1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện bực mình

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi XuanS, 20/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XuanS

    XuanS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    1
    Chuyện bực mình

    Hôm nay 6 giờ sáng chui đầu vào làm, ngồi gõ đến 10 giờ tối mới ra. Lái xe khật khuỡng về, đến đèn đỏ không rõ sao choảng thằng trước 1 cái rõ to. Ra xem thì xe hắn không bị gì cả , xe mình thì vỡ bóng đèn. Cu kia cũng tốt, thấy xe hắn không bị gì ,thế là chẳng thưa kiện. Đường ai nấy đi, vỡ cái bóng đèn coi như cũa đi thay người vậy.

    Về đến nhà thì có tin là ông anh họ, trên 40 tuổi, không nghề ngỗng đi cùng bà cô về VN chơi. Vô phúc làm sao, có một cô bé xinh đẹp, tốt nghiệp đại học lọt vào mắt ông anh họ. Bà cô ruột đổ nước đường vào nào là anh chàng này " tốt nghiệp đại học", đang còn độc thân, lo chí thú mần ăn .. Nhà kia cũng cẩn thận, cho người thân bên này đến nhà tìm hiểu, dò xét coi ông anh đáng yêu thế nào ?

    Thế nhưng bà cô cao tay ấn, điện về bên này, bảo ông anh lớn ( có sự nghiệp làm ăn vững chắc, nhà cửa ngon lành) cho mượn địa chỉ nhà. Người thân cô bé ấy có đến thăm hỏi thì phải kể tốt về cậu em, làm mọi giá để cậu em lấy được vợ. Có cần thì phải nói cái nhà đang ở có phần người em trong ấy ???

    Lẽ dĩ nhiên cu anh lớn không nói láo được như bà mẹ vạch ra, thì bà cô yêu dấu ***g lộn mắng chửi từ VN qua như là "mưa bóng vào khung thành ...đội nhà ". Phải chi điện thoại internet ở VN đắt đỏ thì tẹo thì may biết mấy ?

    Ngẫm lại bản thân xưa nay căm ghét mấy cái chuyện lừa đảo như thế, nay trong họ hàng, anh em họ có người làm thế thì không biết làm sao mà nhìn mặt họ mà nói chuyện. Cảm thấy thấy tội tội cho cô bé kia, đang bị lừa mà không biết. hixhixhix.

    Bức xúc quá lên đây viết vài câu, trước là chia sẽ kinh nghiệm cho mọi người, sau là biết đâu cô bé ấy, người thân cô bé ấy hay bạn bè cô ấy ... đọc được cái này mà khuyên can thì hay biết mấy nhỉ ?

  2. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đang bực mình, nên thấy có người cùng cảnh ngộ thì vào chia sẻ tí chơi.
    Nhưng trước hết phải xả stress cái đã. Vấn đề là công việc đang rất bận, có quá nhiều việc cùng lúc nhưng staff thì không qualified cho lắm để nhờ vả. Thôi đành gồng mình lên vậy. Nhưng mà đến tháng 7 này là hết hợp đồng, dự án hết tài trợ nên phải đi tìm chỗ khác. Cũng đã interview một vài chỗ, những kết quả chẳng đến đâu. Chiều nay lại nhận được thư thông báo bị knock-out một post nữa. Tự nhiên trở lên cáu kỉnh, làm cô bé PO ngạc nhiên không hiểu hôm nay sếp bị làm sao. Vừa đến 5pm, về ngay, về thẳng nhà, không muốn đến phòng tập nữa. Sau đó ra hồ bơi lượn lờ mấy vòng rồi về. Chán như con gián. Tương lai ơi là tương lai. Mấy cái vụ refusal này làm mình cảm thấy nản, tự dưng cảm thấy mình bất tài. Chẳng có ai chia sẻ, đành vào đây viết mấy dòng gọi là để xả tức. Mong đồng chí bị vỡ bóng đèn thông cảm.
    Còn chuyện của đồng chí cũng đáng bực minmhf đấy, nhất là với những ai từ trước đến giwò không quen nói dối. Thôi cố gắng cho qua.
  3. Cali_buon

