1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện bạn tôi.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Anxiety, 08/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm của em tất nhiên là đúng rồi. Nhưng quan điểm của em có được là do cuộc đời em quá suông sẻ và hạnh phúc. Em chưa rơi vào hòan cảnh đấy, em chỉ đơn giản nghĩ trong trường hợp đấy em sẽ làm như thế nào thôi.
    Có người không chịu được cô đơn, cần người chia sẻ nên vẫn lấy chồng dù không yêu chồng kiểu nồng nhiệt và nhiều cảm xúc như người yêu cũ nhưng vẫn là yêu. Đến khi gặp người yêu cũ thì không kiểm soát được.
    Sozzy chủ topic vì nói chuyện chẳng liên quan gì.
    Bé heo: Nếu nói thế này thì nói mãi không hết em nhỉ?
  2. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Cái này sai à nha! Vấn đề này khó nhở, liệu ông chồng này có muốn có con ko? Nếu ông ý ko muốn có khó cho cô N lắm, còn ông ý muốn mà ko có khả năng thì còn may ra.
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Vầng. He he
    Em chỉ không hiểu là sao mọi ng cứ bảo em "may mắn, cuộc sống suôn sẻ" nhỉ? Chắc tại em 6 tuổi là vào lớp 1, không bị đúp lần nào, tốt nghiệp phổ thông rồi đi học đại học, ra khỏi trường đại học đi làm, làm chán lấy chồng. Thế được gọi là suôn sẻ. Ngày xưa cũng có vài anh theo, nếu cứ sướng với 1 vài trong số những anh ý chắc cuộc sống gập ghềnh ngay.
    Xin lỗi bác chủ topic nhá. Em ko ném đá hội nghị nữa!
  4. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Xem ra cô bạn này chỉ tìm cách để tốt nhất cho mình.
    Nếu không đủ can đảm để đối diện cô bạn có thể bỏ thai, giữ im lặng và sống cho tử tế với chồng quãng đời còn lại.
    Nếu muốn có cơ hội thì gặp bác sĩ. Việc xác định thế nào nên để bác sỹ tư vấn chứ hỏi ở đây chẳng có tích sự gì. Vì lý do nhân đạo, bác sỹ có đạo đức nghề nghiệp sẽ giúp đỡ để sao cho vấn đề tốt nhất. Chuyên môn nghiệp vụ của họ có thể giúp xác định cha cho thai mà anh chồng không biết. Tất nhiên là phải được bác sỹ đồng tình.
    Nếu yêu bạn trai hơn chồng thì từ giã hôn nhân.
    Tóm lại là hành động thế nào cô ấy nên tự quyết chứ đừng chọn ở đây phương án tốt nhất. Vì không có phương án nào tốt nhất cả. Phương án nào cũng có hậu quả. Và không ai ở đây dám bảo cô ấy nên theo ý kiến của mình.

  5. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là cô bạn ấy đã ngoại tình.
    Tự cô ấy phải trả lời:
    Nếu chưa có thai, thì sự việc sẽ thế nào? sẽ vẫn tiếp tục với ngoại tình? Cái thai chỉ là hậu quả của việc ngoại tình.
    Chỉ điều này thôi sẽ giải quyết rốt ráng chuyện giữa cô và chồng. Đối đầu nói sự thật hay sẽ suốt đời áy náy, dằn vặt là người đàn bà ngoại tình.
    Vấn đề thứ 2 rạch ròi là bản thân cô có muốn có đứa bé hay không thôi. Hãy để em bé ra riêng so với chuyện cô và chồng, nó không có tội để phải cần sự bao dung hay chịu sự cắn đắn của anh chồng hiện tại.
    Tôi nghĩ riêng 2 chuyện ra nghĩ và quyết định có vẻ dễ ra hơn.
  6. PxofPx

