1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện bên lề cuộc thi viết về " Mối Tình Đầu Của Tôi !

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi chieclatinhyeu, 07/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    anh ngại em àh? [​IMG] chứ sao mà chưa thấy bài anh??!!
    ko có gì đâu!!!
    em ko có gì ngại đâu anh!!! anh cứ kể thoải mái!!!! [​IMG] em ko có làm chi anh mô!!! img]http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/19.gif
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Hết vòng 1 roài Tổng kết đê ban bánh khảo ơi ới ời
  3. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Sang đây bình chọn nè: http://www9.ttvnol.com/forum/danang/874980.ttvn
    Nếu mọi người ko hào hứng thì có lẽ cuộc thi này phải stop tại đây. Rất buồn nếu phải chia tay giang dở như thế này
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    ặ xỏ giỏÊi tĂn thỏưt hỏằư? - 'ỏĐy 1 bỏằƠng tiỏc
    Đỏằ? tỏằư ặĂi ! sao không thỏƠy lên tiỏng nhỏằ
  5. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện của ấy xúc động quá .Biết vì sao không? Hì hì...Cái này hả ...vì học cùng khoá , cùng trường và bít cả Hạnh của S nữa.12/14 fải không?
  6. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    chà chà ... thì ra e Hạnh lên xe bông cũng có 1 số a tiếc ngẩn ngơ,trong đó có chú mi,hình như ông già chú mi tên Hải thì fải???mà con nhỏ Hạnh này tuổi xuân đẹp thế tự nhiên lấy chồng sớm quá,tiếc cho em nó thiệt,giờ thì e nó tay bồng tay bế rồi .
  7. levan_thanhson

    levan_thanhson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    ai cũng có một mối tình mang theo đến cuối cuộc đời.
    dù rằng nó không thành, có duyên gặp nhưng không thành kiếp, âu cũng là duyên số, có trách thì chỉ trách mình lúc ấy trẻ con quá.
    Nếu chuyện tình này mà lặp lại một lần nữa, nếu thời gian có thể quay trở lại thì..........chết với Sơn.
    chỉ có điều yêu em quá nhiều rồi, chả còn hứng thú với tình yêu nữa.
    mình lúc trước học 12/14, có ai cùng khoá, xin xưng danh
  8. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Con trai mà viết được thế này thì công nhận là viết hay thật.
    Dù sao thì cũng góp ý chút:
    - cái đỏ đỏ thứ 1: nóng vội, duy ý chí.
    - cái đỏ đỏ thứ 2: bỏ cuộc quá sớm.
    He he, nói rứa thôi, chớ tui cũng chẳng có chút kinh nghiệm mô về cái này.
    Học PCT dzui thiệt, có trai có gái. Ngày xưa đi học lớp chả có ma nào là con gái, chả có được chuyện tình lãng mạn nào như chú.
  9. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Thấy cái vụ mối tình đầu này mình đã "
    tránh cho xa". Trưa nay ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào lại lạc vào mê cung này. Đọc từ trang 1 đến 5 thì giật mình suýt xỉu. Các cô, bác, anh, chị, em nói mình zô chấm thi mà mình NO biết. Lại lọ mọ đọc lại một lần nữa 6 trang. Hình như thời gian bình chọn cũng đã qua luôn rồi. Lá phiếu của ta gửi vào đâu giờ ?
    Thời gian từ khi kết thúc vòng 1 đến khi kết thúc vote hình như hơi ít.
  10. knight_dn

    knight_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    cái dzụ ni bỏ lun hay sao dzậy ...

Chia sẻ trang này