1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện bây giờ mới kể ( Nghiêm cấm nghĩ ngợi sai lệch )

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Ong_trum, 13/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ong_trum

    Ong_trum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về Xinh_girl
    Năm đó đáng lẽ XG mới học Lớp 9 nhưng được Hiệu Trưởng Tuyệt Tâm đặc cách cho lên Lớp 10, nguyên nhân sâu xa là trong một buổi Hiệu Trưởng TT Hôi dự thính lớp của xinh
    - Cô giáo: Con gì càng lớn càng nhỏ?
    Ông hiệu trưởng hết hồn nhưng XG trả lời ngay: "Dạ là con Cua, nó có càng lớn càng nhỏ".
    - Cô giáo: Cái gì trong quần Thầy Hiệu Trưởng có mà cô không có?
    Ông hiệu trưởng xanh cả mặt.
    - XG: Dạ là hai cái túi quần.
    - Cô giáo: Ở nơi đâu mà lông của đàn bà quăn nhiều nhất?
    Ông hiệu trưởng run lên.
    - XG: Dạ ở Phi châu.
    - Cô giáo: Cái gì cô có ở giữa hai chân cô?
    Ông hiệu trưởng chết điếng người.
    - XG: Dạ là cái đầu gối.
    - Cô giáo: Cái gì trong người của cô mà lúc nào cũng ẩm ướt?
    Ông hiệu trưởng hóc mồm ra.
    - XG: Dạ cái luỡi ạ.
    - Cô giáo: Cái gì của cô còn nhỏ khi cô chưa lấy chồng và rộng lớn ra khi cô lập gia đình?
    Ông hiệu trưởng ra dấu không cho XG trả lời nhưng XG đáp ngay: "Dạ, là cái giường ngủ ạ".
    - Cô giáo: Cái gì mềm mềm nhưng khi vào tay cô một hồi thì cứng ra?
    Ông hiệu trưởng không dám nhìn cô giáo
    - XG : Dạ là dầu sơn móng tay.
    - Cô giáo: Cái gì dài dài như trái chuối, cô cầm một lúc thì nó chảy nước ra?
    Ông hiệu trưởng gần xỉu.
    - XG : Dạ là cây kem ạ.
    Ông hiệu trưởng đổ mồ hôi hột ra dấu bảo cô giáo đừng hỏi nữa và nói với XG : "Thầy cho con lên thẳng PTTH bởi vì con là thần đồng. Nãy giờ thầy không trả lời đúng một câu nào hết!!
  2. Ong_trum

    Ong_trum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Năm 2020 vào một ngày đẹp trời Tuyệt Tâm đưa đứa con trai 8 tuổi của mình đi xem triển lãm tranh của một hoạ sỹ nổi tiếng. Đến một gian chỉ treo hai bức tranh, một bức vẽ chiếc bánh mỳ cháy, một bức vẽ một trận chiến với những xác chết la liệt, đứa con tò mò hỏi ông bố Tuyệt Tâm
    - Bố ơi những bức tranh này vẽ về chủ đề gì hả bố
    - chủ đề của hai bức tranh là là Rút không kip con ạ
    - Sao lại là Rút Không Kịp ạ
    - Thì tại vì Rút Không Kịp nên chiếc bánh mỳ mới bị cháy, cũng vì Rút Không Kịp nên cả đội quân mới chết đó con
    - vậy hả bố thế tại sao tên con cũng là Rút Không Kịp ạ
    - Tiên sư mày hỏi đếck gì mà lắm thế tại vì Rút Không Kịp chứ làm sao nữa
  3. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Hóa đá
    ----------------------------------------------------------------------

    Hôm nọ Ông_Trum trên đường học về cùng đám bạn đi ngang qua ngõ nhà mới dọn tới. Nghe tiếng người đang tắm, Ông_Trum và đám bạn tò mò nhìn vàọ Một đám con gái tắm ở truồng như nhộng . Ông_Trum và đám bạn mải mê đứng xem, khoảng 10 giây sau, Ông_Trum bỏ chạy, chỉ còn đám bạn ở lại coi .
    Ngày hôm sau, mọi chuyện lại xảy ra như cũ , và Ông_Trum coi được 10 giây thì lại bỏ chạỵ . Hôm kế cũng vậỵ. Bạn bè lấy làm lạ và quyết định hỏi cho ra. Cũng như mọi ngày, lần này Ông_Trum chưa kịp chạy thì lũ bạn chận lại hỏi :
    - Nè, tại sao tụi tao ai cũng hứng thú nhìn chỉ có riêng mày là bỏ chạy vậy ?
    Ông_Trum trả lời: - Tui bây à, má tao nói là nếu nhìn con gái tắm ở truồng không có sự đồng ý của họ thì trời sẽ phạt biến thành đá đó.
    Bạn Ông_Trum cười: - Mày thiệt là ngu quá, người lớn chỉ dọa cho mày khỏi coi thôi, thấy tụi tao hôm nay coi hoài, có biến thành đá đâu nè.
    Ông_Trum cố cãi: - Mày sai rồi, biến thành đá thiệt đó, mấy hôm tao có mới có tí xíu mày bỗng nhiên thấy cái gì cứng cứng rồi, chắc là sắp biến thành đá đó .
  4. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0

