1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện bên lề 8/3( 12 ngày đêm chinh chiến)

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi tibeou, 06/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    tibeou nhầm còn chưa bằng em.
    Suốt ngày em mua lys về cắm, được tặng thì bao nhiêu thế mà hôm đó khi nhìn thấy mớ lys em lại hỏi một câu rất ngớ ngẩn: "Đây là hoa gì nhỉ?" Có lẽ lúc đó trông nó chẳng giống một cái gì hết
    Said I love U but I lied ​
    nino in 1980 family
  2. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác,
    Hôm nay tôi mới dọc cái trang này, thấy các bác đi buôn hoa vui quá, thật tiếc vì tôi không tham gia cung các bác dược. Có lẽ là do tôi thông tin kém quá. Lần sau có vụ gì các bác cho tôi đi cùng với nhé. Tôi cũng có kinh nghiệm buôn bán lắm, hơn nữa tôi học Ngoại Thương mà.
    Làm ơn liên hệ: fishboneftu@yahoo.com
    Rất mong được tham gia cùng các bác.
    ẹdgkreokg
  3. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Để tôi kể tiếp:
    Hôm chủ nhật 3/3 sau khi đá bóng xong tất cả kéo về nhà Tí béo ú liên hoan và họp hội bán hoa cũng là dịp để các chị em được thể hiện tài nấu ăn. Không hiểu hôm đó do tài nấu ăn của chị em hay do Batigol ăn tạp quá mà tôi phải đi mua thuốc(không nhớ hiệu gì nhưng đại loại là kiểu Bepberin). Ăn xong anh em ở lại đánh bài và bác Sòng Bạc đã chứng tỏ bản lĩnh của mình, bằng chứng là bác đã chăn của anh em 1 lít. May mà lúc đó mình không tham gia do bận đi rửa bát (Cảm ơn TriệuHoaNgọc đã rửa bát hộ...May quá). Sau vụ họp chị em ở lại tập bó hoa. Buổi tối tôi đến lấy hoa và cùng bác Sòng Bạc đi tiếp thị. Các bác có thể nhìn thấy bó hoa đấy trên bàn thờ nhà mình vào ngày mồng 3 hoặc 17 âm lịch( Không phải em nói xấu chị em đâu nhưng phải nói thế để thấy sự tiến bộ của chị em ). Hôm đó may mà đi tiếp thị người nhà nhưng cũng bị chê đến ngượng cả mặt.
    Hết ngày.
    Các bác khác kể tiếp

    Don't worry, be happy


    Welcome to 1980 Club

  4. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Bó hoa tối hôm đó thật là đẹp (Nếu nhìn từ xa)
    Hoa bàn thờ nhà tôi còn đẹp hơn, mỗi tội không có diễm phúc được bó đẹp như vậy
    LẬT ĐẬT
  5. Trinh_Y_Kiet_new

    Trinh_Y_Kiet_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    the la hong rui hoa lys ma bao nhu hoa ban tho thi con gi ma noi nua that la te do

    Trinh Y Kiet in 1980 Family
  6. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo đó là hoa lys, tối hôm đó là hoa hồng mà. Trông màu bông hoa đẹp kinh dị luôn
    Said I love U but I lied ​
    nino in 1980 family
  7. Aiko

    Aiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    ặ? , ai kỏằf tiỏ??p ?'i chỏằâ nhỏằ? ??????

    Aiko tỏằ? dặ?ng bỏằ Nhặ?ng mà lỏ?Ăi không biỏ??t kỏằf chuyỏằ?n , ?'ành nghe thôi . Tibeou kỏằf tiỏ??p ?'i
  8. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Aiko yêu tập thể hay yêu cá nhân đấy
    Said I love U but I lied ​
    nino in 1980 family
  9. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0


    Hành động gì đó đi bà con ơi !
    1980 club không tiến lên thì đàn khỉ vàng sẽ bị lũ "chó" , "dê" , . . . đi vượt mặt và đè lên đầu lên cổ đấy ! Xây dựng và đổi mới thôi không thì ngui rùi đó
    Vì sự lớn mạnh của 1980 club mời các ông - các bà vào bài "1980 club đi trên đôi chân của mình" đóng góp ý kiến !
    Nhanh lên bạn ơi ! không thành công lỡ bước thẹn cùng 1981 , 1982 , . . .
    Prince
  10. tibeou

    tibeou Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    1
    Rùi tibeou xin kể tiếp.
    Ngày 4/3 Batigol nóng tính của chúng ta cáu sườn vì tốc độ làm việc chậm chạp của các khâu (chủ yếu vì chị em tập gói hoa lâu quá, dẫn đến marketing cũng chậm theo). Hậu quả là từ sáng sớm 5/3, Batigol quây chị em lại nhà tibeou, quyết đóng vai một tên quản nô, thúc cho mọi người làm việc. (trong này có một sự kiện mà tibeou thù Batigol. Batigol nhớ đấy nhé).
    Gói suốt từ sáng tới chiều, có chuyên gia kèm cặp, tay nghề của mọi người lên thấy rõ. Không phải tự kiêu đâu, nhưng 80 có thể mở cửa hàng hoa được rồi đấy.
    tibeou - I love my 80 family

Chia sẻ trang này