1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện bằng lái - xe hơi - bảo hiểm ở Mỹ và kinh nghiệm mua bán

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi giang_sooner, 29/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. navut

    navut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Thank you bác NetWalker,
    Hỏi là hỏi thế thôi, để rủi mà dính chưởng thì biết cách xoay sở. Thật ra, đâu có sớm hơn được bao nhiêu seconds đâu mà dzọt. Nhưng nhiều khi cũng ghét lém. Ra đường có nhiều thèn cứ rù rờ, nai vàng ngơ ngác. Người ta cho chạy 35, mà hắn cứ tà tà 30. Qua mặt hắn được thì chạy lên một chút, gặp đèn đỏ, thế là cũng bằng hắn. Hắn quay qua cười cười, tức thiệt.
    Còn xuyên bang thì em chưa chạy. Nhưng em đi Houston - Dallas cũng vài lần. Thiệt ra, ai cũng over mile hết. Trên nước Mỹ có chỗ nào cho chạy 90 đâu, thế nhưng hễ thằng nào dưới 90 thì vào trong chạy chung với 18 bánh. Nhưng được cái mình chạy trong đoàn, nên không lo. Chẳng lẽ cop ráng chen vào để chớp đèn mình sao. Hoặc chớp đèn thèn chạy chót hoặc bắn thằng đầu thôi, đúng không? Không biết quan niệm của em như thế đúng không nhỉ?
    Chúc các bác năm mới vui vẻ.
    __________________Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ?Anh tham lam, anh đòi hỏi quá nhiều.Anh biết rồi, em đã nói em yêu;Sao vẫn muốn nhắc một lời đã cũ?... (Xuân Diệu)
  2. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Hôm kia, tôi cũng vừa ra toà về Parking ticket
    Chẳng là, tháng trước đi vào khu phố Ý chơi, đường xá ở đây nhỏ, và chỉ cho đậu xe một bên đường và có meter, bên kia là cấm đậu (No Parking). Tôi đậu xe bên cấm đậu, và vào quán bar gặp cậu bạn. Vì đường chật cho nên đậu gác nửa xe lên vỉa hè.
    Đang đứng trong quán bar tán phét, nhìn qua cửa sổ thấy một em cảnh sát đậu xe lại, biết là dính ticket rồi. Thằng bạn gốc Italy cao to đẹp trai và nổi tiếng có tài "cua gái" bảo "mày để đấy để tao ra bảo em Police Officer thu hồi lại cái vé phạt cho mày". Tôi yên tâm đi bên cạnh ra xem cậu ta trổ tài.
    Sau một hồi liên thiên, flirting, thế nào mà đáng lẽ chỉ phạt $50 thôi vì đậu không đúng chỗ thôi mà em Police Officer chuyển cái vé phạt lên $150 và ghi vào biên lai phạt là Parking on the side-walk. Tôi nhìn tấm vé phạt mà đau lòng, vội vớt vát câu: " Bây giờ tao trả luôn $50 tiền phạt nhé!" Nó không chịu bảo là đấy là chi phí bạn mày rủ tao "go out". Tôi bực mình nói: " Trăm đô tao khong có trả. Một là $50 bây giờ hai là see you in court". Em cảnh sát cưởi khảy, đóng cửa xe lái đi. Sau mấy trận mắng mỏ bằng bia rượu thì hôm kia cũng phải ra toà.
    Sau khi nghiên cứu cái vé phạt, em chỉ ghi có Parking on the side-walk thôi mà không ghi là Parking in the prohibited area và 25 ft to the corner ( vì lúc đó tôi đậu sát góc đường).
    Sau khi chào hỏi thưa gửi với quý toà, tôi kể lể câu chuyện cho ông quan toà nghe:
