1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện bịa như thật.Đọc đê

Chủ đề trong '1984 Public' bởi Long.HS, 17/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Long.HS

    Long.HS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bịa như thật.Đọc đê

    Chiếc đồng hồ đã chỉ gần 10h sáng, nhưng hắn vẫn cảm thấy mệt, định nhắm mắt ngủ tiếp . Bỗng có tiếng gõ cửa và dọng mẹ hắn vang lên:" dậy chưa con, có điện thoại, nghe xong xuống đánh răng rửa mặt rồi còn ăn sáng."
    Vâng , hắn đáp gọn lỏn và với tay lấy cái điện thoại trên bàn.
    Alô, ai đấy.
    Alô. Trà My đây !
    Trà My à . Giọng hắn như vỡ ra, vừa mừng vừa bất ngờ.
    Vừa bất ngờ vừa mừng rỡ là vì hắn và nàng đã giận nhau từ lúc trước khi thi đại học.hom nayvừa thi xong, nàng đã chủ động gọi điện cho hắn . Kỳ thi đã lấy đi của hắn 4, 5, cân thịt , mặt maỳ hốc hác . Thế nhưng khi vừa nghe dọng của nàng thì mọi cái mệt dường như tan biến.Hắn nói như ăn cướp:" Trà My à , có gì gặp nhau mình sẽ giải thích mọi chuyện."
    Thôi Khỏi đi. Có gì 8h30 mình gặp nhau tại Dilmal 26 Láng Hạ nhé.
    Ừ Xong béng.
    Thôi Nhé.
    Nàng cúp máy. Hắn sướng như điên, nhẩy khỏi giường, đập đầu vào tường vài cái cho đỡ sướng rồi hắn mới đi đánh răng rửa mặt.
    8h hắn đã tắm rửa xong, đầu tóc gọn gàng. 8h15 mọi thứ đã ok. Hắn dắt xe ra khỏi nhà , đi đến chỗ hẹn mà lòng thì đang như đi trên mây.8h25 Hắn đã có mặt . Chọn một chỗ mát mẻ để ngồi , rồi hắn gọi một chai Cocacola lạnh. Cái vị cay cay tê tê ở đầu lưỡi cộng với vị lạnh lạnh , ngọt ngọt của Cocacola luôn làm hắn bình tĩnh và tăng thêm hưng phấn.
    Đúng 8h30 nàng bước vào trong bộ váy màu hồng nhạt . Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng mặc váy . Nàng không xinh lắm, nhưng tính tình thì hoàn hảo. Đối với hắn như thế là quá đủ. Nhưng.........
    Đi cạnh nàng là một thằng cao to, ăn mặc bảnh bao, có lẽ hơn nàng vài tuổi , và cho dù không muốn nhưng hắn phải thừa nhận rằng thằng đó rất đẹp trai. Nàng kéo ghế, ngồi xuống rồi nói.:" Giới thiệu với ấy, đây là Thắng , bạn trai mình". Hắn như chết đứng nhưng cũng biết phải làm gì. Đứng bật dậy , đi thẳng ra quầy bar trả 3000vnd cho chai Cocacola của mình, rồi trèo lên xe nổ máy, đi thẳng.
    Gió thổi nhè nhẹ, làm tung mớ tóc , và những giọt nước ấm ấm trên mà của hắn.
    Lúc này đã 10h, nhưng hắn không muốn về nhà. Hắn đi tà tà trên đường Ngọc Khánh rồi ra Kim Mã . Bỗng đâu đi bên cạnh hắn là một con RGV đời mới, dung tích 120cm3, 6 số , 2kỳ , 113 kg, côn tay . Chắc chỉ đi được khoảng 6-7000km. 7000km là lúc mà một con xe vừa tròn máy, là lúc mà Pittông và Xi lanh vừa khít hơn bao giờ hết, để tạo cho xe những lực đẩy kinh hồn. Nhất là dối với RGV 2000, khi mà khung, vành , bánh , DOHC( van phun xăng tăng tốc) được chế tạo ngày càng hoàn chỉnh hơn.Ngồi trên con xe đỏ chót đó là 2 thằng nhỏ con , tóc vàng, mặt choắt choắt và ăn mặc khá bảnh bao.. Tên ngồi xong bỗng quay sang hỏi hắn.:" Anh gì đi FX ơi, không biết xe anh có khoẻ bằng xe em không nhỉ"> Ngay lúc đó, thằng ngồi đằng trước bóp côn, về số , miết ga và chỉ sau 1 cú giật chiếc xe nhẹ nhàng nhấc bánh trước lên khỏi mặt đất , và lao vút lên phía trước.Ở đằng trước là khoảng 200xe hạng sang chỉ chờ có sự kích động là sẽ thành một đoàn đua lớn.
    Chiếc RGV kêu ré lên như một con lợn bị chọc tiết, lao thẳng vào đoàn đua. Như một liều thuốc kích thích mạnh , cả đoàn người như thức tỉnh, họ rú ga về phía trước như điên dại.
    Hắn đang ngồi trên con FX màu xanh. Điều mơ ước của hắn khi đang còn học cấp 3 , và cũng là sự ưu đãi đặc biệt của gia đình dành cho hắn khi thi đậu đại học.FX động cơ 125 phân khối ,4 kỳ, 5 số, côn tay . Nhưng tất cả chỉ là trò trẻ con so với con RGV 2 kỳ , và nhẹ hơn FX gần 30 kg .Hắn biết rất rõ điều này , nhưng vẫn hít một hơi cái khói khét lẹt xăng pha phụ gia của xe 2 kỳ, hắn lấy hết cam đảm , bóp côn về số 3, kéo hết ga, lao vào đoàn đua.
    Chiếc RGV đỏ chỉ sau vài cái lắc đã cầm cờ. Đồng hồ chỉ 95 km/h hắn đang ở giữa đoàn đua. Tiếng động cơ như điên dại bay vào tai hắn. Nước mắt giàn giụa , nhưng đã không phải vì nàng nữa mà vì gió. Gió bay tốc vào mắt hắn , vào tai hắn. Cả đoàn vòng vào đường Bà Triệu , đường cua vòng gấp. Hắn thoáng thấy chiếc RGV đã phải phanh lại, dèn hậu sáng lên. 70km/h hắn nghiêng người kéo xe xuống 45 độ xo với mặt đường. Đầu gối, chân trống, ống xả đã chạm mặt đường làm bắn lên những tia lửa nhỏ và tiếng kêu ken két của sắt mài với mặt đường.60km/h hắn thêm ga để lấy lại thăng bằng . Cú bó vỉa không phanh đã giúp hắn giúp hắn chiếm vị trí thứ 2. 100km/h hắn đã nhìn rõ dòng chữ SUZUKI RACING COPORATION in trên ống bô của con RGV. Hắn dí số cuối cùng, số 5,120km/h khảng cách chỉ là nữa bánh xe.Tên ngồi đằng sau quay lại nhìn hắn , mặt lộ rõ vẻ bất ngờ pha chút hoảng hốt.Để vượt lên hắn phải dùng đến tuyệt chiêu cuối cùng. . Hơi bóp nhẹ côn để tạo một lực bắn cho xe vụt lên phía trước. 130km/h hắn đã ở đầu đoàn đua. hơn con RGV nửa bánh xe. Hắn quay sang nhìn hai thằng đầu vàng, mặt choắt với ánh mắt đắc thắng.Bỗng đâu , trước mặt hắn chiếc xe 113 ở đâu hiện ra chắn ngang đường.Hai má phanh ép chặt vào cái đĩa bóng loáng. Hai chiếc xe thể thao miết lốp trên mặt đường, nhưng không kịp nữa rồi...............
  2. babygenie

