1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện bây giờ mới kể - Muốn tin thì tin - Không tin thì thôi !!!

Chủ đề trong 'Huế' bởi deathchuck, 19/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Yumi làm việc ở công ty và anh thường xuyên về nhà lúc 6 giờ rưỡi, thứ sáu tuần trước anh về sớm, bước vào phòng khách và ngồi lì ở đó.
    Vợ anh đang ngồi trong bếp. Cô đi đến bên chồng nhìn anh giây lát rồi nói :
    - Anh Yumi ơi, sao anh lại cáu giận thế ?
    - Vé xe BUS 30 ngàn một vé vào tuần trước, thế mà nay chỉ còn có 20 ngàn thôi - Anh nói.
    Vợ anh tiếp :
    - Nhưng thế thì có gì là dở anh ? Tốt là đằng khác. Ði xe BUS bây giờ rẻ hơn.
    Ðúng thế - Yumi nói :
    - Nhưng anh có đi xe BUS đâu. Sáng anh cuốc bộ đến công ty và chiều lại cuốc bộ về nhà. Như thế mỗi tuần anh tiết kiệm được 30 ngàn , nay chỉ còn 20 ngàn thôi

    The wonder at your feet...
  2. duongphuongbay

    duongphuongbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    Nghe kể rằng hôm qua chàng Deathchuck đi mua một đôi găng tay để tặng cho Over. Để chọn đúng ý người đẹp, anh chàng liền nhờ em gái của cô ta đi theo để cố vấn. Đến nơi bán, trong khi DC mua 1 đôi găng tay thì em gái của Over cũng mua 1 chiếc quần lót xinh xinh. Nhưng khi gói hàng, chẳng may cô bán hàng lại gói lộn đôi găng cho cô em, còn gói quà của DC lại là cái quần lót mà cô em gái đã chọn. Không lường đến sự lầm lẫn này, chàng DC nhà ta nhanh chóng gửi gói quà kèm theo 1 lá thư rất chi là tình cảm, rất chi là Deathchuck đến cô bạn gái. Sau đây xin được mạn phép tác giả công bố với mọi người nội dung lá thư:
    Em yêu dấu!
    Vì thấy rằng khi đi chơi với anh không bao giờ em mang nó nên hôm nay anh tặng nó cho em. Vì muốn chọn cái thích hợp với em nhất nên anh đã nhờ em gái của em đi theo mua vì anh thấy em gái của em có mấy cái rất đẹp và anh biết rõ em gái em và em đều cùng 1 size như nhau.
    Cô bán hàng giới thiệu cho anh 1 kiểu rất mới, mang vào rất ấm và có phẹc-mơ-tuya để mở nhưng khi em gái em kéo phẹc-mơ-tuya thử cho anh xem, thì nó vướng lông bên trong nên anh quyết định chọn loại không có phẹc-mơ-tuya. Loại này rất tốt, anh đã yêu cầu em gái em mang nó trước mặt anh, 1 phút sau cởi ra và đưa cho anh ngửi bên trong, khi thấy không bị ẩm
    ướt anh mới quyết định mua.
    Anh hy vọng rằng lần gặp tới anh sẽ tận tay mang nó cho em. Và sau khi mang nó, em hãy cho anh đặt lên đó 1 nụ hôn nồng thắm.
    P/S: Theo mode bây giờ, người ta mang nó theo kiểu bẻ quặp ra ngoài, để lòi ra 1 tí lông thì mới đẹp, em nhớ nhé.

    XIN MIỄN BÀN!!!!!

