1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện bên lề cuộc thi viết về " Mối Tình Đầu Của Tôi !

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi chieclatinhyeu, 07/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    wei wei sư phụ!!! thầy trò mình ko đem nhau ra bêu rếu trước thiên hạ nhé!! sư phụ chơi xấu há!!!!
    Bình luận chuyện của nangmuadong
    Xin lỗi chi Nangmuadong nhé cho em phán một câu: Đúng là đồ con gái!!! Hì hì!!! đã biết anh đấy có iu chị thật gì đâu mà tưởng lắm thế Có thể coi chị như một người bạn, một đứa em út, tâm sự vậy thui mà... nghĩ nhiều gê
    Nói thế thui nhưng cũng đáng trân trọng Cơ mà vậy khổ lắm chị ạh Nó yêu mình thì mình yêu lại, ko thì thoai! cứ nhớ nhớ tưởng tưởng phí cả thì giờ
    Dù sao thì cái cảm giác cầm tay 1st đó em cũng hiểu chút chút Cầm có tí nơi đầu tay mà tê toàn thân, nhỉ về nhà cứ tưởng tay ai chứ chẳng phải tay mình lâng lâng cả ngày <----- Đúng là ĐỒ CON GÁI !!!!
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    " Viết về mối tình đầu của tôi " - Nghe cái tên topic tự nhiên thấy bao nhiêu kỉ niệm của mối tình đầu ùa về.
    Muốn viết về MTĐ của mình quá, nhưng hình như đây chỉ là chỗ cho mọi người bình luận về những bài đã viết rồi thì phải

    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 08:33 ngày 30/08/2006
  3. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    topic chính của nó đang bị đẩy xuống tận trang 2 chị bé àh welcome chị ^_^
  4. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    bỏ bài trước, tham gia bài sau
    Được _mercury_tanana_ sửa chữa / chuyển vào 14:17 ngày 30/08/2006
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    nói thế mà cũng nói có cuộc thi đang diễn ra (tránh spam )thì mới có topic này,chứ không dưng lập ra rồi ngồi bàn luận có mà hâm vào tham dự đê
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    đệ định liệt kê mối tình đầu hử? xem ra nó có mũ e nờ mối tình đầu thì phải
  7. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    vớ vẩn sư phụ!! ứ chơi trò chọc phá nhau nha!! miễn viết hay viết tốt thoai, mắc gì đến số lượng
    ---------------
    chuyện của chị Thứ_6 (nick vui gê ) hình như chưa viết hết thì phải, chẳng hiểu sao chia tay nhỉ? mà sao chị bé ấy chán gê luôn đi du học mà bỏ àh... chắc phỏng vấn rớt oạch roài lại văn vẻ thế chứ gì hìhì đang bình luận truyện chứ ko có bình luận về người thật ngoài đời àh (đừng wuýnh... em né ) nhưng mà có một người con trai yêu chân thành như anh chàng ấy thì cũng xứng đáng để làm thế thật nghe qua thì có vẻ... cool khá thật
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Đã viết xong đâu kưng...
    Đôi khi, chia tay đâu cần một lý do
  9. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    To mì cua : sư phụ nói sự thật mà - đúng là có tật nên dục dịch (thui sư phụ hứa không......................làm đệ giận ) đang cạnh tranh với Gà vì nó cứ đòi làm sư phụ của đệ đấy
    To thu _6 : Mày có nghe thấy câu hát : Mất đi người yêu anh thì sao?- chả sao,anh yêu người khác
  10. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    to sư phụ: Gà nào?? Gà mô rứa sư phụ??? Gà là đứa nào??? con có wen ko sư phụ???
    Chả thèm dục dịch đâu nghe sư phụ con viết hay quá trời, hơn đứt sư phụ hehehe, siêu hay mà có tật cũng chả sao "lắm tài nhiều tật" mà!! hehehe!!

Chia sẻ trang này