1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện bây giờ mới nói, Hạnh phúc và tiền bạc

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi u06, 01/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. u06

    u06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bây giờ mới nói, Hạnh phúc và tiền bạc

    Năm thứ 5 kể từ khi bước chân về nhà chồng, đến giờ này mình thật sự nản và thất vọng (chồng mình chắc cũng thất vọng về mình lắm)

    Hôm nay mở blog của mình, định là tâm sự khi buồn, nhưng mà mở ra, blog trống trơn, tất cả những bài mình đã viết đã bị xóa hết, chán nản và thất vọng thật sự. Cuộc sống vợ chồng là ntn sao?
    2 vợ chồng lấy nhau tay trắng, mình đi làm công chức, lương tháng chỉ đủ cho mình ăn dè sẻn, ox thì làm chung với 1 người bạn từ trước khi 2 đứa yêu nhau, sau đó khi lấy nhau rồi ox tách ra làm riêng ...
    Thời gian đầu, công viêc thuận lợi, xuôi chèo mát mái, hàng tháng 2 vợ chồng để dành ra đc khoảng 1000$. Với mình thế là hạnh phúc lắm rồi vì đã bao giờ mình làm đc số tiền như thế đâu., nhưng rồi phong trào chơi CK bắt đầu rộ lên, ban đầu 2 vợ chồng bàn bạc với nhau, chỉ bỏ ra số tiền là ít ỏi để chơi (vì làm gì có nhiều). sau khoảng 1 tg số tiền đó gấp 3 lần. Mình bắt đầu ham mê kiếm tiền bằng chơi CP vì kiếm quá dễ và nhanh. Lúc mình lao vào chơi CP cũng là lúc ox làm ăn thất bại, thua lỗ liên miên hơn 1 năm trời, tháng nào cũng phải bù lỗ, buồn chán, thất vọng, ox phó mặc mọi chuyện lớn bé cho mình, ông ý không làm gì nữa, cũng không đi làm. Lúc CP lên đến đỉnh cao, mình k bán vì nghĩ rằng để đó là nó còn lên nữa, bán đi chả biết mua con gì... Vả lại lúc đó mình ôm mộng mua 1 căn chung cư để 2 vợ chồng ở riêng, nhưng rồi thời thế thay đổi, CK lao dốc k phanh, mình tiếc tiền nên k bán, mà lại cắm đầu mua thêm, vay mượn, rùi thì lấy cả sổ TK của mẹ đẻ để mua thêm bình quân giá... Nhung hỡi ôi, tiền cứ bay đi từng ngày, cổ phiếu dần trở thành giấy lộn. trong khi đó đứa thứ 2 ra đời, khó khăn càng thêm khó khăn, không đi làm thì làm gì có lương, trong khi trẻ con sinh ra tốn kém, ox thì mải chơi k đi làm,gánhn nặng đè lên vai mình, 1 tháng đã phải đi làm thêm kiếm tiền trang trải cho cuộc sống gia đình..... CK mãi không lên mà cứ xuống, hỡi ơi, làm gì bây giờ để trả nợ?
    Chồng vẫn ở nhà, không làm gì, mặc mọi việc cho vợ lo
    Vợ thì bon chen đủ công việc để hy vọng kiếm thêm 1 đồng cho con đỡ khổ,khôngh hơn đc ngta thì cũng bằng ngta.... hỡi ơi, đôi vai bé nhỏ phải đỡ 1 ông chồng lười và 2 đứa con thơ, cùng lúc đó công ty cho nghỉ việc vì sinh con liền nhau.... Khó khăn thêm chồng chất

    Ngày hôm nay, SN mình, giở blog ra định viết vài dòng, thì hỡi ôi, chả còn gì trong blog của mình nữa. Hồi chiều bọn mình lại cãi nhau, cãi nhau vì tiền, trong đầu mình chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền, làm sao kiếm đủ tiền nuôi con, rùi bon chen dành dụm để còn trả nợ, ox nói mình chỉ biết phá hoại, làm ông xã phải gánh nợ cho mình (trong khi ông ý có làm gì đâu mà phó mặc cho mình hết), còn mình thì đầu tắt mặt tối nghĩ cách kiếm tiền và lo trả nợ thì đc chồng yêu quý nói rằng chỉ biết sống vì tiền, lúc nào cũng nghĩ đến tiền, trong đầu chỉ có tiền thôi.
    Thử hỏi, với cuộc sống hiện nay, không có tiền thì có làm đc gì không? Con ốm 1 lần đi tiền triệu như không, rùi tiền sữa, tiền bỉm, tiền ăn, tiền trả lãi nợ vay, .v.v thứ tiền. Thế mà ox nói mình chỉ biết có tiền, thử hỏi 1 ng chồng có trách nhiệm và biết suy nghĩ có để vợ tự 1 mình gánh vác không? trong khi biết thừa là gia đình mang nợ, vẫn k chịu đi làm.
    Mình muốn hỏi mọi ng mình đã làm gì sai? bởi vì thực lòng mình cũng đã quá chán ox, bố mẹ mình cũng đồng ý với mình: nếu ở đc với nhau thì ở, còn k thì giải tán. Nếu không vì 2 đứa nhỏ chắc bọn mình bỏ nhau lâu rồi.
    Có phải tiền quyết định đến hạnh phúc gia đình không? Mình đã sai đúng không? cách giải quyết của mình bây giờ là tạm thời ly thân có ổn không? cảm ơn mọi ng chia xẻ
  2. u06

