1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện bình thường cuối cùng

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 19/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. demen80

    demen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bình thường cuối cùng



    ...Tự dưng ngồi lục lại trong nhật ký thấy bài hát này...viết lên đây để tặng những tháng ngày thênh thang của tụi mình...buồn thênh thang và vui cũng thênh thang...dẫu buồn vui nhưng đã luôn hạnh phúc trong từng ngóc ngách của cuộc sống, mày nhỉ. (Tao down quá..kéo tao lên mày nhá)

    Có những khi chiều qua phố
    Phố chói chang
    Không thấy mặt trời
    Có những khi về qua phố
    Phố quá đông
    Không thấy mặt trời
    Chợt gặp mình cười
    như đá
    vu vơ...

    Một sớm mai kia
    Thấy mình trong gương
    Tóc mờ như sương
    Một sớm mai kia
    Chợt tỉnh cơn say
    Không còn bạn bè
    ...không lời hẹn thề

    Có những khi chiều nghe nhớ
    Nỗi nhớ xưa nay cũng nhạt mờ.....
    ...Chợt gặp niềm đau vẫn như đợi chờ


    ...Chuyện bình thường cuối cùng.. viết vào cuối một ngày bình thường...như là khoảng lặng yên lành trong cuộc sống hối hả của tụi mình...Tao ước gì được trở lại dải cát dài hun hút trên bãi biển đêm hôm đó...chẳng cần phải nói gì nhiều hơn đâu phải không mày? We are friends mà

Chia sẻ trang này