1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện buồn , chuyện vui dài theo năm tháng ...( hãy trò chuyện cùng tôi ! )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anmy, 29/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Chuyện buồn , chuyện vui dài theo năm tháng ...( hãy trò chuyện cùng tôi ! )

    Theo sở thích và thói quen vẫn ra vào cái Box Tâm sự thân quen này vậy ! Đi đâu loanh quanh rồi lại chui vào mạng thôi mà . Mình quên mất là đã nói với anh chai rằng , ko post gì vào đây nữa . Mình là chúa hay quên ấy mà !!! Tốc độ gõ 2.4 chữ /s . Bây giờ phải uốn tay 3 lần mới được gõ kẻo bị người ta kết tội hoa hoè hoa sói thì chết mất . Chuyện vui , chuyện buồn trong mỗi 24h khó mà nhớ hết được những chuyện nhỏ , chuyện thoáng qua , gửi vào Box những dòng chữ vô hồn nhưng để lại dấu ấn , đọc còn nhớ ra chứ ko tự nhớ hết cho mình được .

    Bây giờ ko còn nặng nề như trước nữa , ko còn dễ bị tổn thương , dễ khóc như trước nữa . Chuyện hôm qua ... qua rồi . Mình đã và đang tập thay đổi nếp nghĩ , quan niệm sống . Một số cái mình cho là giá trị thì đã hết giá trị rồi , một khi chấp nhận được lịch sử thì có gì là khó khăn mà ko chịu đựng nổi ?!!? Kế hoạch 5 năm đầu tiên cho cuộc đời tưởng như sắp phá sản , có dám đổ lỗi cho số phận ko hay tại hoàn cảnh ko ? Chắc là ko , mình hoàn toàn ko dám khởi tố số phận ! Trước hết , vẫn là tự nhìn lại bản thận mình , hiểu mình , khám phá chính mình thì chắc sẽ thích nghi mà thôi ....

    Cười đi , người ta sẽ cười với mình , đừng khóc , đừng buồn người ta sẽ quay lưng ... Chuyện dội gáo nước lạnh để hạ nhiệt độ là chuyện ngu dốt và nông nổi , vậy mà mình là thế đấy ! Lòng người nguội lạnh băng giá thì sống sẽ nhẹ nhàng hơn , nhưng sao mình ko thích lạnh , ko thích băng giá chút nào , ít ra thì cũng phải ấm lòng 37 độ , đâu cứ phải nồng nhiệt ... Nói lung tung như thế này chắc chỉ 1 người hiểu được ( hy vọng là thế ! )


    tiền - vàng - kim cương.
  2. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Thời gian là liều thuốc tuyệt vời...sẽ chữa lành những vết thương..........
    Phượng hề, Phượng hề quy cố hương, ngao du tứ hải cầu kỳ Hoàng

  3. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Chúc mừng năm mới ! Bây giờ mới chúc bác Eros đây ạ ! Chúc bác năm nay gặp nhiều may mắn , nhiều niềm vui mới . Thời gian đã chữa lành vết thương nào cho bác chưa ạ ?! Em hỏi thăm cả 2 vết thương của bác ấy - 1 vết thương ở lòng & 1 vết thương ở vai .

    tiền - vàng - kim cương.
  4. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Hic ! Tối nay ko thấy bác nào online thành ra mình cứ phải lang thang một mình trong xa lộ !
    Thanh thản tệ , vì thấy mình , thấy họ đã cân bằng được rồi , bình thường được rồi ---> chúc mừng cho tất cả chúng ta được sống vui vẻ , thanh thản
    Tối hôm nay ngồi rung đùi chả bù cho tối hôm qua phải trên từng cây số , vất vả như trâu ấy , trời rét thấu xương , nhưng lòng dạ lúc nào cũng ấm áp đến 37 độ .
    Chờ từ Tết tới giờ vẫn chưa có truyện để đọc !!! Hôm 3 Tết .... chưa báo cáo hành động vất vả ấy , sau này sẽ kể lại vậy !

    tiền - vàng - kim cương.

