1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện bây giờ mới nói, Hạnh phúc và tiền bạc

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi u06, 01/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngocleasing

    ngocleasing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Chơi chứng khoán nó như 1 cơn nghiện, đã nghiện vào rồi chỉ thích viết phiếu lệnh thôi, ko thích làm gì đâu bạn ạ. Mình cũng chơi chứng khoán như ông xã bạn, chỉ có điều là vợ mình ko can thiệp vào công việc của mình chơi ck như thế nào. Nên tiếp tục động viên chồng chơi chứng khoán tiếp, nhưng cần phải chơi khôn ngoan hơn! Còn nếu ko thể chơi khôn ngoan hơn thì tốt nhất đừng chơi, vì mỗi người chỉ phù hợp với những việc nhất định.
    Còn chuyện ly thân hay ly hôn thì tuyệt đối là không, đã là vợ chồng thì nên sống chết cùng nhau!
  2. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng em cũng đang trục trặc,lí do gián tiếp cũng liên quan đến tiền bạc.
    2 vợ chồng em = t nhau,lúc lấy nhau cả 2 đều ko có công ăn việc làm j.Gđ chồng em cũng thuộc vào hàng khá giả,còn gđ em thì rất bt.Tg đầu bm chồng có cho 2 vc 1 cái cửa hàng internet để kinh doanh.Sau khi sinh con đc vài tháng,em thì quá bận bịu việc nhà và chăm con,chồng thì chán cv hiện tại nên nói với bm là ko muốn làm nữa.Thế là mc em bán hết máy móc đi,lấy lại cửa hàng đó cho thuê đc giá khá cao,mỗi tháng cho em 2 triệu để chợ búa.Lúc ấy cả 2 vc đều chưa đi làm mà 1 tháng với số tiền 2t fải lo hết các khoản sinh hoạt trong nhà cộng với nuôi con và cô em chồng,với em rất là chật vật.Mãi đến khi con em hơn 1t bm chồng mới đồng ý cho em đi làm.Em đi làm,gđ chồng lại xảy ra nhiều chuyện xích mích giữa các thàh viên trong nhà nên vc em ra ăn riêng.1 mình em đi làm nuôi chồng nuôi con đi nhà trẻ,mua sữa cho con,tiền ko kiếm đc nhiều lắm.Chồng thì chẳng chịu đi làm,ở nhà ăn với chơi.Em làm gần nhà,cứ tranh thủ giờ nghỉ thì về nấu cơm,rửa bát,dọn dẹp,giặt đồ,tối về lại chăm con.Chồng ko những chẳng đỡ đần kinh tế hộ mà việc nhà cũng lười,hoạ hoằn lắm mới fơi cho vợ ít quần áo,rửa vài cai bát.Có những hôm làm thêm,em vừa làm vừa trông con,10h tối mới về ăn,chồng thì đi chơi.Em cảm thấy mệt mỏi lắm,góp ý nhiều mà chồng cũng ko nghe.
    Hôm nay chồng em sang nhà bạn gần nhà,ngồi mãi gần 1h đêm ko chịu về,bao nhiêu lần ngủ bên đó rồi,em gọi thế nào cũng ko về.HÔm nay em bực wá mới to tiếng và mắng chồng chuyện ko nuôi vợ con mà chỉ biết ăn chơi.Chồng em nổi sung,đánh em,chửi bới.Vớ đc cái j cầm cái đó đập em,ngay cả khi em đang bế con.
    Lúc đầu chồng em đánh chửi em thậm tệ,ng` nhà chồng cũng biết hết nhưng chẳng ai muốn dậy can ngăn,cho đến khi em ko chịu nổi mới ôm con định bỏ về nhà mẹ thì họ mới ra,họ chỉ muốn giữ cháu lại,ko cho em mang đi.Chồng em bảo em là muốn đi đâu thì đi nhưng ko đc mang con theo.
    Lúc này họ đã lên fòng ngủ hết rồi,cả ng mà em gọi là chồng nữa.Mặc kệ em ngồi dưới nhà khóc.
    Em cảm thấy chán nản quá,ko biết mình là cái j` trong gđ này nữa.Những trận đòn thế này em chịu nh` rồi,tinh thần mệt mỏi,thể xác đau đớn.Em chẳng biết fải sống thế nào trong quãng thời gian sắp tới nữa.
  3. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Mình quan niệm rằng, cho dù cuộc sống vợ chồng nhiều mâu thuẫn đến đâu mình cũng cố giữ gia đình để con cái lớn lên có cha có mẹ.
    Tuy nhiên đọc những dòng tâm sự của bạn, mới nhận ra rằng có những người chồng sống vô trách nhiệm, nhẫn tâm với vợ đến thế.
    Bạn có nghĩ đến chuyện li dị không? Nếu ra tòa, bạn có thu nhập, chồng bạn thì không, bạn chắc chắn sẽ dành được quyền nuôi con.
  4. ptechvn

    ptechvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bạn u06 nên suy nghĩ và tự kiểm điểm bản thân nghiêm khắc. Sau đó xin lỗi chồng, thú nhận với chồng là bạn cần chồng hơn bao giờ hết, và con bạn cũng rất cần một ông bố đúng nghĩa.
    Tình hình kinh tế đi xuống, những công ty to nhỏ đều có khó khăn chứ không riêng chồng bạn, bạn cần hiểu và thông cảm cho chồng. Thằng đàn ông trông thế mà đôi khi cực kì mềm yếu bạn ạ.
    Bạn nên là người chủ động thay đổi tình hình, hãy thúc đẩy phần tích cực trong chồng bạn. Mong các bạn sẽ vượt qua khó khăn này.
  5. nghienang

    nghienang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    em thì k có đồng tình với ý kiến rằng 2 người nên chia tay
    với đàn ông, tính tự ái là rất lớn
    e nghĩ anh ấy bất cần như vậy cũng có 1 phần nguyên nhân từ chị
    e từng xem 1 bộ phim, có một ng đàn ông rất muôn thành đạt để tiến tới hôn nhân, cả hai đều có tài, nhưng anh ấy không may 1 lần thất bại. 2 người đã gây rất nhiều, anh ấy cũng chán nản, từ bỏ, k tiếp tục cố gắng nữa, rồi 2 người lại cãi nhau, vì chị ấy k ưa nổi mẫu đàn ông "thất bại", như anh ấy lúc đó.
    e biết hiện tại trên vai chị có rất nhiều gánh nặng, chị cần được chia sẻ, k chỉ là chuyện kinh tế. Lấy chồng ai cũng mong ng đó sẽ là điểm tựa cho mình phải không chị
    nhưng e nghĩ, trong lòng anh ấy k phải k thương chị đâu
    có điều, e nghĩ nếu chị muốn hàn gắn lại tình cảm, thì ngay từ phía chị, không nên có suy nghĩ mình đang chịu đựng, hay sẽ cố gắng nhẫn nhịn. Nếu là đang gò ép mình thì sẽ chẳng bao h thoải mái và có happy ending được cả.
    ngyêu e rất hay dỗi, hay giận. Và hầu như e k bao h biết được lí do là gì cả. Có thể là e vô tình, nhưng cách nta hurt e lại là k vô tình. Tuy nhiên, e nghĩ e hiểu tình cách ấy, e chấp nhận. những lúc e hỏi han và nhận lại là những câu như " chưa chết đc đâu, k cần lo"; hay nó đi bên cạnh đứa khác cười nói và chẳng nhìn e lấy 1 cái, e thấy hụt hẫng và đau lòng lắm chứ.
    Nhưng e biết nếu e phản ứng lại, thì với tính cách ấy, cả 2 đều buông nhau ngay. E biết nó đang giận 1 điều gì đấy, và khi làm e buồn nó cũng chẳng vui vẻ gì, kể cả nó ân hận nó cũng chẳng bao h nói đâu.
    Và e chỉ cần vẫn giữ niềm tin với nó, thì mọi chuyện lại tốt đẹp.
    ai cũng cần niềm tin, và e nghĩ ngta hạnh phúc nhất khi đc ai đó tin tưởng. Nếu thật sự chị muốn hàn gắn, thì trước hết hãy để chính bản thân chị nhẹ nhõm với anh ấy, đừng nghĩ anh ấy k biết thương yêu vợ con hay gì cả. Tất nhiên việc này k phải 1 sớm 1 chiều, và chắc chắn nhiều khi chị sẽ phải tự hỏi tại sao m cứ phải cố gắng, mà vẫn k nhận lại đc điều gì. Nhưng e tin k có sự cố gắng thanh thật nào mà k được đền đáp cả. Tuy nhiên nếu thật sự chị k thể (vì chị còn qua nhiều việc để lo) thì cứ tạm xa nhau nếu ở bên anh ấy là quá mệt mỏi. có điều hãy để a ấy biết là chị vẫn đặt niềm tin ở anh ấy, rằng anh ấy đã là ng chị chọn, là ng chị hi vọng sẽ làm điểm tựa của chị, nhất là nhữg lúc khó khăn này.
    e nghĩ là đàn ông, k ai lại k muồn làm đc điều đó
    cảm hoá dần thôi chị à
    chúc chị ... sẽ sớm có được điều chị mong muốn
  6. dat7up2

