1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện bạn tôi.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Anxiety, 08/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cám ơn bạn đã có lời hỏi thăm, .
    Vẫn trong thời gian...nghiên cứu tiếp tình huống, bạn à.
  2. Loveanhyeu

    Loveanhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Bác bảo bạn bác nhanh nhanh đi, hông sợ lâu quá lại càng thêm rắc rối. Em bé đã sắp 11 tuần rùi còn gì.
  3. Oomina

    Oomina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    sory kác pác, em nà kẻ hơi thô nỗ và ích kỷ
    Cơ mà nóng mặt nhắm nếu con vợ em dám làm vậy. Thật khó mà tha thứ cho được . Tốt nhất nà cô ta nên từ bỏ cái thai ới đi và im lặng coi như là 1 lần sẩy chân bị ngã đau, còn hơn nà phải nói ra sự thật đau nòng kia
    Em chân thành xin hết! Các chị hok được thù oán em đâu ná, em chạ rộng nhượng đâu mà tha cho cái tội ấy !
  4. ptn99

    ptn99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Em có đưa cái link cho zai nhà em đọc thì zai bảo 1 là chọn con 2 là chọn chồng hichic, nghe có vẻ tàn nhẫn quá
  5. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Điều này là tất nhiên rồi. Nếu không sẽ "tàn nhẫn" với những người không có lỗi.
  6. totetite11179

    totetite11179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    nói thật nhé mình là cứ xin lỗi mấy bạn đã là phụ nữ lại còn đạo đức giả nói kiểu như bạn CQ với bạn be-heo đi (các topic khác mình ko nói, đây là riêng topic này)
    Các bạn có phải là đã được đẻ ra đã sung sướng quá mà ko biết cái khổ là cái gì ko? Hay các bạn ko thích và ko muốn được làm mẹ?
    Các bạn có rơi vào hoàn cảnh có ông chồng biết vô sinh mà vẫn giấu vợ trong khi vợ thì khát khao được làm mẹ chưa? Giấu vợ và khi vợ biết thì vẫn ko bàn đến 1 giải pháp nào cả.
    Các bạn tự cho mình cái quyền được phán xét người khác hư hỏng khi các bạn chưa rơi vào hoàn cảnh đấy, nhưng chị bạn tôi đã phải khóc bao nhiêu đêm rồi kể từ ngày vô tình biết được là chồng vô sinh, còn chị ý thì đã 32 tuổi.
    Tất cả mọi người phụ nữ đều có quyền có con nếu họ muốn và nếu họ đảm bảo có thể chăm sóc và giáo dục con cái tốt (ko phải đứa trẻ nào cũng thiệt thòi vì sinh ra mà ko có cha). Các chị mà có chồng giấu diếm việc vô sinh và làm ngơ trước quyền lợi của các chị ý thì các chị ý có quyền tìm cách để thực hiện quyền làm mẹ của mình (trong trường hợp này nếu chị bạn kia mà vì thèm con quá mà lỡ 1 đêm thì tôi thấy hoàn toàn có thể tha thứ được, bởi vì ông chồng kia cũng quá ích kỷ, có gì đáng phải giữ đâu).
    Chồng có thể lấy chồng khác sau khi mình có con rồi nếu như đồng chí chồng đấy thuộc diện ích kỷ chỉ biết nghĩ cho mình , còn con thì chồng chẳng thể giúp mình đẻ được mà mình thì ko thể ko có con, thế thì có gì phải lăn tăn.
    Nào xin hỏi ai ở trong cái diễn đàn này chấp nhận cả đời ko sinh con nếu chồng vô sinh và ko chịu xin tinh trùng nào?
    Nếu thấy mình ko chắc chắn có thể như vậy được thì đừng nên lên án người khác.
    Hết, ai ko thích nghe thì miễn bàn. Phụ nữ ko yêu chính mình, coi trọng mình vì mình là phụ nữ mà lại muốn đàn ông coi trọng ư?
  7. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhìn vấn đề rất phiến diện. Ko ai cấm người phụ nữ được làm mẹ nếu chồng vô sinh hoặc nghi ngờ chồng vô sinh, nhưng phải đàng hoàng, đằng này lén lút ngủ với trai rồi có con nó khác. Nếu chị ta nghĩ chồng vô sinh thì nên nói chuyện thẳng thắn. Với cả bạn nên hiểu là theo như câu chuyện, vợ chồng chị ta muốn có con chứ ko phải khao khát lắm (làm gì có chuyện vợ chồng muốn có con mà từ ngày có kinh trước của vợ đến lúc vợ đi công tác về ko quan hệ, thế thì có con = niềm tin à ???) Trong câu chuyện mới xác định được vợ bình thường và chồng ko đi khám xem có bị vô sinh ko, chứ chẳng ai khẳng định là người chồng vô sinh cả
    Quan điểm đạo đức của tớ là ko lừa dối chồng/ vợ, ko quan hệ với người có vợ/ chồng. Còn nhu cầu chính đáng thì hãy xử sự một cách đàng hoàng, ko thể dùng để bao biện cho hành vi tội lỗi. VD như chồng tớ có vô sinh thì tớ cũng xin con nuôi, hoặc thụ tinh nhân tạo chứ ko bỏ chồng. Còn ai ko có điều kiện, muốn dùng cách thông thường để có con thì nên cân nhắc phạm trù đạo đức của bản thân, để sau này còn dám ngẩng mặt nhìn con khi nó biết sự thật
    Được bluewish sửa chữa / chuyển vào 02:59 ngày 15/04/2008
  8. someids

