1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện bên ngoài sân thi đấu (bên lề, lượm lặt, vui,...)

Chủ đề trong 'Tennis' bởi khongtenso0, 06/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bên ngoài sân thi đấu (bên lề, lượm lặt, vui,...)

    Công việc mới của cựu vô địch Wimbledon

    [​IMG]
    Goran Ivanisevic (ngồi) với công việc mới.

    Gác vợt qua một bên, cựu vô địch Wimbledon, Goran Ivanisevic, đã tìm được một công việc mới - nhân viên quét dọn. Với việc làm này, tay vợt người Croatia đã hiểu hơn về cuộc sống, bởi từ lâu nay anh vốn vẫn quen với sự sung sướng.

    Những ngày gần đây, người dân tại quê hương Croatia của anh đều ngạc nhiên khi chứng kiến thần tượng của mình cặm cụi làm vệ sinh trên đường phố Zagreb. Goran, từng kiếm được 11 triệu bảng trong suốt sự nghiệp quần vợt của mình, chưa bao giờ phải trải qua những giai đoạn khó khăn của cuộc sống.

    Hằng ngày, cựu vô địch Wimbledon phải thức dậy từ 5h30 sáng, mặc quần áo bảo hộ, vớ lấy cái chổi và bắt đầu "xuống đường". "Công việc mới khiến tôi mệt mỏi nhưng ít nhất đã chứng minh được một điều, tôi có thể làm bất kỳ việc gì, kể cả công việc của một người quét dọn đường phố", Ivanisevic, người từng tham gia vào một show diễn truyền hình The Exchange Office, nói.

    Nhưng dù vất vả mấy, Ivanisevic cũng không cho rằng công việc mới căng thẳng và tốn nhiều calo như việc chăm sóc cô con gái mới 18 tháng tuổi, Amber Maria: "Cô bé hình như không bao giờ ngủ. Cứ đêm là nó lại thức dậy từ 5 đến 10 lần, yêu cầu đủ mọi thứ, hát hò, rồi hét ầm ĩ. Nếu mỗi ngày mà cô bé chỉ tỉnh 5 lần thôi thì tôi sẽ vui cứ như là trúng xổ số vậy".

