1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện bên ngoài sân thi đấu (bên lề, lượm lặt, vui,...)

Chủ đề trong 'Tennis' bởi khongtenso0, 06/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Federer thất bại trong việc tìm HLV
    HLV quần vợt người Australia, Tony Roche, đã khước từ lời mời hấp dẫn của tay vợt số một thế giới Roger Federer. Lời từ chối trở thành HLV được đưa ra với lý do không muốn phải di chuyển nhiều khi mà sức khỏe không đảm bảo.
    Trong suốt năm vừa qua, tiếp bước những tay vợt như Pete Sampras, Marat Safin và Anna Kournikova, Federer đã theo đuổi Tony Roche, sau khi không còn hợp tác với HLV người Thụy Điển, Peter Lundgren, cuối năm 2003. Anh đã mời Roche tới một buổi tập kín của anh tại Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất hồi tháng 10.
    Roche là cựu thành viên đội Davis Cup của Australia, từng giành chức vô địch Pháp Mở rộng, lọt vào các trận chung kết Wimbledon, Mỹ Mở rộng và giành 5 danh hiệu đôi Wimbledon cùng John Newcombe. Ông cũng làm HLV của cựu tay vợt số 1 thế giới, Ivan Lendl và Pat Rafter, đưa những tay vợt này tới chiến thắng tại các giải Grand Slam. Ông cũng đã hợp tác với Lleyton Hewitt.
    Dù từ chối lời mời của Federer, nhưng vị HLV 59 tuổi này cho biết vẫn rất vui vẻ nếu được làm việc với tay vợt Thụy Sĩ vào những dịp đặc biệt. Hiện tại, ông đang giúp anh chuẩn bị cho giải Grand Slam đầu tiên của năm mới - Australia Mở rộng.
    Hiện tập luyện tại Australia, nhưng Roger Federer vừa nhận được một tin vui từ quê nhà. Lần thứ hai liên tiếp, anh được bình chọn là VĐV tiêu biểu nhất trong năm của thể thao Thụy Sĩ. Anh còn được bầu là VĐV xuất sắc của châu Âu do Hiệp hội các nhà báo thể thao bầu chọn và là VĐV nước ngoài xuất sắc của BBC. "Đây là vinh dự lớn lao đối với tôi vào cuối mùa giải", Federer phát biểu. Năm vừa qua, tay vợt này giành được 11 danh hiệu, chiến thắng 74 trong số 80 trận đấu.
    (vnexpress.net)
    Được khongtenso0 sửa chữa / chuyển vào 18:37 ngày 13/03/2005
  2. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Lleyton Hewitt không có Giáng sinh

    Hewitt quyết tâm giành chức vô địch Australia Mở rộng.
    Lễ Noel năm nay, tay vợt người Australia sẽ dành trọn thời gian cho việc luyện tập với cường độ cao. Anh không giấu giếm quyết tâm giành danh hiệu Australia Mở rộng đầu tiên vào giữa tháng một.
    Lleyton Hewitt đã trở lại thành phố quê hương Adelaide sau một thời gian ở Sydney. Tay vợt số 3 thế giới cho biết việc nghỉ lễ Giáng sinh năm nay là điều quá xa xỉ với anh. ?oTôi sẽ luyện tập liên tục bởi đã thực sự nghỉ ngơi hoàn toàn sau Masters Cup ở Houston. Như thế là quá đủ. Hơn nữa, đối với tôi, Australia Mở rộng có rất nhiều ý nghĩa. Tôi muốn đạt phong độ tốt nhất và sẽ chỉ nghỉ ngơi sau khi giải đấu này kết thúc, chứ không phải bây giờ". Chưa có bất kỳ tay vợt Australia nào giành được chức vô địch giải đấu này kể từ năm 1976 của Mark Edmondson.
    Hewitt sẽ cùng với HLV của mình, Roger Rasheed, thi đấu nội dung đôi ở một giải đấu ở Melbourne ngày 17/1. ?oĐây là giải đấu nhằm giúp tôi tìm lại được động lực thi đấu. Năm vừa qua, tôi cùng HLV của mình cũng đã tham dự một giải ở Rotterdam (Hà Lan)".
    H.L. (theo AFP)
  3. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Quần vợt nam 2004: Khoảnh khắc đáng nhớ ngoài sân đấu
    Trên sân đấu, họ là những tay vợt xuất sắc. Ngoài đời thường, họ lại trở thành một người đàn ông bình thường như bất kỳ ai. Và trong năm vừa qua, nhiều người trong số họ đã có những khoảnh khắc không thể nào quên được.
    Khi thần tượng gặp thần tượng
    [​IMG]
    Agassi và Beckham gặp nhau.
