1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện bên lề cuộc thi viết về " Mối Tình Đầu Của Tôi !

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi chieclatinhyeu, 07/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nên có một topic riêng chỉ dành cho những bài viết tham dự cuộc thi . Mod có nhiệm vụ copy các bài dự thi vào toptic này . "Dính " nó lên và khoá lại !
  2. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung vào fần inform:
    - Nick TTVN: _mercury_tanana_
    - Yahoo ID : mercury_corleone
    - Họ và tên thật : Nguyễn Thiện An
    - Địa chỉ email : thienan158@gmail.com
    - Ngày tháng năm sinh : 15/8/1988
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    làm như bạn cũng được nhưng e là nó hơi mất thời gian !
    hơn nữa có topic như thế này cũng là 1 cách nhìn khách quan cho từng bài viết và tác giả (qua đó BGK cũng có thể đánh giá được phần nào ! ) và mọi người lại thoải mái bình loạn
  4. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    hihi! sm cũng xin 1 chân nhưng kô phải cho sm mà cho con bạn cực thân! Bản quyển dưới đây là bản gốc 100% kô 1 chút sao chép! Nếu có đật giải sm cũng thay mặt nhỏ bạn nhận dùm! Hehe!
    Còn mối tình đầu của sm vẫn ở trong vòng bí mật, hẹn dịp khác tám cho bà con nghe!
  5. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Ban giám khảo đang đọc từng chữ một đấy nhé.
    - Những tình cảm thật sẽ thể hiện rõ trên mổi chữ viết. Mối tình đầu một giấc mơ hoang và đi đôi đoạn kết ko có hậu. Vì sao ? Vì nó là giai đoạn chuyển tiếp để biết yêu và giành lấy tình yêu một cách chín chắn và quyết liệt hơn. Ôi tình đầu?
    Hình như có 1 vài bài viết cố tình theo dệt ra thì phải ? hehehe Nếu không đúng thì thôi nhé
    u?c nguoidungthoi s?a vo 22:06 ngy 21/08/2006
  6. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    hơ!! anh cũng ở trong BGK mờ!! nhắc nhở anh áh
    Mà thêu dệt thì sao! đọc lại nội quy tham gia xem: "bài viết có thể có thật hoặc ko" miễn là đem lại cho người đọc cảm xúc và câu chuyện làm người đọc cảm động thì tốt thôi!! mà nếu ko dựa trên những tình tiết có thật đã trải qua thì người viết ko thể viết tốt đến mức làm người đọc cảm động được đâu --> anh lo làm giề
  7. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    bài viết của chị Thaonguyensm (bạn chị Nguyên) nghe buồn gê buồn thật đấy! đúng là mtđ!! khoảng cách thì là cái gì cơ chứ!! có thế mà cũng ko vượt qua nổi! Nếu 2 người đã thực sự yêu nhau thế, mà anh ta còn nói vậy, thì anh ta kém quá người như anh ta chia tay là đúng!!! Nuối tiếc một tí cho thi vị thôi chứ suy xét lại chả nuối tiếc đâu!! mtđ có thể là mt bền vững, nếu nhân vật là người biết suy nghĩ và biết yêu một cách chân thành, còn mtđ chỉ trở thành mtđ và là mt cũ xưa để nhớ, khi nhân vật là những người trẻ, chưa đủ độ chín chắn để khẳng định tình yêu của mình, chưa đủ dũng cảm để vượt qua thử thách!!
    Bài viết này chỉ thấy tội nghiệp và buồn cho 2 người còn quá trẻ thôi!! theo em bài viết này ko gợi chút ấn tượng chia sẻ nào cho người đọc cả Hi vọng mt sau chị ấy đã đủ dũng cảm hơn yêu hay làm bất cứ việc gì cũng đều là sự chiến đấu, đấu với mình là quan trọng nhất, phải yêu bằng lý trý để tình cảm ko thể lung lạc! bên cạnh đó phải biết đấu lại với những tác động bên ngoài, tất cả đều có thể qua được nếu tình yêu đủ sức mạnh, và là sức mạnh kết hợp của cả 2 người Tình yêu thực sự là một thứ thiêng liêng và thật tuyệt vời! ko ai có thể đạt được và cầm giữ được vật phẩm thiêng liêng ấy trong tay nếu ko có một tâm hồn chân thành thực sự... và đừng bao giờ yêu theo cảm xúc... vậy đấy
    go on!!!
