1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện bạn tôi.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Anxiety, 08/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anon11

    anon11 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    đa số các ông đều hành xử theo vàng vàng
  2. anon11

    anon11 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    vàng vàng tới đoạn "hai là có trốn vợ đi khám rồi và biết mình vô sinh" thôi nhé, do e*** bài ko được...
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    @anon: Bạn thử sign out rồi sign in lại xem có cho sửa bài không. Tôi cũng chưa thử bao giờ vì ít cần sửa bài nhưng có nghĩ đến cách đó rồi.
    Được anxiety sửa chữa / chuyển vào 20:02 ngày 09/04/2008
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Xin thông tin thêm cho mọi người: N vừa đi khám về và đã thông báo cho Anx. Em bé đã được 10 tuần thai, tức là trước khi N đi công tác, nhưng N có nói với Anx là từ khi có kinh lần cuối vào tháng đó đến khi đi công tác, không hề gần gũi với chồng. Sao đây mọi người ơi ?
  5. anon11

    anon11 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    "chỉ có phụ nữ mới biết bố con mình là ai", khỏi test ADN
    ca này phức tạp nhờ, em chịu vì chưa có kinh nghiệm vụ này, he he
    Được anon11 sửa chữa / chuyển vào 20:22 ngày 09/04/2008
  6. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Ko biết gọi anh hay chị nữa (hic) làm như chuyện có baby đơn giản lắm ý, có phải nhìn thấy nhau (tình cảm xưa dạt dào tràn về), nắm tay hay hôn nhau 1 cái là có em bé đâu . Để có khoản xyz kia, ko cần có thời gian, ko gian và địa điểm ạ (tức là phải có thiên thời, địa lợi, nhân hoà chứ) . Rõ ràng do con người cố tình tạo ra mà cứ đổ cho hoàn cảnh, hoản cảnh chỉ là yếu tố thiên thời duy nhất thôi. 2 anh chị ý ko cùng chung chí hướng đi tìm chỗ thì lấy đâu ra hậu quả Mà sao sáng hôm sau ko làm 2 viên thuốc nhỉ
    Anx lại cóp nhặt đâu ra chuyện này để khuấy động box à
  7. GenSheikyo

    GenSheikyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Như vậy là con của ông người yêu cũ rồi. Tuổi thai ko phải tính từ ngày quan hệ mà tính từ ngày đầu tiên của vòng kinh.
    Mọi người ở đây đều đưa ra hết các phương án rồi... Lựa chọn phương án nào là phụ thuộc vào bạn của Anx thôi. Bạn ý có thể căn cứ vào tính cách của chồng mà hành xử.
    Mình nghiêng về phương án giấu trước, thú nhận (hoặc không) sau. Vì trong thời gian có bầu hoặc em bé mới ra đời mà căng thẳng giữa hai vợ chồng về một vấn đề nghiêm trọng thế này chắc sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách, trí não em bé...
    Còn sau này giấu hay không giấu cũng phải cân nhắc kỹ . Theo mình, chỉ nên nói với chồng nếu đó thực sự là một người bao dung, độ lượng, biết cư xử. Còn nếu không, việc thừa nhận chỉ mang bi kịch đến cho cả 3 người mà trong đó 2 người ko đáng phải chịu (chồng, con).
    TH chồng đã biết mình vô sinh thì đành "tuỳ thuộc ông chồng xử lý". Nếu ko phải ông chồng kỹ tính thì ko quá lo đến vấn đề tính xem có phải con hay ko.
    P/s: Bạn nào đó nói là đi thụ tinh mình nghĩ chỉ là nói dối chồng chất nói dối thôi. Vì vđề thụ tinh nhân tạo xác suất thành công rất thấp. Ko phải ra viện cái xịch về nhà là có con luôn đâu. Mình quen ko ít người vô sinh (sao bi giờ lắm thế ko biết), vào Nam thụ tinh bao nhiêu lần mà toàn hỏng dù nâng như nâng trứng. Hơn nữa, người nào đa nghi hỏi mấy câu là biết ngay vì đó ko phải là việc đơn giản, nói dối là nói dối đc.
  8. Ban_Nuoc

    Ban_Nuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    Hôm đó bạn N năn nỉ mình dữ quá, nói là máu đứa con nên mình mới trót dại, chứ mình cam đoan là lúc đó mình không có ý đồ gian manh chút nào, yêu vợ yêu con lắm chứ bộ!