    Với người hâm mộ thể thao, Andre Agassi và David Beckham đều là những thần tượng. Nhưng họ lại chính là những thần tượng của nhau. Tham dự Madrid Masters, David Beckham với vai trò khán giả đã lần đầu tiên được tiếp xúc trực tiếp với tay vợt người Mỹ. Sau vài phút thăm hỏi, Agassi đã không ngần ngại tặng ngay chàng tiền vệ người Anh chiếc vợt mà anh vừa chơi, kèm theo cả chữ ký với lòng trân trọng.
    David Nalbandian và cú nhảy bungee ngoạn mục
    [​IMG]
    Cú nhảy bungee của Nalbandian.
    Tay vợt Argentina, David Nalbandian, lần đầu tiên trong đời được tận hưởng cảm giác mạnh khi thực hiện một cú nhảy ngoạn mục ở Danube Tower tại Áo. Cú nhảy từ độ cao 152 m đã đạt tốc độ 90 km/h. Mariano Zabaleta có mặt lúc đó với tư cách người quay phim. ?oThật không thể tin được, tuyệt vời nữa. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Trước khi nhảy, cảm giác của tôi là sợ hãi, nhưng khi đã vào cuộc, mọi nỗi sợ đã tan biến", Nalbandian phát biểu sau khi "hạ cánh" an toàn.
    Federer và dấu ấn ở Liên Hợp Quốc
    [​IMG]
    Federer ở trụ sở Liên hợp quốc.
    Tháng 11, Roger Federer có mặt tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York để tham gia vào lễ công bố "2005 - Năm thể thao quốc tế". Buổi lễ có sự góp mặt của Tổng thư ký Kofi Annan và một số quan chức LHQ khác. Đây là chương trình với mục đích khuyến khích chơi thể thao để tăng cường sức khỏe, phát triển toàn diện và tạo nên bầu không khí hoà bình. ?oMột việc làm có ý nghĩa. Tôi cũng cảm thấy vinh dự khi được đại diện cho LHQ", Federer nói.
    Ghi dấu ấn tại Olympic
    [​IMG]
    Vinh dự cầm đuốc của Kuerten.
    Thế vận hội Athens đã mang lại vinh dự cho các tay vợt nam thế giới. Tháng 6, Gustavo Kuerten cùng với Pele và một số vận động viên thể thao người Brazil đã tham dự lễ rước đuốc tại thành phố Rio de Janeiro. ?oTôi ước sao khoảnh khắc đó kéo dài mãi. Tôi cứ như một đứa trẻ được người lớn cho kẹo vậy", Kuerten nói. Tim Henman cũng nhận được vinh dự tương tự khi ngọn đuốc hiện diện ở Wimbledon. Còn Roger Federer và Paradorn Srichaphan là những người cầm cờ cho đoàn thể thao nước mình trong lễ khai mạc.
    Những vinh dự từ Nhà nước
    [​IMG]
    Huân chương OBE của Henman.
    Trong năm vừa qua, có ba tay vợt nhận được những phần thưởng cao quý của Chính phủ các nước châu Âu. Tim Henman (Anh), Juan Carlos Ferrero (Tây Ban Nha) đều được tôn vinh tại đất nước của mình. Trong khi đó, một tay vợt Croatia khác, Carlos Moya, nhận vinh dự này ở Croatia. Bốn lần lọt vào bán kết Wimbledon, Tim Henman nhận huân chương ?oCông dân kiểu mẫu" từ Nữ hoàng Elizabeth II tại điện Buckingham. Ferrero được bầu chọn "Vận động viên tiêu biểu" - vinh dự cao quý nhất của thể thao nước này do nhà vua Juan Carlos trao tặng. Trong khi đó, tại Croatia, Tổng thống Stipe Mesic cũng tôn vinh Carlos Moya. Anh còn được công nhận là "Công dân danh dự" của thành phố Umag - nơi anh đã giành ba danh hiệu liên tiếp.
    Quần vợt ở khắp mọi nơi
    [​IMG]
    Hewitt và Henman chơi quần vợt trên đường phố.
    Tim Henman và Lleyton Hewitt đã làm cho hàng trăm người qua đường ở thủ đô Paris bất ngờ bằng màn trình diễn quần vợt ngay trên đường phố. Trong thời gian nghỉ ngơi của giải Paris Masters, hai tay vợt này đã có một cuộc so tài thú vị gần tháp Eiffel. "Tôi nghĩ rằng đây là một hình thức quảng bá tuyệt vời cho quần vợt", Henman phát biểu sau trận đấu. Trong khi đó, hai tay vợt Tây Ban Nha, Alex Corretja và Albert Costa đã chơi một trận đấu với sự chứng kiến của lượng khán giả kỷ lục - 50.000 người - tại sân vận động Nou Camp, trước trận đấu bóng đá giữa Barcelona và Real Madrid.
    Những người Chile mừng chiến thắng
    [​IMG]
    Chile mừng thắng lợi.
