1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện bên lề cuộc thi viết về " Mối Tình Đầu Của Tôi !

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi chieclatinhyeu, 07/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Sm xin được góp ý cho bài viết của con nhỏ bạn!
    Sm đồng ý với cách nghĩ của Mecurry là 2 người này quá ư trẻ con, vì vậy đã không biết cách dẫn đường cho ty của mình!
    Còn về phía nhận xét của Ego, sm có ý kiến thế này! Đây là một mối tình có thực, vì sm đã chứng kiến từ đầu đến cuối (hìhì, có cái gì mà con nhỏ đó không nhờ sm tư vấn cơ chứ!), nó không mang màu sắc một cuốn tiểu thuyết nào cả, vì tiểu thuyết gần như là những mối tình có thực mà người ta hư cấu lên. Ngôn ngữ và cách hành văn thì không ý kiến, vì nhỏ này hoàn toàn không có khái niệm về văn học, chỉ có một điều, nó viết mối tình này là theo cảm xúc mà cảm xúc thì chẳng bao giờ có câu từ hay ngôn ngữ nhỉ!
    Và thực ra thì câu chuyện này, là sm tóm lượt lại, và có bỏ rất nhìu tình tiết (nếu mà vô tình con nhỏ đó đọc được thì sm lên đường), nhưng cho dù đã từng chứng kiến cuộc tình ấy, mỗi lần đọc lại, sm vẫn thấy buồn cười cho hai đứa trẻ con!
    Và điều cuối cùng sm mong rằng những người yêu nhau thực sự, hãy đừng vì một lí do ngớ ngẫn như vậ mà chia tay một cách lãng xẹt để rùi một ngày lại phải hối hận về những điều ngớ ngẩn mình đã làm! hehe!
  2. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Yêu cầu Mod copy các bài dự thi sang một topic mới và khoá lại để ( nhất là BDK ) có thể đọc tất cả các bài dự thi một cách dễ dàng . Chứ như hiện nay thì lộn xộn quá !
    Khi nào thì kết thúc nhận bài dự thi ?
  3. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Chà chà , Bác Nguoidungthoi cũng bon chen "dự thi " à ? Kiểu này thì tan tành mộng ẳm giải của em rùi !
    Nhảy qua bên thơ , bác xướng , em hoạ !
    Hén !
  4. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    đọc mấy mối tình đầu của pà kon thấy phát thèm, cảm xúc về nó đẹp đẽ thật. hixx, giờ vẫn chưa cảm nhận được nó thế nào nữa. mà hình như tình đầu thường dang dỡ, chắc tại vì tình đầu bao giờ cũng đẹp.
  5. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    đọc mấy mối tình đầu của pà kon thấy phát thèm, cảm xúc về nó đẹp đẽ thật. hixx, giờ vẫn chưa cảm nhận được nó thế nào nữa. mà hình như tình đầu thường dang dỡ, chắc tại vì tình đầu bao giờ cũng đẹp.
  6. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    chuyện của confirm đẹp thật! nhẹ nhàng tinh tế mà đáng yêu
  7. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    ko phải thế!! phải nói ngược lại:
    tình đầu bao giờ cũng đẹp vì nó thường dang dở (chú ý viết sai chính tả )
    cứ tự chế ra mà viết chị ơi!! cần gì có roài mới viết được
  8. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    bài của confirm, hay và có vẻ chân thật. Bài của bạn của sm, không đọc hết vì dài quá, với lại thấy kinh điển thế nào, nhưng giọng văn nhẹ nhàng, con gái, dễ thương. Còn có mấy bài không phải văn vần, chẳng phải hò vè, cũng chẳng phải thơ nhưng lại thấy viết xuống dòng ấy thì để nhận xét sau vậy.
  9. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    mấy mối tình ...đã quá !
    làm nhớ người yêu .
    Mối tình đầu bao giờ cũng vạy
    rất đậm đà mà cũng rất đắng cay
    đừng vội khóc khi thấy tình tan vỡ
    đừng vội cười khi thấy cánh hoa rơi ...
    hồi chiều nghe đứa em lớp 3 đọc toáng cả nhà, buồn cười thế không biết .hihihi .Không biết nó kiếm đâu ra nữa .
  10. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    chà chà ! đệ tử của mình nó tự chế ra hèn chi mà ...................(chỉ có mình biết nó tham gia dự thi vì lý do gì
    @ Ego : tớ biết ấy là đồng hương từ ngày Quốc tế thiếu nhi cơ còn nhớ topic Tình nguyện ngày 1/6 bên HPC không?

Chia sẻ trang này