1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện...bị sét đánh của chị tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuananh83, 30/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Chuyện...bị sét đánh của chị tôi

    Lần gặp thứ nhất là từ một cuộc giao lưu nam thô nữ thú hai miền nam bắc mà trong đó ai cũng biết nhau chỉ mỗi tôi với anh là không. Cả tôi và anh, hai con người thực tế đều cho rằng đối tượng bên kia là khách hàng không tiềm năng với mình nên loại luôn đi cho khỏi mất thời gian làm quen. Chúng tôi bỏ qua nhau.
    Lần thứ hai gặp lại tôi cũng niềm nở hơn một chút vì dù sao bọ cũng chẳng mất mát gì . Đi ăn thêm người (trả tiền) thêm vui. Anh cũng bắt đầu để ý đến tôi hơn. Đi club cùng cả nhóm anh chăm sóc tôi như tất cả những gì người con trai có thể làm cho cô gái của anh ta. Lí do thì vô cùng sỉ nhục: "tại thằng M nó cứ bảo anh là chị N hay lắm" . Thế là chúng tôi đến với nhau. Chẳng phải vì anh tò mò hay tại tôi hay ho gì. Chúng tôi đến với nhau.
    Qua lần thứ ba, thứ tư.......Tan lớp học tối đã gần 10h đêm mà tôi vẫn còn cố mò lên chỗ anh để gặp thằng M. Tưởng tượng mà xem, một thằng ở SF, một con ở SJ thế mà muốn gặp nhau lại hẹn ở BK, một nơi cách SF và SJ đến 50'''''''''''''''' lái xe. Giống như một tam giác mà SF, SJ và BK là ba cạnh thì tôi và thằng M kia gặp nhau ở cạnh thứ ba kia. Và đó cũng là nhà nơi anh đang ở. Lạc đường. Vâng. Không có gì đáng ngạc nhiên cả. hehehe. Thay vì lái thẳng một phát lên BK và tới nơi sau 50'''''''''''''''' như dự tính thì tôi lại lao vào một cái free way nào đó mà nó dẫn tôi đến một thành phố nào đó mà tôi không biết tên. Trước khi lao vào cái free way đó tôi còn làm một cú là lái xe lịch kịch giữa đoạn phân luồng của hai làn đường trong vòng 10 giây mà tôi tưởng là tôi đang đi lên thiên đàng. Tôi bắt đầu rối rít lên trong điện thoại. Các bạn tôi ngay lập tức hiểu ra sự nghiêm trọng của vấn đề nên huy động hết tất cả những phương tiện có thể để giúp đỡ tôi. Em M thì mở GPS đồng thời cũng chạy ngay sang nhà bên cạnh có internet để xem đường. Anh thì cầm bản đồ tay vừa đi vừa nói:" Anh nhìn thấy em rồi. Em cứ đi tiếp đi. Vẫn đúng hướng đấy không sao đâu." Linh cảm cũng cho tôi biết rằng tôi vẫn đang đi đúng đường. Vì lần lạc trước (xem lần lạc đường trước), bạn tôi bảo tôi là nếu cứ đi tiếp thế là mày lên thẳng trên BK đấy. Hoá ra vẫn đúng à. Lấy lại bình tĩnh tôi tiếp tục lái xe theo chỉ dẫn và 10'''''''''''''''' sau tôi bắt đầu tìm ra được cái lối rẽ vào nhà anh, free way số 24 east hay west gì đó. Tôi hét lên trong máy:" Anh ơi em tìm thấy nó rồi và tay thì lái ngay vào cái lối ngược lại, như kiểu thay vì lấy east thì tôi lấy west hoặc đáng lẽ phải lấy west thì tôi lại lấy east". Sai lầm nối tiếp sai lầm khi tôi đi vào một cái đường hầm mà anh bảo là:" Nó ra khỏi cái bản đồ của anh rồi"........Tôi tìm một lối ra để vòng lại đường cũ thì nó lại dẫn tôi lên một cái đường mà những đường kiểu này tôi vẫn thường thấy hệt như trong các phim ma Mỹ. Đường hai làn một lên núi một xuống free way. Mua bụi rơi mờ ảo và hai bên đường thì cây cối và đá sỏi rập rìu vẫy gọi những bóng ma quái đản. Tôi trở nên run rẩy và hoảng loạn, và bắt đầu khóc lóc trong phone. Tôi cũng chẳng nhớ lúc đó tôi đã lảm nhảm với anh cái gì chỉ biết rằng tôi vội vã quay xe lại và vòng ra vệ đường free way để đèn cấp cứu tại đó và đợi anh đến cứu. Anh dong tôi về 10'''''''''''''''' sau đó. Tổng cộng chuyến lạc đường của tôi bị vượt ra ngoài dự tính mất 1 tiếng. Tức là sau 2 tiếng cả lái xe và lạc đường tôi mới đến được chỗ em M có ăn miến gà. Mừng quá chẳng lẽ hai anh em lại dừng lại giữa đường ủn vài phát rồi mới về........Đêm đó tôi ngủ lại BK vì đã quá muộn để về nhà. Giữa đêm tỉnh dậy tôi thấy cánh tay đau nhức (chắc tại lái xe lâu quá) nên giơ lên gập xuống exercise cho đỡ mỏi thì thấy anh nằm cạnh cười hí hí. Hoá ra bác ý cũng không ngủ được và chắc là đang nằm nghĩ lại đoạn lạc đường lúc nãy. Anh rủ tôi hôm sau đi xem phim, tôi đồng ý và chúng tôi bắt đầu ve vãn (date) nhau.
    Tôi rất thích sự thẳng thắn và táo bạo của anh. Giữa đám đông anh công khai công kích tôi khi phát biểu thích em N. Đám đông ồ lên chờ phản ứng của phía bên này. Thôi thì tương kế tựu kế anh thích kiểu gì thì em chiều kiểu ấy. Chúng tôi bắt đầu bị cuốn hút về nhau.
    Tình cảm vẫn chưa nảy sinh vì đương nhiên cả tôi và anh đều biết là chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn thăm dò nhau. Cho đến khi chúng tôi đi SB tuần trước. Và câu chuyện tôi đang kể cho các bạn nghe đây nó mới chỉ xảy ra cách đây một tuần. Xin được kể tiếp cho các bạn tuần sau. Chỉ biết rằng anh bảo:" Anh biết là rồi em sẽ thích anh"
    N

