1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện bên lề cuộc thi viết về " Mối Tình Đầu Của Tôi !

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi chieclatinhyeu, 07/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    chị viết xong rùi em viết thêm 1 bài nữa tại thấy trống vắng wá, chẳng ai thèm vô viết cả
  2. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Thay mẹt BGK, Ego có đôi lời bình loạn về tác phẩm dự thi của Mercury
    - Bố cục: bài viết giống như một phần trong cuốn nhật ký đưa người đọc từ những xúc cảm hiện tại trở về những hồi ức miên man và khép lại là cảm xúc hiện tại.
    Đó là lối bố cục quen thuộc , nhưng đầy đặn và hợp lý, logic, lối kết khép lại bằng một câu cảm thán gợi nhiều cảm xúc cho người đọc. Tốt!!!
    - Hành văn: trong sáng, chân thật, pha nhiều hô ngữ và từ cảm thán tạo gần gũi cho người đọc, nhất là lứa tuổi teen Đặc biệt, cách miêu tả nội tâm nhân vật "nó" rất cuốn hút (sự kết hợp giữa ngoại cảnh và tâm cảnh), làm người đọc có thể mường tượng ra nhân vật có một nội tâm phong phú, nhiều chiều.
    - Cảm nghĩ riêng: Ego đọc mà miên man theo dòng cảm xúc của nhân vật. Một tình cảm trong trẻo đúng như lứa tuổi hồng, nhưng tiếng "yêu" ở lứa tuổi cấp 2 nghe hơi ngồ ngộ Nhưng, với bản thân ego, bài viết này rất đáng để đưa vào danh sách...đề cử xếp giải!!!
    @ Motthoang: hình như ấy chưa viết xong? Khi nào xong roài thì tớ bình loạn chơi nhé
    @ các mod: NẾU giả sử, một mem ngoài Mì cua và Motthoang muốn tham gia cuộc thi, viết chen một bài dự thi vào ngay sau bài viết gần đây nhất, rồi Motthoang ngày mai or ngày kia or...một ngày nào đó mới xuất thần cảm xúc để viết nốt bài dự thi của mình THÌ sẽ rất khó khăn cho bạn đọc trong việc theo dõi liền mạch bài viết của từng người thi. Nên chăng, người dự thi nên gửi bài dự thi cho các mod sau khi đã hoàn thành xong toàn phần, or từng phần; các mod sẽ đại diện post bài dự thi theo đúng yêu cầu của người thi (post vào một ngày cụ thể, post nguyên bài, post thành nhiều phần theo dụng ý...) Ego có thiển ý như thế, ko bít mọi người nghĩ thế nào?
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Tớ đã viết xong roài cây nhà lá bờ ao nên chỉ có vậy vô nhận xét đi nèo
  4. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    yeah yeah yeah!!!
    hù yeáh!!!
    nhưng em thích đọc bài của người khác cơ! chẳng còn ai tham gia nữa àh
    cái vàng vàng thứ 2: theo em thì bài viết của ai để người đấy đứng tên tốt hơn còn về khoản gửi bài cho Mod & BGK thì ko vấn đề gì
    @Ego: sao chị ko viết????
  5. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Viết về mối tình đầu ! Dưới đây có lẽ tui sẽ kể về mối tình đầu của tui, hơi dài một tí, thêm cái tật nhác viết (mới xong có một nửa) nên chắc hơi lâu, bà con thông cảm
  6. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Tất nhiên bản quyền của ai người ấy giữ rồi. Gửi bài cho Mod or BGK chỉ là để đảm bảo tính liền mạch và hệ thống của cuộc thi.
    Vàng 2: chị chưa có tí tẹo cảm hứng nào em ạ, mà nhất định sẽ viết, tranh giải với mì cua chớ
  7. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Bình loạn cuối tuần tiếp nào
    First love của Motthoang đẹp và buồn như trong tiểu thuyết Người viết như đang viết một lá thư tay trò chuyện với người bạn trai xấu số, cảm xúc tràn lan và ào ạt trên từng câu chữ. Một bài viết rất xúc động, ngôn từ mộc mạc, ko gọt giũa, cảm giác như nghĩ gì viết nấy.
    Đó là điểm mạnh, nhưng đồng thời đó cũng là điểm yếu. Bởi lẽ cảm xúc mạnh đến nỗi như chen lấn xô đẩy nhau, gây ra một vài sự trùng lặp về ý tứ
    Cảm nghĩ riêng: Đọc bài viết mà cảm nhận đc nhiều phần về tác giả. Hơi bất ngờ là cậu có cực cực nhiều sở thích trùng lặp với tớ Motthoang đang ở đâu? Hôm nào đi chợ đêm mua hoa hồng vàng với Ego nhỉ?
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    cảm ơn những lời nhận xét của Ego nhé
    mình đang ở HP nhưng sắp tới lên Hà Giang có việc,có thể 10/9 mới có mẹt ở HN Ego ở HN nhỉ?thấy bạn tham gia HPC rất nhiệt tình
  9. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    chuyện của hoavanno nghe nó đau đau thế nào ý -_- hình như ko giống mtđ cho lắm! nghe có vẻ như mt ở giữa hay gần cuối hơn --_-- cơ mà Mercury thích nhất là kiểu viết như thế! cách xưng hô có vẻ ngang tàng mà sâu cay nhưng mà vẫn ko giấu nổi tình cảm thật trong đó! Nếu phóng bút được thêm tí nữa càng hay! Phóng như thế hình như rằng chưa đủ độ lạnh lùng
    chuyện của xml thì lại nghe có vẻ trong sáng! ^.^ ngây thơ và dịu nhẹ như trẻ con ^.^ chắc là chưa viết xong!... hồi nào xong rùi xem đoạn kết ra sao sẽ bình tiếp đoạn vừa viết thì nhẹ nhàng wá, chưa gây được ấn tượng gì đặc biệt... nhưng mà cũng giống tính chất của một mtđ, mt của cái tuổi trẻ con, thời tiểu học...
  10. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng về đoạn đầu câu chuyện của mì cua , nó có cái gì đó giống giống của chị ...Đọc xong cảm giác như em là chị của gần mấy năm về trước ...Phải chăng tình đầu bao giờ cũng đẹp nhưng dở dang ?!?! ....

Chia sẻ trang này