    Cali_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng gặp một chuyện bực mình không kém! Xin bác XuanS cho mượn mục này để trút bàu tâm sự!
    Hôm nọ có anh bạn dọn nhà gọi mình tới phụ khiêng đồ. Ðúng ra thì chẳng có gì bực mình vì mình đã quen với văn hoá ?odọn nhà xã giao?, nên lòng thảnh thơi thoải mái, coi như tập thể dục và cùng lúc đi làm?phước cuối tuần
    Người vợ của ông anh bạn có cô con gái riêng hết sức là ?ovô tư?, nói chuyện bi-ba bi-bô nửa Mỹ nửa Việt, rồi cười khanh khách, tự nhiên như người?(không dám nói ?ongười? này ra sợ đụng chạm). Mình như cây khô héo lâu ngày gặp?mưa rào, ngỡ là Rõ-méo đã gặp được Jú-lì-ết. Nhưng vẫn còn sợ anh bạn nghĩ mình không đứng đắn, cho nên không dám ?ocưa? em mà chỉ cười cười, ậm ừ??Ya??, ?oReally???nhưng trong lòng thì nở hoa?rõ to
    Em tự động chia cặp khiêng đồ với mình thay vì mình phải khiêng với anh bạn. Mà cũng phải thôi, vì anh bạn hơi nhỏ con, khiêng với mình hay bị?lệch, cô bé cao hơn 5 bộ 7 phân tây (5?T-7? hay 1m70) nên đi với mình nó cân hơn
    Jú-lì-ết của mình quá là tự nhiên! Mặc đồ thung bó sát người như muốn đập vào mắt mình ba số vòng đáng nể của em! Ðã thế, khúc giữa lại hở lên khoe cái rzốn được bà mụ cắt tỉa cẩn thận
    Mình khum khum, chổng mông lo gỡ ốc tủ ốc giường, em đứng đợi, nghĩ mình là cái?bàn, dựa cả người lên, chỏi tay, chống cùi chỏ lên lưng lên vai mình để cúi xuống coi mình vặn ốc, rồi hỏi chuyện tào lao! Cứ mỗi lần em ?odựa? rồi ?ocọ, quẹt? là một lần gai ốc mình dựng đứng?khó chịu, lại phải phân tâm trả lời những câu hỏi vô thưởng vô phạt của em, cho nên mấy lần bị cây mở ốc thục vô tay đau điếng Cùng lúc, cái mùi thơm của con gái cứ như trùm kín mình lại?hít vào rõ nhiều mà sao vẫn thấy ngạt thở
    Ðến cuối ngày, việc bớt lại, mình bắt đầu ?ora quân?, hỏi em còn đang học hay đi làm rồi, em nói em đang học lớp Mười..!!!
    Ối Mẹ ơi! Lớp Mười? Nghĩa là 16 tuổi? Sao?to thế? Chết Tía tui roài! Từ phút đó trở đi, mỗi lần em rà rà đến là mình toát mồ hôi hột, né né, mắt nhắm lại lâm râm khấn vái: ?oXuỵt, xuỵt, đi, đi, Gái đừng giỡn nha! Ông bà phù hộ cho con qua con trăng này! Con chưa muốn đi tù??
    Còn gì bực mình hơn, khi kẻ chết khát ở sa-mạc gặp?nậm sữa mà không dám uống, vì luật cấm không cho uống??osữa non?!
  4. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    dù sao bác cũng thấy sữa..còn đỡ hơn người khác khát sữa mà ko thấy ...hehhe..
  5. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    quen bagai lâu, quí bagai ở mỗi câu này...
    dạo này sao mình đi đâu cũng xui hết nhỉ? Cá độ bóng đá thua, đánh bài thua...tình thì co`n ko có 1/8 mẩu chứ đừng nói nửa mẩu con con. Bác kia có sữa thế, từ từ mà nuôi..nhưng mà hãy coi chừng xúc tép nuôi cò, cò ăn cò lớn cò dò lên cây. Ráng chờ thêm 2 năm nữa thì uống được rồi. Ông bà ta nói nhẫn nại thì mới làm được chuyện lớn...còn bác ko nhẫn nại được thì bác thảy sang em...minor em chơi tuốt...
  6. Cali_buon