    Cả đất nước Chile đã được sống trong ngày hội khi hai người hùng Nicolas Massu và Fernando Gonzalez trở về từ Thế vận hội Athens với những tấm HC vàng. Họ được Tổng thống Chile Ricardo Lagos đón tiếp tại Placio de La Moneda ở thủ đô Santiago. Họ cũng nhận được sự chào đón của một lượng cổ động viên chừng 6.000 người tại quảng trường Constitución. Massu và Gonzalez cũng đã chơi một trận đấu trình diễn trước sự chứng kiến của 8.300 cổ động viên.
    http://www.ttvnol.com/tennis.ttvn
    Được khongtenso0 sửa chữa / chuyển vào 07:01 ngày 24/12/2004
  4. xipomos

    xipomos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    993
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này từ lâu rồi, hôm nay tìm lại post lên cho mọi người cùng xem! Hông biết thực tế thế nào nhỉ??
    Dân 8x mê tennis
    [​IMG]
    Tú Anh, 20 tuổi, nhà ở Hồ Tây (Hà Nội) say tennis tới mức, mặc dù gia đình nàng khá giả nhưng cô vẫn cố xin được nhặt bóng với tiền công 10.000 đồng/tiếng vào các ca buổi tối ngay tại sân tập. Mục đích chỉ để học những đường trả banh khó và những bài phối hợp mới của các cao thủ đánh tối.
    "Một công đôi việc, vừa đỡ được tiền sân lúc chiều, hơn nữa trình độ lại khá lên, chịu khó một tẹo cũng không sao", Tú Anh phân trần.

    Bạn trai An thấy thương, cô nàng lại càng thấy sướng. Thế mới có chuyện nhiều người tới sân bán đảo Tây hồ sẽ thấy cảnh nhân viên nhặt bóng ở đây có một chàng trợ lý kiêm oshin đứng cạnh rót nước cho mà uống.

    Việc chọn partner (người đánh cặp) để đánh đôi ăn ý trong tennis là một điều hết sức quan trọng. Và từ đây, khá nhiều "trái tim tennis" cùng chung nhịp đập. Sân tennis khu ngoại giao đoàn Vạn Phúc đang là nơi hẹn hò của một đôi yêu nhau chính từ việc ghép cặp đánh bóng.
    Số là, chàng và nàng thường cùng phụ huynh tới đây tập luyện chung và cả hai chưa bao giờ đứng cùng một chiến tuyến. Bỗng một ngày nọ, chẳng hiểu sao phụ huynh lại đẩy 2 đứa về một bên với lý do "giao lưu thế hệ". Chàng lần đầu tiên đánh cặp với nàng nhưng ngay lập tức bị shock toàn tập bởi sự ăn ý không thể ngờ tới trên sân mà hai đứa tạo ra.
    Và cũng chỉ cần lần đầu tiên đó, chàng đã biết nàng là partner lý tưởng không chỉ ở trên sân mà còn ở trong trái tim chàng. Danh từ "partner" trong tiếng Anh lúc này bỗng chốc biến đổi sang nghĩa "partner" thứ hai và mối quan hệ lúc này dần trở nên mật thiết hơn hẳn nghĩa thứ nhất.
    "In Court Tennis", cuốn sách được coi là sách giáo khoa tennis trên thế giới, có đoạn: "Hai nhân tố không thể tách rời làm nên một đôi partner tốt là lòng tin và mục đích chung. Đó cũng là những nhân tố làm nên sự vững bền cho bất cứ mối quan hệ nào".
    Người dân Anh cũng đã kết luận rằng tennis là một "mồi lửa" của sự phát triển bền lâu và nếu như đoạn trích trên cho dù không nói về tennis đi nữa thì trước sau cũng sẽ có mặt trong một cuốn cẩm nang tuổi yêu nào đó của 8X.
    Tennis thực sự đang là một cách để 8X thể hiện sự văn minh của chính mình. Nếu như giao lưu thể thao giới trẻ trước đây chỉ tập trung vào những môn thể thao đại chúng như bóng đá hay cầu lông thì đối với rất nhiều dân 8X tại các thành phố, bây giờ tennis mới là môn thi đấu giao lưu chính thức.
    Văn minh tennis 8X trước hết đến chính từ tư tưởng xã hội hoá tennis trong giới trẻ, thể hiện sự nhạy bén của 8X với xu thế mới, không chỉ xem mà còn thử chơi một môn thể thao được cả thế giới ưa chuộng, để không còn cảm thấy mình "tụt hậu" khi ra nước ngoài du học.
    Chơi tennis lượng vận động cao, nên nếu như xài giày tất vợt banh không đúng chuẩn thì chỉ cần 3 hôm "mài sân" là "toạc móng heo" cả lượt. Chuyện "đồ lại hại người" như bị giầy bó sưng chân hay tay phồng rộp vì vợt "lởm" là cơm bữa với những loại giày tất vợt banh không đúng quy cách.
