1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện bi zờ mới kể !

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi tram_nam_co_don, 06/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bi zờ mới kể !

    Cách đây chục năm chẵn , vào ngày 30/4/1995 , hôm ấy Nha Trang tưng bừng với kỷ niệm 20 năm ngày giải phóng, phải thức dậy sớm để đi diễu hành, thức dậy sớm cũng có cái hay của nó, lang thang với bạn bè vào sáng sớm cũng có cái hay của nó. 1 trong những phần vui nhất đó là đoàn diễu hành kéo dài cả 1 đoạn đường Nguyễn Thiện Thuật với học sinh các khối của trường Thái Nguyên và các truờng khác trong thành phố . Thành phố rất đẹp trong ngày ấy , nhưng phần đẹp nhất là cảnh "em" trong bộ đồng phục đi diễu hành cùng với đoàn của các ban ngành cấp cao.
    Hồi ấy mình để ý người ta mà chẳng dám nói , đúng là thời con nít có khác. Đến hồi hè năm trước , nhậu nhẹt với đám bạn cấp hai ngồi kể chuyện lại cho bọn nó nghe , tụi nó còn tròn mắt không biết rằng mình để ý em.
    Bây zờ mới giật mình nhớ lại câu nói chuyện với 1 người em
    - Anh giống người già thật !!!
    - Tại sao ?
    - Vì người già mới sống trong kỷ niệm !
    Chuyện còn dài và còn nhiều nữa ( kỷ niệm mà ) nhưng phải để dành cho bạn khác , mọi người cùng tham gia nhé !
    Thân !
  2. mtvmemory

    mtvmemory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Lúc đó em mới lớp 1 .Hình như em chỉ nhớ mang máng là năm 2000 còn có diễu hành gì ở quảng trường .Vậy tncd có còn tham gia nữa ko?
  3. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Đến năm 2000 khi ấy anh chuẩn bị thi ĐH nên không tham gia vào trong buổi diễu hành ấy !
    Ngày ấy nhà bà ngoại còn ở đuờng Hoa Lư, bên cạnh nhà có 1 cây khế xum xuê, khi ấy mình còn nhỏ như con thỏ ( ngôn ngữ thời @ ha ha !), thế mà trưa nào cũng leo cái hàng rào kẽm gai qua bên nhà bên cạnh để chui qua bên đó leo cây hái khế ăn chơi , 1 phần bí mật của nó là chờ con chim đến để mình cho ăn khế trả vàng mà ( khà khà khà ! ), nhớ có lần cái hàng rào kẽm gai nó nghiêng hẵn qua 1 bên, cũng may là nhờ mình nhỏ như con thỏ nên không tiêu nhưng lần ấy cũng bị 1 trận đòn nên thân và thuộc luôn câu :" hóc xương gà , sa cành khế " .
    Bi zờ cây khế nó đi bán muối theo diện xây dựng nhà của , tiếc ơi là tiếc.
  4. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Ngó qua ngó lại thế là Tết lại đến. Vậy là hơn 10 năm kể từ ngày cấm đốt pháo rồi, từ ngày cấm đốt pháo mất đi hết bao nhiêu trò vui, ài đến chán , mất đốt pháo mình mất đi cái trò chui vào mền nằm chờ cho đến khi hết đốt ( hồi ấy chán nghe tiếng pháo nổ , có lẽ do sợ , ho ho ho ! ), thế là hết cái mùi rất tết ấy .
    Cái ngày xưa yêu dấu ấy nhờ cái nhát đốt pháo ấy mà trốn được 1 trò rất vui . Hôm ấy tự nhiên ông Trâu ( chẳng nhớ ổng tên thiệt là zì , chỉ nhớ ổng bị kêu là Trâu ) kêu :
    - Ê ! Cò ! lại đốt viên pháo kia đi mày !
    - Thôi ! Em chả dám , đốt cháy tay chết !
    Thế là ổng lại kêu thằng khác đốt . Lúc ấy tình hình rất ư là tình hình , gần ấy có 1 hội bài bạc hay là xóc bầu cua zì đấy chẳng nhớ rõ . Thằng nhóc đó lại đốt viên pháo được đặt rất ngay ngắn trên đường .............. ka booooooom , viên pháo nổ rõ to. Thế là văng vẳng tiếng chửi sổ tới xa xả nghe đến vui tai. Xung quanh viên pháo ấy trong chu vi mấy mét, 1 màu xanh loang loáng trên mặt đường và... quần áo người khác , thậm chí lem nhem đâu đó trên mặt người ta cũng dính ...... chút màu xanh ấy . ông Trâu chạy thật nhanh, cười thật to.
    Té ra ổng phủ lên bãi phân ( chẳng nhớ là của con zì , hình như là ngựa) 1 lớp cát bằng phẳng , cắm vào đấy viên pháo. hệ quả của chuyện ka boooooom là ............... 1 trận chửi và 1 trận cười !
  5. phuongthaoa7