    Tình tiết chậm chạp + hút thuốc + hôn nhau + tắt đèn + không biết = phim Việt Nam `.
    Oan gia + cãi nhau + khóc sướt mướt + thành đôi = phim tình cảm Hàn Quốc
    Cảnh phim hoành tráng + diễn viên đẹp + không hiểu gì hết = phim đạt giải oscar.
    Không có nội dung + diễn viên chỉ thường từ 1 ngườii đến 1 nhóm người + diễn đúng 1 cảnh duy nhất mà vẫn hấp dẫn Ông_trum xem = đố biết phim gì
  5. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Chodom123 và Ong_trum đến 1 khách sạn và thuê phòng .Nửa đêm họ nghe thấy giọng 1 người phụ nữ phát ra từ phòng bên:"Tôi cần được yêu,được yêu,được yêu!!!"
    Chodom123 đứng dậy và bảo:"Được,cô nàng cần được giúp đỡ."Rồi anh ta đi sang bên đó.
    3 tiếng sau anh ta quay trở về.Trong tình trạng kiệt sức và bảo với Ong_trum
    - Cô ta đúng là 1 con voi,không biết thế nào là đủ,cứ sau 1 lượt là cô ta lại dùng viên phấn và vẽ 1 vòng lên cánh cửa.
    Nghe thế Ong_trum bảo:"Để tôi sang giúp đỡ cô ta xem sao"
    Thế rồi anh ta đi sang đó.
    Chodom123 bèn đi ngủ 1 mạch đến sáng.Khi thức dậy anh ta nghe thấy tiếng của cô nàng phòng bên:"Tôi cần phấn ,phấn ,phấn...".
  6. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    thắc mắc vì tại sao ở nhà mẹ lại gọi mấy anh chị em bằng những cái tên khó hiểu . Một hôm Ong_trum hỏi mẹ:
    _ Mẹ ơi tại sao ở nhà mẹ gọi chị gái con là HOÀNG HÔN
    _ À ! Bởi vì chị con được sinh ra trong một buổi chiều hoàng hôn
    _ Vậy tại sao anh con lại gọi là GHẾ ĐÁ _ Ong_trum lại hỏi tiếp .
    _ Vì anh con được sinh ra trên ghế đá công viên . Nhưng _ bà mẹ ngạc nhiên hỏi _ Tại sao hôm nay con lại hỏi nhiều thế CAO SU THỦNG
  7. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm , Ông_trum nổi máu ăn trộm bèn lẻn vào nhà NNL & ... , tìm mãi chẳng thấy gì để lấy. Hắn bèn mò xuống bếp bỗng thấy nồi khoai luộc tính lấy một củ định ăn cho đỡ đói. Bỗng hắn nghe nói:
    - Sượng !!!
    Ông_trum bèn bỏ củ khoai xuống và lấy củ khác thì lại nghe..... kêu lên:
    - Sượng !!!
    Lần này hắn lại bỏ củ khoai đấy xuống và bốc lấy củ khác. Lần này hắn lại nghe kêu..... to hơn:
    - Sượng lắm anh ơi !!!
    Ông_trum tức chịu hết nổi bèn hét lên:
    - Nghèo gì nghèo dữ vậy, có nồi khoai luộc mà củ nào cũng sượng hết là sao
  8. chucunnho

    chucunnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Ongtrum trong khi đang chạy xe quá nhanh thì lốp xe bị thủng và ko may anh đã bị tai nạn và qua đời. Khi anh chết đi bạn bè lập bia mộ và ghi trên bia mộ một dòng chữ
    "Một kẻ bất hạnh sinh ra và chết đi đều vì một lổ thủng trên cao su"
  9. Ong_trum

    Ong_trum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Sau 10 năm chung sống Tuyệt Tâm và Xinh_girl đã có với nhau 2 thằng cu tí. 1 hôm 3 mẹ con ngồi nói chuyện
    Tí anh hỏi mẹ:
    - Con có giống bố không hả mẹ?
    XG : - Giống!
    Tí em cũng hỏi:
    - Thế còn con có giống bố không?
    XG : - Giống!
    Tí lớn hỏi tiếp:
    - Vậy tại sao hai đứa con lại không giống nhau?
    XG : - Vì bố chúng mày đâu có giống nhau!
  10. Ong_trum

    Ong_trum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    1/4 tác dụng
    Một hôm TUYỆT TÂM HÔI ra hiệu bán thuốc mua Viagra. TTH nói với dược sĩ: "Làm ơn bán cho tôi một viên Viagra, nhưng bẻ thành bốn phần đều nhau giúp tôi".
    Cô dược sĩ ( Lai Cu To ) ân cần giải thích:
    - Tôi khuyên anh nên dùng đúng liều, chứ uống 1/4 thì chẳng có tác dụng gì đâu.
    TTH : Tôi uống Viagra không phải vì tác dụng quảng cáo của nó. Tôi chỉ muốn đi toilet không bị ướt mũi giày mà thôi

Chia sẻ trang này