1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện bịa như thật - Chuyện thật như bịa (Vào đây tha hồ nói phét) !!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi innocent, 29/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Chuyện bịa như thật - Chuyện thật như bịa (Vào đây tha hồ nói phét) !!!

    Thỉnh thoảng cũng muốn nói phét một tí cho nó giảm stress. Ấy vậy mà có rất nhiều chuyện vui, bà con ạ. Ai thích become super-fabber thì cứ việc vào đây. Ai tin thì tin, không tin thì thôi nha, không đánh thuế đâu mà sợ.

    Xin kể cho bà con nghe chuyện thứ nhất xảy ra tháng 12 năm ngoái, đợt Seagames vừa rồi tại thành phố Hồ Chí Minh. Cứ 2-3 ngày thì lại có một trận đội tuyển Việt Nam thi đấu và hầu như trận nào cũng thắng, anh em thanh niên HCM lại được một bữa rửa mắt quá trời. Ở đầu các ngã tư trung tâm quận Nhất, một đoàn nam thanh nữ tú phóng xe gắn máy chạy qua, đến đúng đầu ngã Tư thì dừng lại, quây thành một vòng tròn, sau đó trong đoàn có một cô gái xinh đẹp chạy ra, đứng vào giữa vòng (lúc thì đứng dưới đất, khi thì đứng trên xe). Và trong tiếng hò reo vang dội của những người xung quanh, nàng vừa nhảy vừa take off và off cho đến 100% thì mới thôi ---> quá đã. Và sau đó đoàn xe lại tiếp tục....

    Bữa đó thấy anh em cứ hô Dzô dzô dzô... thế mà cuối cùng chẳng ông nào dám Dzô, thế mới tức chứ.


    AI TIN THÌ TIN, KHÔNG TIN THÌ THÔI
  2. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0


    Hôm nọ đi qua ngã tư Thành Đội bỗng thấy có hơn một trăm em xinh rõ là sinh chạy ra giữa đường tưởng mấy em làm gì hoá ra chạy ra chỗ mình để xinh chữ ký(qué... chắc là nhầm với ai rồi) he he mình sợ quá phóng vội đi, đúng lúc ấy thì..........tỉnh giấc.[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  3. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Nói phét quá cái ông này. Ở đâu ra mà kiếm được một trăm em xinh ở cùng một chỗ?? Chỉ cần có 2 em xinh ở cùng một chỗ là thế nào cũng uýnh nhau, nhẹ thì cào cấu, nặng thì rạch mặt, lột quần xé áo, cuối cùng thì chỉ còn lại... 02 ... ác quỷ, hí hí .
    Chuyện có thật đây này: Bà con hẳn nhiều người biết về một cái "hầm đá" ở trên đường Nguyễn Tri Phương, thành phố HCM. Các nhà khoa học nghiên cứu mãi, cuối cùng quyết định khai quật xem bên trong có gì. Lôi cả máy khoan phá bê tông đến mà mãi mới "phá" được vài chục phân, không biết người xưa sử dụng chất liệu gì mà cứng thế?!! Nghe đâu là trộn mất với vỏ sò...
    Vậy mà đùng một cái, một "ông già Thái Bình" bất chợt xuất hiện, nói đó là 1 trong 5 cái lô cốt từ hồi Pháp. Các nhà khoa học thì chưng hửng, báo chí thì rùm beng, bà con Sài Gòn được một tuần tán chuyện đã quá trời.
    Thế mà sau đó, các nhà khoa học vẫn quyết định đào tiếp và cuối cùng trong cái hầm đá, tìm ra được 2 cái quan tài , mộ song táng hẳn hoi.
    Chuyện quả là thú vị !!!
  4. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    để em kể chuyện đánh ghen trên đường Tây sơn cho các bác nghe nhá!
    Ông chồng nhà này đi cặp bồ với 1 em xinh tươi
    Bà vợ đi đánh ghen
    Xé áo của em này(em ấy mặc áo lưới mới ngu chứ)
    Em này định bỏ chạy thì bác này giật nốt cái cần giật
    Thế là em ấy đành bỏ cả guốc ra chạy
    Ông chồng thì chẳng làm đc gì vì bị 4 thằng cao to như con tịnh nó giữ!
    thế!
    (chết roài!Chuyện này của em là chuyện thật như bịa)
    Được giang_a11 sửa chữa / chuyển vào 19:41 ngày 30/11/2004
  5. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    chuyện này cũng thường thui chứ có gì đâu mà như bịa kể ra tin liền
    Chuyện này mới hay : hôm qua đi gặp 1 ông già ơi là già lai 1 bà già ơi là già ồ ôi buồn cười ơi là buồn cười .......... chuyện thật nghe như bịa ....... chả hiểu sao nhiìn thấy 1 bác già lai 1 bác già khác tự nhiên cả lũ lăn ra cười mà chả hiểu sao cả lũ lại cười .......... nhưng đúng thật lf nhìn xong rất buồn cười
  6. xautraivotinh

    xautraivotinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    9.374
    Đã được thích:
    1.338
  7. boivianhyeuem83

    boivianhyeuem83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tớ đang đi trên đường bỗng nhiên tớ nhìn thấy một cô diễn viên Hàn Quốc cô ấy cũng nhìn thấy tớ .thế ko hiểu sao cô ấy cứ lao vào tớ ôm tớ và hôn tớ thế mới chết, chuyện thật đó nghe hihì
  8. moreandmore

    moreandmore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    2
    Chuối!
    Chuối!
    Chuối!
    Thêm muối đi.
  9. wificafe_haiphong

    wificafe_haiphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    4
    mấy ngày hôm nay săn lùng mãi cuối cùng đã kiếm được một món đồ trị giá ban đầu 10tỷ đồng Việt nam
    Tin không? xem theo link này nhé: http://www.diendantinhoc.com/t=55404
  10. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Em moreandmore thật là tham lam, tham thì thâm, đời bu ăn mặn, đời bu khát nước. Đừng có ham muối làm gì em???
    Mình có một điều day dứt như thế này, cho đến giờ vẫn chưa khắc phục được. Số là... người miền Nam có giọng miền Nam, lại có ngôn ngữ địa phương, nhiều từ ngữ họ nói bữa đầu mình không hiểu nổi.
    Hồi ở Hải Phòng, nghe mọi người ngồi nói chuyện (nói chuyện rất bình thường thôi đấy nha), thế mà một điều chửi cha, hai điều chửi mẹ, thành ra Innocent nghe chửi bậy ở Hải Phòng quen rồi, vào trong này đâm ra nhớ, muốn tìm hiểu thử xem người miền Nam nói bậy như thế nào, coi như là học thêm ngoại ngữ.
    Vậy mà cho đến giờ vẫn chưa học được câu nào. Thế mới ức !!!

Chia sẻ trang này