    babygenie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    1.118
    Đã được thích:
    0
    hay quá xá , nhưng mà sao nghe quen quen , hình như ở trên báo HHT hả???
    G:GentleE:ElegantN:NaughtyI:ImpressionE:Expert
    Just call me GENIE
  3. doraemon

    doraemon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    khờ khờ, chú babygenie có phải tên cúng cơm là thống không nhỉ?


    Genie - thiên thần bóng tối

    Bạn có 3 điều ước..........
  4. KHOTTABIT

    KHOTTABIT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    hê hê, Thống+Yến, nghe như là Thiến ấy
    ~~~~{^_^}KHOTTABIT_LOVE_MY DARLING{^_^}~~~~
    ~'~I LOVE YOU, MY DARLING, FOREVER AND EVER~'~
  5. babygenie

    babygenie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    1.118
    Đã được thích:
    0
    à chào bác Tám .
    Còn anh Dũng nhé , có khôn thì câm mồm đi , ko thì anh mày cho ăn đấm đấy , chú mày thừa biết anh đô con như thế nào rồi còn gì !!!
    G:GentleE:ElegantN:NaughtyI:ImpressionE:Expert
    Just call me GENIE
  6. BLACKSTORM

    BLACKSTORM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ờ há,Đọc Thống +Yến -Dũng +Hiền nghe cứ như là Thống Yến thiến Dũng Hiền ý nhẩy,hahaha !!!!!!!!
    BLACKSTORM

Chia sẻ trang này