1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện bạn tôi.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Anxiety, 08/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Những người logic thường sống theo lí trí hơn tình cảm. Hay là kết luận của mình nhầm nhỉ ?
    "Hoàn cảnh xô đẩy": cụm từ mang tính chất ngụy biện của một nhóm người. Nhiều người do hoàn cảnh xô đẩy đã vô tình giết người, hoặc vô ý xây ra hậu quả nghiêm trọng và cuối cùng đều đã phải... vào tù hết. Đã làm thì phải chịu.
    Cách giải quyết: nếu đã ko thể có con với chồng thì cứ giữ lại đứa con này. Nói với chồng là đã có con. Thế thôi. Nếu ông chồng đã khám và có kết quả là vô sinh do chồng. Nguyên nhân thường là chất lượng tinh binh của chồng yếu nhưng biết đâu có lúc nó khỏe.. Giải thích với ông chồng như thế ( cài đứa bạn vào giải thích cho đỡ nghi).
    Mục đích bạn viết bài vào box này cũng để bảo vệ hạnh phúc gia đình nên ko viết vào box nào khác. Thế thì để bảo vệ hạnh phúc gia đình: càng cố giấu kĩ càng tốt. Những việc đã qua rồi ko thể níu kéo hay thay đổi gì được. Nói tuốt tuột cho chồng có khi 10 năm, 20 năm chồng lại hận. Tại sao hồi đấy cô không cố giấu tôi chuyện đó.
    Ps: nếu ông chồng vô sinh thật thì đấy có khi là cách hay, còn hơn cách nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi vì ít nhất đấy cũng là con của một trong hai người. Nhưng nếu chồng ko bị làm sao mà chỉ khó có con thôi thì đấy là một ông chồng đáng thương.
    Được boy_da_gia_con_xau sửa chữa / chuyển vào 09:47 ngày 10/04/2008
  2. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    tớ hỏi chồng tớ được trả lời thế này: cứ để lại mà sinh con. nếu ông chồng không vô sinh thì càng tốt. còn nếu ông chồng vô sinh thì lên hỏi tiếp (chồng tớ là ghét cay ghét đắng cái chuyện phá thai )
  3. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình 1 đêm. Lại là tình cũ. Bình thường thôi. Có gì mà bà con lên án ghê thế có khi miềng cũng thế
    Nếu chắc chắn thai 10 tuần tuổi, tức k fải là kết quả của tình 1 đêm, thì cứ để đẻ. K gần gũi chồng thế chả nhẽ là Sọ Dừa à?
  4. canonjojo

    canonjojo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    khó nhỉ theo ý kiến của em là bỏ thôi ạ, ông chồng mà đi khám rồi thì ...
  5. canonjojo

    canonjojo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
  6. lanphuong_103

    lanphuong_103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    tớ nghĩ rằng bạn N fai tự đánh giá mình xem là N có thực sự muốn có đứa con này k - nhiều khả năng là của ng cũ rồi. Nếu muốn hãy giứ lại, còn k thì bỏ đi, xem xét cho nhanh vì k còn thời gian nữa.
    - Bỏ đi thì coi như xong, k có chuyện j cả.
    - Để lại thì bạn tự qdinh xem có nói với chồng hay k.
    + K muốn mất chồng thì k nói
    + K muốn (và k thể) lừa dối chồng thì nói. Lúc đó thì tùy vào việc a chồng có tha thứ dc hay k, và có rộng lượng để nuôi nấng và yêu thương con của ng khác hay k (tớ nghĩ a chồng này có tính sĩ diện cao, vì a ấy k chịu đi khám Nam khoa, nên khả năng này k nhiều). Thậm chí, dù trong TH a chồng có yêu vợ bao nhiêu, sợ mất vợ bao nhiêu và chấp nhận nuôi con ng khác, thì khả năng a chồng bị dày vò, mất niềm tin với vợ cũng rất lớn - mà vc mất niềm tin ở nhau là mất đi 1 nửa (thậm chí là hơn) hạnh phúc rồi
    Và dù qdinh thế nào thì N cũng là ng có lỗi, k thể đổ lỗi hoàn cảnh xô đẩy dc (đã yêu chồng thì sẽ có đủ trách nhiệm để mình k làm j có lỗi với chồng). Và chắc chắn, N sẽ fai tự dằn vặt mình thôi, dù k muốn thì cũng fai tự xác định tư tưởng là hạnh phúc gia đình đã bị sứt mẻ rồi - thậm chí là bỏ con, và k nói j với chồng.
  7. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Ồi thôi xong, đứa con của người yêu cũ thật rồi. Cái khó là ở chỗ chả biết máy móc của chồng N có còn xài được không hay là chỉ để đó cho có đủ bộ phận. Cưới nhau 2 năm mà chưa có gì thì xác xuất có vấn đề là 99% rồi. Thai đã được 10 tuần thì cũng khá lớn rồi. Bỏ đi sẽ để lại nhiều di chứng, có khi làm cho N vô sinh nốt thì thảm hoạ! Thôi thì cứ giữ lại đứa con, chồng không cần có cũng được nhưng phải có con để mà về sau an dưỡng tuổi già chứ!
    Còn về việc xử trí sao với anh chồng thì đúng là "khó vô cùng tổ quốc ta ơi"! Thằng đàn ông nào cũng cực sĩ diện, luôn coi vấn đề xxx là để thể hiện sức mạnh của mình. Thế mà nay vừa đau khổ vì bị "mất khả năng đàn ông" (giả thuyết là anh chồng cũng biết là mình vô sinh rồi nhé, mà theo tâm lí là biết thôi, vì kiểu gì chả giấu giếm mà đi khám rồi ) lại thêm cái tin sét đánh là bị mọc sừng thì chả thằng nào nó chịu đâu! Anh chồng chị ý mà lặng lẽ chấp nhận thì khéo phải được phong Thánh đến nơi!
    Theo em thì tốt nhất là phải biết bằng được tình trạng của anh chồng, mà phải nhanh lên (chứ chả nhẽ 10 tuần mà chưa nghén gì sao?), rồi sau đó tuỳ nghi xử lí. Khuyên chị nên chuẩn bị tâm lí tốt nhất để nếu có trường hợp xấu (hai vợ chồng không thể chung sống với nhau được nữa) thì cũng đừng để tâm lí ảnh hưởng đến thai nhi.
  8. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Có cái nắng, có cái gió, nhưng đếch có ... cái đó, thì lên Tây Nguyên làm gì người ơi !!!
    Copy nguyên bản cái chữ ký của lão Sứa ,có vẻ hợp lý với trường hợp này
     What must be,must be
  9. anon04

    anon04 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    công cụ để sản xuất vẫn xài được chứ, nhưng ko ra sản phẩm, khó là khó chỗ đó
    nếu ko xài được thì dễ thanh lý rồi :P
    Được anon04 sửa chữa / chuyển vào 19:19 ngày 13/04/2008
  10. Loveanhyeu

    Loveanhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Thế bây giờ thế nào rồi hở bác Anxiety??

Chia sẻ trang này