    u06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Chưa hết, phải nói là mình cũng khá chiều chồng, chồng thích gì mà mình mua cho chồng cái đó, mà ox chỉ thích chơi đồ High tech thôi....
    chỉ cần ox thích là mình lại mua, ăn tiêu cho ox mình k bao giờ tiếc, thế mà bi giờ ox nói mình k sắm sửa gì đc cho gia đình, chỉ biết phá, làm phụ nữ như mình thiêth thòi quá
  3. boy_nihong

    boy_nihong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Những gì chị đã viết ra trên này có lẽ nên trao đổi thẳng thắn với ông xã, ox chị có lẽ cũng là ngưòi có học, biết nghĩ nên chị hãy lựa lời nói cho anh ý hiểu. Hãy dùng tình cảm, lí lẽ của 1 ngưòi vợ nói sao để anh ý thấy rằng làm như thế với vợ là sai chứ đùng nói kiểu lên lớp ng ta se xcàng khó chịu. Trc tiên chị hãy tâm sự thuyết phục chồng tìm việc làm, đi làm lại đã, mọi khó khăn 2 vợ chồng cùng nhau giải quyết dần dần. Nếu cần hãy nhờ bố mẹ, họ hàng tác động đến anh ý...Chúc chị sớm tìm ra hướng giải quyết cho gia đình mình
  4. u06

