1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện bên lề cuộc thi viết về " Mối Tình Đầu Của Tôi !

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi chieclatinhyeu, 07/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nangthomhoa

    nangthomhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    wow, đọc từ nãy đến giờ mấy trang thấy sao có nhiều bạn trai chung tình nhi!!!
  2. mavinh

    mavinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    ngu ngoc, ngo ngan va chung tinh voi moi tinh dau...co le do la mot diem chung cua cac cau con trai da nang, trong do tat nhien co ca tui...Kho than!
  3. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của đồng chí vừa nhờ post nhẹ nhàng, trong sáng như thuở còn học trung học ý nhỉ?
    Cuộc đối thoại nhí nhảnh, đáng yêu và rất thật làm người đọc có thể hình dung đc cảm xúc và thái độ của 2 con người đang yêu khi đối thoại đôi khi "ngớ ngẩn" đến mức nào.
    Xen lẫn những đoạn đối thoại tinh nghịch, đáng yêu lại là những xúc cảm lãng mạn đến ko ngờ. Chủ nhân của những dòng cảm xúc ấy cũng ko thể nào là người khô khan?! Câu thơ cuối cùng hay quá, nhưng có phải luôn là chân lý?
    Lại thêm một cuộc tình buồn, nhưng dư vị của nó chắc sẽ vẫn giống như 1 kỉ niệm ngọt ngào, để khi nhắc lại ta thấy thêm trân trọng và gắng sống tốt hơn với những phút giây hiện tại
    (ek, lại triết lý roài:P, mục đích nhằm lôi cái topic ni lên:D)
  4. nangthomhoa

    nangthomhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Điều đó đẹp và đáng yêu mà. Thà con tim mình nếm những cảm giác đó còn hơn là không bao giờ ...

Chia sẻ trang này