    Được tuananh83 sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 30/11/2006
  2. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Để tớ mở hàng comment cho nhé. Đang bận tí nên mới nhìn lướt qua thui, thế có nghĩa là bạn với một anh khác hò hẹn nhớ nhung à? đang trong giai đoạn mặn nồng à? phải vậy không TA?
  3. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    đọc hết đi rồi hãy comment nhá... tôi ở đây là người khác ko fải là tôi!
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ui bạn này dạo này nhiều topic ghê nhỉ Đọc hay ho cứ như truyện ý Comment fát cho đắt hàng nhé
  5. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, k hiểu lắm
  6. theonly__

    theonly__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    hơ, chú Tuấn Anh lại mở hàng mới à?
    cái tôi ở đây là cái tôi khác mà đọc như thật nhỉ
    đến đây thì tôi thấy nghi ngờ là không biết bà chị của chú có thật không đấy?
  7. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    cái nì em post hộ 1 người bạn - chỉ đóng vai trò copy & paste thôi ^_^
  8. theonly__

    theonly__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Vậy thì đề nghị Tuấn Anh cho bà con biết bà chị này đang ở việt nam hay nước ngoài, ở nước nào. Sao đọc đến cái đoạn viết tắt SF, SJ và BK mà tôi lại nghĩ đến San Francisco với lại SanJose, còn BK thì tôi lại nghĩ đến Bách Khoa thế hả trời ?
    Lại còn mở bản đồ ra check em đang ở đâu, dẫn đường qua màn hình bản đồ như trong phim. Tây quá! tây quá!
    Bà chị này chắc ở tây, mà ở tây thì thoáng lắm. Câu chuyện hứa hẹn thú vị đây. Đề nghị đến đoạn abc thì chú cứ để nguyên chứ đừng ngắn gọn như chuyện của chú lúc chú abc nhé
    come on!
  9. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Chả thấy tư vấn. Chỉ thấy spam
    post dài thê, vừa mới vào cứ như sắp sửa đọc tiểu thuyết ấy
  10. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Chú này treo đầu dê bán thịt chó àTopic viết rõ ràng là của CHỊ TÔI mừ

Chia sẻ trang này