    TO BE OR NOT TO BE
  3. vedauchiecla

    vedauchiecla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    @deathchuck , [nick]Niemtinchocatbui[/nick] và @KienHSG chết và cả ba bay lên thiên đàng
    Cả ba chú ngồi chầu rìa trước mặt Thánh Peter . Thánh Peter âu yếm hỏi :
    - Làm sao các con phải lên đây gặp ta ???
    @deathchuck trả lời : - Dạ con phạm tội lừa 5 người con gái đánh mất sự trong trắng .
    - Thế thì con hãy tự phạt mình bằng cách chạy bộ quanh thiên đàng 5 vòng nhá .
    Rồi ngài quay sang [nick]niemtinchocatbui[/nick] hỏi : - Còn con , con phạm vào tội gì ???
    [nick]niemtinchocatbui[/nick] trả lời : - Dạ dạ , con phạm tội lừa 51 người con gái đánh mất sự trinh trắng .
    - Thế thì con hãy chạy bộ quanh Thiên Đàng 51 vòng nhá . Tự hiểu thôi con ạ .
    Thánh Peter nhìn @KIENHSG đang ngồi trầm tư suy nghĩ và nói : - Con phải chạy bộ bao nhiêu vòng đây ???
    @KIENHSG không nói gì lẳng lặng bỏ đi xuống lại cõi trần gian .
    - Con đi đâu thế ???
    - Dạ dạ , con xuống lại Hạ Giới để mang lên đây chiếc xe máy ạ , thưa Thánh Peter .
    Được Vedauchiecla sửa chữa / chuyển vào 08:32 ngày 20/03/2004
  4. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Nhà anh DuongPhuongBay vốn đông con, lại đẻ dày nên một đứa phải ngủ với vợ chồng anh DuongPhuongBay (tất nhiên là cho thằng cu nhỏ nhất ngủ cùng cho "an toàn").
    Đêm nọ, bức xúc quá nên nửa đêm anh DuongPhuongBay lay vợ dậy và bắt phải "sinh hoạt" với hắn. Đang lúc đang hăng tiết nhất, chuẩn bị hòan tất đến nơi thì thằng nhỏ thức dậy. Thấy bố mẹ đang "sinh hoạt" thì mới hỏi rằng :
    - Bố DuongPhuongBay , đang làm gì đấy ?
    Bí quá, DuongPhuongBay ta đáp đại một câu cho qua chuyện (để còn tiếp tục) :
    - ******, hỏi vớ vẩn, đang cho cái xe vào Gara chứ còn *** gì mà hỏi ?
    Thằng nhỏ nhất quyết không thôi :
    - Thế cho để nhờ cái xe đạp !
    Tức quá mà *** làm sao được, anh DuongPhuongBay hét ầm lên :
    - ******, Gara chật, ****** còn phải để hai bánh ở ngoài đây này !!!

    The wonder at your feet...
  5. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ, anh @duongphuongbay đi vắng, chỉ có vợ ở nhà. Vợ @duongphuongbay vốn rất máu nên bật phim *** lên xem. Đang xem thì có tiếng gõ cửa rất vội, mụ đành bỏ dở hồi gay cấn nhất để ra xem có ai. Vừa mở cửa thì mụ đã lầm bầm :
    - Mẹ nó, tưởng ai hóa ra lại là thằng deathchuck chết bầm.
    Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng mụ vẫn giả bộ vui vẻ cho deathchuck vào. Vì vừa xem phim *** xong nên trông vợ @duongphuongbay có vẻ ngon mắt lắm. deathchuck ta vốn máu gái nên nhìn thấy là mê liền, hắn ta nghĩ ngợi một lúc rồi đề nghị :
    - Này chị, nếu chị đồng ý cởi bớt chút áo ngoài ra cho tôi ngắm thì tôi xin biếu chị 100.000 VNĐ.
    Vợ @duongphuongbay nghĩ bụng :
    "Mẹ, thằng chồng mình vốn yếu sinh lý vả lại cho hắn xem cũng đ'' việc gì, lại được 100.000 VNĐ mua toys về chơi, thôi thì cho nó xem mẹ nó đi cho xong chuyện "
    Nghĩ là làm, mụ cởi áo ngoài cho deathchuck ngắm rồi nhận lại 100.000 VNĐ.
    Về phần deathchuck, do mới được ngắm sơ sơ nên chưa đã con mắt, hắn liền đề nghị tiếp :
    - Này chị, tôi xin biếu chị thêm 100 nữa nếu chị cởi nốt cái "quang gánh" chết bầm kia ra.
    Mụ vợ @duongphuongbay nghĩ bụng "
    Mẹ nó, thằng dê già chết tiệt, nhưng mà mình cũng cho nó xem mẹ nó rồi, đằng nào cũng lộ rồi thì còn *** gì mà tiếc, thôi thì ra cứ cho nó xem nốt, với lại kiếm thêm được 100 nữa mua Virgara cho thằng chồng mình bồi dưỡng".
    Nghĩ thế là mụ ta cởi nốt cho deathchuck xem. Y lời deathchuck rút ra 100 đưa cho mụ rồi cáo biệt ra về.
    deathchuck vừa đi được một lúc thì @duongphuongbay về đến nhà, vừa vào thì mụ vợ đã chạy ra khoe ngay :
    "Thằng deathchuck vừa đến đây mình ạ"
    @duongphuongbay tỏ vẻ mừng rỡ lắm, nắm lấy vai vợ lắc vài phát rồi hỏi ngay vẻ sốt sắng :
    - Thế à, mk, thế thằng chết bầm nó có mang trả tôi 200.000 VNĐ không mình ???

