1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện bây giờ mới kể ( Nghiêm cấm nghĩ ngợi sai lệch )

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Ong_trum, 13/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ong_trum

    Ong_trum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bây giờ mới kể ( Nghiêm cấm nghĩ ngợi sai lệch )


    Chuyện Kể Rằng

    Sau những khó khăn vất vã của công cuộc chinh phục "Nàng" (Một Mem ( ai cũng biết là ai đấy ) rất chi là mĩ miều của Box TH) cuối cùng nàng cũng gật đầu ưng thuận lời cầu hôn của Tuyệt Tâm Hôi ( TTH ). Hai người chung sống với nhau rất hạnh phúc nhưng tiếc thay sau 10 năm chăn gối hai người vẫn chưa có lấy một mụn con. sau khi thử qua hàng trăm phương thuốc, đọc hàng vạn kinh sách đông tây kim cổ, đến rất nhiều bác sĩ lang y nhưng tình trạng vẫn không có gì khá khẩm hơn. Cuối cùng TTH quyết định nhờ đến một ngươi rất đẹp trai, khoe mạnh, thông minh và tài giỏi đến cấy giống giúp (không biết là thành viên nào của box đây nhỉ). Buổi sáng hôm đó trước khi rời khỏi nhà TTH dặn vợ khi ân nhân đến phải đón tiếp ân nhân thật ân cần.
    Cũng vào thời điểm đó ku Đốm nhận thấy nghề kinh doanh buôn bọt mép không còn đất sống nữa nên quyết định trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên chụp hình trẻ em
    Sáng hôm đó Đốm đi qua gõ cửa nhà Tuyệt Tâm Hôi để quảng cáo về Đốm Studio. Chủ và khách đều là người nhanh mồm nhanh miệng, Đốm chưa kịp mở lời, Nàng đã vồn vã mời vào,thị nhanh nhẩu:
    - Tôi biết ông là ai, đến đây làm gì, tôi đang chờ ông đây, xin ông cứ tự nhiên.
    - Thật vậy sao, hôm nay tôi có chuơng trình giảm giá đặc biệt, sản phẩm trẻ em là chuyên nghiệp của tôi, bảo đảm không vừa ý không tính tiền bà.
    - Thế thì tốt, đó là điều vợ chồng tôi mong muốn. Xin ông cho biết mình sẽ làm việc ở đâu?
    - Bà cứ yên tâm, theo kinh nghiệm của tôi, phải làm hai cái trong bồn tắm, trên bàn ăn, duới bếp và sau đó có thể bò càng duới sàn nhà.
    - Trong bồn tắm? Duới sàn nhà? Chồng tôi chưa bao giờ làm như thế, hèn gì.....
    - Thưa bà nghề chúng tôi không bảo đảm làm đâu trúng đó, tôi phải thử 5,7 kiểu, mỗi vị trí 1-2 cái, càng nhiều góc cạnh khác nhau, càng hy vọng mang lại kết quả tốt.
    - Chồng tôi xưa nay chỉ có một chỗ, làm hoài một kiểu hèn chi...Nếu vậy, xin ông làm liền, tôi nóng lòng lắm rồi.
    - Thưa bà, nghề này không cho phép chúng tôi vội vã, mặc dầu chỉ cần 5-10 phút, nhưng thiếu sự chuẩn bị, kết quả sẽ không làm bà thõa mãn.
    - Phải rồi, chồng tôi không có kinh nghiệm, ông ấy vội vội vàng vàng, phụp một cái là xong, đem đi rửa (hình), hèn chi...
    - Thưa bà, tôi không dám chê ông nhà, nhưng hành nghề như vậy hèn gì trong nhà bà không có một sản phẩm nào ra hồn.
    - Phải rồi, chúng tôi cũng muốn có hình ảnh con cháu cho đỡ buồn.
    Đốm mở cặp lấy ra mấy tấm hình trẻ em. Chỉ một tấm chụp trong sân truờng:
    - Thưa bà, cái này chúng tôi làm việc] ở sân truờng.
    - Ấy chết, ai lại làm ở nhà truờng, không sợ cảnh sát sao?
    - Không sao thưa bà, lúc làm cái này chúng tôi chuẩn bị sẵn từ ngoài, vào tới là phụp liền, cảnh sát cũng khoái đứng xem chúng tôi làm suốt buổi !
    Đốm đưa tấm hình khác chụp em bé sinh đôi:
    - Cặp sinh đôi này thật là khó khăn, bà mẹ các cháu không giữ nổi, chúng tôi làm suốt cả ngày.
    - Trời đất, làm gì mà giữ không nổi !
    - Dạ phải, bà ấy luôn chân luôn tay, hai đứa không đứng yên một chỗ, đứa này xáp vô là đứa kia đã ra, cứ thế, lăng xăng mãi, mệt quá, hai đứa vừa ngồi chụm lại, tôi phụp một cái, thật bất ngờ mà lại đẹp thế này.
    Đưa tấm hình em bé khác chụp ngoài công viên:
    - Bé này, thưa bà tôi đã mất 4 tiếng đồng hồ làm ngoài công viên, còn cả đồ nghề nữa.
    - Ông nói sao? Làm tới 4 tiếng đồng hồ? còn hư cả đồ nghề nữa?
    - Dạ phải, thưa bà thằng nhỏ nhúc nhích quá, tôi phải chui vào bụi rậm, chỉ lòi đồ nghề ra, vì nặng, tôi phải để đồ nghề trên cái nạng, thằng nhỏ nhúc nhích sàng qua sàng lại lia chia, rung chuyển cả mặt đất, đồ nghề mất thăng bằng rơi xuống, đụng phải tảng đá làm tôi thót cả ruột gan.
    - Thôi đuợc, tôi đã xem sản phẩm của ông, mình bắt đầu đuợc chưa, tôi cũng chịu hết nổi rồi.
    - Thưa bà, xin bà 5 phút, tôi ra xe lấy cái tripot, cái nạng để đựng đồ nghề.
    - Trời ơi, đồ nghề của ông phải chống nạng hay sao?
    - Thưa bà, cái Cà Nông (camera cannon) của tôi vừa dài cừa nặng, tay tôi cầm không nổi. Ấy...ấy....bà sao vậy?
    Nghe tới đó, Nàng kinh hoàng, bủn rủn tay chân té xuống sàn nhà nằm sùi bọt mép...
  2. Ong_trum