    u06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Mình đã nói chuyện, từ tốn nhỏ nhẹ có, năn nỉ van xin có, cả nặng lời cũng có, đã nhờ bố mẹ cả 2 bên khuyên nhủ, nhưng thực sự là thất vọng ....
  5. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Mình có đứa bạn, vì sơ xuất trong công việc mà mất 30t, phải lấy tiền nhà để bù vào, lúc đầu ông chồng chẳng nói gì, sau toàn đi kể với bạn bè là mất tiền vì vợ, đến tai nó thế là suýt ly hôn đấy.
    Lúc bạn chơi CK có hỏi anh ấy không ? nếu không thì anh ấy có cớ để giận đấy nhưng đến mức bỏ mặc vợ phải vất vả kiếm tiền thì quả là một người không ra gì, một thằng đàn ông tồi.
    Bố mẹ bạn nói dúng, nếu không ở được với nhau thì chia tay thôi. Có điều bây giờ bạn hãy nói chuyện thẳng thắn với anh ta đi, về sự sai lầm của bạn, về sự vất vả trong thời gian vừa qua, về thái độ và sự thiếu trách nhiệm của chồng bạn và cả quyết định cuối cùng của bạn nữa.
    Nhưng trước hết thì hãy ly thân đã, đã có 2 con với nhau thì việc ly hôn cần phải suy nghĩ thật kỹ mới được
  6. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Ấy chết,sao lại khuyên bạn ly thân thế. Con thuyền gia đình người ta đang nước vào đầy, thì cần phải bịt lỗ thủng và tát nước ra. Chứ nhảy khỏi thuyền giữa biển thì chết và chìm cả. Ly thân là bước tới ly dị.
    Bây giờ cần phải rất bình tĩnh và nghị lực, sẽ tìm ra phương kế
  7. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    @Chủ topic: Bạn nên ly thân một thời gian đi. Nhớ là ly thân thì cũng phải nói trước với gia đình chồng một tiếng. Người ta có thể sai quấy với mình, nhưng mình làm gì cũng phải đàng hoàng để sau này dù có thế nào, mình ko bao h phải ân hận. Bạn cũng nên nói với chồng bạn muốn ly thân ko phải vì bạn hết yêu mà vì blah blah, bạn muốn cả 2 có thời gian để suy nghĩ thêm.. Hãy nghe xem anh ý nói gì.. Nếu anh ấy còn yêu bạn và yêu quý gia đình, anh ta sẽ phải làm điều gì đó. Còn nếu không, xin chúc mừng bạn thoát được cục nợ.
    Chuyện của bạn chủ topic thể hiện sai lầm cố hữu của phụ nữ nói chung. Quá yêu chiều chồng -> chồng lười biếng ỷ lại, ko còn ý chí phấn đấu. Ngoài ra, phụ nữ tuyệt đối ko nên biến mình thành trụ cột trong nhà theo bất cứ nghĩa nào -> khiến chồng cảm thấy mình kém cỏi, thất bại nên càng ngày càng tự tin, bất cần và thậm chí có thể chán vợ.
  8. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của em hơi khác một tí thế này, chị tuyệt đối không bao giờ nên ly thân lúc này. Ly thân , có trường hợp có thể mở ra cơ hội cho cả hai người nhưng cũng có thể làm vợ chồng càng xa cách nhau thêm.
    Bây giờ trong lúc anh ấy đang chán nản như vậy, nếu chị ly thân. Anh ấy sẽ nói lúc có tiền thì hạnh phúc, khi chồng sa cơ lỡ vận thì bỏ đi. Mà đã đi thì điều tiếng lắm, nhà chồng sẽ nói, chả biết có phải theo giai không. Khi ấy chồng chị vừa bực vừa chán, vừa bất cần, đan ông họ sẽdễ sa ngã lắm.
    Mặc dù hoàn cảnh của chị chủ topic bây h đang rất khó nhưng em nghĩ bằng sự dịu dàng và thông minh của chị, bằng tình yêu chị sẽ cảm hoá được chồng. Tâm lí của anh ấy bây h đang rối loạn, vừa mặc cảm, vừa chán vì mất hết tiền, vừa tự ti vì thấy vợ tháo vát hơn thế nên chị đừng bỏ đi lúc này, đừng nói li dị , đừng kể nhiều làm bố mẹ thêm lo, lại can thiệp vào, càng nói, càng ******** hình xấu đi.
    Có rất nhiều gia đình mà trong một khỏang thời gian điêu đứng vợ phải đứng ra làm trụ cột. Dù sao chị cũng có cái sai, thua lỗ nợ nần cũng là do chị phần nhiều. Ngay khi anh ấy phó mặc cho chị, về phiá chị, có thể chị nghĩ là ông này kém ỷ vào vợ nhưng chị có nghĩ là do anh ấy chán ko thích cách chị lao đầu vào kinh doanh kiểu ấy ko? Họ chán, nhưng ko nói ra, đến khi đổ bể không muốn trách vợ, nhưng họ càng bất đắc chí. Thế nên anh ấy nói câu " lúc nào cũng tiền" là ám chỉ cả việc ngaỳ xưa chị cứ vay mượn tứ tung kiếm tiền suốt ngày, có khi những lúc ấy còn bỏ quên chồng chứ chưa hẳn nói về mỗi lúc này như chị nghĩ
    Việc anh ấy chưa đi làm có thể vì chưa tìm ra 1 chỗ thực sự ưng ý, chứ trong lòng chắc buồn lắm. Ai chả muốn kiếm ra tiền, nhưng dòng đời xô đẩy, vợ chồng có lúc nọ lúc kia. Người đàn ông họ không muốn kêu ra rả về việc tìm việc chứ trong lòng họ cũng sốt ruột cũng muốn làm ra tiền đỡ vợ lắm chứ.
    Lúc này 2 vc đã tổn thương nhau nhiều rồi, chị tuyệt đối ko nên nhắc đến chữ "tiền" vì có thể anh ấy đã dị ứng với " tiền " của chị làm ra lắm rồi. Đừng kêu ca. Mình nghèo thì có mắm ăn mắm, có rau ăn rau, vợ chồng cùng giúp nhau vượt qua ngày tháng khó khăn này.
    Chị bỏ đi lúc này là chị sẽ nhiều nguy cơ mất chồng, vì anh ấy sẽ rất chán, rất thất vọng vì việc vợ ra đi. Em nghĩ chị vẫn còn yêu chồng, đừng bỏ đi, vì bỏ đi chị sẽ lại muốn quay về, chỉ e đi thì dễ mà về thì khó, đi thì oai mà về thì nhục, mà nếu tự đi rồi tự về, giữa lúc khó khăn chồng chất thế này, lúc chị về thì tình cảm của chồng với chị sẽ càng xấu đi, càng đổ vỡ thêm.
    Sông có khúc, người có lúc. Đừng vì khó khăn trước mắt mà bước thêm một bước sai nữa. Mình đã đi làm dâu, ăn về hồng phúc nhà chồng, chị nên nghĩ thương chồng thương con. Cố gắng giai đoạn này mình vất vả gánh vác thay chồng. Bên cạnh đó tạo tâm lí thật thoải mái cho anh ấy, hàn gắn tình cảm vợ chồng, thu phục chồng chị ạ. Khi đã có tình yêu trở lại, vợ chồng là một, anh ấy tự hiểu ra nỗi vất vả và tình yêu của vợ. Em tin anh ấy sẽ đứng dậy cố gắng làm lại.
    Đừng coi người đàn ông là mạnh mẽ, có lúc họ yếu đuối và nhạy cảm như một đứa trẻ ấy, có lúc họ có sai lầm chứ, họ cố chấp, họ sai, họ ngoan cố, thậm chí họ phó mặc bê tha. Là người vợđồng thời vừa là người yêu, người bạn chị hãy giúp chồng chị ạ. Có thể sẽ vất vả 1,2 thậm chí 3, 4 năm. Nhưng về lâu về dài, chị sẽ có một gia đình hạnh phúc, vì vợ chồng chị đã có những ngày tháng đồng cam cộng khổ, giúp đỡ, bảo vệ , yêu thương nhau.
    Mong chị sớm bình tâm trở lại để chèo lái con thuyền vượt qua những ngaỳ tháng khó khăn nhé!
  9. u06