  8. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    "Khi bạn hát một bản tình ca là bạn đang hát về cuộc tình của mình . Hãy hát đi đừng e ngại . Dù hạnh phúc hay dở dang thì đó cũng là một phần máu thịt của bạn rồi " . Câu chuyện tình yêu trong bài viết của bạn thaonguyensm dù dở dang nhưng thật đẹp . Ngày xưa tôi cũng " thầm yêu một nàng thiếu nữ" . Yêu mà không dám nói . Đó là cái thời buổi trưa đi học thoáng thấy dáng trên đường là xao xuyến , là mãn nguyện lắm rồi . Rồi tốt nghiệp , rồi đi học xa . Bây giờ gặp lại , vẫn còn đỏ mặt khi nói với nhau những cảm xúc của ngày xưa .
    Tôi quan niệm mối tình đầu là những cảm xúc đầu tiên của tình yêu ! Thật trong sáng và dễ thương khi con tim lần đầu tiên biết rung động . Đẹp biết mấy khi những cảm xúc đã qua , hai người vẫn giữ trong nhau chút gì lưu luyến . Để rồi những khi bất chợt , khi một mình , khi suy trong một không gian đẹp , môi khoẻ cười khi nhớ về nhau !
  9. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn những lời nhận xét của Ego nhé
    mình đang ở HP nhưng sắp tới lên Hà Giang có việc,có thể 10/9 mới có mẹt ở HN Ego ở HN nhỉ?thấy bạn tham gia HPC rất nhiệt tình
    [/quote]
    Ego cũng dân HP mà, nhưng ít về nhà. 10-9 nếu 2 đứa mình rảnh thì ăn chơi nhảy múa 1 bữa trên HN. Ko thì hẹn một ngày đông liếm kem xôi Đại Tây Dương HP
  10. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Bình loạn lần này quá tầm BGK roài
    @ Xml: chưa viết xong nên chưa bình
    @ Hoa: sao tự nhiên lại chen ngang 1 bài thế hử? Xml đã viết xong đâu. Cơ mà văn với vẻ vừa ngang tàng, vừa triết lý, có gì đó ngông nghênh, nhưng lại cũng có gì đó đằm thắm, sâu cay. Câu chữ tưởng như huỵch toẹt ra trên trang giấy, nhưng đẽo gọt thì cũng tinh tường lắm đây Mỗi tội, đọc bài viết, Ego thấy hơi hẫng hụt, vì...ngắn quá. Mới vừa hiểu mơ hồ nguyên nhân chia tay cuộc tình đã thấy rục rịch triết lý rồi chấm hết bài rồi Cơ mà bác hoa triết lý hơi bị đc đấy, cho Ego chôm vài câu làm vốn nhé Đúng là, người sao... bài chiêm bao là vậy
    @ bạn chị Sm: ko thực sự ấn tượng với ego về bố cục, hành văn cũng như ngôn ngữ. Nhưng, có gì đó quen thuộc trong câu chuyện này. Phải chăng vì môtip quen thuộc trong nhiều chuyện tình trên tiểu thuyết, hay bởi đời thực cũng ko ít lần phải nói lời Out of sight, out of mind? Tình yêu chưa chín hay hoàn cảnh xô đẩy? Ko thể phán xét đc, bởi 1 điều đơn giản: đây là tình cảm, và tình cảm nằm ngoài mọi quy luật!!
    @ Già, Biendaikho: thơ thẩn ko thuộc phạm trù bình loạn của Ego (dốt món này lắm, hị hị) Chờ già phóng bút sáng tác thể loại văn xuôi nhé
    @ các Mod: đề nghị các mod sắp xếp lại thứ tự các bài dự thi. Lung tung quá ạ Giờ mà xml chen vô bài nữa thì người đọc khó theo dõi đây
    Cheers,

Chia sẻ trang này