    Bạn tôi đi vắng nhờ tôi đến mở cửa cho người ta đến sửa nhà. Tôi không có đậu xe ( parking) mà tôi chỉ dừng xe (standing). Vì vậy ghi parking là sai. Tôi cũng chỉ chạy vào có mấy phút để mở cửa. Xe tôi vẫn nổ máy và có báo đèn emergency. Vì tôi thấy đường xá khu phố Ý chật hẹp, mà tôi lại lái cái xe SUV loại lớn, cồng kềnh, cho nên tôi nghĩ là nếu đậu xe gọn lại sẽ tốt hơn và lịch sự với những người qua lại ( give courtesy to the traffic and commuters). Hai cái bánh xe của tôi có chẳng may chẹt lên vỉa hè nhưng bây giờ nếu phạt tôi về tội này, e rằng không ai muốn lái xe một cách lịch sự nữa, không ai muốn nhường đường giao thông cho người khác. Như vậy liệu có tốt chăng?
    Quan toà phán dismissed . Thế là không phải trả đồng cắc nào. Ra khỏi toà, thằng bạn tôi lại được dịp à ơi em cảnh sát. " Shall we go out on a date, officer?"
    u?c netwalker s?a vo 06:09 ngy 22/08/2004
  3. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Hôm kia, tôi cũng vừa ra toà về Parking ticket
    Chẳng là, tháng trước đi vào khu phố Ý chơi, đường xá ở đây nhỏ, và chỉ cho đậu xe một bên đường và có meter, bên kia là cấm đậu (No Parking). Tôi đậu xe bên cấm đậu, và vào quán bar gặp cậu bạn. Vì đường chật cho nên đậu gác nửa xe lên vỉa hè.
    Đang đứng trong quán bar tán phét, nhìn qua cửa sổ thấy một em cảnh sát đậu xe lại, biết là dính ticket rồi. Thằng bạn gốc Italy cao to đẹp trai và nổi tiếng có tài "cua gái" bảo "mày để đấy để tao ra bảo em Police Officer thu hồi lại cái vé phạt cho mày". Tôi yên tâm đi bên cạnh ra xem cậu ta trổ tài.
    Sau một hồi liên thiên, flirting, thế nào mà đáng lẽ chỉ phạt $50 thôi vì đậu không đúng chỗ thôi mà em Police Officer chuyển cái vé phạt lên $150 và ghi vào biên lai phạt là Parking on the side-walk. Tôi nhìn tấm vé phạt mà đau lòng, vội vớt vát câu: " Bây giờ tao trả luôn $50 tiền phạt nhé!" Nó không chịu bảo là đấy là chi phí bạn mày rủ tao "go out". Tôi bực mình nói: " Trăm đô tao khong có trả. Một là $50 bây giờ hai là see you in court". Em cảnh sát cưởi khảy, đóng cửa xe lái đi. Sau mấy trận mắng mỏ bằng bia rượu thì hôm kia cũng phải ra toà.
    Sau khi nghiên cứu cái vé phạt, em chỉ ghi có Parking on the side-walk thôi mà không ghi là Parking in the prohibited area và 25 ft to the corner ( vì lúc đó tôi đậu sát góc đường).
    Sau khi chào hỏi thưa gửi với quý toà, tôi kể lể câu chuyện cho ông quan toà nghe:
    Bạn tôi đi vắng nhờ tôi đến mở cửa cho người ta đến sửa nhà. Tôi không có đậu xe ( parking) mà tôi chỉ dừng xe (standing). Vì vậy ghi parking là sai. Tôi cũng chỉ chạy vào có mấy phút để mở cửa. Xe tôi vẫn nổ máy và có báo đèn emergency. Vì tôi thấy đường xá khu phố Ý chật hẹp, mà tôi lại lái cái xe SUV loại lớn, cồng kềnh, cho nên tôi nghĩ là nếu đậu xe gọn lại sẽ tốt hơn và lịch sự với những người qua lại ( give courtesy to the traffic and commuters). Hai cái bánh xe của tôi có chẳng may chẹt lên vỉa hè nhưng bây giờ nếu phạt tôi về tội này, e rằng không ai muốn lái xe một cách lịch sự nữa, không ai muốn nhường đường giao thông cho người khác. Như vậy liệu có tốt chăng?
    Quan toà phán dismissed . Thế là không phải trả đồng cắc nào. Ra khỏi toà, thằng bạn tôi lại được dịp à ơi em cảnh sát. " Shall we go out on a date, officer?"
    u?c netwalker s?a vo 06:09 ngy 22/08/2004
  4. Bon_Bon_bb