  9. Lee_Cobain

    Lee_Cobain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Ngoài lề một tí . Ví dụ nếu ông chồng thực sự đã đi khám và biết mình bị vô sinh rồi nhưng vẫn dấu vợ thì có ác với người vợ quá không . Trách người vợ nhưng cũng trách người chồng . Nếu thật sự muốn có baby thì cả hai người cùng phải đi khám xem có vấn đề gì không rồi cùng nhau giải quyết chứ không phải để cho người phụ nữ tự mình giải quyết được .
  10. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp này thì phải đánh giá kỹ tình trạng của anh chồng kia.
    Anh chồng của cô bạn có thể đã tự đi khám và biết mình yếu, khó có con. Nếu như vậy, nếu anh ta thực sự mong muốn có con, anh ta sẽ phải tự tìm cách chữa trị, bồi bổ cho mình một cách bí mật. Bạn của cô Anx có thấy những biểu hiện bồi bổ sức khỏe của chồng không. Nếu anh ta biết mình yếu mà không tự bồi bổ sức khỏe để có con thì hoặc là anh ta không muốn có con, hoặc là 1 loại người khác mà ngay cả tôi cũng không biết.
    Cần xem xem anh ta có biểu hiện sốt ruột muốn có con không, có mong ngóng mỗi khi đến kỳ của vợ ko. Cái này cũng có thể cho biết về tình trạng của anh ta.
    Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, nam giới biết mình vô sinh và chưa biết nên xử lý vấn đề như thế nào, anh ta sẽ tránh mặt vợ, vậy bạn của cô Anx có thấy biểu hiện khác thường của chồng mình không? Nếu ở cùng nhà mà 2-3 tuần trước khi đi công tác không gần gũi với chồng thì chắc chắn có vấn đề, là do chồng không đòi hỏi hay là do vợ mệt mỏi quá không đáp ứng được,... Nếu vợ không đáp ứng được, chồng cũng không đòi hỏi thì ông chồng cũng thuộc dạng thương vợ đấy, nếu anh ta biết mình vô sinh mà vợ lại có bầu, có khi chỉ cần một số cam kết thì mọi chuyện lại rất ổn thỏa. Anh ta sẽ không nghĩ đến việc vợ sẽ thiệt thòi, không có con khi ở với mình, lại có đứa con để che mắt thiên hạ rằng anh ta hoàn toàn là đàn ông bình thường, không phải chịu áp lực từ phía bố mẹ về việc sinh cháu,... Tóm lại nếu anh ta thực sự bị vô sinh và sỹ diện thì việc chấp nhận cho vợ giữ lại đứa con là việc hoàn toàn có lợi, chỉ cần cô vợ chứng minh cho anh ta thấy, sẽ khôgn có sự phản bội nào tương tự trong tương lai, nhiều anh chồng có thể tha thứ và yêu quý đứa con kia như chính đứa con của mình và tìm mọi cách bảo vệ nó. Trong trường hợp đấy, quên khẩn trương thằng người yêu cũ và việc nó là bố của con mình đi, coi như chuyện chưa có gì xảy ra.
    Tóm lại là nếu anh chồng thuộc diện sỹ, tự tin quá thì cứ êm ru mà lừa nó đi cho sau này nó có vỡ mặt thì cũng phải chiu, sau này có bị phát hiện thì bảo em them có con quá mà chờ mãi không thấy nên em phải kiếm cách khác. Nó đau nhưng nó cũng phải chấp nhận thôi.
    Còn nếu cô bạn nói có bầu mà thái độ anh chồng không bình thường thì lựa tính chồng mà tìm cách giải quyết.

Chia sẻ trang này