1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện bình thường số 3 của box canada (offline, offline)

Chủ đề trong 'Canada' bởi Jihad_vn, 14/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jihad_vn

    Jihad_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    hihì yêu cầu chị bupbedẹpxinh chuyển lại từ Damdang iem không biết là Dâm Đãng hay Đảm Đang, Iem nói rùi hạn chế dùng từ đa nghĩa , (JK)
    Còn ****a thỉnh thoảng mới chăm được 1 hôm thôi chị ạ, còn dưa hấu thì lần nào cũng tranh bổ, chẳng hiểu có lý do gì thầm kín không nữa
    [​IMG]
  2. tranlanvy

    tranlanvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Chắc chị shinta sợ các anh không khéo tay trong khoản bổ dưa hấu dễ bị nát nên tranh việc đó mà Anyway, em thấy cả con trai lẫn con gái box mình đều đảm đang lắm rùi
    The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched , they are seen with the heart
  3. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Thấy tình hình offline vừa qua ở trên Montreal vui quá, muốn có một cái offline ở dưới Toronto này trước Christmas. Nhưng kẹt một nỗi là số lượng thành viên dưới này quá đông. Nếu tổ chức ở nhà tớ hoặc nhà Lucas thì không đủ chỗ, Không biết có bạn nào có nhà cửa rộng rãi có thể cho anh em đập phá tí nhỉ ?
  4. khanhngd24

    khanhngd24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    sắp tới, tức là trước noel, sẽ có 1 phái đoàn từ ottawa xuống đây ọp nai với dân mông (kô biết là to hay nhỏ), trong khi đó các chú ở mông lại có ý kiến lên tồ rốn tồ, .... nên em xin các bác rời ngày ọp ở tô đưọc không, để em ọp xong ở mông rồi lên tô ọp tiếp với các bác .......
  5. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    Nghe lịch trình của bác em choáng

Chia sẻ trang này