1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện bé Hú và bé Bú

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi LinuxOnLocalHost, 28/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LinuxOnLocalHost

    LinuxOnLocalHost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bé Hú và bé Bú

    Chuyện bé Hú và bé Bú

    from NF - club81 !!!

    Bush and Hussein's class story

    Chuyện kể trong lớp 3W, các em và cô giáo chung sống rất hoà bình, tuy nhiên do trẻ em tính hiếu động nên đôi khi cũng có vài việc xảy ra.

    Bé Bú, vốn con nhà khá giả, thế lực, thường xem cô giáo chả ra gì, nhưng dù sao đi nữa thì ba mẹ bé Bú cũng rất hay tài trợ cho các chuyến đi picnic của lớp cũng như tặng quà khi có thôi nôi của con cô giáo. Trong khi thời kỳ khó khăn, chưa ai phát minh ra bóng đèn và điện, cả lớp phải học bằng đèn dầu mờ mờ tỏ tỏ nhưng lại rất cần thiết, do đó đối với lớp 3W dầu quan trọng như sữa bột dinh dưỡng; tuy nhiên trong lớp chỉ có mỗi bé Hú là có ba mẹ bán dầu, nên nhà bé là nguồn cung cấp dầu chính thức cho lớp 3W (và được làm tổ trưởng tổ bán dầu). Vì vậy, tuy rất ngỗ ngược, nhưng bé Bú cũng thường phải kiêng nể bé Hú, nếu không bé Bú sẽ không thể có dầu để học bài.

    Sau 1 thời gian chung sống hoà bình, 1 ngày nọ, bé Bú quá buồn bã, vì gia đình mình thế lực như vậy, mình được làm lớp trưởng, lớp phó lao động, lớp phó bảo vệ an ninh lớp, tổ trưởng phụ trách hoà bình, tổ trưởng tổ nhân quyền (tự bầu), thủ quỹ,... nói chung là làm hết chức vụ chỉ trừ cái chức tổ trưởng tổ bán dầu vì bé Bú làm gì có dầu mà bán.

    Nghĩ sự đời quá bất công, cũng như có người giỏi mà không được làm admin (chỉ được làm GC) , bé Bú quyết định thay đổi cuộc đời, bước sang trang sử mới.

    Bé Bú chuẩn bị kế hoạch hết sức kỹ càng, vì hiểu rằng chỉ được chức tổ trưởng khi cô giáo chấp nhận, nên mọi hành động phải danh chính ngôn thuận và được sự ủng hộ của bạn bè trong lớp, tuy nhiên bé Bú không tham khảo ý kiến bố mẹ (bố mẹ đã lỡ bầu bé Bú làm con thì bây giờ chưa hết nhiệm kỳ thì chưa được phép làm gì Bú cả.

    Một buổi sáng u ám, trời mưa tầm tã, bé Bú bước vào lớp, ngã vật xuống đất và bắt đầu rên rĩ, sau đó chuyển sang gào thét, khiến cho tất cả các bạn ở lớp khác cũng phải ngó sang xem có chuyện gì xảy ra. Bé Bú nước mắt lưng tròng, khuôn mặt nhăn nhúm lại vì đau, chậm chạp đưa ngón tay rỉ máu của mình lên cho mọi người xem và thều thào: "Hú, hú, hú đâm em".

    Ngay lập tức, cả lớp họp khẩn cấp, không khí cực kỳ căng thẳng. Tất cả mọi giờ học được huỷ bỏ, mọi bé đều tập trung vào 1 điểm duy nhất: bé Hú. Bé Húbị đưa ra trước lớp để luận tội, không gian lớp học nặng nề đến nghẹt thở.

    Cô giáo hỏi:
    - Hú, tại sao em lại đâm bạn?
    - Thưa cô, em không đâm bạn, em không có gì để đâm cả.
    Bú gào lên (như chưa từng đau đớn vì bị đâm):
    - Thằng nói láo, mày chứa vũ khí đâm người chảy máu hàng loạt, tao thấy mày cầm cái compa.
    Hú phân trần trong làn nước mắt:
    - Em không có compa, em không chế tạo compa, em không đâm ai cả, em chỉ đi bán dầu.
    Tình hình lớp bây giờ hết sức khó khăn, hỗn loạn và phức tạp. Trong khi mọi người chưa biết làm thế nào để biết Hú có tội hay không thì Bú lại tiếp tục gào lên:
    - Thằng Hú là đồ du côn, nó không có nhân quyền, nó bắt cha mẹ nó nghe theo nó, chỉ cần đuổi nó đi ra khỏi nhà là xong, tao sẵn sàng làm con nuôi ba mẹmày để bù lại.

