1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện bây giờ mới kể

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 31/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Chuyện bây giờ mới kể

    Một ngày trời mưa bay bay
    Ra đường là lạnh lắm thay
    Thôi thì ở lại online nhé
    Kẽo không sẽ qua ngay một ngày

    Nói rồi nó lao ra ra cầm lấy chiếc xe 49 S7 20. 7 :

    - Có đi không Ku, không anh đi là không quay lại nữa đâu.
    - Đi đâu ? Thằng kia hỏi
    - Đi xuống chổ cũ, còn 20K à, nhanh lên, đói bụng wá.
    - Ok, chờ 2 phút nữa, thằng kia đáp.

    Trời đang mưa, mưa lạnh thế này mà nó cũng gọi đi cho bằng được, tưởng có gì mới, hoá ra lại là chổ cũ. Thôi thì vào chén vài dĩa.
    Vừa đến đầu quán, thấy quán khá đông, thôi thì cứ vào, biết đâu còn chổ. Nhìn tới nhìn lui, thôi thì còn hai cái ghế cứ ngồi cho xong.

    - Mà sao trời mưa mà cái chỗ này đông dữ vậy ta ? Thằng kia hỏi có vẻ thắc mắc, hôm qua gọi mãi không đi, hôm nay tự nhiên nổi hứng lại đi ngay cái giờ này.
    - Hehe, thắc mắc làm gì Ku, cứ dzô rồi biết.

    Thằng kia không hiểu gì, cứ thế ngồi chén no say, nó cứ đứng đứng ngồi không yên.

    - Ê, hôm nay bị làm sao mà đứng đứng ngồi ngồi không yên vậy ? Áo bi mắc mưa à ?
    - Không, mưa giờ gì, đang ...hehe
    - Trời, làm gì bí mật vậy. Hay là ....
    -

    Một lúc sau có một chiếc xe nữa đội mưa chạy đến, trên xe chỉ có một người. Nó đứng cả dậy, lao ra như tên bắn hướng về phía chiếc xe vừa đến. Chà, ai thế mà hôm nay trông nó ga lăng khiếp quá, lần đầu tiên sau mấy năm quen nó hôm nay thấy nó ga lăng một cách thành thạo như thế

    À, thì ra là một người thấy quen qun, nhưng hcưa kịp nhớ ra. Thằng kia liền hỏi :
    - Hình như anh đã gặp em ở đâu rồi thì phải, nhìn trông quen lắm !
    - Dạ, m thì chưa biết anh
    - À, Anh nhớ ra rồi, hình như nhà em ở bên chổ gần nhà thờ Domain phải không ?

    --- ???

    Nói được một lúc, nó kéo ghế ngồi sát thằng kia và hì thầm to nhỏ.

    - Tí nữa Ku chạy xe về cho anh nhé, anh phải Ga lăng
    -
    - Oé, Ku lại đi đâu thế hả ?
    - Tí nữa quay lại anh em ta uống café.
    - Hả , dzậy cũng được, cái này nghe hay hay à

    Một lúc sau mưa hết giần, có một chiếc xe, chạy thẳng về hướng Ngã 5 Đại học và khuất dần trên đường Bùi Thị Xuân.
  2. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chuyện theo phong cách thatwhy . Sao kiếm hoài hổng thấy cái chữ kí của lonesome nhể ?
  3. biet_chet_lien_ah

    biet_chet_lien_ah Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    bác thatwhy này kể chiện dzui ghê hén, thèn nào mà nó ngu thía nhỉ? mà sao xe nó có 3 số đuôi ah, bác này. đã đưa nó lên thớt thì phải sử bắn nó luôn, bác mà nhân đạo thì nó kill bác đấy. mà em nghe nói nó ...........bác đừng chọc giận nó, nó cũng giống như em vậy. Đụng vô em, nếu là con trai thì em sẽ ......sử người iu hắn, còn nếu con gái thì ............. he he. Bác nên cảnh giác cao độ nhé!
  4. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó mình vào chợ, trước khi vào phải gửi xe. Mua đò xong ra lấy xe phải trả tiền. Thế đấy, chuyện bây giờ mình mới kể ra!
  5. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
  6. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Hôm thi đh mình phạm tội tày trời , dám liếc bài của đứa bên cạnh , chẹp ..vậy mà mình đỗ , nó tượt ....tội lỗi quá ...chuyện giờ mới dám kể .
  7. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    TW: Tqd ơi, có 1 tác phẩm nghệ thuật mà post hoài ko được, net ở đây chuối quá!
    TQD: Đâu, đưa đây pót cho.
    ...
    Và cái "tác phẩm nghệ thuật" là cái hình vừa post ở trên đấy! Laoz TW kể rằng mất cả gần 1 tuần mới làm xong, kinh thật.
    Chuyện vừa xảy ra mà giờ mới kể.
  8. biet_chet_lien_ah

    biet_chet_lien_ah Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    nhìn kỉ thì cũng thấy giống lão thatwhy quá mà hình như là lão ấy! Chính xác rồi! Hổng biết lão đi đâu mà phải bò bò vào đường đi đến nhà của người yêu maybe_ilike nhỉ ?? khó hiểu thật! Có ai biết lão ấy vào làm gì không vậy?
    Được biet_chet_lien_ah sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 06/06/2004
  9. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Ừh ! Tội thiệt đó !
    Quái ! Cái chữ kí của lonesome đâu nhỉ ???
  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Dạ đây, bi giờ mới dám nói, đây ko phải chữ kí của anh, chỉ copy and paste thui, chấp Admin xử lí Chữ kí không hợp lệ, he he he
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này