    PxofPx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Bây giơ? việc trước tiên cu?a bạn ấy la? xác định chính xác xem đứa con trong bụng mi?nh la? con cu?a ai. Bạn mi?nh cufng có va?i ngươ?i, không kiêng cưf gi? ma? pha?i gần 2 năm sau khi cưới mới có bâ?u, điê?u na?y không có gi? la? quá khó hiê?u ca?.
    Nếu la? con cu?a chô?ng bạn ấy, đương nhiên bạn ấy chă?ng nên nói ra, chứ nếu không thi? hạnh phúc chắc chắn sef bị a?nh hươ?ng rất nhiê?u.
    Trươ?ng hợp xấu hơn, đứa con không pha?i cu?a chô?ng bạn ấy, thi? nên đặt ra một số ti?nh huống sau:
    Nếu cô bạn ấy vâfn rất yêu chô?ng, phút ơ? bên ngươ?i kia chi? la? nhất thơ?i yếu lo?ng, nhưng bây giơ? vâfn muốn GIƯf BĂ?NG ĐƯỢC đứa con, va? cufng muốn GIƯf BĂ?NG ĐƯỢC chô?ng mi?nh nưfa thi? chi? có một cách nói với chô?ng la? mi?nh đaf đi thụ tinh nhân tạo.
    Co?n nếu bạn ấy muốn giưf đứa con ma? không pha?i la? bạn ý co?n yêu chô?ng,hoặc không muốn giưf chô?ng BĂ?NG MỌI CÁCH thi? cứ nói thật với ngươ?i chô?ng, anh ấy tha thứ được thi? tiếp tục sống, va? sống tư? tế với chô?ng trong suốt cuộc sống co?n lại. Nếu anh ấy không tha thứ thi? đa?nh chia tay thôi.
    Gia?i pháp thứ ba nưfa la? bo? đi đứa con, không nói gi? với chô?ng ca?, va? tiếp tục hi vọng có thê? có con với chô?ng mi?nh.
  7. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Thật khó nói, nhưng mà mình thấy bạn N nên nghĩ xa và nhìn xa hơn 1 chút (đặt trường hợp xấu nhất nhé)
    Đứa con của người yêu cũ: Bạn N chấp nhận sinh nó ra, nhưng liệu rằng sự thực có che dấu đc mãi k, trẻ con đứa nào cũng có lúc ốm đau bệnh tật, nếu vì 1 lý do nào đó nó k khỏe mạnh như đứa trẻ bình thường khác, cần phải có xét nghiệm v,v, chồng bạn biết thì sẽ ntn?
    Thứ 2, nếu người yêu cũ biết đó là con của anh ta thì liệu rằng anh ta có im lặng mãi không hay là đến 1 lúc nào đó anh ta k chịu được và đến đòi nhận đứa bé.
    Thứ 3 việc nhận đứa bé sẽ làm ảnh hưởng đến gia đình của cả 2 bên, vợ chồng con cái của N, vợ chồng con cái anh người yêu cũ. Gia đình anh người yêu cũ kia có chấp nhận đc việc đó không? Con cái của họ nghĩ gì về bố nó và nghĩ gì về bạn N, => cái này ảnh hưởng đến tâm lý trẻ con, không tốt tí nào
    Thứ 4, cảm giác của đứa con bạn N sẽ ntn khi biêt người cha bấy lâu nay nó gọi là cha k phải cha ruột của nó? Chồng bạn N sẽ ntn, gia đình 2 bên, họ hàng, làng xóm sẽ ra sao? Bạn có nghĩ đến hậu quả của nó k?
    Con cái là tài sản vô giá của cha mẹ, nhưng không phải vì cái vô giá đó mà bắt rất rất nhiều ng phải trả giá (bản thân, chồng, con, gia đình 2 bên, gia đình người yêu cũ). Mình chỉ nói vậy thôi. Còn đàn ông, khó có người nào chấp nhận chuyện vợ mìnhlăng nhăng lắm, có thể lúc bạn N nói với chồng, anh ý sẽ bỏ qua, sẽ chấp nhận, nhưng bạn N có chắc 100% là anh chồng sẽ chỉ yêu bạn N suôó đời k, sẽ k có sự ám ảnh và kỳ thị k? Hãy nhìn xa hơn và quyết đoán hơn.
    Nếu ox bạn N bình thường thì k có đứa này sẽ có đứa khác,
    còn k bình thường thì .... phải hỏi ý kiến chồng trước khi quyết định.
    Biết là tàn nhẫn nhưng nhiều khi phải chấp nhận 1 sự thật để đánh đổi lấy nhiều thứ,
  8. yeuchongcon

    yeuchongcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Khổ nhất là đứa bé nếu nó là kết quả từ sai lầm của mẹ
    Được yeuchongcon sửa chữa / chuyển vào 16:14 ngày 09/04/2008
  9. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Ông kia ko dám đi khám ---> ko dám đối diện với sự thật, tính cách như thế mà biết chuyện này thì xác xuất chia tay là khá cao.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Anx nghĩ chả phải cái khám nào cũng lòi ra vụ huyết thống được. Mấy ai trong chúng ta từng bị bệnh nào mà phải xét nghiệm để kết quả bao gồm cả chuyện liệu ta có là con đẻ của cha mẹ hay không?
    Hay là thế này này: Anh chồng không muốn đi khám Nam khoa, một là vì lo trong bụng, không muốn đối diện thực tế, hai là có trốn vợ đi khám rồi và biết mình vô sinh, nhưng cũng chẳng nói cho vợ. Tâm tính thế thì chắc ít nhiều...sĩ (tôi chưa tìm được từ khác, nên dùng tạm từ này, mọi người đừng bắt bẻ chữ này nhé).
    Thế thì cô vợ cứ tự nhiên mà thông báo có thai, nếu là trường hợp một thì chắc anh chồng không nghĩ gì đâu, còn nếu trường hợp hai thì có hai khả năng:
    - biết, nhưng mà sĩ diện quá, nên chỉ dám nhằn vợ chứ không dám nói lớn cho người ngoài biết (sống tiếp)
    - biết, và cho mọi người biết vợ mình là kẻ lăng loàn (ly dị)
    Xét theo...toán học, thì nếu im lìm mà báo tin, không tỏ vẻ gì hết, thì có đến...75% là chả có ly dị. Nhỉ nhỉ nhỉ?
    Nhưng đúng như bạn chieu_quan nói đấy, phải đi hỏi nhờ bác sĩ giúp trước đã.
    Mà sao không có ông chồng nào vào tư vấn dùm ca này vậy? Mong bài của các anh.

Chia sẻ trang này