    Bon_Bon_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0

    Cool quá nhỉ, chúc mừng bác Net.
    Có lần Bonbon bị cái ticket vì tội park theo kiểu back up mới tức chứ, cứ tưởng bỏ đủ coins vào meter là yên chí rồi ai dè . Mà chẳng hiểu cái đó có cãi được ko , hồi đó Bon nhắm mắt trả cho xong chuyện. Cho nên các bác nào mà thích park theo kiểu back that...up thì khỏi bỏ coins vô meter, vừa trả meter lẫn ticket đau lắm.
  5. Bon_Bon_bb

    Bon_Bon_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0

    Cool quá nhỉ, chúc mừng bác Net.
    Có lần Bonbon bị cái ticket vì tội park theo kiểu back up mới tức chứ, cứ tưởng bỏ đủ coins vào meter là yên chí rồi ai dè . Mà chẳng hiểu cái đó có cãi được ko , hồi đó Bon nhắm mắt trả cho xong chuyện. Cho nên các bác nào mà thích park theo kiểu back that...up thì khỏi bỏ coins vô meter, vừa trả meter lẫn ticket đau lắm.
  6. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Ai có kinh nghiệm ra tòa tội "run red light" mách với.
  7. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Ai có kinh nghiệm ra tòa tội "run red light" mách với.
  8. duyl_vn

    duyl_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Toi hien dang o ben Massachussets va cung co mot chut kinh nghiem ve bang lai.
    O VN, toi cung da co bang lai khong chuyen (B1), sang day, toi nho mot prof. nguoi VN co chuc nang cong chung cac ban dinh Anh <=> Viet. Toi nho prof. do dich bang lai cua toi tu tieng Viet sang tieng Anh, vay la xong.
    Nhung co mot so chu y:
    - Bat ke di dau cung phai mang bang lai goc (tieng Viet, vi tren do co photo cua minh) va ban dich di kem de police co hoi thi trinh ra.
    - Khi xin thi nho xin >02 ban, de phong truong hop that lac.
    - Sau 01 nam thi phai doi bang hoac thi bang cua bang.
  9. duyl_vn

    duyl_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Toi hien dang o ben Massachussets va cung co mot chut kinh nghiem ve bang lai.
    O VN, toi cung da co bang lai khong chuyen (B1), sang day, toi nho mot prof. nguoi VN co chuc nang cong chung cac ban dinh Anh <=> Viet. Toi nho prof. do dich bang lai cua toi tu tieng Viet sang tieng Anh, vay la xong.
    Nhung co mot so chu y:
    - Bat ke di dau cung phai mang bang lai goc (tieng Viet, vi tren do co photo cua minh) va ban dich di kem de police co hoi thi trinh ra.
    - Khi xin thi nho xin >02 ban, de phong truong hop that lac.
    - Sau 01 nam thi phai doi bang hoac thi bang cua bang.
  10. onelarge

    onelarge Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    hahha, cái này nếu bị chụp hình thì không cãi được cái gì, còn nếu bị cảnh sát pull over thì cãi được hết.
    Lúc ở toà cái thằng bắt mình chưa chắc đã tới đâu, cãi là: hôm đó có chuyện suy nghĩ đâu đầu, lúc dèn còn xanh, tao đi chậm, khoảng 20-25 mph, lúc đến vạch đường thì đèn chuyển vàng, trong lúc tâm lý không ổn định, hốt hoảng tao mới đạp phanh định stop lại nhưng lúc đó xe đã chồm ra ngoài vạch đậu xe rồi, thế là đành phải nhấn gas đi tiếp, nhưng lúc này đèn đã chuyển sang đỏ.
    Cứ biện hộ lý do là: đâu đầu, reaction của mình bị ảnh hưởng.

Chia sẻ trang này