    Ong_trum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện là thế này .
    Vào cái hôm Đức cha đáng kinh làm lẽ rửa tội cho con chiên , từ box Thanh Hoá có 4 cô gái tới , đó là BN , BC2, chip_nho, xinh_girl, Bên ngoài phòng xưng tội có để một chậu nước để rửa tội và được ngăn cách bằng một tấm mành giữa con chiên và cha đạo , bắt đầu lễ rửa tội , XG đi vào lí nhí :" " thưa cha ...thưa cha , con đã nhìn thấy cái " ấy " ạ ! huhu " Cha đạo nghe xong giựt nảy mình : " chết rồi con ơi , con nhìn ngay vào bát nước thánh đến khi nào mọi tội lỗi con nhìn thấy tan biến hết !" XG đành phải làm theo cha đạo mà nhìn vào bát nước . Đến lượt BC2 vào xưng tội , cha đạo hỏi : " thế con có tội gì nào9 nói nhanh lên " . BC2 trả nhờiì : " thưa cha , con đã sờ vào cái " ấy " ạ ! . Đức cha nghe xong dựng cả người lên quát : " mày lấy cái nước kia rửa sạch tay đi cho tao " . BC2 sợ quá lật đật chạy đi rửa tay .
    Thấy chip_nho đang lúng ta lúng túng bước vào xưng tội vì dến lượt mình , Bien_nho kéo ngược trở lại bảo : " em để chị lên trước " . Đức cha lại hỏi : " thế tội của con là thế nào ! ? " . Biên_nhớ ỏn ẻn xin phép đức cha : " Thưa cha , cha cho con uống bát nước kia ạ ! "
  3. Ong_trum