    phuongthaoa7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    hì anh Trâu đó tên thật là Đào Thanh Phương .Nhưngg trên sân có 3 " trâu điên " cơ .Anh Phương thì gần 30t hay 30t còn 1 anh thì khoảng bao nhiêu em ko biết .còn người 3 thì chính là em .
    Mà ko biết pháo đâu mây anh chị đốt thía nhẩy !
  6. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Dạ ! Báo cáo là chuyện đó cách đây cũng 15-16 năm rồi ! Thế nên bây zờ nó mới là " chuyện bi zờ mới kể " mà ! Hì !
  7. mitnau

    mitnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Bác Trăm_năm sướng vậy, được trèo cây khế. Hic, biết thế, Mít làm quen với bác sơm sớm ....
    Ước gì tui lại được trèo cây !
    Nhớ hồi ấy, y như lật đật con, vậy mà cứ có cây gì ngay bên mà không được chinh phục nó thì ấm ức nguyên ngày. Ở thành phố thì làm gì được trèo cây, mà cũng có cây đâu để trèo, thôi thì trèo tạm lên bức tường rào sân nhà ngoại cũng được. Có thế thôi mà lần nào cũng bị chửi, một mình ngoại chửi thôi thì chả xi_nhê gì, đằng này, bà già hàng xóm ấy, động gì tới bà ấy mà bà ấy cứ chửi mình, lại còn chửi to hơn cả ngoại ... còn tức đến bi giờ.
    www.wisspur.com/talk[/sign]
    Được mitnau sửa chữa / chuyển vào 23:28 ngày 10/01/2005
    Được mitnau sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 10/01/2005
  8. Cyrus

    Cyrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Hì, năm 95 mình cũng có tham gia diễu hành đó, không biết mình có vinh dự quen biết với anh Trăm-năm-cô-đơn không nhỉ?
    Nếu như anh TTCD nói năm 2000 anh chuẩn bị thi ĐH thi có lẽ mình cũng bằng tuổi nhau, không biết đã từng gặp mặt chưa ta?
    mình không về Nha Trang cũng khá lâu rồi, chắc có rất nhiều thay đổi phải không?
  9. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Thế ra em là người mà mặt mày be bét vì .... cái thứ màu xanh đấy à ! Thế thì vui nhỉ !
    Tiếp tục những câu chuyện về tết và về pháo ! Còn nhớ lúc ấy ai cũng thích lụm pháo, nhà nào chuẩn bị đốt pháo là có nguyên 1 tiểu đội lúc nào cũng chực chờ sẵn sàng nhào vào bốc pháo. Có người lụm nhanh wá trước cả khi pháo nổ đôi khi còn bị tét tay ,chí ít là nám tay . Thế nhưng không zì vui bằng lụm pháo về lột ra làm viên khác to hơn đốt cho nó banh làng banh xóm chơi . Nhớ nhất là viên pháo cối được quấn to hơn cả bắp chân mình bi zờ , đốt 1 phát tai nghe lùng bùng , rung chuyển luôn cả 1 phần rạp Hưng Đạo ( hồi ấy mình hay ở nhà bà ngoại trên đuờng Hoa Lư, gần với Rạp Hưng Đạo trên đường Huỳnh Thúc Kháng ). Hay là lần thằng nhóc cùng xóm lụm pháo về lấy thuốc làm thuốc mồi đốt cho nó chạy xẹt xẹt cho đẹp bi zờ nó được kêu là thằng mặt nám( bi zờ là lúc đó đó ! ) đơn giản tại vì thằng ku để thuốc pháo xẹt lên làm nám mặt , nó khóc vang cả xóm thế là bọn nhóc ( có cả mình ) được 1 trận cười vang cả làng xóm !
    Nhắc đến Tết mà không nhắc đến bánh trưng, bánh Tét . Được 1 cái là đến bây zờ nhà ông bà mình vẫn nấu bánh , nấu thâu đêm suốt sáng vui ơi là vui , được ngồi gần các cô đúc bánh thuẫn sướng nhất vẫn là chờ xem cái nào bị hỏng thì ăn ngon lành , còn không thì bốc lén 1 cái ăn vụng chơi , bi la làng mãi nhưng mà thế vẫn vui nhưng sợ nhất vẫn là công đoạn đánh trứng( hồi ấy chưa có máy như bây zờ ), đánh mãi , đánh mãi cho trứng tơi ra mới có thể trộn bột vào để đúc bánh . Ài ! Vậy mà sắp đến Tết rồi !
  10. mtvmemory

    mtvmemory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    có vẻ như là không khí Tết bao trùm nhỉ .Tết được lì xì ,ngoài ra chả thấy cái gì hay ho hơn !

Chia sẻ trang này