    u06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn lời khuyên của bạn, nó rất hữu ích với mình lúc này, thực ra ban đầu 2 vợ chồng cùng chơi CK, k chỉ 1 mình mình, mình cũng nói với ox là muốn mua 1 căn nhà ra ở riêng chứ mình k thích ở chung như bi giờ, ox cũng đồng ý, lúc cuối 2006 mình làm ăn khá ok, lúc đó đủ tiền mua 1 căn chung cư rồi, nhưng mình nghĩ đã mua thì mua hẳn căn to, đỡ phải chuyển đi chuyển lại nhiều, nên mới cố, thực sự lúc tiền bạc rủng rỉnh thì chả nghĩ gì, nhưng thời gian gần đây, hơn nửa năm nay CK lao dốc, mình mất cả vốn và lãi, mà mình có phải k nói với ox đâu, mình nói ox k đi làm thì chịu khó đi học lớp CK, tìm tòi ngâm cứu, sáng lên sàn, chiều vẫn rảnh rỗi có thời gian cho gia đình, chuyện him làm ăn thua lỗ mình k trách móc gì cả, chỉ nói cố gắng đi làm. bố mình đã xin cho him đi làm 2 lần, lần đầu thì làm đc 1 tuần thì bỏ vì nói môi trường k hợp, lần thứ 2 thì kêu vất vả vì suốt ngày phải đi công tác xa xôi nên k đi làm, để him tự xin việc thì chả ma nào nó nhận .... mà nói thật là k phải ox mình là loại ngu dốt hay kém cỏi, dù gì cũng 2 bằng đại học, trong lớp k thuộc top 5 nhưng luôn trong top10. vậy mà k hiểu sao ông ý lại như thế, chắc mọi ng cũng nhớ cách đây k lâu mình có tâm sự về việc ox tối ngày chơi game, k lo làm ăn, mọi việc trong gia đình phó mặc cho mình hết.
    Mình có cái sai là cứ đâm đầu vào CK, sai vì mình cứ đưa vai ra gánh vác mọi chuyện trong gia đình, nhưng thử hỏi mọi ng nếu ox bảo mình tự quyết định mọi chuyện đi, tiền nong mình thu thì mình chi đi, ông ý chỉ cần tiền khi trong ví hết tiền thôi.
    Mình k phải là k yêu chồng, nhưng mà giờ chán rồi, mấy tháng nay liên miên cãi nhau, cứ 5 ngày 3 trận, mà toàn cãi nhau vì tiền nên mới chán. ông ý cứ trách mình suốt ngày chỉ vì tiền trong khi ông ý có chịu đi kiếm tiền đâu mà biết, cái gì bây giờ cũng đắt đỏ, cái gì cũng đến tay mình...., nên mình thấy ngột ngạt và thất vọng, chán chường nữa ... CÓ CHỒNG HỜ HỮNG CŨNG NHƯ KHÔNG ....
  10. bannuochoa

    bannuochoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này y như trên mấy bài báo lá cải, .

Chia sẻ trang này