    Ong_trum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Tiền nào của ấy
    Một hôm Vàng đưa vợ lên thành phố chữa bệnh. Trong khi vợ nằm nghỉ, anh đi dạo phố.
    Một cô gái trẻ đẹp tiến lại:
    - Anh yêu, có đi với em không?
    - Bao nhiêu?
    - Một trăm.
    - Đắt quá!
    - Thích rẻ thì đi mà tìm loại khác.
    Đến khuya, gặp lại Vàng đang dìu vợ mình, cô gái bĩu môi:
    - Thấy chưa, đã bảo mà! Tiền nào của nấy.
    Điều đó là đương nhiên mà cũng phải nói
  4. Ong_trum

    Ong_trum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0

    Đề nghị bất thường
    Một cô nàng xinh đẹp và gợi cảm mời KOA tới nhà để sửa tivi. Sau khi công việc kết thúc, cô gái trả tiền cho KOA, liếc mắt tình tứ và thì thầm như rót mật vào tai anh ta.
    - Tôi phải đưa ra... à... một đề nghị bất thường với anh. Nhưng trước hết, tôi xin anh hãy hứa giữ bí mật chuyện này! - Cô gái nói.
    KOA chấp thuận ngay và cùng cô gái vào phòng trong một tâm trạng khấp khởi và hồi hộp.
    - Chồng tôi là một người đàn ông nhu nhược về thể chất, có thể gọi là bất lực trong chuyện này. Giờ đây, tôi là một người phụ nữ và anh là một người đàn ông... - Cô gái giải thích.
    KOA xúc động hổn hển:
    - Vâng, vâng!..
    - Kể từ khi tôi nhìn thấy anh ở ngoài cửa tôi đã... biết anh thích hợp với chuyện đó.
    - Vâng, vâng!...
    - Vậy anh có thể giúp tôi chuyển chỗ cái máy giặt này được không?
  5. Ong_trum

    Ong_trum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0

    Bốn lạng với nữa cân
    Một hôm anh chàng Tuyệt tâm hôi đang tè bậy thì có một cô gái rất xinh đẹp đi qua và hát :"có chú chim non nho nhỏ ".Boy nghe thấy quay lại nói :"thế này mà nhỏ à?"
    Cô gái ngượng quá mắng :"đồ khốn nạn".Chú Tuyệt Tâm nhà ta tưởng cô gái nói là:"đồ bốn lạng" liền quay lai nói:"thế này mà bốn lạng à? ít nhất phải nửa cân
  6. Ong_trum

    Ong_trum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0

    CHUYỆN VỢ CHỒNG NHÀ VÀNG
    Vàng là một người rất mê thi ca, vợ vàng cũng là một người có tâm hồn thi sỹ. Ðêm tân hôn của họ thật thơ mộng. Họ nói với nhau đủ chuyện, từ chuyện yêu đương, gia đình, bè bạn, nghề nghiệp...
    Vàng ôm vợ âu yếm rồi đọc thơ:
    Sách mới cho nên phải đắt tiền
    Chị vợ chồng đọc liền ứng khẩu đọc tiếp luôn:
    Hôm nay xuất bản lần đầu tiên
    Vàng ghì chặt vợ vào lòng mình đọc luôn câu thứ ba:
    Anh còn tái bản nhiều lần nữa
    Chị vợ sung sướng đọc câu thơ trong tiếng thở:
    Em để cho anh giữ bản quyền.
    Vài năm sau...
    Cô vợ đọc:
    Sách đã cũ rồi phải không anh
    Sao nay em thấy anh đọc nhanh
    Không còn đọc kỹ như trước nữa
    Ðể sách mơ thêm giấc mộng lành
    Vàng ngâm nga:
    Sách mới người ta thấy phát thèm
    Sách mình cũ rích, chữ lem nhem
    Gáy thì lỏng lẻo, bìa lem luốc
    Ðọc tới đọc lui, truyện cũ mèm
    Cô vợ thanh minh:
    Sách cũ nhưng mà truyện nó hay
    Ðọc hoài vẫn thấy được... bay bay
    Ðọc xong kiểu này, rồi kiểu khác
    Nếu mà khám phá sẽ thấy hay.
    Vàng ta lầu bầu:
    Ðọc tới đọc lui mấy năm rồi
    Cái bìa sao giống giấy gói xôi
    Nội dung từng chữ thuộc như cháo
    Nhìn vào hiệu sách, nuốt không trôi...
    ku Đốm nghe thấy lẩm nhẩm:
    Sách cũ nhưng mà tui chưa xem
    Nhìn anh đọc miết ... thấy cũng thèm
    Cũng tính hôm nào qua đọc lén
    Liệu có trang nào anh chưa xem?
    Chú Vàng nghe ku Đốm nói giựt mình:
    Sách cũ, nhưng là sách của tui,
    Nào phải mật ngon để nhử ruồi
    Xóm giềng tui nhắc cho nghe đó,
    Đừng để có ngày ...móc mắt đui
    Rồi về nói với vợ:
    Sách hay đọc mãi vẫn không nhàm
    Gáy thủng, bìa long vẫn cứ ham
    Chữ nhoè là bởi anh đọc mãi
    Đêm bảy ngày ba, vẫn chưa cam ...
  7. Ong_trum

