1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện bên lề 8/3( 12 ngày đêm chinh chiến)

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi tibeou, 06/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tibeou

    tibeou Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    1
    Chuyện Songbac kể là chuyên của tối 6/3. Còn chuyện của tớ bây giờ là chuyện của đêm 5/3, đêm mua hoa đầu tiên. Khuya lắc khuya lơ hôm ấy, như đã được phân công, TYK và DrSlump đến nhà tớ và aiko, kéo nhau lên chợ hoa Quảng Bá. Trời rét ơi là rét, đường vắng tanh, nhưng không khí thoáng cực. Thế mới biết đi chơi đêm thích như thế nào.
    12.30, sớm quá, chợ hoa mới lác đác có người. TYK xung phong ở lại trông xe. Còn Slump lọ mọ xách đèn đi theo 2 đứa con gái chọn hoa. Phát hiện thứ nhất: hoa ở đây dẹp, và dường như rẻ hơn hoa của bọn mình..... Phát hiện thứ hai: phụ liệu gói hoa cũng rẻ luôn( sự thật đấy nino ạ, chúng ta đúng là không phải dân chuyên nghiệp!!!!)
    Đường về vui nổ trời luôn. Mọi người tổ chức Karaoke sống, các thể loại từ Lam Trường, Đàm Vĩnh Hưng, The wall.... đến Lê Dung đều được trưng dụng hết. Giọng aiko dịu dàng" HN mùa thu, cây cơm nguội vàng...." xen lẫn với giọng Slump "vì tình yêu kia mong manh như thuỷ tinh....", văng vẳng tiếng TYK "dân ca 3 miền..." (chú thích nhỏ: những ai đã từng tiếp xúc với 3 con người này có thể tưởng tượng thêm). Tớ ngồi sau được thuởng thức một trận đã tai. Công nhận là mọi người hát hay thật đấy. Hết tiền đi hát câu khách cho các quán Karaoke cũng đỡ..........
    tibeou - I love my 80 family
  2. newsclub2005

    newsclub2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    các bác kể ra mới biết - các bạn vất vả như thế nào -
    xin lỗi vì không có mặt lúc đó - vụ sau - tôi xin hứa sẽ cùng anh em trinh chiến - 12 ngỳa đêm tiếp
    thân - newsclub
    Newsclub2005 in 1980 club
    [blub=4]
  3. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Kể tiếp đi, để lâu sẽ quên hết đó. Mới sắp tới hồi gay cấn thôi.

    Don't worry, be happy
    Hãy bầu cho tôi 1 sao


    Welcome to 1980 Club

  4. tibeou

    tibeou Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi, hôm nay tớ thấy cái topic này ở trang 2. Sao chẳng ai chịu viết tiếp vậy. Nghe chừng có mỗi mình tibeou post bài solo thôi à?
    tibeou - I love my 80 family
  5. tibeou

    tibeou Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    1
    Phù........
    Thôi để tớ kể tiếp.
    Chiều 5/3 ấy, TYK, dqd và tờ thấp thỏm kéo nhau về Vĩnh Phúc lấy hoa. Thấp thỏm vì sau cuộc họp bất thường sáng hôm ấy, mọi người quyết định chỉ lấy có 500 bông thôi (số lượng sụt thê thảm). Bọn tớ đã chuẩn bị hứa hẹn đủ kiểu, nịnh nọt đủ kiểu để lừa bác chủ (cháu xin lỗi bác), nhưng không ngờ bác ấy dễ tính đến thế. Bác ấy để dành cho chúng tớ hoa xấu ơi là xấu, vừa nhỏ lại vừa cong queo. Chẳng ỔN tí nào cả. Bị lừa đẹp
    Tối 6/3, số lượng hoa đẹp có thể gói được đã hết veo. Batigol và aiko lại phải đi mua hoa đêm. Tối hôm ấy hai người diễn những gì chỉ có hai người này biết, tibeou sorry ko nắm được để post lên cho bà con xem.

    Sáng ngày 7/3 trận chiến đấu mới thật sự gay cấn. Chị em hì hụi ở nhà gói hoa, anh em túa đi khắp nơi giao hoa. Hôm đấy có nhiều sự kiện lắm, tớ chẳng biết phải sắp xếp thế nào nữa. Có ai giúp tớ với...........
    help meeeeeeeee......................................
    tibeou - I love my 80 family

Chia sẻ trang này