1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện bây giờ mới nói, Hạnh phúc và tiền bạc

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi u06, 01/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitaminloveH

    vitaminloveH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, chia sẻ với chị nhé. Phu nữ là vậy, lúc nào cũng là người hy sinh, nhưng đến khi có chuyện j, đàn ông sẵn sàng "phủi" ngay đi được
    Nhưng em đồng ý với bạn littlebraid, lúc này chị không nên ly thân đâu, vì các ông chồng thừa hiểu, ly thân là bước tiền ly hôn. Điều này sẽ tạo tâm lý không tốt và khiến gia đình đã điêu đứng, càng điêu đứng hơn.
    Chị xem có rủ anh ấy cùng làm chung 1 việc gì được không, vừa tăng thêm thu nhập, vừa tạo việc làm cho anh ấy. 2 vợ chồng chung sức vẫn hơn là chị vất vả một mình.
  2. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Đừng cãi nhau, đừng xa cách nhau lúc này chị ạ. Vợ chồng em đã có những giai đoạn mà em đã cảm thấy vô cùng bế tắc, khó khăn, không giống vợ chồng chị nhưng nó theo 1 cách khác. Phương châm vẫn là Nhẫn. Chị cố gắng đừng để xảy ra xung đột, anh ấy cáu thì mình im lặng, lảng chỗ khác, nhưng vẫn quan tâm đến chồng, thương chồng và vun đắp gia đình, tìm mọi cách hàn gắn. Mình là phụ nữ, nên phải chịu thiệt thòi chị ạ , lúc này đây chị đừng đưa ra lời khuyên gì cho anh ấy, đừng nói chuyện , bàn bạc gì như mọi người khuyên. Lúc này chưa thích hợp.
    Mục tiêu bây giờ chỉ là chị tìm mọi cách thu phục giàng lại tình cảm của chồng, để vợ chồng là một,. cố gắng vài tháng nửa năm có thể khó chịu, mình đứng ra nuôi anh ấy. Nhưng ở đời không lấy không của ai cái gì, chị sẽ được đền đáp xứng đáng, em khẳng định với chị đấy.
    Em đã chứng kiến ngay gia đình anh chị chồng em thôi, chồng của chị gái ông xã em, anh ấy ngày xưa còn cờ bạc, rượu chè, chỉ ko trai gái thôi, tiền bạc tiêu tán, vợ chồng năm lần bày lượt bỏ đi, ngã cả xuống sông. Nhưng rồi chị ấy nghĩ lại, bằng mọi cách cảm hoá chồng. Giờ hai vợ chồng anh chị ấy hạnh phúc với 2 thằng cu, anh ấy yêu vợ, hết lòng vì nhà vợ, thấy cái lỗi của mình và ca ngợi vợ đúng là người phụ nữ đã giúp chồng.
    Vợ chồng nhà ai cũng có những giai đoạn thăng trầm, lúc này là thời điểm mấu chốt đấy, chị hãy coi đó là trời đang thử thách. Hãy vượt qua thời điểm này, vượt qua rồi em tin anh chị sẽ hạnh phúc. Đừng nản, đừng buồn, nếu anh ấy giờ đã thế chị lại nản thì cuộc hôn nhân không đi theo chiều tốt đẹp được. Mình phaỉ trở thành linh hồn của gia đình, đó cũng là chị đang giữ chính hạnh phúc cho chị và cho những đứa con của anh chị nữa đó. Chứ ko phải là chỉ làm để vì chồng thôi đâu.
    Bí quyết vẫn là Tình yêu. Chị hãy cố lên nhé!
    PS: cứ bảo vì sao có những đôi vợ chồng lấy nhau 7,8 năm rồi li hôn, có thể ko phải vì họ không yêu nhau mà có khi vì họ không vượt qua được những gia đoạn khó khăn chỉ mang tính tạm thời. Vượt qua rồi họ sẽ thêm yêu nhau, thêm HP, nhưng họ đã ko cố vượt qua, họ bất cần, buông xuôi. Mình thì khác, mình còn yêu chồng thì đừng buông xuôi càng đừng để câu chuyện đi vào nước khiến mình cũng muốn buông xuôi như họ chị ạ
    Được littlebraid_aof sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 02/08/2008
  3. aloxovn123