    (theo Hello)
  2. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Maria Sharapova làm cô giáo
    Tận dụng những khoảng thời gian rảnh rỗi, nhà vô địch Wimbledon, Maria Sharapova, đã trở thành HLV cho những tay vợt nhí. Bọn trẻ tại khu Harlem (New York) đều háo hức tham dự buổi tập cùng cô giáo người Nga xinh đẹp.
    Giản dị trong chiếc quần rộng màu be, áo phông đỏ, tay vợt số 7 thế giới hoàn toàn thoải mái khi đứng trước các tay vợt trẻ thuộc Chương trình đào tạo tài năng quần vợt Harlem. Những động tác cơ bản giúp cải thiện lối chơi đã được hơn 350 cô cậu bé đón nhận với niềm hứng thú. Buổi huấn luyện diễn ra tại công viên trung tâm ở New York.
    Maria Sharapova vừa ký một bản hợp đồng quảng cáo với hãng điện thoại di động Motorola. Cho tới thời điểm này, tay vợt xinh đẹp người Nga đã trở thành một tay vợt kiếm bộn tiền. Tính từ đầu năm, cô đã thu về hơn 1,2 triệu USD từ tiền thưởng tại các giải đấu, vượt qua những tay vợt thuộc hàng sao như Jennifer Capriati, Amelie Mauresmo, Kim Clijsters và Serena Williams.
  3. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    ***y - ngôn ngữ mới miêu tả quần vợt nữ Nga
    Tay vợt người Mỹ, Serena Williams, đã phải dùng từ "***y" để nói về Sharapova nói riêng và quần vợt Nga nói chung. Tại giải đấu cuối năm của WTA, Nga đóng góp tới 5 gương mặt, và áp phích giới thiệu giải chỉ toàn hình ảnh của Sharapova.
    Kể từ sau khi đăng quang tại Wimbledon hồi tháng 7, cô gái 17 tuổi tóc vàng Maria Sharapova với khuôn mặt quyến rũ và thân hình gợi cảm luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông, các công ty quảng cáo và người hâm mộ. Chính vì vậy, BTC của WTA Championships đã không bỏ qua cơ hội sử dụng hình ảnh tuyệt vời này để quảng bá cho giải.
    Các tấm biển quảng cáo cỡ lớn in hình Sharapova được trưng ở khắp thành phố Los Angeles. Và Serena Williams khi chiêm ngưỡng bức ảnh đen trắng Sharapova trong trang phục "siêu ngắn" trên sân đấu đã phải thốt lên: "Tôi bị thu hút bởi đôi chân dài và thon của cô ấy. Nó thực sự quyến rũ và gợi cảm". Chưa hết, đi kèm với bức hình này là một slogan cũng cực kỳ "mời gọi" - The closer you sit, the hotter she gets. Tuy nhiên, có lẽ vì quá chú trọng vào hình ảnh của Sharapova mà những tấm billboard này không hề có sự hiện diện của quần vợt, dù chỉ là một quả bóng hay cây vợt.
    Không quan trọng hình ảnh của quần vợt, thậm chí là cả phong độ của Sharapova, các nhà tổ chức vẫn quyết định thu hút khán giả bằng cách tập trung vào chị. Lần đầu tiên được tham dự WTA Championships, Sharapova cùng với hàng loạt những tên tuổi lớn của quần vợt Nga như Anastasia Myskina, Svetlana Kuznetsova, Vera Zvonareva và Elena Dementieva thực sự đã tạo nên sự hấp dẫn nổi bật, nếu so với ba tay vợt còn lại là Serena Williams, Lindsay Davenport và Amelie Mauresmo.
    Serena Williams đã bày tỏ sự ngưỡng mộ với vẻ đẹp quyến rũ của Sharapova và khẳng định chị không hề có ý kiến tiêu cực gì với kiểu quảng bá này. Nhưng BTC vẫn đưa ra một lời giải thích tại sao họ không lăng xê hình ảnh Serena. Có lẽ lý do cô em nhà Williams đến cuối tuần trước vẫn chưa đủ điều kiện tham gia giải đấu này, là hợp lý. Nhưng bất kỳ ai cũng hiểu, để thu hút khán giả, không cách làm nào hay hơn những gì BTC đã sử dụng.
    Cũng giống như giải đấu cuối năm của nam, 8 tay vợt nữ tham dự WTA Championships sẽ được chia làm hai bảng thi đấu vòng tròn. Hai người dẫn đầu mỗi bảng lọt vào bán kết.
  4. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện quần vợt: Cha và con và quần vợt
    Trên sân quần vợt người ta thường kể câu chuyện vui: Nếu bé gái bên cạnh nhà bạn có một ông bố độc đoán, chuyên quyền, không biết kiềm chế, thì cô bé đó có triển vọng lớn lên thành một ngôi sao quần vợt.
    Quần vợt trở thành một lĩnh vực yêu thích của những ông bố hống hách, và các cô con gái rượu là những sản phẩm đặc biệt. Ông Damir Dokic ám ảnh cuộc sống của Jelena Dokic. Jim Pierce thì làm khổ Mary. Stefano Capriati là gương mặt luôn xuất hiện bên cạnh Jennifer. Và rồi ngôi sao quần vợt Nga Maria Sharapova đang trở thành cái tên mới nhất trong danh sách những tay vợt thành công nhưng lại gặp rắc rối vì sự hống hách, độc đoán của chính cha mình, đến mức có thể khiến sự nghiệp của họ chệch hướng, sụp đổ.

    Sharapova và cha - Capriati và cha

    Nội chiến trong làng banh nỉ Nga nổ ra khi Anastasia Myskina, nhà vô địch Pháp mở rộng 2004, ra tối hậu thư sẽ không dự Fed Cup 2005 nếu có mặt Maria Sharapova. Đây là hành động phản ứng kiểu cư xử thô lỗ của ông Yuri Sharapova, cha của Sharapova, đối với Myskina trong trận bán kết giữa hai cô gái Nga. Anastasia Myskina than phiền về thái độ của ông Yuri Sharapova trong trận đấu: "Ông ta cứ hò hét ra chỉ thị cho con gái đến mức lúc nào tôi cũng có cảm giác ông ta sắp nhảy bổ vào sân". Sau những gì xảy ra, có vẻ như Sharapova và Myskina sẽ không thể cùng chung một chiến tuyến. "Cứ mỗi lần Maria thi đấu với một đối thủ Nga, thái độ, cách xử sự của ông Yuri thật thô tục, xấu xa, kinh tởm, ông ta không kiểm soát được bản thân, làm đối phương cảm thấy bị lăng nhục. Ông luôn gào thét trù cho đối phương của con gái thất bại. Quả là tôi không thấy có cách nào