    Dường như chuyện Bú gào thét ở trên chả liên quan gì đến việc vừa xảy ra,tuy nhiên, để giải toả nghi ngờ cho các bé khác, cô giáo ngay lập tức gọi điện thoại di động cho ba mẹ Hú để kiểm tra thì ba mẹ Hú trả lời "con chúng tôi do chúng tôi bầu ra, chúng tôi tin tưởng ở nó, nó làm gì chúng tôi ủnghộ nó, đuổi nó đi hay không là quyền chúng tôi".

    Bé Bú vốn là 1 thằng không có lỗ tai, vẫn gào lên rằng bé Hú là đồ bất hiếu, rằng bé Hú ép buộc ba mẹ nói vậy, bảo bé Hú phải cút đi để ba mẹ Hú có thể có đứa con ngoan hơn (và bán dầu tốt hơn, như Bú chẳng hạn).

    Cô giáo lâm vào tình trạng bất lực, không thể điều khiển lớp, cô vẫn đang chưa biết làm thế nào để giải toả căng thẳng, thì Bú tiếp tục:
    - Cái thứ du côn như mày phải đánh mới chừa, không thì không biết coi ai ra gì cả!!! Phải đánh mày 1 trận.
    Chưa nói dứt lời, Bú đã rút thước kẻ, compa (?!), bút mực, bút chì.... cùng với bè lũ của mình chuẩn bị đánh Hú trong lúc cô giáo chưa kịp trở tay.

    Nhưng cũng ngay lúc đó, 1 số bạn tốt đã đứng ra can ngăn và bảo rằng "chưa có bằng chứng Hú chế tạo compa, ta cần phải xem xét kỹ càng". Cô giáo cũng tỉnh táo ra 1 chút và đồng ý ngay chuyện hiển nhiên đấy: "Chúng ta cần phải thanh sát compa bé Hú". Đến lúc này Bú phải tạm nhịn vì hiểu rằng nếu cô giáo ko đồng ý thì khó mà làm tổ trưởng tổ bán dầu.

    Một số bạn được chọn để thanh sát compa bé Hú, các bạn làm việc rất kỹ lưỡng, lột hết cả quần áo bé Hú, lục tung nhà cửa bé Hú, kiểm tra cả bánh xe đạp của bé Hú xem có dính phải .... hay không.

    Lúc này, bé Bú vẫn đứng ngồi không yên, sau 1 lúc nghĩ ngợi, Bú lại gào lên:
    - Thưa cô, em nhớ ra rồi, thằng Hú là đồ du côn, nó chơi thân với thằng Bin ở bên ngoài trường, hôm bữa em thấy tụi nó đứng kế nhau 15phút ở chỗ bán cà rem. (ở đây ta cần phải nhắc lại bé Bin là 1 bé bụi đời, không được đi học ở trường, cách đây không lâu bé Bin có xua chó của mình vào nhà bé Hú, làm mấy người phải đi chích ngừa bệnh dại, sau vụ đó, bé Bú giết tất cả con chó nào mà mình thấy).

    Cô giáo và các bạn bác bỏ, vì ai mà không thích ăn cà rem, và đứng kế nhau 15phút đâu có nghĩa là bé Hú quen bé Bin.
    Cuộc thanh sát compa kết thúc. Cả lớp nín thở chờ đợi.
    Kết quả: không tìm thấy dấu hiệu có compa (bé Hú dùng 2 cây bút chì để vẽ hình tròn khi cần thiết).

    Mọi chuyện tưởng đã xong. Nhưng Bú đã lỡ phóng lao, ko thể ngừng lại, Bú đi rải truyền đơn, Bú lên chương trình "Những bông hoa nhỏ" để tố cáo tội ác chế tạo và tàng trữ compa
    của Hú. Bú bảo với mọi người "nhất định nó có compa, tao bảo có là có". Bú liên tục lập kế hoạch chuẩn bị chặn đường đánh Hú, bất kể cô giáo có đồng ý hay không, thấy tình hình quá căng thẳng, cô giáo báo cho ba mẹ Bú biết, ba mẹ Bú gọi điện cho Bú và can ngăn hết lời, nhưng Bú là thằng con mất dạy ngỗ ngược, nó chỉ biết nghe lời khi sắp có bầu cử mà thôi, nó mặc kệ, cho dù ba mẹ nó xuống đường phản đối. (cần phải nói thêm Bú cũng chơi với những thằng mất dạy ngang tầm cỡ như bé Le, bé Be, bé Ho...)