    aloxovn123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    e chúc c sẽ vượt wa được giai đọan khó khăn này.C cố gắng nghĩ đến những lúc 2 vợ chồng vui vẻ hạnh phúc lấy đó làm động lực giúp c đi wa chặng dg chông gai
  4. u06

    u06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    thế theo bạn cuộc sống ntn thì không giống như trên mấy bài báo lá cải, có biết câu mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh k mà buông ra những câu thiếu suy nghĩ thế, k góp ý đc gì cho ngta thì làm ơn đừng buông những lời vô nghĩa, thế là mình cảm ơn lắm rồi
  5. u06

    u06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn, có lẽ mình đã sai, nên muốn bỏ cuộc, thôi giờ thì đành nhẫn thêm 1 thời gian nữa vậy, cảm ơn bạn nhiều
  6. xicxac

    xicxac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    em đọc mà lòng thương thương, cũng thấy lo lo cho mình
    nhưng trước khi cưới và thực sự bản chất của anh ấy là lười như chị nói hay vì a đang nản lòng vì thất bại nên vậy?
    mẹ e cũng 1 tay lo gia đình, ba cũng ......, nên e hiểu lắm cái cảm giác này của ng phụ nữ
  7. MHz

    MHz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    mình chẳng biết nói có đúng không nhưng có lẽ bạn là người khá tham vọng, con người ta có cái này lại muốn cái kia chỉ trừ có sự nghèo khó là chẳng ai muốn bao giờ. bây giờ gia đình bạn đã như vậy, càng cãi nhau lại càng cãi nhau hơn vì vấn đề cơ bản của bạn khi này là tiền mình cũng chẳng biết là bạn nợ bao nhiêu và hiện tại bạn còn có gì nhưng nếu bạn ko giải quyết được vấn đề đó thì vòng luẩn quẩn của bạn vẫn còn, chẳng mấy người nợ nần mà lại không lo đâu chồng bạn có khi còn lo hơn bạn đấy. nhưng tại sao vãn không đi làm đâu phải nguyên nhân là ko biết lo mà tư tưởng của anh ấy chưa thông. các bạn cần giải quết khâu tư tưởng trước đã rồi hãy nghĩ đến chuyện làm ăn. con trai khi mà bị vợ coi thường thì: hoặc lao vào làm để chứng tỏ mình hoặc là bỏ mặc muốn đến đâu thì đến.
    chúc bạn và gia đình sớm vượt qua khó khăn.
  8. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Tiền bạc đóng một vai trò khá lớn trong đời sống gia đình. Không biết bạn chủ Topic đã giải quyết được phần nào khó khăn chưa?
    Chứng khoán đã bắt đầu xanh trở lại, hy vọng hạnh phúc gia đình bạn cũng xanh như vậy. Có gì vào đây chia sẻ nhé!
  9. haibill75

    haibill75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    như vậy mới là cuộc sống.
    trong cuộc sống ko ai nói trước được điều gì,mọi chuyện vui buồn có thể đến,đi với tất cả mọi ng, mọi gđ.nó ko loại trừ bạn là ai.
    điều cơ bản là biết chịu đựng,nhường nhịn vì còn có con cái(đó vốn là bản tính của phụ nữ á đông).
    các cụ ngày xưa cũng nói nghèo thì lâu ,giàu thì mấy.mọi chuyện đều có lối thoát,sự giải khỏi bế tắc phụ thuộc vào cả gia đình chứ ko phải 1 cá nhân.
    xin chia xẻ cùng bạn,chúc cuộc sống lại như thủa ban đầu.
  10. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Nếu chị đã đủ bản lĩnh và muốn chứng minh cho ông xã nhà chị thấy , thì chị hãy tách ra ở riêng cùng với 2 con đi . Ai là người đứng vững qua thời cuộc ? Ai là người phá hoại ? Khi đó sẽ rất rõ ràng . Ly thân 1 thời gian cũng là cách thử hàn gắn gia đình chị ạ !
    Chúc chị may mắn !

Chia sẻ trang này