    Giầy tennis có đế dày và trông đồ sộ hơn giày thể thao thường một chút, giá cũng tuỳ nhãn mác, nhưng 8X phần đông thường cũng chỉ dùng loại có giá 200.000-300.000 đồng, chứ mon men đến "hàng hiệu" Nike, Adidas, Kappa hay Jordan thì? khóc thét.
    Tất chân thể thao "bình dân" 15.000-20.000 đồng, "cày" dăm bảy trận là hư, lại phải thay. Vợt thì hàng tá chủng loại từ thấp tiền đến to tiền, từ hàng Việt Nam đến hàng ngoại nhập, nhưng loại chơi được phải ngót 1 triệu trở lên. Một ống banh 3 quả mua cũng đã tốn 45.000 đồng.
    Tiền thuê sân một tuần 2 buổi tằn tiện thì một 8X ít cũng phải mất tới 400.000 đồng/tháng nếu đi chung với nhau. Chưa kể tới các phụ kiện đi kèm, đem cộng lại một tháng một người cũng mất khoảng 600.000 đồng.
    Chuyện giày tất vợt banh của 8X luôn được mở đầu và kết thúc bằng 2 cái lắc đầu. Cái lắc đầu thứ nhất dành cho giá cả của giày tất vợt banh, còn cái lắc đầu thứ hai dành cho trình độ "phá" của 8X, đánh càng giỏi thì độ "phá"càng ác liệt. Thực tế, đông đảo 8X vẫn thích đi chơi vì nó là chuyện liên quan đến đam mê thể thao, rèn kuyện thể lực chứ không phải là ném tiền qua cửa sổ.

    Theo tintucvietnam
  5. xipomos

    xipomos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    993
    Đã được thích:
    0
    Những Xuân Tóc Đỏ chạy @ thời nay...
    [​IMG]
    Trên sân quần ngày nay, có không ít những bà Phó Đoan, những ông bà Văn Minh... nên không thể vắng những Xuân Tóc Đỏ (*) chạy xe @...
    Có một chuyện hài hước thế này: Có một bà vợ thấy chồng chiều nào cũng xách vợt đi chơi tennis. Nhưng rồi thỉnh thoảng lại đi biệt đến tận khuya, về nhà thì phờ phạc chẳng giống tinh thần thể thao gì cả nên sinh nghi. Một hôm, bà âm thầm dùng kéo cắt trụi lưới vợt rồi bỏ vợt vào túi xách của chồng như cũ...
    Chiều đó, người chồng lại vác vợt đi, đến khuya về lại huênh hoang với vợ: "Hôm nay chơi hào hứng dễ sợ em à, anh thắng liên tục 4 set luôn, ai cũng bất ngờ thán phục". Vợ bảo: ?oĐánh bằng vợt của anh à??. Chồng đáp: "Chứ sao, vợt nghề mà?". Điên lên, bà vợ lôi cây vợt ra khỏi túi. Còn ông chồng hoảng vía khi trông thấy cây vợt nhà nghề đã đứt dây...
    Đây chỉ là một trong số nhiều chuyện "uẩn khúc" trên sân xanh mà người ngoài khó mà tường tận...
    Càng chơi thể thao càng "tốt bụng"
    Cho dù đến nay chơi tennis không còn là môn thể thao dành riêng cho giới quý tộc, nhưng thực sự để theo đuổi nó, người chơi ít nhất cũng phải có mức thu nhập từ khá trở lên. Để trang bị quần áo, giày vớ, vợt và để trả tiền sân, tiền thầy, tiền nước... cho 60 giờ - thời gian nhập môn tối thiểu để có thể "xuống núi", ước tính một người phải tốn trung bình từ 15 - 20 triệu đồng. Kế tiếp, hàng tháng phải chi các khoản thuê sân bãi, khiêm tốn thì cũng tròm trèm cả triệu bạc. Con số này gia giảm theo thời gian chơi, sân trung tâm hay sân ngoại thành. Ở những cụm sân cao cấp trong các khách sạn 5 sao thì giá thuê sân được tính bằng USD...
    Về bản chất, tennis là một môn thể thao tương đối toàn diện, mang lại cho người chơi nhiều ích lợi về thể lực, trí lực và cả sự sảng khoái về tinh thần. Nhưng thực tế, như vợ anh bạn tôi là bác sĩ ở Bệnh viện Chợ Rẫy đã than thở: "Ổng nói ổng chơi tennis cho eo thon bớt chứ mới 38 tuổi mà "tốt bụng" quá, vừa nặng nề, vừa khó coi. Thấy bạn bè lên đồ đi đánh banh phong độ quá, ổng cũng theo. 4 tháng sau, lợi đâu chẳng thấy, chỉ thấy vòng eo tăng 6 phân, tửu lượng tăng gần gấp đôi. Cứ đánh xong là "giải khát" bằng 5, 7 chai bia mà lại". Chị còn cung cấp thêm một số thông tin đại khái rất "hàn lâm": "Cứ vận động một giờ, người ta giảm 400 ca-lo, nhưng uống một chai bia, người ta nạp vào người những... 800 ca-lo. Thế đấy...".
