1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện bên lề 8/3( 12 ngày đêm chinh chiến)

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi tibeou, 06/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Lại nói tới truyện buôn hoa : Thứ 2, tình hình không có gì gọi là sáng sủa. Các mối đặt hoa đều không connect được. Ngày hôm đó không có truyện gì đáng được kể. Tối hôm thứ 3 mọi người họp tại 1E Cát Linh để tổng kết giai đoạn chuẩn bị. Không khí họp rất căng thẳng do hầu như không có mấy mối giao hoa và do mọi người đến muộn. Batigol bắt đầu phun lửa ( Mới chỉ là trận đầu ) và liên tục dập những cú điện thoại được gọi đến ( Chỉ tội chú nào gọi đến chưa nói được câu nào đã tốn 3000 ). Sau buổi họp tất cả quyết định ngày mai sẽ tới trường Dược để tiếp thị hoa ( Có nhờ Gaby giúp đõ và Lazy làm nội gián).

    Các bác khác kể tiếp đi
    Xin lỗi tất cả nhưng em không chịu được
    Tiên sư Yumi

    Don't worry, be happy


    Welcome to 1980 Club

  2. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Dội một gáo nước vào Tombow cho hạ nhiệt để còn kể tiếp chuyện cho bàn dân thiên hạ nghe
    Said I love U but I lied ​
    nino in 1980 family
  3. nhuthuhuong

    nhuthuhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng tiếc là tui không giúp gì mấy trong vụ buôn hoa này(Thông cảm vì không quen làm mấy cái vụ này).
    nhuthuhuong in box 1980 club
  4. Matchia

    Matchia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Ôi tôi thèm được đi chơi vơi cái club này quá. Tiếc là vào sau không biết để đi cùng mọi người lần sau đi chơi bác nào thương tôi thì mail cho tôi được ko plzzz, thx các bác trước
    Hội viên 1980 Club
  5. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    To nhuthuhuong: Cảm ơn bạn, dú sao đó cũng là sự đóng góp lớn đối với chúng tôi rồi.
    To Matchia: Không thành vấn đề, có điều chịu khó đọc các bài thông báo, nếu là thành viên của CLB thì nên thay cái chữ kí đi. Thân.

    Vì tình yêu mong manh như thủy tinh....

    Dr.Slump In 1980 Family
  6. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Kể tiếp đi, sao chẳng có ai chịu kể tryện thế, cho tất cả 1 sao bây giờ.
    WARNING : Tôi đã cảnh báo rồi đấy nhé. Ai cho 2 sao thì thử lên tiếng đi xem nào. Đừng có đùa. Nếu ai cho >1 sao nữa thì tôi sẽ dùng quyền mod ở các box Tâm sự, thi ca, tình yêu cuộc sống...để xoá tất cả các bài của 1980 Club.

    Don't worry, be happy


    Welcome to 1980 Club

  7. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Ối sợ quá điiiiiiiiiiiiiiiii
    Said I love U but I lied ​
    nino in 1980 family
  8. tibeou

    tibeou Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    1
    Nino viết bài đi , còn đứng đấy mà tán dóc à.
    tibeou - I love my 80 family
  9. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn đang viết mà, nhưng mà ko biết kể chuyện, tại vì em có ở cùng mọi người từ sáng đến tối đâu mà kể, sợ kể ra sai sự thật thì chít
    Said I love U but I lied ​
    nino in 1980 family
  10. Songbac

    Songbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Đến đâu rồi nhỉ? (đã đến đoạn anh em buôn đồng nát chưa?)
    .............
    Tối 6/3 anh em chuẩn bị gói hoa cho Hợp đồng vào sáng mùng 7, vấn đề bảo quản hoa dc cho lên hàng đầu. Thiếu xô đựng hoa, Batigol cùng Songbac đi mượn được 1 cái xô rách, lại phải lấy túi nilông hứng vào. Vẫn thiếu, lại là tôi cùng dqdbk vòng 36 phố phường nhưng chẳng có hàng nào bán xô đêm cả, dqdbk chợt giẫy nẩy:"Sao mình không vào Siêu thị ngay bên cạnh nhỉ!!!" Thế là 1 cái xô mới nhất được dùng để cắm hoa 11000đ/1xô.
    Hoa đã bó xong nhưng lại không có nơi để, Batigol "bắt " mọi người xuống đường đi gom lon bia về đựng hoa nhưng tất cả đề đói lả không đi dc, Batigol phải dùng Mỹnhânkế: "Ôi trông em ngồi máy1 hay chưa kìa" (thú thực anh em chẳng đoái hoài gì đến chỉ có mồi Bati sở lượn vèvè quanh em, mắt đảo ngược đảo xuôi)
    Tibeou nhớ ra nhà mình có khoảng 2chục lonbia liền tức tốc cùng dqdbk lên đường(vẫn còn thiếu 10 lon nữa). Mấy con nghiện ra ngoài nhả khói nghĩ kế. Songbac đưa ý tưởng mua "Bò húc" về cho anh em "tăng trọng" vừa có thể tận dụng được lon, tuyệt chiêu đó được bà con nhiệt liệt hửng ứng nhưng bị Batigol gạt phắt đi do cản tầm ngắm tới em máy1.
    Đã có thêm đồ đựng, Songbac cùng TrinhYKiet về nhà Batigol lấy vỏ hộp, khi về TrinhYKiet luôn miệng khen:"Batigol ơi, chưa lần nào tao..... sướng như ở nhà mày". Vừa về tới nơi đã thấy mấy chú 80 hì hụi mài vỏ hộp ầm ĩ cả vỉa hè(trong đấy 90% là quan chức cấp cao của 1980family nhưng tôi không tiện nói tên)
    .........
    ...............
    Mồi ngon mỗi người hưởng chút nhỉ............Tiếp đi các bạn!
    Songbac In 1980 family

Chia sẻ trang này