    The wonder at your feet...
  6. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Ở nước XX, có một đội chuyên xử bẳn rất nổi tiếng về gan lì và bắn không hề run tay.
    Ngày nọ, Bé Nhàn phạm tội dùng mỹ nhân kế dụ dỗ các quan chức cấp cao để moi thông tin bị xử bắn.
    Khi đưa ra pháp trường, người ta bắt nữ tội phạm đó trần truồng chịu bắn, nhằm để cảnh cáo tất cả mọi người.
    Vậy là đội xử bắn ra tay. Anh thứ nhất dương súng lên, nhưng thấy thân hình bé Nhàn đẹp quá mờ mắt bắn không được, đành buông súng chịu thua.
    Tiếp đến anh thứ hai ra cũng không hơn gì, nước miếng chảy ròng ròng, 2 chân đứng không vững, cũng chịu thua.
    Rồi đến anh thứ 3, thứ 4.... cũng chịu hoàn cảnh như vậy mà không thể nào bắn được nữ gián điệp Nhàn xinh đẹp đó.
    Cuối cùng chỉ còn một anh, anh này thông minh hơn, nhắm mắt đi ra, định bụng khi vừa mở mắt ra là bóp cò ngay để tránh trường hợp của những người đi trước.
    Vừa bước ra, sau khi đã chuẩn bị kỹ, anh ta mở mắt ra là ....?obụp?, Bé Nhàn đã ngã gục. Mọi người hò reo vui mừng, hoan hô anh lính gan lì kia.
    Khi đem nộp lại quân trang, người ta kiểm tra lại súng thì thật là kỳ lạ, súng của anh lính cuối cùng đó vẫn còn nguyên đạn, không thiếu viên nào, mà tìm mãi vẫn không biết Bé Nhàn kia đã chết bằng cách nào. Người ta mới quyết định giải phẫu xác bé Nhàn và tìm ra được ... một chiếc cúc quần nằm ngay tim.

    The wonder at your feet...
  7. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Tại một khu rừng nọ các con vật họp nhau lại và đã thống nhất rằng: Mỗi ngày một con vật phải rút thăm để kể một chuyện cười, phải làm sao cho muôn loài đều cười, nếu không thì phải làm vật hi sinh cho chúa sơn lâm.
    Một hôm, đến lượt một chú thỏ kể chuyện cười, sau khi kể xong tất cả con vật đều cười lăn lộn trừ con @Cacbanoi . Thế là thỏ bị ăn thịt.
    Ngày hôm sau, đến lượt con lợn kể chuyện cười, sau khi kể xong không có con vật nào cười trừ con @cacbanoi.
    Sau khi lợn bị ăn thịt, các con vật mới đến hỏi tại sao hôm qua con thỏ kể chuyện hay vậy mà con @cacbanoi không cười mà hôm nay con lợn kể chuyên chán thế mà lại cười.
    Trong lúc đang cười sặc sụa con @cacbanoi mới nói: Hôm qua thỏ kể chuyện hay quá nên tao im lặng nghe, bữa nay lợn nó ngu quá nên tao mới cười, hehe.

    The wonder at your feet...
  8. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Một đoàn Sinh Viên đi thực tập ở nhà máy sản xuất xúc xích.
    Giáo sư thuyết giảng: đây là máy tạo ra xúc xít, người ta bỏ một con lừa vào, cho ra xúc xít lừa.
    @NorthernStar_2308 hỏi: thưa giáo sư, thế bỏ xúc xít vào có cho ra con lừa không ạ?
    Giáo sư nhìn chằm chằm @NorthernStar_2308 và hỏi: anh năm nay bao nhiu tuổi?
    @NorthernStar_2308: dạ 21
    Giáo sư bèn trả lời: à, cách đây 21 năm 9 tháng 10 ngày có một cái xúc xích nhét vào cái máy tạo ra một con lừa.

    The wonder at your feet...
  9. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Vote cho chú deathchuck 5 ông sao sáng vì ví von hay !.Không biết Hoasosac làm thế này có bị spam không nhờ ?he he, mặc kệ ,hôm nào rảnh Hoasosac vào đây ví von cùng chú vậy .
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  10. duongvanhoai

    duongvanhoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Texthic hic
    Sáng sáng tui chạy tập thể dục,Hôm nay tui gặp cô bạn đi mua đĩa nhạc
    gặp tui chạy ngang qua đó tui thấy một cảnh tượng hết sức lạ lùngtui đứng sừng sững.Chao ơi! cô bạn của tui mặc quần mà quên kéo dây lên Tui chào cô song cô chào tui lại, tui nói để nhắc cô ấy. Ấy ơi! kéo dây ở quần lên kìa , Cô ấy tưởng tui nói đùa nên cô ấy bảo là " bửa nay mốt nó thế".Tui không nói gì nữa, định chạy tiếp song cô ấy kêu lại bảo đi ăn sáng với tui.Tui nói lại là: không,cho nó qua chuyện để mà đi cho rồi .Không ngờ cô lại nhìn xuống dưới quần thấy là mình chưa kéo dây thật,cô ấy hoảng hồn và măt dị quá trời luôn,chạy sang một bên để kéo dây lên khi đó cô ấy quay lại thì tui đã chuồn mất tiêu.
    Textmsn.peter

Chia sẻ trang này