    Quả thực chơi tennis thì khát nước không gì bằng và một chai bia lạnh lúc đấy trở thành hấp lực mạnh. Nếu không tin, mời các bạn đến khu bùng binh đường Trường Sơn, gần sân bay Tân Sơn Nhất. Nơi này có khoảng 30 sân tennis và các quán nhậu "ăn theo?. Gần như một nửa khách trong các quán nhậu là các "quần viên" vừa từ sân bên cạnh bước qua. Tất cả họ đều có gương mặt đỏ au của nắng, của men, của sự hài lòng, của niềm phấn khích... Hào hứng đến độ chiều nào đánh quần vợt xong cũng ra quán nhậu mà vẫn cứ bám vai nhau gào lên những câu hát nghe mà thương: "Lâu lâu ta mới nhậu một lần, nhậu một lần ta mới nhậu lâu lâu"...
    Những Xuân Tóc Đỏ chạy @
    Tất nhiên, phần lớn tài chính chi trả cho các bữa nhậu là khoản cáp độ của 6 games (1 set) hoặc nhiều games trước đó. Bia hay nước... chỉ là những chuyện "nhỏ". Hôm nào hào hứng - lại là hào hứng - thì có thể chơi tiếp tăng 2, tăng 3...
    Đánh độ thuộc hàng đẳng cấp phải trông chờ vào những "lính đánh thuê". Tiêu biểu trong số người này phải kể đến T. "gà" chuyên hoạt động tại các sân thuộc quận 1, quận 3 (TP.HCM), vốn là một thầy dạy với gần 20 năm kinh nghiệm. Trong số học trò của T. không thiếu gì các đại gia, đến học tennis thì ít mà kiếm cớ để nhậu hoặc để cặp bồ thì nhiều. Với con mắt nhà nghề, T. dễ dàng nhận ra trong số học trò mình ai là kẻ lắm tiền, chịu chơi, hoặc có máu đỏ đen. T. sẽ làm quen rồi thỏa thuận với người đó đi kiếm đối tượng để "xẻ nai".
    Tennis là môn thể thao đặc biệt ở chỗ nếu đánh đúng bài bản, đúng "bộ" thì những ai hơi bị ít năng khiếu sẽ không thể nào địch lại với những tay chuyên chơi theo lối "tà đạo", tức là chỉ dùng các tiểu xảo như "cắt", "nhéo", "bỏ nhỏ" hoặc "mở dây", "lắc cổ tay"... Cứ mỗi lần vào độ, T. đánh thực sự, đánh cật lực theo lối trường lớp và chấp nhận thua chừng 3, 4 games liểng xiểng. Và khi đối phương đang hào hứng, T. sẽ chuyển "con mồi" qua chơi "ma quái". Bất ngờ trước đòn "độc" này, đối thủ sẽ choáng váng và không còn kịp thời gian để tìm ra biện pháp ứng phó.
    Những trận độ như vậy thường có mức cá cược khoảng trên dưới 10 triệu đồng, được cưa đôi cho "chủ đầu tư" và "lính đánh thuê". T. không ngần ngại thừa nhận rằng đây là nguồn thu nhập chính của anh trong nhiều năm qua. Bên cạnh đó, T. cũng có được "nhà tài trợ" cho riêng mình, đó là một quý bà vốn là học trò chậm tiến nhưng giàu có và ngả nghiêng, xem tennis là tuyệt đích của cuộc đời và xem T. như thần tượng.
    Phải công nhận rằng, do môi trường giao tiếp, phần nhiều các thầy dạy tennis còn là bậc thầy của nghệ thuật đắc nhân tâm, nên "lời ngọt lọt tận xương". Những đối tượng nữ giàu có, xinh đẹp, nhất là có gặp trắc trở trong hôn nhân, tình cảm... thực sự cực khó để thoát khỏi tay "thầy", nếu "thầy" đã chấm.
    Ở cụm sân gần sân bay có một người thầy như thế, từ cả năm nay, cứ vào chiều ba-năm-bảy là giờ dành riêng cho học trò đặc biệt. "Trò" này chừng 40 tuổi, còn mơn mởn, có tài xế riêng đón đưa trên chiếc Mercedes láng coóng. Thầy thì cao ráo đẹp trai, múa forehand (thuận tay), backhand (trái tay), đập smash - 3 cú cơ bản của quần vợt - như nghệ sĩ, trò thì đưa đẩy. Quả nhiên sau một thời gian, trò đánh rất đẹp, rất đều, người lại phổng phao căng tràn hơn trước. Còn thầy tuy có gầy mòn xanh xao đôi chút, bắp vế, nhưng lại đổi được từ Dream Super lên xe @.