    để ông ta có thể làm việc với chúng tôi", trợ lý HLV trưởng đội Fed Cup Nga, Larisa Neiland, lên tiếng. Dù đội trưởng Shamil Tarpishchev của Nga khẳng định ông sẽ rất vui mừng nếu được chào đón Sharapova trở lại ở giải năm sau nhưng bà Larisa Neiland vẫn cho rằng nhà vô địch Wimbledon 17 tuổi khó mà có tên trong đội tuyển vào năm tới: "Vấn đề chính của Maria là cha cô ấy, và tôi chẳng thấy có cách nào để ông ta có thể cùng sống với cha mẹ của những cô gái khác và những quan chức của đội".

    Trong trận chung kết WTA Tour Championship, dẫu ông Yuri Sharapova đã bị trọng tài cảnh cáo hai lần, nhưng kết cục Maria đã nhảy cẫng lên vì hạnh phúc sau chiến thắng 4-6, 6-2, 6-4 trước Serena Williams. Nhưng nếu ông Yuri Sharapova muốn con đường tương lai trước mặt Maria tiếp tục thênh thang, thì ông cần phải biết ngồi im trên khán đài khi cô con gái rượu thi đấu... Hẳn là ông phải biết đến hậu quả của sự can thiệp thô bạo của những ông bố độc đoán đối với sự nghiệp của những Jennifer Capriati, Mary Pierce, Jelena Dokic... Hay ông lại muốn trở thành một Damir Dokic khác ? Và Maria Sharapova có đi vào vết xe đổ của những tay vợt như Mary Pierce, Jelena Dokic và Capriati?
    - HLV Larisa Neiland nhắc lại trường hợp sa sút của Jennifer Capriati. "Tôi nhớ khoảng mấy năm trước Capriati và cha cô ta cũng gặp trường hợp tương tự với đội tuyển Mỹ". Capriati bị gạt khỏi đội tuyển Mỹ năm 2002 sau khi nhà vô địch Pháp mở rộng lờ đi những nguyên tắc của đội mà tách ra tập luyện riêng với cha.
    - Tay vợt nữ hàng đầu của nước Pháp Mary Pierce từng phải chứng kiến cha cô bị đuổi khỏi khán đài do có thái độ lăng mạ, sỉ nhục, chửi rủa đối thủ của cô. Không chỉ áp đảo tinh thần đối phương, ông Jim Pierce còn "động thủ" với cả chính con gái mình mỗi khi cô tập luyện chểnh mảng.
    - Ông Damir Dokic vốn là một võ sĩ quyền anh của Serbia, ông đã đưa gia đình sang Australia để tạo điều kiện cho cô con gái Jelena Dokic phát huy năng khiếu quần vợt. Tuy nhiên, sự ủng hộ quá khích của ông đã làm tốn hao giấy mực của báo chí không kém gì những thành tích của Jelena Dokic. Rồi cả sự xung đột giữa cậu bạn trai của Jelena Dokic và người cha độc đoán, bạo ngược của cô cũng được đưa lên trang nhất các báo. Đỉnh điểm là năm 1999 khi ông Damir Dokic bị áp giải khỏi giải tiền Wimbledon ở Birmingham, trong khi con gái của ông phải chiến đấu với báo chí ở bên trong. Nay 21 tuổi, Jelena thi đấu dưới màu áo Serbia & Montenegro, nhưng cô sẽ cần có một sự trở lại tưng bừng để làm lu mờ những màn trình diễn trước đây của cha cô.
    - Không gây ầm ĩ trên sân cỏ, nhưng cũng khiến cho các tay vợt phải đau lòng là trường hợp của Martina Hingis, từng là hạt giống số 1 thế giới. Mối quan hệ giữa Hingis và mẹ cô, bà Melanie Molitor, đến năm 1999 trở nên căng thẳng đến mức không thể cứu vãn dù bà chính là HLV, là người quản lý của cô, và từng là bờ vai vững vàng để cô có thể dựa vào đó mà khóc mỗi khi mệt mỏi.
