1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện bằng lái - xe hơi - bảo hiểm ở Mỹ và kinh nghiệm mua bán

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi giang_sooner, 29/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuannj

    tuannj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    vì nó rất ư "Bờ Hồ - nghĩa là sao?
    theo tôi biết parking violation ticket không liên quan gì đến tiền bảo hiểm thì phải. bị 2 vé rồi ma không thấy bảo hiểm thay đổi gì cả. nhưng mà mấy vé đó cũng khiến mình tởn rồi. một lần ở new york, đường 43 gần times square, $ 55 (tội "quên" trả tiền meter), lần hai ở washington dc, downtown, $ 100 (tội park trong rush hours - vì sáng ngủ dậy muộn nên đỗ xe quá giờ). cứ tưởng tiết kiệm được $ 10, hoá ra mất ngay trăm $.
    ---------------------------------------------------
    "life is too short not to take a chance"
  2. tuannj

    tuannj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    không biết các bang khác thế nào, ở NJ, nếu bạn lần đầu lái xe thì sau khi thi lý thuết 3 tháng mới được thi tay lái. tốt nhất nên có bằng ở việt nam trước. tôi thấy chẳng cần phải bằng quốc tế đâu, bằng thường cũng được, dịch công chứng ở vnm cho rẻ. nếu khéo + may thì bằng xe máy cũng chuyển sang bằng ô tô ở mỹ được.
    nhân tiện hỏi mọi người luôn, tôi có bằng ô tô ở mỹ thì khi về vnm, chuyển sng bằng vnm thế nào? nếu không chuyển mà để vậy sử dụng có vi phạm luật không?
    cảm ơn,
    tuannj
    ---------------------------------------------------
    "life is too short not to take a chance"
    Được tuannj sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 14/12/2003
  3. tuannj

    tuannj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    không biết các bang khác thế nào, ở NJ, nếu bạn lần đầu lái xe thì sau khi thi lý thuết 3 tháng mới được thi tay lái. tốt nhất nên có bằng ở việt nam trước. tôi thấy chẳng cần phải bằng quốc tế đâu, bằng thường cũng được, dịch công chứng ở vnm cho rẻ. nếu khéo + may thì bằng xe máy cũng chuyển sang bằng ô tô ở mỹ được.
    nhân tiện hỏi mọi người luôn, tôi có bằng ô tô ở mỹ thì khi về vnm, chuyển sng bằng vnm thế nào? nếu không chuyển mà để vậy sử dụng có vi phạm luật không?
    cảm ơn,
    tuannj
    ---------------------------------------------------
    "life is too short not to take a chance"
    Được tuannj sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 14/12/2003
  4. smallpetal

    smallpetal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Em có hỏi chỗ dạy lái xe. Người ta bảo là ở VN chỉ có 2 loại bằng: Bằng chuyên nghiệp (để lái Taxi), và bằng không chuyên (để lái xe nhà) chứ không có bằng nào gọi là bằng quốc tế hết. Ổng nói: "Nếu mà đi nước ngoài thì lấy bằng VN làm chi?". Em mới bảo là nghe nói bằng VN đổi được bằng Mỹ, ổng với mấy thằng học trò của ổng nhìn em cười quá trời, bảo là: "Tui chưa bao giờ nghe chuyện đó cả, em về hỏi lại người nhà đi". Ổng nói dạy không cần lấy bằng ổng lấy 900.000 VNĐ là 25 giờ bảo đảm qua bên đó leo lên xe là lái rành, còn dạy có lấy bằng là 1.800.000 VNĐ. Ổng nói khỏi đóng cho trường đóng cho tui, ổng cho em số cellphone của ổng. Mà em đâu có gọi cho ổng, em gọi lên trường hỏi thì người ta nói học phí lấy bằng luôn là 1.150.000 VNĐ. Người ta cũng bảo là không có bằng nào là bằng quốc tế hết, chỉ có bằng chuyên nghiệp và bằng không chuyên thôi.
    Bây giờ em tính là cứ học trong trường, rồi thi lấy bằng không chuyên, rồi đến chỗ công chứng dịch ra tiếng Anh rồi chứng. Mấy anh chị thấy sao?
    À, em cứ nghĩ đường xá ở VN vậy làm sao mình luyện lái cho thật nhanh để mốt qua bển mình lái ở đường cao tốc ha? Lái nhanh vậy chắc tông hết cả người, cả nhà cửa luôn quá!
    Smallpetal
  5. smallpetal

