1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện bây giờ mới kể ( Nghiêm cấm nghĩ ngợi sai lệch )

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Ong_trum, 13/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Một công ty đăng báo tuyển nhân sự, có 3 thằng TTN , Ong_trum và Chodom đến dự tuyển. Sau khi qua các phần thi về chuyên môn cả ba đều đạt cả...đến lúc bàn về vấn đề tế nhị nhất là chuyện lương bổng. Cha trưởng phòng tuyển dụng hỏi Ong_trum trước:
    - Anh đề nghị mức lương của mình là bao nhiêu?
    Nghĩ mình thân phận bọt bèo, bằng cấp loại giỏi nhưng nhà nghèo lại đang cần việc làm để mưu sinh, Ong_trum đề nghị mức lương mà nó cho rằng chắc chắn 2 thằng kia sẽ không thể chấp nhận được:
    - Em chỉ xin 500 USD mỗi tháng thôi.
    Đến lượt thằng Chodom . Nghĩ mình dù sao cũng đi du học ở Sing về, bằng cấp treo kín người khỏi phải mặc quần áo, tiếng Anh nói như Tây...Vì vậy, mức lương phải tương ứng với khả năng một chút, phải gấp đôi Ong_trum :
    - Tôi đề nghị cho tôi hưởng mức lương 1.000 USD mỗi tháng.
    Đến lượt TTN vào phòng. Hỏi về mức lương TTN không ngần ngại phang luôn:
    - Bác cứ cho em 1.500 USD một tháng đi.
    Cha trưởng phòng tuyển dụng mắt lồi ra:
    - Anh chỉ có vài năm kinh nghiệm làm việc, bằng cấp không có, Tiếng Anh thì "phọt phẹt", anh nghĩ sao mà lại đòi mức lương cao nhất trong 3 người ?
    - Dạ, em tính thế này: Nếu được hưởng mức lương 1.500 USD mỗi tháng, em chỉ lấy 500 thôi, 500 gửi anh "uống nước", còn 500 em sẽ thuê Ong_trum làm.
  2. xinhgirl

    xinhgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Chodom mua dc 1 bộ pyjama rất đẹp.Cậu thích lắm và rất hay mặc nó.Thích đến nỗi bất cứ cái j cậu thích,cậu đều gọi là "pyjama".Chodom có 1 vườn càrốt rất đẹp và dĩ nhiên-ko là ngoại lệ-cậu gọi nó là "pyjama".
    Một ngày đẹp trời,chodom sang nhà người bạn chơi,cậu này cũng có 1 khu vườn trồng cà rốt.Sau khi săm soi 1 hồi mấy củ cà rốt trong vườn,Chodom buông lời nhận xét :
    - Cà rốt cậu trồng năm nay to thật đấy,nhưng ko to bằng củ cà rốt trong cái pyjama của tôi đâu.
    (ak , xấu hổ wá đốm ơi)
  3. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Ong_trum vừa tắm xong ra đứng trước gương ngắm nghía:
    - Giá mình dài được thêm 5 cm nữa thì oai phong chẳng khác Vua !
    Bỗng chiếc gương cất tiếng:
    - Ngắn đi 5 cm nữa thì mày thành Hoàng Hậu !
  4. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Trên xe buýt Hà Nội chật cứng . Ong_trum & Chodom123 _ một già một trẻ ngồi cạnh nhau . Một cô gái xinh đẹp lên xe tên là BC2 . Chodom123 lên tiếng :
    - Thưa cô , tôi rất sung sướng nhường chỗ cho cô , nhưng cô thấy đấy , ôtô chật đến nỗi tôi không đứng lên được . Cô ngồi vào lòng tôi vậy .
    BC2 vừa ngồi xuống đã lập tức đứng lên .
    - Tôi cảm thấy anh nghiện thuốc lá nặng . Trong túi anh có cái tẩu , tôi sợ làm nó gãy mất .
    Ong_trum vội vàng nói : Ồ thưa cô, ngồi vào lòng tôi đi. Tôi bỏ thuốc mười năm rồi .
  5. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    ĐI DU LỊCH ​
    Nhà chật đông con, mỗi khi muốn thực hiện "chuyện hai người" NNL với BN phải xài tiếng lóng . Chiều nay , sau khi lai rai một xị rượu thuốc "ông uống bà khen " với con cá lóc nướng trui quá đã NNL nói với BN :
    - Tối nay đi du lịch nghen !
    BN vừa rửa chén vừa cười tủm tỉm
    Tối đến , chờ mấy đứa nhỏ đi ngũ hết BN mới lần qua chỗ NNL cố ý đằng hắng mấy cái báo cho Mủng biết nhưng sao thấy " phe địch " im hơi lặng tiếng . BN ho thêm mấy cái nữa sao cũng thấy án binh bất động , bấy giờ chị mới nằm xuống cạnh Mủng đưa tay qua thăm dò . Chợt chị chép miệng :
    - Trời đất ơi ! Rủ người ta đi "du lịch" mà " tài xế " thì ngủ gục , còn " hai bánh xe" thì xẹp lép !
  6. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Bốp , bốp, bốp .. Phùuuuu ..., hơi mệt nhưng nhìn cái mẹt TTN sưng vù lên khoái thiệt (rát hết cả tay mềnh)!
  7. PolarisVN

    PolarisVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Ô Hô những truyện trên kia có phải là truyện cười không, nếu đúng thì cùng cười đi nào
  8. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Châm biếm là chính nhưng vẫn quan trọng vui vẫn hơn bác nhẩy
    Được tuyettamnam sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 07/02/2007
  9. HellR4iser

    HellR4iser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về Trương Phi
    Linh hồn Trương Phi chết bay đến quỉ môn quan thì gặp Diêm Vương
    Diêm Vương bèn nói: Phi! khi xưa ngươi làm nhiều điều ác, giết người cướp của cho vay nặng lãi... ko thiếu điều gì nhưng theo luật nếu ngươi kể được ra 1 việc làm dũng cảm thì tao cho mày lên thiên đường......
    Trương Phi đáp: Dạ có 1 lần con đứng giữa trăm vạn quân Tào trong tay ko một tấc sắt nhưng vẫn dám hô Lưu bị muôn năm!
    Diêm Vương: khi nào thế ???
    Trương Phi: Dạ mới vừa nãy thưa ngài
    *******************************************
  10. HellR4iser

    HellR4iser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về Triệu Vân
    Triệu Vân, Trương Phi cùng đến phòng khám phụ khoa của Hoa Đà để khám bệnh xã hội...
    Trương Phi vào trước... 1 lúc sau Vân thấy Phi đi ra mà run lẩy bẩy...
    Vân hỏi: Sao, thời kỳ cuối rồi hả con... hôm nay ngày bao nhiêu để tao còn làm con lô...
    Phi: Bậy nào, tao phải xét nghiệm máu... thằng Hoa Đà đang tìm dao để cắt tay tao lấy máu...
    Phi chưa kịp dứt lời thì thấy Vân mặt xanh lè lăn quay ra đất...
    Phi vội vàng vớ ngay cái bàn đập 4, 5 cái vào đầu cho Vân tỉnh lại rồi cuống cuồng hỏi: mày sao thế???
    Chỉ thấy Vân thều thào đáp: tao đến đây để xét nghiệm nước tiểu...
    *************************************************

Chia sẻ trang này