    - Ông Peter Graf, cha của Steffi Graf, thì từng ngồi tù do trốn thuế, do làm không tốt nghĩa vụ đóng thuế cho cô. Bản thân Peter Graf cũng là một ông bố độc đoán. Chris Bowers, bình luận viên của BBC, kể chuyện: "Có lần Steffi đang tập với HLV thì chợt ông Peter hét lên "Steffi, lại đây", thế là cô ta quăng ngay vợt để chạy lại phía cha".
    - Còn chị em nhà Williams, Venus và Serena, từng bị chỉ trích là đã để cho ông Richard Williams, cha của họ can thiệp quá sâu vào sự nghiệp của họ, trong đó có cả chuyện rút khỏi giải mà chẳng buồn giải thích, thông báo.
  5. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Vera Zvonareva - cây vợt nữ Nga hiện đứng thứ 11 thế giới được các fans đặt cho biệt hiệu là crybaby bởi cô gái 20 tuổi này rất hay ...khóc nhè trong khi thi đấu.Không hiểu sau kể cả khi bị dẫn lẫn khi đang dẫn điểm đối phương, Vera Zvonareva nhiều khi không kiểm soát được cảm xúc của mình và vì thế nước mắt cứ chảy ra
  6. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    ''''Tình yêu'''' mới của Lleyton Hewitt
    Tay vợt người Australia đã tự tặng cho mình một món quà Giáng sinh đầy ý nghĩa. Chiếc xe Ferrari trị giá 420.000 USD là niềm an ủi lớn của cựu tay vợt số một thế giới, vài tuần sau cuộc chia tay với Kim Clijsters.
    Đây là một trong những dòng xe có tốc độ nhanh nhất thế giới hiện nay. Trong khi hầu hết mọi người ưa thích các chủng loại Ferrari màu đỏ thì Hewitt lại quyết định "tậu" chiếc 360 Modena Spider màu đen, hai chỗ, mui xếp với công suất 400 mã lực. Đây còn là một chiếc xe có hệ thống âm thanh hiện đại bậc nhất và nội thất sang trọng, thường chỉ thấy ở các dòng xe đắt tiền. Bình xăng 95 lít của Spider đồng nghĩa với việc mỗi lần đổ đầy, Lleyton Hewitt mất 100 USD. Nhưng thay vào đó, tay vợt Australia có thể tự hào phóng như bay trên đường phố Adelaide với tốc độ tối đa 300 km/h.
    Hewitt mua chiếc xe từ một nhà buôn ở Melbourne. Đây là mặt hàng có một không hai ở Australia. Trước đó, cũng từ nguồn cung cấp này, một tay vợt Australia khác, Mark Philippoussis, cũng đã sở hữu chiếc Lamborghini trị giá 600.000 USD. Ngay sau khi nhận xe, Hewitt đã chạy một vòng tới sân vận động AAMI và khoe với cậu bạn thân.
    Năm nay, tay vợt 23 tuổi này quyết định dành nhiều thời gian của kỳ nghỉ Noel và năm mới bên gia đình và bạn bè thân thiết ở Adelaide.
    H.L. (theo Sunday Mail)
    Được khongtenso0 sửa chữa / chuyển vào 19:38 ngày 08/12/2004
  7. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    "Búp bê Nga": một thế lực mới của quần vợt nữ
    Làng quần vợt nữ thế giới đã từng một thời điên đảo vì vẻ đẹp của "người mẫu" Anna Kournikova hay Daniela Hanchuckova, thế nhưng những người đẹp này đường như không có duyên lắm với trái banh nỉ khi họ chưa giành được bất cứ chức vô địch tại một giải đấu lớn nào.
    Mọi chuyện đã thay đổi khi Vera Zvonareva giành chức vô địch giải Memphis và mở ra một năm thi đấu vô cùng thành công của các Búp bê Nga.
    Các hoa hậu quần vợt
