã làm chồng vào cho biết ý kiến nữa. Anx đã gửi link này cho bạn đọc, nhưng chắc nó không dám viết gì đâu, chỉ nghe thôi, các bạn cứ cho ý kiến nhé.
    Cám ơn.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Mà mọi ng quote bài thì vui lòng bỏ chữ ký của tôi nhé, không thì sẽ ảnh hưởng format bài của mọi ng, giống như bạn gì trên kia ấy. Cám ơn.
  6. Truongdon

    Truongdon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    2.773
    Đã được thích:
    0
    @ Anx :A là hơi phổ nghi cái từ Nhỏ bạn đấy
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    , ừ, đúng là từ ''nhỏ bạn'' rất khả nghi, khì khì. À, mà mọi ng đá mắt nhìn qua title mới của Anx nữa nhé. Còn mod TD, vui lòng không xưng ''anh'' với tôi vì anh không biết tuổi của tôi, đúng không?
  8. Truongdon

    Truongdon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    2.773
    Đã được thích:
    0
    Lắm chuyện quá đi mất.Vặt vẹo đủ điều
    Nào có piết Tuỏi thật e đâu.Chỉ piết là Một U 3 mươi mấy thui
  9. anon28

    anon28 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    đang làm cộng tác viên mục Tâm sự của vnexpress.net à??
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Èo, lịch sự thế, mới nói là đừng tự phong mình là ''anh'', đã xem ng khác là ''em'' roài.
    Chà, các ông không vào cho xin tí ý kiến à? Khẩn khẩn.

Chia sẻ trang này