    Trong khi cô giáo hết sức can ngăn và hứa sẽ cho thanh sát compa vài lần nữa, bé Bú và bé Le vẫn quyết tâm chuẩn bị cho cuộc đánh hội đồng sắp tới và hối thúc cô giáo cấp phép đánh lộn (nếu ko thì vẫn đánh).

    Cần nói thêm trong lúc này, bé Kim ngồi ở cuối lớp móc ra 1 loạt compa và chơi trò phóng phi tiêu, bé Bú thấy và cười "tao sẽ đàm phán với mày sau".

    Hôm nay, 19 tháng 2, bé Bú và các bè lũ mất dạy đã sẵn sàng vũ khí để đánh Hú 1 mình, mặc cho ba mẹ Hú gào thét, mặc cho ba mẹ Bú phản đối, mặc cho cả trường lên tiếng chửi rủa Bú, bé Bú cũng cứ xếp máy bay chuẩn bị thả bom Hú. Khi được 1 cộng tác viên báo tường của trường hỏi, Bú đã trả lời: "chúng tôi rất đau buồn và không muốn mất mát, nhưng nếu không làm gì thì còn tồi tệ hơn, ai sẽ bán dầu đây?"

    Tình hình hết sức căng thẳng, chúng ta chịu khó đợi vài ngay xem diễn biến tiếp theo thế nào. Ai cũng lo ngại cho tính mạng Hú và cha mẹ, và kể cả mất mát đau thương mà ba mẹ Bú sẽ phải gánh vì bị Bú ép đánh với Hú.
    Từng ngày nặng nề trôi qua.......

    --------------

    Hêhê, cười dã man quá. Bé Bú muốn cướp dầu của bé Hú đây mờ. Thực chất nhà bé Bú chứa cả mấy lô compa. Đã vậy Bú lại còn ỷ thế đông bắt nạt thằng yếu

    Đánh mấy ngày trời không tiếp cận được Hú mà mấy bạn bè của Hú bị ngã thương nặng. Bú vênh vang đếk cần sức của 2 thằng Be và Ho mà chúng nó vẫn cứ như 2 con chó ngao chạy theo hứng nước dãi, đờm của thằng Hú. Tệ hơn nữa là trong 1 khoảng khắc lơ đãng, cận vệ của Bú lỡ tay, đánh chết "nhầm" thằng hầu của Be. Bố mẹ Be, Ho chửi con không ra cái gì mà 2 thằng mất dạy vẫn không chịu nghe, cứ tự hiến thân ( hiểu theo nghĩa nào cũng được ), hiến quân cho thằng Bú. Quân Bú đánh được mấy thằng cận vệ to khoẻ của Hú không được mấy mà toàn tập trung mấy đứa học ... mẫu giáo bâu quanh bé Hú. Tình hình rất căng vì bé Hú đang bị bao vây, bạn bè bị thương rất nhiều. Quân Bú đến gần biên giới mà Hú đã vạch sẵn ra cho mình, Hú thét lên: "Mày mà vượt qua ngưỡng cửa này thì đừng trách tao dùng compa thật ném vào mặt mày!"

    Bé Bú đang hăng máu chiến đấu thì bỗng dưng mặt mày xây xẩm, ngất xỉu. Cơn nhồi máu cơ tim của Bú ( Bú mắc bệnh tim bẩm sinh ) tái phát nghiêm trọng ...



    hêhê
    ( Còn tiếp )




    Where Linux and Windows in the holy union ...
  2. LinuxOnLocalHost

    LinuxOnLocalHost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    hê hê, kô bác nào cho ý kiến hay là viết tiếp à ?????
    Where Linux and Windows in the holy union ...
  3. gaumeo

    gaumeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    quá hay, tôi thích nhất những bài như thế này, dù rằng hơi mờ nghĩa, phải nghĩ sâu xa mới ra vấn đề. Thế nhưng, vậy mới khoái. Ủng hộ cả 2 tay 2 chân. U viết hay ai viết rứa? tài quá!

    Sông Hàn lạnh trăng vẫn còn treo đó.
    Sóng xôn xao ôm ấp rặng Sơn Trà.
    Và em nữa bỗng đìu hiu như gió.
    Hạnh phúc nào đã khăn gói bay xa...

Chia sẻ trang này