    Nước Nga đã trình làng cho thế giới một thế hệ các tay vợt tài sắc vẹn toàn với tuổi đời còn rất trẻ, từ 17 đến 22 tuổi. Trong năm 2004 các búp bê Nga đã giành được tổng cộng 14 chức vô địch lớn nhỏ trong đó có đến 3 giải Grand Slam, chức vô địch giải WTA Championships đầy danh giá và chức vô địch Fed Cup.
    Điều đặc biệt là trong thế hệ rất đông tài năng này, vẫn chưa có một tay vợt nào vượt trội hơn hẳn bằng chứng là 3 chức vô địch Grand Slam chia đều cho 3 tay vợt khác nhau: Maria Sharapova vô địch Wimbledon, Anastasia Myskina vô địch Roland Garros và Svetlana Kuznetsova vô địch giải Mỹ mở rộng.
    Ngoài ra trong 10 chức vô địch các giải còn lại, có đến 6 tay vợt thay phiên nhau nhận chiếc cúp vô địch. Tuy nhiên trong đó nổi bật nhất là 2 tay vợt Maria Sharapova và Anastasia Myskina.
    Cả 2 tay vợt này là các tay vợt giành được nhiều chức vô địch nhất và có những chiến công đặc biệt cho nước Nga.
    Nếu như Sharapova đã giành chức vô địch giải WTA Championships thì Myskina một mình dẫn dắt đội tuyển Fed Cup của Nga giành được chức vô địch đầu tiên trong lịch sử.
    Một điều đáng chú ý là sự áp đảo về số lượng của các tay vợt Nga. Điển hình là tại vòng bán kết Roland Garros và Mỹ mở rộng có đến 2 tay vợt Nga và cả hai lần 2 tay vợt Nga đều giành quyền lọt vào trận chung kết tạo thành các trận chung kết toàn Nga. Giải WTA Championships cũng diễn ra với một kịch bản tương tự.
    Trong một số giải khác như Moscow và Bắc Kinh mở rộng có đến 3 tay vợt người Nga lọt vào vòng bán kết. Tại giải WTA Championships (giải WTA cuối cùng trong năm dành cho 8 tay vợt có thứ hạng cao nhất trong bảng xếp hạng) đã có đến 5 tay vợt Nga tham dự.
    Một năm của những cái đầu tiên
    Năm 2004 là một năm vô cùng đặc biệt đối với nền quần vợt nước Nga. Năm này đánh dấu các chức vô địch Grand Slam lần đầu tiên thuộc về nước Nga (Wimbledon, Roland Garros và Mỹ mở rộng).
    Nước Nga cũng đã lần đầu tiên giành được chức vô địch Fed Cup với cánh chim đầu đàn Anastasia Myskina, một mình cô đã giành thắng lợi trong 2 trận đơn và trong trận đôi quyết định, Myskina đánh cặp với Vera Zvonareva cũng giành được thắng lợi.
    Trong bảng xếp hạng cuối cùng trong năm của WTA, trong 10 hạng đầu có đến 4 tay vợt người Nga xếp từ thứ 3 đến thứ 6 theo thứ tự: Myskina, Sharapova, Kuznetsova và Dementieva. Với những thành tích nhu vậy, năm 2004 trở thành năm thi đấu thành công đầu tiên trong lịch sử quần vợt nước Nga.
    Những chức vô địch các tay vợt Nga đoạt được:
    Maria Sharapova (17 tuổi) với chức vô địch WTA Championships
    Anastasia Myskina : Roland Garros, Doha, Moscow và Fed Cup.
    Maria Sharapova : Wimbledon, Birmingham, Seoul, Tokyo và WTA Championships
    Svetlana Kuznetsova : Mỹ mở rộng, Eastbourne, Bali và Fed Cup.
    Elena Dementieva : Hasselt, á quân Roland Garros và Mỹ mở rộng.
    Vera Zvonareva : Memphis và Fed Cup.
    Elena Bovina : New Haven.
    Đã qua rồi cái thời mà hoa hậu biết đánh quần vợt, bây giờ là thời đại của những tay vợt có sắc đẹp của một hoa hậu.