    Ong_trum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Zfzola (ZL) nguyên là một người rất mê chim. một hôm nhân chuyến đi Hạ Long công tác ZL tậu về được một chú Cu gáy rất đẹp và hót rất hay. ZL quý nó lắm và quyết định mang về HN tham gia hội thi Chim do hội tổ chức. Trên xe rất chật ZL tia ngay thấy một cô gái rất xinh đẹp và đi một mình ZL bạo dạn làm quen với dụng ý xin đặt chiếc ***g chim xuống dưới ghế ngồi của cô ấy. cũng may cô gái là người dẽ tính nên đồng ý
    15'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' sau khi xe rời bến ZL nói co gái dạng chân ra để anh lấy chim ra cho ăn, rồi 15 phút sau lại bảo cô gái giơ chân lên để lão cho chim uống nước. Cứ như thế mấy lần...
    một lúc sau xe đi qua một cái ổ gà , đúng lúc lão đang cho chim uống nước thì xe bị lắc lư, làm nước đổ ra uớt cả quần cô gái, Bực mình cô gái mới quát:
    Ơ hay cái anh này có mỗi con chim mà cứ rút ra đút vào mãi . để yên trong đó hoặc rut hẳn ra đi làm tôi ướt hết cả quần rồi đây này.
  8. Ong_trum

    Ong_trum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Một hôm Đao Phủ dẫn thằng con trai 5 tuổi là Phu Đảo đi tắm hơi. lần đầu tiên được bố dẫn đi tăm hơi nên thằng bé khoái chí lắm và cứ nhảy nhót liên tục. nền phòng tắm rất trơn và ông bố Đao Phủ đang định nhắc thằng bé cẩn thận thì Phu Đảo trượt chân ngã. trong lúc cuống cuồng thằng bé chới với nắm phải cái ....... của ông bố. vừa đau vừa tức Đao Phủ vung tay tát cho Phu Đảo một phát và bảo:
    May cho mày nhá, may mà đi với tao chứ đi với ****** thì rồi đời rồi con nhá
    Được ong_trum sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 13/01/2007
  9. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị chuyển nhà qua Topic : " ..... Nói xấu ........ " ko mấy pà kia ko chịu nổi nhiệt lại cho te tua giừ ( Hay phết )
  10. Ong_trum

    Ong_trum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Trong một cuộc họp, phía Nga bảo dân VN mất vệ sinh toàn đái bậy ngoài đường, phía VN bảo: "làm *** có chuyện đấy!". Phía Nga nói "Đêm nay bọn tao xách AK-47 đi quanh hồ Tây, thấy thằng nào đái bậy là xử luôn. Phía VN ok. Sáng hôm sau VN thiệt 37 mạng. Ức chế quá, VN cử 2 đặc nhiệm sang Nga, vác colt đi quanh quảng trường đỏ và làm như bọn Nga. 2 chú đặc nhiệm đi cả đêm, vừa mệt vừa rét đến gần 2h sáng mới thấy 1 thằng tè đường, 2 chú mừng quá nã sạch đạn vào hắn. Sáng hôm sau, báo chí Nga đưa tin:"Đêm qua, đại sứ VN ở Nga bị bọn khủng bố bắn chết khi đang làm nhiệm vụ.
    bó cẳng

Chia sẻ trang này