    smallpetal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Em có hỏi chỗ dạy lái xe. Người ta bảo là ở VN chỉ có 2 loại bằng: Bằng chuyên nghiệp (để lái Taxi), và bằng không chuyên (để lái xe nhà) chứ không có bằng nào gọi là bằng quốc tế hết. Ổng nói: "Nếu mà đi nước ngoài thì lấy bằng VN làm chi?". Em mới bảo là nghe nói bằng VN đổi được bằng Mỹ, ổng với mấy thằng học trò của ổng nhìn em cười quá trời, bảo là: "Tui chưa bao giờ nghe chuyện đó cả, em về hỏi lại người nhà đi". Ổng nói dạy không cần lấy bằng ổng lấy 900.000 VNĐ là 25 giờ bảo đảm qua bên đó leo lên xe là lái rành, còn dạy có lấy bằng là 1.800.000 VNĐ. Ổng nói khỏi đóng cho trường đóng cho tui, ổng cho em số cellphone của ổng. Mà em đâu có gọi cho ổng, em gọi lên trường hỏi thì người ta nói học phí lấy bằng luôn là 1.150.000 VNĐ. Người ta cũng bảo là không có bằng nào là bằng quốc tế hết, chỉ có bằng chuyên nghiệp và bằng không chuyên thôi.
    Bây giờ em tính là cứ học trong trường, rồi thi lấy bằng không chuyên, rồi đến chỗ công chứng dịch ra tiếng Anh rồi chứng. Mấy anh chị thấy sao?
    À, em cứ nghĩ đường xá ở VN vậy làm sao mình luyện lái cho thật nhanh để mốt qua bển mình lái ở đường cao tốc ha? Lái nhanh vậy chắc tông hết cả người, cả nhà cửa luôn quá!
    Smallpetal
  6. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    That sounds a good plan!
    Em cứ học lái tốt ở Việt Nam đi, lái highway hoàn toàn không khó!
    Dân Expat đi làm ở Việt nam thường nói: " Nếu có khả năng lái xe ở Việt Nam là có thể lái xe ở khắp nơi trên thế giới" .
    Lái xe ở Việt Nam là không phải cố gắng lái để đừng đụng vào ai mà là phải cố gắng lái để đừng ai đụng vào mình!
    Lúc em mới qua, đầu tiên chắc cũng chỉ lái đường local thôi, đi lòng vòng quanh khu vực mình ở. Sau này quen dần em sẽ đi xa hơn rồi có thể đi xuyên bang. Lúc đó, tự khắc em biết lái highway à!
    MERRY X-MAS!
  7. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    That sounds a good plan!
    Em cứ học lái tốt ở Việt Nam đi, lái highway hoàn toàn không khó!
    Dân Expat đi làm ở Việt nam thường nói: " Nếu có khả năng lái xe ở Việt Nam là có thể lái xe ở khắp nơi trên thế giới" .
    Lái xe ở Việt Nam là không phải cố gắng lái để đừng đụng vào ai mà là phải cố gắng lái để đừng ai đụng vào mình!
    Lúc em mới qua, đầu tiên chắc cũng chỉ lái đường local thôi, đi lòng vòng quanh khu vực mình ở. Sau này quen dần em sẽ đi xa hơn rồi có thể đi xuyên bang. Lúc đó, tự khắc em biết lái highway à!
    MERRY X-MAS!
  8. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy! Parking ticket hoàn toàn không tăng điểm bảo hiểm.
    Nhưng nhân viên đi làm ở các thành phố chật chội đông đúc như Boston, New York thường cuối năm đi đóng tiền phạt. Công ty tôi gần như cuối năm nào cũng phải đóng khoảng $1-2000 tiền parking ticket cho mấy cái xe đậu ẩu nhưng thật ra nhiều lúc đi làm việc gấp, chạy lòng vòng không tìm thấy chỗ đậu xe, nhiều bãi đậu xe kín chỗ luôn. Chuyện đậu double lane là chuyện thường!
    Về Việt Nam mà chìa bằng lái bên này ra thì sẽ bị các chiến sỹ giao thông hành chứ sao vì tội là "VK"
  9. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy! Parking ticket hoàn toàn không tăng điểm bảo hiểm.
    Nhưng nhân viên đi làm ở các thành phố chật chội đông đúc như Boston, New York thường cuối năm đi đóng tiền phạt. Công ty tôi gần như cuối năm nào cũng phải đóng khoảng $1-2000 tiền parking ticket cho mấy cái xe đậu ẩu nhưng thật ra nhiều lúc đi làm việc gấp, chạy lòng vòng không tìm thấy chỗ đậu xe, nhiều bãi đậu xe kín chỗ luôn. Chuyện đậu double lane là chuyện thường!
    Về Việt Nam mà chìa bằng lái bên này ra thì sẽ bị các chiến sỹ giao thông hành chứ sao vì tội là "VK"
  10. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Tôi vừa gặp 1 người Việt độ ngũ tuần bị tai nạn chấn thương cột sống, nằm liệt giường trong bệnh viện vì lái xe bánh quá mòn, xẹp 2 bánh trước lao vào thân cây. Gia đình neo đơn, bố mẹ già yếu, không ai chăm sóc. Tiền tow xe vứt đi cũng tốn vài trăm. Không hiểu bảo hiểm xe ra sao nhưng nếu 1 chiều thì phải tự chịu trách nhiệm hoặc phải xin trợ cấp của chính phủ vì không có bảo hiểm sức khoẻ.

Chia sẻ trang này