    Thực tế có nhiều đại gia sau một thời gian chơi tennis, sẽ kiếm bằng được một thầy để đánh cặp với mình. Những lần ra sân ngoại giao hoặc đi công tác xa, sếp sẽ rủ thầy cùng đi. Tất nhiên, chỉ để ra sân gánh vác cho sếp những set tennis tưng bừng ngoài sân. Bằng cách đó, giá trị của sếp sẽ tăng lên rất nhiều lần trong mắt đối tác và công việc chắc chắn sẽ thuận thảo hơn nhiều.
    Nhưng đó cũng chỉ là một "trung chiêu". Tuyệt chiêu là phải kiếm được một "em" thật xinh, trẻ trung, đánh thật giỏi, phong cho làm thư ký và việc của nàng chỉ đơn giản là vác vợt ra sân, điểm tô tài năng của sếp. Đã xinh, đã khéo léo mà lại còn biết chơi thể thao giỏi, hỏi có ai không chới với để "ta đến gần nhau hơn"... Theo đó, trong quá trình giao lưu, nếu đối tác thích thì có thể mượn thư ký riêng.
    Theo lời P. thầy dạy quần vợt có tiếng tại TPHCM, thầy P. được nhiều sếp ưa thích và tin tưởng giao cho dạy "người tình bé nhỏ". Thỉnh thoảng, khi nào rảnh sếp mới ghé thăm chơi vài games cho ra mồ hôi, sau đó là chương trình "giao lưu". P. tâm sự: "Dạy cho những trường hợp này phải là người được tuyệt đối tin tưởng và tuân thủ nguyên tắc ba không: "Không biết, không nghe, không thấy".
    Theo Thanh Niên
    Được xipomos sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 25/12/2004
  6. Imnvd81

    Imnvd81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này rất hay. Rất tiếc mình lười quá không kiếm được bài viết nào phục vụ anh em nhà Tennis.!!!
  7. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Các tay vợt nam thế giới từ A đến Z
    Người thành công, kẻ thất bại - tất cả đã làm nên một bức tranh tương đối khái quát về những thăng trầm của các tay vợt nam thế giới trong năm 2004.
    A. Agassi (Andre): tay vợt 34 tuổi người Las Vegas đã lần thứ 15 trong sự nghiệp kết thúc năm trong top 10. Trong 18 năm qua, đây là lần thứ 17 anh giành được ít nhất một danh hiệu trong năm.
    B. Berdych (Tomas): là tay vợt gần nhất làm được điều kỳ diệu - đánh bại Federer. Anh vượt qua tay vợt số 1 thế giới tại Thế vận hội Athens 2004, ngày 17/8. Trong năm 2004, anh này còn giành được một danh hiệu ATP tại Palermo.
    C. Canas (Guillermo): đạt thành tích cao nhất trong năm, với 3 chức vô địch, sau khi lọt vào 4 trận chung kết và nhảy từ vị trí xếp hạng 274 lên 11 - thành tích tốt nhất của anh trừ trước tới nay.
    D. Davydenko (Nikolay): 2004 là năm thứ hai liên tiếp, tay vợt người Nga giành được hai danh hiệu ATP. Anh còn là một trong ba tay vợt nam của Nga kết thúc năm trong top 30.
    E. El Aynaoui (Younes): tay vợt kỳ cựu người Marốc đã phải nghỉ thi đấu gần như suốt mùa giải qua vì chấn thương ở chân. Anh chỉ thi đấu 5 trận và đều phải nhận thất bại.
    F. Federer (Roger): Tay vợt người Thụy Sĩ đã giành 11 danh hiệu, trong đó có 3 chức vô địch Grand Slam, 3 danh hiệu Masters Series. Anh chiến thắng 74 trận và chỉ để thua 6 - Thành tích tốt nhất kể từ năm 1986.
    G. Gaudio (Gaston): tay vợt Argentina đã giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên, tại Pháp mở rộng và là một trong ba tay vợt Argentina kết thúc năm ở top 10.
    H. Haas (Tommy): thoát khỏi chấn thương ở vai, tay vợt người Đức từ vị trí không được xếp hạng năm 2003 đã vươn lên hạng 17, với hai danh hiệu ATP.
    I. Ivo (Karlovic): là tay vợt dẫn đầu hệ thống thi đấu của ATP với thành tích trung bình 21,1 quả giao bóng ăn điểm trực tiếp/trận. Anh cũng xếp hạng thứ ba trong năm 2004 nếu tính về số lượng các quả giao bóng ăn điểm trực tiếp (843).
    J. Johansson (Joachim): tay vợt số 1 của Thụy Điển đã từ vị trí 113 nhảy lên thứ 12 với danh hiệu ATP đầu tiên và lọt vào bán kết Mỹ Mở rộng.
    K. Kiefer (Nicolas): đã lọt vào 4 trận chung kết các giải ATP và giành chiến thắng 37 trận đấu - thành tích cao thứ hai trong sự nghiệp của anh. Năm 1999, anh chiến thắng 54 trận.
