1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện bên lề cuộc thi viết về " Mối Tình Đầu Của Tôi !

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi chieclatinhyeu, 07/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    bài của chị thu_6 có lẽ là đối thủ lớn nhất với Mercury tới lúc này đây văn phong giản dị và bình thường nhưng cảm xúc thì chân thật và làm rung động người đọc lắm
    ... mtđ ko hẳn đã là cho chỉ một người... dù sao vẫn trách người con gái ấy... thật hời hợt, với chính tình cảm của mình! yêu bằng lý trí thì tốt hơn là yêu bằng cảm xúc... chị gái àh chỉ riêng việc bỏ đi du học để ở lại... cũng là một việc ngu ngốc rồi (xin lỗi nhé ) chứng tỏ cảm xúc nhân vật quá mãnh liệt... mà cái gì quá đáng cũng ko tốt... vậy đấy ừh mà thôi... dẫu sao cũng là mtđ...
  2. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    nangmuadongcomchiendon là một người mà! sao có 2 mtđ thế được!
    bởi thế ---> nói thật lòng nhé, đọc cả hai bài đều ko có cảm xúc gì cả thật đấy, cứ nhàn nhạt nhàn nhạt... dù sao cũng đã có cố gắng thử viết lại xem sao có thể viết ko thật chuyện của mình, nhưng cố gắng tí là có thể khá ngay
    sorry chị nhiều nhiều (vừa đấm vừa xoa nè hìhì) nhưng mà cái tật nhiều chuyện ưa bình loạn lung tung của em nó cứ trào dậy chả bít sao cố lên chị!!!
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đầu tiên bao giờ cũng trong sáng và chân thật nhất.
    Có thể bỏ bất cứ điều gì ( suy nghĩ chưa chín chắn mà - bi giờ đang hối hận vì đã không đi du học nè ). Tình yêu và lý trí khó đồng nhất với nhau khi phải đưa ra sự lựa chọn nào đó quyết định lắm...
    Đôi lúc nghĩ lại, thấy mình trẻ con quá..
    Nhưng MTĐ là thế, chỉ nên khuôn lại thành niềm ký ức ngộ nghĩnh, mộng mơ thôi
  4. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    toi mất 1st kiss kể cũng tiếc... hixx.... thôi chị rút kinh nghiệm cho em vậy
    anh Lưu (hoavanno) lúc nào cũng thế! giọng văn lúc nào cũng ngang tàng, bất cần (bắt chước em) nhưng ko có sức thu hút như em thật!! trình độ đâu!!! khà khà!!!
    bài mới của Mercury đọc ở bên tuoitre, tại vì có tên Kỳ Anh nên... hixx... làm nhớ tới anh Kỳ Anh cơ mà chuyện này ko phải của anh Kỳ Anh của Mercury, chuyện trên tuoitre mừh!! vẫn hay, nhẹ nhàng tinh tế mà cảm động
  5. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    sir Chính (Đức Chính)!!! thật là mi đó hả??? thằng bạn thật ác liệt!! mi làm ta choáng quá..!!! trình viết của mi khá đó chớ!! tuyệt lắm Chính àh! cứ học hỏi thêm đi sẽ bằng ta đấy ko hổ thẹn trai Kiến trúc đâu thằng bạn yêu quý
  6. duchinh

    duchinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Ráng viết khi thời gian còn ưu ái ...^^
  7. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Công nhận, mấy bài viết dạo này hay quá, làm tui không dám post tiếp câu chuyện của mình
  8. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    ừh, anh công nhận anh không ngang tàng bằng mài. mài đúng là ngang như ''mặt đất'' khiến anh chả biết đâu mà lần...
    mà sao mài ưng lấy lưỡi câu moc họng anh thế? thôi, mài cứ viết bài nào thật chuối vào để anh oẹ ra cho khoẻ, khỏi tốn công móc, ok?
  9. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    hê hê...
    hôm nay rãnh rỗi đọc vài bài trong MTĐ, hê hê...
    chả hiểu MTĐ ni là viết theo thể loại tả cảnh, tả vật rồi đến ''tả MTĐ'' hay sao nhỉ? hay có lẽ là văn tường thuật mà mấy tụi cấp 1 hay viết đây? viết về MTĐ thì có lẽ nên viết về những cảm xúc, phút giây hạnh phúc nó đem tới, những đớn đau, tiếc nuối khi nó ra đi thì đúng hơn, thấy bài nào cũng hết tả cái này đến tả cái kia, đọc đau mắt ghê, khặc khặc.
    Tự nhiên nhớ tới bài văn của thằng bạn hồi cấp 1, viết về ông nội nó mà mở bài: '' Nhà em có nuôi 1 ông nội...'' khặc khặc khặc... hay thiệt
    mà thôi, cái này là mình nghĩ thế, đâu thể bắt họ hiểu được...khặc khặc.
  10. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    văn... rớm máu

Chia sẻ trang này