  8. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Roddick tìm cảm hứng mới để thành công

    Hai thày trò Gilbert - Roddick. ​
    Không đạt được những kết quả như mong muốn, tay vợt người Mỹ, Andy Roddick, quyết định đi tìm cảm hứng mới với mục tiêu giành lại vị trí số một thế giới. Động thái đầu tiên của anh là chia tay với HLV Brad Gilbert sau hơn một năm rưỡi gắn bó.
    Brad Gilbert là người đã cùng Roddick lên đến đỉnh cao nhất của vinh quang, giành chức vô địch Mỹ Mở rộng và vị trí số 1 bảng xếp hạng thế giới 2003. Ngoài ra, anh còn đạt được thành tích đáng kể nữa là 6 danh hiệu khác cộng với 121 trận thắng và chỉ để thua 26.
    "Quyết định không tiếp tục làm việc với Brad Gilbert ở mùa giải 2005 là nhằm cải thiện chất lượng các trận đấu của tôi. Tôi đã có những khoảng thời gian đẹp đẽ cùng Brad và muốn cầu chúc ông ấy tiếp tục thành công trong tương lai", Roddick nói.
    Nhưng trong năm 2004, tay vợt người Mỹ đã bị đẩy xuống vị trí thứ hai sau Roger Federer khi tay vợt Thụy Sĩ giành 3 danh hiệu Grand Slam trong mùa giải. Federer, không cần HLV sau khi chia tay Peter Lundgren cuối năm ngoái, đã đánh bại Roddick trong ba trận chung kết các giải đấu khác, bao gồm cả Wimbledon.
    Trên website riêng của mình, Gilbert nói: "Tôi đã vui vẻ trong suốt thời gian cộng tác cùng Andy. Anh ấy thực sự là một học trò xuất sắc. Tôi tự hào về những kết quả mà cả hai chúng tôi cùng đạt được". Dù vậy, ông vẫn nói thêm một câu: "Trong khi tôi tin tưởng mọi việc đang diễn ra tốt đẹp thì Andy lại không thấy điều đó".
    Vẫn chưa rõ liệu ai sẽ là người thay thế Gilbert chỉ biết rằng theo một số nguồn tin Roddick đã đồng ý mọi điều khoản với Dean Goldfine, HLV từng làm việc với Todd Martin và là trợ lý của đội tuyển Davis Cup cũng như Olympic Mỹ.
    (vnexpress.net)
  9. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Anna Kournikova đã bí mật làm đám cưới?
    Các phóng viên Reuters và AP tại Mỹ đã khẳng định thông tin này. Tờ tạp chí US Weekly cũng đưa tin về đám cưới bí mật của tay vợt người Nga và chàng ca sĩ Enrique Iglesias. Dù vậy, người đại diện của hai nhân vật chính từ chối bình luận.
    Theo thông tin trên US Weekly, Anna Kournikova và Enrique Iglesias đã tổ chức lễ cưới ở khu nghỉ Puerto Vallarta tại Mexico, vài tuần trước. Tay vợt 23 tuổi người Nga còn quấn băng ở ngón tay đeo nhẫn trong một trận đấu từ thiện tại Florida, hôm chủ nhật vừa rồi.
    Người đại diện của Kournikova, từ chối khẳng định thông tin và nói: "Chúng tôi không bao giờ bình luận về những vấn đề liên quan đến đời tư của cô ấy". Người đại diện của Iglesias, Stacy Boniello, cũng không đưa ra bất kỳ ý kiến nào cả.
    Các quan chức tại vùng Puerto Vallarta (Mexico) thì nói rằng không có dấu vết gì của đám cưới. Nhưng theo một số nguồn tin khác, mục tiêu của Enrique Iglesias và Anna Kournikova không phải là mong muốn được công nhận hợp pháp tại Mexico.
    Không có lời phát biểu của cả Kournikova lẫn Iglesias, nhưng theo lời một người bạn thì "cô ấy coi Enrique là người đàn ông tuyệt vời nhất. Mọi việc đều diễn ra rất ấn tượng và họ đã cưới nhau".
    Kournikova, được mệnh danh là Britney Spears trên sân quần vợt, và chàng ca sĩ người Tây Ban Nha bắt đầu hẹn hò kể từ khi cô đóng vai bạn gái của anh trong album "Escape" năm 2002. Sự nổi tiếng của cô cũng kèm theo những lời đồn đại về các đám cưới bí mật. Trong một năm trở lại đây, không ít bài báo viết về việc cô và Iglesias đã bí mật lập gia đình. Còn cách đây 3 năm, Anna cũng được cho là đã lập gia đình với VĐV hockey người Nga, Sergei Fedorov, nhưng sau đó Anna đã từ chối thông tin này.
  10. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Best of 2004 ... Best Image
    (do WTA Tour chọn)
    Ai Sugiyama (Nhật) chụp với con hổ trắng 9 tuổi tên là Mohan tại một công viên ở Gold Coast, Australia.
    Martina Navratilova (Mĩ) với võ sĩ summo ở Tokyo, Japan
    Thế vận hội Olympic ở Athens, Hy lạp. 3 VĐV đoạt huy chương : Amelie Mauresmo (Pháp) - bạc, Justine Henin-Hardenne (Bỉ) - vàng, Alicia Molik (Úc) -đồng
    Shinobu Asagoe (Nhật) nhảy lên vui mừng trước World''s Fair Unisphere tại Trung tâm tennis Quốc gia sau khi vượt qua vòng 1/4 ở US Open.
    8 cây vợt tham dự WTA Tour Championships (Los Angeles, USA) chụp chung với nhau bênh cạnh chiếc Porsche Cayenne.

Chia sẻ trang này