1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện bình thường nhưng không bình thường ???...!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi oliu_chemchep, 20/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oliu_chemchep

    oliu_chemchep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bình thường nhưng không bình thường ???...!

    Chào Tất cả các bạn xa gần nha!
    Hôm nay, trời Sài Gòn đẹp ghê nơi lung, mình thấy có cảm hứng kể một câu chuyện cho các cô các bác nghe chơi, coi như bù trừ 1 chầu cà fê buổi sáng khi Sài Gòn chợt mưa nghe!
    Có ai trong các bạn đã nghe tới Tổng công ty Ăn Mày Đa Quốc Gia Siêu lợi Nhuận mà Phi Chính phủ chưa?, xin thông báo là nó nằm sờ sờ trước mặt các bạn mỗi khi vào quán ăn, trong quán nước thậm chí trên vĩa hè, tại cột đèn đường và bất kỳ nơi đâu thuộc về công cộng và đôi lúc đã chào hàng tận nhà nữa đấy chứ.
    Để mình kể cho bạn nghe có hú hồn không cơ chứ. Hôm ấy, trời cũng dìu dìu như hôm nay dzậy nè, mình chở bạn gái đi chơi, thì xe máy mình mới hết xăng đi, mình vừa từ cây xăng trở ra đường đi tiếp thì bổng có 1 tiếng gọi thảnh thót như họa mi trong vườn thượng uyển của vua Bảo Đại vậy đó: Cháu ơi!
    Mình bất giác quay lại. Một người đàn ông cở chừng 40 tuổi, râu quai nón mỏng, đeo cặp mắt kính đầy vẻ trí ngủ, ngồi trên chiếc xe máy Dream Đỏ đời củ, quần áo hơi tạm coi là đường hoàng.
    " Tui bị kẻ gian nó lừa bây giờ hết tiền rùi, mẹ tui đang đau ở nhà phải mổ gấp, nhà tui ở Long Thành lận, bây giờ không có tiền về xe, cháu giúp đỡ cho tui 15.000đ để tui về nhà"
    HIc ....cảm động quá! Tui vừa đổ xăng ra còn 5.000 đồng xu để túi áo, định đưa luôn vì không tiện dừng để mở ví, chợt có cái gì đó giật mạnh ở phía sau ( Hú hồn tưởng cướp...) à, không phải bạn gái tui đó.."Anh ơi! ĐỪNG...Ông này ngày xưa em đã gặp 1 lần cách đây 1 năm rồi, em kể mà anh không nhớ sao? Giật thót tim tôi như bừng tỉnh. Tôi quay lại nhìn ông lão "đánh cá", rồi quẫy đuôi bơi luôn, mà chưa kịp ban cho ông điều ước nào cả, để lại sự tiếc nuối ngẫn ngơ vì không biết phải ăn nói làm sao với mụ vợ ở nhà nữa.
    ( Câu chuyện này có thật đó, tại cây xăng trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đối diện trường Trung Học Hồng Hà đó gần Siêu thị điện máy luôn, mà nè đừng vì vậy mà không đến đó đổ xăng nhe, tội người ta lắm đó...)
    Hú hồn cũng may nhờ cái giật áo của Nàng không là mất toi ly càfê đá buổi sáng mưa Sài Gòn rùi!!!
    Câu chuyện đến đây là hết rùi, xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại!
  2. angelfrommyheart

    angelfrommyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Còn mình thì thế này. Ngay trạm xăng ngã tư Phú Nhuận. Có 1 anh chàng di Cup, nhìn cũng đàng hoàng, áo quần sạch sẽ "Chị ơi cho em tiền đổ xăng. Em lỡ ra đường mà không đem theo tiền giờ xe hết xăng rồi" . Lúc ấy mình đưa người này 10k. Sau đó về kể lại với bạn bè mọi người bảo mình dại dột vì 1 đứa con trai chân chính mà có lỡ quên đem tiền ra đường cũng không bao giờ xin xỏ thế. Mình cũng không biết có gặp phải lừa đảo không nữa. Mình rất buồn khi lòng tốt bị lợi dụng, bị đặt không đúng chỗ. Giờ thật giả khó phân biệt quá. Không hiểu sao dạo này đi đường hay gặp mấy trường hợp đó ghê. Nào là xin cho bác 2000 bơm xe đạp, xe bị xì bánh phải dắt bộ về nhà, mà nhà thi xa quá, bác lại không có tiền (thật sự là cả 2 bánh xe đều xẹp dúm); nào là bác ở dưới quê lên thăm con học trên đây nhưng đi bus bị móc túi ko còn tiền;... Mình không thể phân biệt được. Không giúp thì áy náy (vì thật sự số tiền người ta xin không nhiều. Lỡ người ta hoạn nạn thật sự mà mình không giúp coi không được). Nhưng nếu đó là 1 thủ đoạn "móc túi" kiểu mới thì minh không thể chịu được . Ghét nhất ai không lao động mà đi xin xỏ! Giờ mình cũng phân vân, không biết lần sau gặp tình huống như vậy mình sẽ làm sao đây. Mình cũng thuộc dạng người dễ mềm lòng
  3. last1standing

    last1standing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hê hê.. tui cũng thua các bạn luôn. Bị lừa đơn giản và dễ dàng như thế. Chẳng có thằng đàn ông tự trọng nào đang lành lặn mà đi chìa tay xin xỏ gì cả. Tui chỉ sợ bị các cô bé, cụ già lừa thôi, lúc đó tôi phải xem lại là họ thật tình hay không và nếu chúng ta có tí kinh nghiệm ta cũng có thể nhận biết được mà.
    Chán, lòng tốt là thứ quý giá và dễ bị lợi dụng. Hãy đặt lòng tốt đúng chỗ, nhỉ!

Chia sẻ trang này