    someids Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Thật ra cuộc sống chẳng đơn giản chút nào. Từ trước đến giờ tôi luôn sống và yêu bằng cả trái tim của mình nhưng cũng vẫn bị lừa dối đó thôi. Các bạn có cuộc sống quá suôn sẻ nhiều khi k thể hiểu được lòng người khó lường như thế nào đâu.
    Tôi nghĩ trong chúng ta k ai có quyền lên án cô ấy, chỉ có chồng, gia đình và những người mà cô ấy và người yêu cũ làm tổn thương mới có được cái quyền đó.Chuyện quan trọng bây giờ là bạn của cô Anx. phải mau chóng tìm ra cách giải quyết vì thai càng lớn thì cô ấy càng phải đối mặt với nhiều vấn đề hơn.
  9. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Theo dõi từ đầu đến cuối nhưng em chưa thấy chị Anxiety nói về cuộc sống của hai vợ chồng chị bạn chị.Họ sống thể nào?Trước đây thế nào và bi jờ thế nào, có hạnh phúc không ạ?
    Bây jờ muốn đưa ra quyết định là giữ hay bỏ thì cũng phải dựa vào tình hình cụ thể gia đình người ta, chứ chị em cứ ngồi đây đoán già đoán non, thì cũng khó lắm.
    Em thấy bạn chị Anxiety nói rằng trước khi gặp người yêu cũ thì không Qhệ với chồng (có thể là trong một thời gian dài).Chắc vơ chồng họ cũng đang trong giai đoạn trục trặc...nếu thế thì dễ dẫn đến tình trang đỗ vỡ mất thôi. ( em xin lỗi vì ngồi đây đoán già đoán non)
    Nhưng tóm lại:Nếu vợ đã không còn yêu chồng lại tha thiết có con thì không nên bỏ cái thai đi.( giả sử nếu có bỏ thai đi thì liệu cuộc sống vợ chồng của họ có cải thiện và hạnh phúc được không?).
  10. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    WP ko nghĩ là người ngoài có quyền lên án người bạn gái trong chuyện này. Vì tất cả những gì chúng ta nghĩ vẫn chỉ là cái nhìn phiến diện. Mỗi người biết một phần nhỏ của câu chuyện và có quá nhiều giả thuyết.
    Nghĩ cho cùng cô gái ấy đã và sẽ khổ. Một lỗi lầm và bây giờ thế nào cũng vẫn dằn vặt. nếu bỏ con sẽ dằn vặt. Nếu giữ con thì có thể mất gia đình... Tóm laị, những nỗi dằn vặt này của cô ý, người ngoài như chúng ta sao hiểu được?
    WP nghĩ là mọi người cần tôn trọng quyết định cuối cùng của cô ý. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ mỗi người trong cuộc cũng cần lãnh một phần trách nhiệm trong chuyện này. WP nghĩ cuộc sống ko trắng đen: ai có lỗi, ai ko có lỗi đâu...
    Chỉ hi vọng mọi chuyện rồi sẽ qua.

Chia sẻ trang này