    L. Lopez (Feliciano): tay vợt thuận tay trái hạng 25 thế giới đã giành danh hiệu ATP đầu tiên, tại Vienna (Áo) và về nhì ở Dubai.
    M. Massu (Nicolas): tay vợt số 1 của Chile đã giành hai HC vàng (cá nhân và đôi nam) tại Thế vận hội Athens 2004. Anh đã thi đấu với tổng thời gian kỷ lục 24 giờ 43 phút tại giải này.
    N. Nadal (Rafael): tay vợt 18 tuổi người Tây Ban Nha đã đánh bại hai tay vợt hàng đầu thế giới, Roger Federer và Andy Roddick, trong năm 2004. Anh đoạt danh hiệu ATP đầu tiên và cùng Tây Ban Nha giành chức vô địch Davis Cup.
    O. Olivier (Rochus): tay vợt người Bỉ đã giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên ở nội dung đôi, tại Roland Garros và lọt vào vòng 4 ở Mỹ Mở rộng.
    P. Pavel (Andrei): tay vợt Romania đầu tiên kể từ năm 1978 lọt vào top 20 trong năm 2004. Người trước đây đạt được thành công này là Nastase.
    Q. Qureshi (Aisam-Ul-Haq): tay vợt số 1 của Pakistan đã trở thành người đầu tiên của quốc gia này lọt vào danh sách 200 tay vợt hay nhất thế giới, theo bảng xếp hạng của ATP.
    R. Roddick (Andy): tay vợt số 2 thế giới người Mỹ đã giành 4 danh hiệu ATP và 4 chức á quân. Anh có 1.017 quả giao bóng ăn điểm trực tiếp - kỷ lục lớn nhất kể từ năm 1998.
    S. Safin (Marat): đã hoàn thành một "cú nhảy xa" kỷ lục trong làng quần vợt thế giới. Năm 2003, còn đứng hạng 77 nhưng chỉ một năm sau, anh đã xếp vị trí thứ 4. Anh giành 3 chức vô địch ATP và 5 lần lọt vào chung kết các giải đấu khác.
    T. Tursunov (Dmitry): tay vợt trẻ người Nga đã kết thúc năm với thứ hạng tốt nhất của mình - thứ 80 - và đạt thành tích cao nhất cho cá nhân - vòng 3 tại Wimbledon.
    U. Ulihrach (Bohdan): tay vợt CH Czech đã leo từ vị trí 262 năm 2003 lên hạng 85 thế giới. Đây là lần thứ 8 trong 10 năm, tay vợt này tay vợt này lọt vào top 100.
    V. Ventura (Santiago): tay vợt phải đấu loại người Tây Ban Nha (hạng 316 thế giới) đã giành chức vô địch ngay trong giải ATP đầu tiên của mình, tại Casablanca.
    W. Woodbridge (Todd): cựu binh người Australia đã đăng quang danh hiệu đôi Wimbledon lần thứ 9 và lập kỷ lục 82 chức vô địch nội dung này trong năm 2004 - một kỷ lục của quần vợt thế giới hiện đại.
    X. Xavier (Malisse): tay vợt số 1 người Bỉ đã đoạt danh hiệu đôi Grand Slam đầu tiên, tại Pháp Mở rộng. Trong năm 2004, anh còn hai lần lọt vào chung kết nội dung cá nhân tại các giải ATP.
    Y. Yen-Hsun Lu: tay vợt 21 tuổi đến từ Đài Loan đã trở thành vận động viên quần vợt đầu tiên của hòn đảo này có tên trong top 100 ATP.
    Z. Zimonjic (Nenad): đã lọt vào chung kết Wimbledon (nội dung đôi cùng Knowle) và giành chiến thắng trước một tay vợt trong top 10 thế giới, Andre Agassi, tại St. Poelten.
    VnExpress (theo ATP)
  8. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Martina Hingis và Sol Campbell hẹn hò

    Mối quan hệ giữa ngôi sao một thời của làng bóng nỉ, Martina Hingis, và trung vệ có tiếng của đội tuyển Anh, Sol Campbell, đang trở thành chủ đề bàn tán của giới thể thao. Họ gặp nhau lần đầu tiên hồi tháng 10 năm ngoái.
    Ramon Vega, đồng đội cũ của Campbell ở Tottenham, đã giới thiệu hai người với nhau trong buổi lễ công bố tài trợ của Adidas hồi tháng 10/2004. Kể từ sau đó, rất nhiều người đã nhìn thấy hai ngôi sao của quần vợt và bóng đá hẹn hò bằng những bữa ăn tối lãng mạn. Sau đó, cả hai còn cùng xuất hiện tại buổi lễ phát động Năm thể thao 2005 của Liên hợp quốc, tháng 12.