    Cali_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Xin phép bác XuanS cho sì-pam một cái để trả lời cho Bagai và Duongqua. Mong bác không giận mà nghĩ chuyện bực của mình lại biến thành chuyện...mừng của người khác!
    Cb lại nghĩ khác! Khi bị đói khát mà không được ăn uống thì chẳng thà khoá cửa trốn trong phòng, may ra có thể làm gì đó hoặc ngủ để quên đi cơn đói khát đang hành hạ. Chứ còn lang thang đến chỗ mọi người ăn nhậu thịt thơm rượu nồng, thì có khi bị tâm lý (ảo giác, ức chế, căng thẳng, bất bình...), hay là sẽ làm càn, xông vào ăn uống cho đã cơn thèm khát, bất kể hậu quả sau đó!
    Bagai cảm giác thế nào khi trong người nóng rần, mặt đỏ bừng bừng, mắt lờ đờ lạc thần, mồ hôi rịn ra, cổ họng cháy khát...mà bầu sữa căng cứng, mát rượi, thơm nồng, cứ đu đưa trước mắt trêu ngươi, còn mình thì không dám uống...có khó chịu khôngSuy mình thì ra tâm lý người ấy mà!
    Ậy...bác Dư..ơng...Quá đừng khơi dậy lòng tà của mình!
    Đến nhà ăn tân-gia mà mình còn không dám lại nữa nói gì nuôi cò 2 năm để uống sữa...cò! Cứ sợ khi đến ngồi ăn em lại ?ovô tư? ngồi cạnh...mớm đồ ăn thì ý chí có bằng thép cũng chảy ra nước hết!
    Mình biết một cậu quen với một em highschool, không biết cậu ấy nuôi cò làm sao mà bây giờ cò ?omập? ra ngay vòng số 2! Bây giờ cả hai bên đều phập phồng không biết xử sao! Cưới thì chưa đủ tuổi không ai dám tiến hành, không cưới thì khi sanh con, bệnh viện họ cũng báo lên Phòng Dịch Vụ Xã Hội vì người mẹ tuổi vị thành niên. Riêng với cậu ta thì đây là bản án treo trên đầu, bất kỳ lúc nào, 10 năm 20 mươi năm sau, nếu có ai khui ra thì toà vẫn có thể khép cậu ta tội ********, dụ dỗ trẻ vị thành niên.
    Thôi cứ để cò sống trong thiên nhiên! Ẵm bồng, mớm đồ ăn, có bữa cò ?ophình? ra thì đổ nợ! Mình tin là mình rất lý trí trong hầu hết mọi việc, nhưng với ?ocon lợn lòng? thì mình không dám bảo đảm! Tốt hơn hết là tránh né, đừng chọc ghẹo nó!
    Còn khoản ?othảy? sang cho bác thì mình lại càng không dám. Điều quan trọng nhất là mình không muốn...hại đời bác. Kế đến, theo luật pháp mình có thể bị khép vào tội tòng phạm, tổ chức có đường giây xuyên bang. Việc chót và ít quan trọng nhất đó là...cò sống trong thiên nhiên còn có hy vọng gặp lại, giao cho bác, bác vặt lông, làm thịt, hay cho vô ***g nhốt lại thì thật là vô vọng!
    Được cali_buon sửa chữa / chuyển vào 03:02 ngày 23/06/2006
    Được cali_buon sửa chữa / chuyển vào 06:53 ngày 23/06/2006
  7. puppyBK

    puppyBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    hihi...trời khuya...vẫn còn nóng...đọc cái này lại nóng cả người...hehe...thiện tai thiện tai....
  8. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Nhiều chuyện bực mình.... bực cái là ko nói ra được

Chia sẻ trang này