1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện bên lề cuộc thi viết về " Mối Tình Đầu Của Tôi !

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi chieclatinhyeu, 07/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng rất hay , nói chung là duyệt ...hehe....
  2. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn Đà Nẵng !
    Mời ghé qua topic các bài viết tham dự cuộc thi "Viết về mối tình đầu " do Box Nha Trang tổ chức cách đây một năm !
    http://5nam.ttvnol.com/NTC/606527/trang-1.ttvn
  3. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    Chùi chùi!! chị có contact Admin về cái điều lệ giải thưởng cho làm Mod 1 tháng thui mà! chỉ cần 1 buổi online bàn bạc giữa các Mod và thêm 1 buổi xin ý kiến Admin! là xong mà!! Thời đại tên lửa thế này làm chi cho chậm chạp Bây giờ là 7-8-2006 còn 3 ngày nữa dư làm mà chị!! với lại theo kinh nghiệm cho thấy nếu ko quyết định ngay thì xảy ra nhiều nhiêu khê lắm! mà thời gian kéo dài quyết định càng lâu thì thời gian để thưởng thức các tác phẩm hay càng ngắn lại Cuộc thi đây mang tính tượng trưng để cổ vũ cho thành viên viết bài thui mà! Dạo gần đây box có nhiều bài feeling lắm mà ko được ủng hộ, mở cái này ra để tự do (và có cớ) viết thoải mái hơn thui mà Mấy anh chị Mod ơi, ok đi cho rùi! quyết định nhanh để em còn chế tác
    Ko thì cho mở máy vào ngày 15-8 cũng được Vì ngày đó là ngày giữa tháng 8, số 15 là số đẹp, 8 là số cân, cũng là số đẹp! Ngoài ra đó còn là ngày... hihihi
    àh, Nếu ko có giám khảo thì ko có vòng 2 được đâu chị chị đọc lại bản phác thảo của em xem Có giám khảo thẩm định cho nó mấu hơn
    chào thân ái và quyết thắng
  4. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Chẳng dám viết, chuyện xưa lơ xưa lắc rồi, từ hồi cấp 2... Lâu lâu rỗi có hứng thì phăng ra được một đoạn, muốn viết cho đàng hoàng chắc phải mất cả tháng...
    Nhưng mà một phần nếu viết thì lại sợ đoạt giải ! He he, để xem đã
  5. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bên lề cuộc thi viết về " Mối Tình Đầu Của Tôi !

    Xin phép BGK và tất cả mọi người ! cho phép mình lập topic này để bình luận - khen - góp ý về những bài viết của các tác giả ! Thiết nghĩ đây cũng là 1 cách để BGK có thể dựa vào và chấm chính xác hơn ! bởi đây cũng là cách mà các thành viên bầu chọn cho nhau !
    Tạo điều kiện cho các thành viên có cảm hứng viết tốt hơn và bài thi đạt giải cao hơn !
    Mọi người đồng ý không ạ?
  6. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình thứ nhất: (nhóc Mì cua)
    ...Yêu là cái thường làm ta thắc mắc,
    Lắm khi yêu mà không nói nên lời,
    Là âm thầm trong câu nói giọng cười,
    Là cử chỉ .. là răng cười.. điệu bộ... (Xuân Diệu)
    Ít bao giờ xảy ra chuyện khi yêu mà đối phương không hay biết, lời tỏ tình thể hiện một cách rõ ràng bằng một cử chỉ, giọng cười hay một điệu bộ... Có chăng là đối phương không muốn biết mà thôi !
  7. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Mối tình thứ 2: (motthoang_hn02)
    Một tình cảm vừa chớm nở, một con người lại ra đi... Bất hạnh đó cõ lẽ đã đưa tình yêu này trở thành bất diệt...
    Ps: Bình loạn lung tung tí cho nó vui nhà vui cửa, bà con nào không thích thì thông cảm...
  8. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Chú xml nói chính xác à. Boy trong cái câu chuyện đó rõ ràng là biết, và cũng có cảm tình (gọi điện thoại giữa khuya mà vẫn chạy xuống chở đi chơi...). Nếu boy đó ko đi Canada thì có thể sẽ ko có chuyện tình thứ nhất trên box rùi.
    Được dentai sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 15/08/2006
  9. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    ai nói anh là ko biết?! đọc kỹ lại cái đoạn trước 3 năm trước áh kìa! Rõ ràng lúc ra sân bay ổng có quay lại, và đã định nói gì đó (hệt trong film <tụi Hàn chỉ giỏi ăn cắp> ) nhưng rốt cuộc ổng chỉ nói là "Em ở lại mạnh giỏi, anh đi" thôi thấy hông?? Chắc chắn anh ta phải có yêu cô ta! Nhưng cô ta khi đấy thì ko biết là cô ta đã yêu anh ta, mãi đến khi anh ta xa rùi, thì cô ta mới biết đó là yêu! Còn anh ta thì vì xa cô ta roài, ko còn gì vướng bận, lại ko có gì trói buộc, 2 người chưa đã nói gì và chưa là gì của nhau cả (theo cả 2 người nghĩ) nên việc anh ta có người khác ở bên trời kia cũng là lẽ hợp logic!
    Công nhận mình viết lên tay ghê!!! hehehe Thế này mà ko có giải gì thì BGK có mắt như ko có tròng
    BGK, MODs sao ko thi nhỉ? vô múa vài đường cho vui BGK, MODs!!!
    **chuyện chị Linh: ngắn wá áh! đọc có xí hết trơn, thấy nó cứ mất hứng thế nào! chị hệt em hồi trước, hồi xưa em chả bao giờ gọi ai "anh-em" đàng hoàng! Hơn 1 lớp thì cứ "mi-ta" sàn sàn thế, hơn 2 lớp thì "ông-tui" hơn tí nữa "mày-tao" khìkhì!! Từ lúc vô lớp 10, vô đội ctxh bị mấy ông anh trong đó chỉnh sửa quá trời nên mới lễ phép được như ngày hôm ni, bữa ni cứ thấy ai con trai là tự giác kêu "anh-em", con gái thì "chị-em" đàng hoàng sau biết tuổi roài mới sửa lại cho phù hợp mà thường những người em gặp toàn là bậc đàn anh cha chú ko àh!! hixx... chẳng lẽ mình lâu lớn thế này ta??!!!!
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    đã hết đâu mà chả ngắn bao giờ chị chốt hạ bằng thông tin cá nhân thì lúc đó ván mới đóng thuyến nhá (đề ra nguyên tắc mà chả nhớ giè cả,có 1 tuần để viết mà nhóc )

Chia sẻ trang này