    Hingis, 24 tuổi, vẫn sống độc thân sau khi chia tay với Stefan Egger, ông chủ một nhà hàng người Thụy Sĩ. Trong khi đó, trung vệ 30 tuổi người Anh, Sol Campbell, cũng vừa mới kết thúc cuộc tình đầy sóng gió với một nhà thiết kế nội thất, Kelly Hoppen.
    vnexpress.net
  9. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Federer nói về doping và các nạn nhân sóng thần
    Tay vợt số 1 thế giới Roger Federer khi tham dự giải Qatar
    Open đã có một số nhận xét về doping trong môn quần vợt, sau khi có một tay vợt chuyên nghiệp không vượt qua được đợt xét nghiệp chất kích thích. Anh cũng nói về các nạn nhân của sóng thần xảy ra hôm 26-12.

    Tay vợt Áo Stefan Koubek đã bị cấm thi đấu 3 tháng vì không vượt qua được cuộc xét nghiệp doping nhưng dự định sẽ kháng án. Federer nói: "Điều này không làm tôi lo lắng tí nào, sử dụng thuốc để chơi quần vợt. Có một số bản báo cáo về các chất đang được các tay vợt sử dụng''''.
    "Một số đó có thể là chất bổ xung thêm năng lượng nhưng đã là đấu thủ chuyên nghiệp, mọi tay vợt cũng nên biết rằng chất nào được và chất nào không cho phép sử dụng".
    Anh thêm vào: "Thật khó mà tin rằng một số người trong số họ lại nói rằng họ không biết gì về chất mà mình đang sử dụng".
    Koubek khẳng định rằng anh được tiêm bởi chất triamcinolon acetonid bị cấm bởi một vị bác sỹ người Áo để chữa trị chấn thương ở cổ tay, mặc dù được đảm bảo rằng chất này hoàn toàn nằm trong danh mục cho phép.
    Vào đầu năm nay, tay vợt người Anh Greg Rusedski đã thoát khỏi một án phạt (trước đó anh xét nghiệp có phản ứng dương tính đối với chất nandrolone) khi chống án thành công mà anh cho rằng thuốc anh sử dụng bị nhiễm tạp chất bởi một số chất phụ thêm mà được cung cấp bởi ATP.
    Federer cũng tỏ ra quan tâm lo lắng đến các nạn nhân của thảm họa sóng thần tại Nam và Đông Nam Á. "Tôi đã phát triển được mối quan hệ rất tốt đối với khu vực này trong thời gian qua", ngôi sao người Thụy Sỹ nói trên website của mình.
    "Năm nay tôi đã chiến thắng tại giải Thái Lan mở rộng ở Bangkok cũng như là trải qua kỳ nghỉ hè đáng nhớ tại quần đảo Maldives lần thứ hai, và Phuket cũng là đích mà tôi đã từng đến''''.
    "Tôi muốn biểu lộ bằng tất cả trái tim mình, hy vọng của mình rằng tình hình tại các khu vực bị ảnh hưởng có thể nhanh chóng trở lại bình thường sớm nhất có thể''''.
    "Tôi cũng cầu mong cho tất cả những ai đang chịu nhiều đau thương và phải rời bỏ khỏi ngôi nhà của mình sẽ tìm thấy sức mạnh cần thiết để vượt qua được tình thế nguy kịch này".
    Federer sẽ bắt đầu cuộc chinh phục mới năm 2005 bằng giải đầu tiên Qatar Open ở Doha từ ngày 3/1/2005.

  10. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Myskina ''lập lại hoà bình'' ở đội tuyển quần vợt Nga
    Cách đây không lâu, tay vợt người Nga, Anastasia Myskina, đã tuyên bố không bao giờ "cùng chiến tuyến" với Maria Sharapova. Thế nhưng, trong một bài trả lời phỏng vấn nhân dịp năm mới, tay vợt này khẳng định không hề có mâu thuẫn nào cả.
    Một năm mới đến đã mang theo những dấu hiệu tốt quần vợt Nga. Cuộc chiến tranh lạnh giữa hai tay vợt hàng đầu nước Nga dường như đã kết thúc.
    "Không hề có mâu thuẫn gì giữa tôi với bất kỳ tay vợt nào, kể cả Sharapova. Đó đơn giản chỉ là sự không hài lòng với bố cô ấy và điều này không có gì phải làm trầm trọng lên cả. Tại sao tôi và Maria phải mâu thuẫn. Chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ bình thường. Cô ấy là một tay vợt xuất sắc và một năm mới với nhiều thành công đang chờ đợi Sharapova ở phía trước", Myskina cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây tại Sydney.
    ĐKVĐ Pháp Mở rộng từng bị ông cụ thân sinh của tay vợt xinh đẹp Sharapova chọc tức tại WTA Tour Championships cuối năm 2004 khi hai tay vợt này gặp nhau ở bán kết. Ngay sau đó, Myskina đã tuyên bố sẽ không bao giờ thèm tham dự Fed Cup một khi Sharapova cũng thi đấu.
    H.L. (theo BBC)

Chia sẻ trang này