    dat7up2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    bậy qúa đã là vợ chồng mà chấp nhất nhau từng cầu nói, phân đinhj ai thắng ai thua thfi ng thiệt thòi chính là lũ nhỏ kìa

    được oisoioi sửa chữa / chuyển vào 09:36 ngày 18/09/2008
  7. bickhug

    bickhug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    với chủ topic thì mình thấy hơi nan giải, nh bạn thì mọi chuyện tệ quá rồi, có lẽ chia tay là giải pháp cho bạn, giờ chỉ có cách cứng rắn mới được thôi.
    Bạn yên tâm nhà chồng & chồng làm găng thế nh ra luật pháp thì chồng bạn thất nghiệp sẽ chắc chắn ko có quyền nuôi con đâu.
  8. Just2chat

    Just2chat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Choáng toàn tập với nhiều lời khuyên trong topic này. Có bạn này có vẻ có lý chút. Chị em có vẻ không hiểu người đàn ông cần gì và cảm thấy thế nào khi thất bại. Còn bạn chủ topic, sai lầm của bạn là quá ham chơi CP trong khi không đủ độ tỉnh táo cần thiết. Nói chung người phụ nữ trong gia đình ham hố như vậy theo mình là không nên. Bạn nên tìm cách động viên chồng. Anh ý có lẽ không phải người xấu, thất bại làm anh ấy chán nản và rất cần được động viên.
  9. ac_nhu_con_thu_nhoi_bong

    ac_nhu_con_thu_nhoi_bong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Có 66 người đang xem chủ đề này, trong đó có 6 thành viên
    # ac_nhu_con_thu_nhoi_bong , tutti_butterfly , quangtri72 , bach_cot_tinh_xinh , sharuka , oisoioi ,
    05:22 AM
  10. conmahaha

    conmahaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đọc những gì bạn nói mình cảm thấy vấn đề chính ở đây không phải là TIỀN bạn àh, tất cả là do tâm lý của hai người bị TIỀN chi phối thôi, không có lý do gì một người đàn ông đang chăm chỉ làm ăn lại bổng trở lên lười biếng thái quá như thế ngoài lý do chán trường và bế tắc. Khi gặp khó khăn 2 người không có tiếng nói chung nên cả 2 người tự cùng nhau giết chết tình cảm. Đến bây giờ theo mình đừng quá đau đầu về chuyện tiền nữa, trước mắt bạn phải giải quyết vấn đề tình cảm của hai người đã, thật vớ vẩn khi nghĩ đến ly thân hay ly hôn.. bởi theo mình nghĩ đến cái đó là hèn nhát. Bạn là người vợ, người mẹ nên bạn phải chủ động chuyện này vì chồng bạn hiện giờ không ý thức được tốt mọi vấn đề đâu.. hãy đưa anh ấy dần dần vào quỹ đạo, đừng bắt anh ấy kiếm tiền ngay, hãy vứt bỏ cái tôi của bạn đi mà hãy nghĩ về gia đình, một lần không được bạn thử cố nhiều lần.. sắt đá còn bị nung chảy được huống hồ con người... Bạn là người hiểu gia đình mình nhất, hãy tỉnh táo để có những hành động cần thiết, nhiều khi những hành động nho nhỏ thôi cũng rất hiệu quả..
    Theo mình ý kiến của mấy bác đi trước cũng rất đáng để tham khảo đấy

Chia sẻ trang này