1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện bên lề của các ngôi sao ca nhạc VN

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi MarketingMaster, 10/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MarketingMaster

    MarketingMaster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bên lề của các ngôi sao ca nhạc VN

    Hồi đó cty tớ có thuê Đang Trường chụp hình quảng cáo báo, sau một ngày chụp hình ở studio ở Quận PN, cả đám đi taxi về lại tp, vì vội vã nên cả đám chỉ ăn trưa bằng cánh gà ở KFC (gần super bowl). Gặm xong cái canh gà, anh DT nhà mình định kéo cửa kính của xe taxi xuống ném cái xương ra ngoài đường...Tớ sợ quá, vội đề nghị là tớ giữ dùm anh DT cái xương đó để anh còn rảnh tay rảnh chân gặm cái cánh khác.
    Chuyện có thật 100%...thế đấy, văn hóa của các ngôi sao nhà ta thế đấy, ăn xong rùi mớ cửa xe taxi để ném xương ra đường.

    Còn Hồng Nhung thì sau khi ly dị với ông chồng người Hà Lan (gốc Do Thái) thì bắt đầu con đường tình với toàn la Tây. Nếu bác nào mết HN thì cứ weekend đến Q bar (ở Nhà hát tp) thì sẽ gặp nàng hang around với một thằng mắt xanh mũi lõ nào đó. Mà Q Bar bây giờ toàn la ca sĩ vn ở đó không nhé, co hôm tớ gặp cả Kim Khánh (đi với ông bồ già khú), Việt Quang, và vài cô người mẫu có tiếng khác...



    Joe Black from HackerVN
  2. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    nói chung 1 số nghệ sĩ, ca sĩ được cho là nổi tiếng thường thích nổi. Họ tưởng như vậy là hay nhưng người thường nhìn vào thì thấy đó là những kiểu sinh hoạt "biến thái"
  3. lionesse

    lionesse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    3
    làm thế đúng là không nên tật gì rồi. nổi gì mà lạ vậy ta. khó hiểu nổi mấy vị này
    [​IMG]
  4. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Ẹ, dưng mà mí cái này có thật hông các bác? Em không để ý? Nếu đúng thế thì ôi thôi, sự thật phũ phàng quá ta!
    Postfach 900 451 81504 Munich​
    FC Bayern Munchen - Meine Suesse Liebe
  5. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Hic, cái box này thành cái chỗ cho mấy "bà tám" ngối soi mói đời tư của người ta rồi. Sao hông để thay kệ họ đi, đi soi chi vậy ?
    H.Nhân
  6. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Kệ, hay chứ, mình không soi thì báo chí thể nào cũng moi ra, đằng nào chả thế

    You shall fall like the leaves in the wind under the force of my blade
  7. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ thế này có phải la ngồi lê mách lẻo không nhỉ
    ngai ghê
    hihì

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  8. MarketingMaster

    MarketingMaster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Ngồi lê mách lẻo là thế nào? bác không biết ở europ có cả đống magazine như Hello; gala, bunte etc... chuyên gossip về đời tư của stars à?

    Joe Black from HackerVN
  9. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Thì báo đó được gọi là báo là cải, bào rẻ tiền, cho mấy "bà tám" đọc, không lẽ mấy ông cũng muốn người ta đánh giá bài post của mình là vậy ?
    H.Nhân
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Thế xin hỏi đồng chí MM đang ở VN hay đang ở nước ngoài ạ? Tôi mà là Bộ trưởng Bộ VHTT, ba cái báo chuyên moi móc đời tư cá nhân, bất kể là ai, là tôi đóng cửa tất. Rửng mỡ hết chuyện làm hay sao í.
    Si l'amour existe encore

Chia sẻ trang này