    Được anmy sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 31/01/2004
  5. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Trời ko chịu đất thì đất phải chịu trời ! Sự nhún nhường thể hiện sự sợ sệt , lo lắng . Mặc kệ , mình vẫn lẳng lặng sống theo cách của mình . Thỉnh thoảng nhìn trộm mình và có khi lại tủm tỉm cười - chắc nghĩ mình dễ tính .... Mình lạnh lùng ít nói như thế , gia đình nhà người ta có dăm ba loại người . Người quý mình thì nói là " thuỳ mị , nết na " . Người ghét mình thì nói là " khinh khỉnh , mặt trơ trán bóng " ! MACKEHO.
    - Năm ngoái đầu óc anh như bị *** nên bị ...
    À hoá ra vì thần kinh , đau quá mà về nhà táng em gái ! 1 Lý do chính đáng để mình tự tha thứ cho sai lầm của mình .
    Thú nhận sự bất tài có nghĩa là chấp nhận điều kiện mình đưa ra . Tính cách mờ nhạt , bản lĩnh ko chứng minh được điều gì , ngần đấy tuổi đầu mà ko có mưu kế gì , ko quyết đoán được việc gì , đến cả việc giấy tờ của chung cũng để mình tự làm. Chắc lương tâm cho phép và tha thứ cho sai lầm của mình ?!!? Kiếp sai lầm !
    ---------------------------------
    Đầu xuân , theo thông lệ là đi xem vận hạn , xem sao . Năm nay mình ko rút thẻ . Ko cần biết tốt xấu ra sao để lường trước cho 365 ngày ! Năm ngoái rút thẻ ở Phủ Giày khá đúng .
    -------------------------------------
    Anh chai nói là 12 năm nữa ... mình đùa rằng 5 năm nữa . Kaka , thế thì vẫn chưa già !
    ----------------------------------------
    Chị thư ký của bác trưởng hội đang đi tìm 1 forum khác để tậu đất cho hội , vì bên đó online chán quá ... Đúng là các tính năng của TTVN rất hay , forum bên này phù hợp với thảo luận , tán gẫu , chát chít , nhắn tin ... nhưng mình ngại nên ko dám giới thiệu forum bên này , vì nhỡ đâu các bác ấy đột nhập vào nhà mình thì ngại chết đi được . Hic! Cái địa chỉ mới mà chị thư ký gửi link thử lèo tèo vài thành viên . Chưa gì đã có cô bé kêu ầm ĩ rằng thì mà là , bên này toàn người trẻ chưa có gia đình , nói gì đến *** . Lập topic ở đây ko phù hợp . Hic ! Admin còn ko phản đối thì thôi ...

    tiền - vàng - kim cương.
  6. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Để khám phá và hiểu một con người ngoài đời lại có vẻ thiếu dữ liệu hơn trong cái mạng ảo này ! Chẳng phải là mình vẫn hay kêu rằng , thật là bất công khi mình ko thể hiểu nội tâm con người ấy , ko được chia sẻ điều gì từ người ấy ! Khám phá cái đầu người khác nghĩ gì nào có khác mò kim đáy bể ... Sự ám ảnh vô hình khiến mình tìm đến sân chơi TTVN với một mục đích duy nhất ( ! ) . Đó là chia sẻ thập cẩm chuyện của mình với H , nhưng mình ko cho phép làm phiền H và mình coi Box Tâm sự là một khái niệm trừu tượng thay thế cho một con người , như vậy H chẳng thể trách được mình " làm mất thời gian , làm hỏng điện thoại của H " !!!
    Mình biết - để khoan vỡ một lớp băng như thế để đọc lớp bên trong phải là một sự hy vọng , hoang tưởng , ảo tưởng . Vậy mà mình đã thành công khi khám phá được thái độ , quan điểm của một con người . C/s đâu có cho phép sự nảy nở t/y hay phải chứng minh sự nồng nhiệt này khác , tất cả chỉ là khoảnh khắc kỷ niệm bất tử ( có nghĩa tồn tại mãi mãi trong tâm trí mình ) , chứ đâu phải tình yêu bất tử !
    Có lẽ , anh chai đọc được những dòng này thì muốn đánh cho mình một trận . Có lần anh í bảo là muốn được làm cảnh sát , muốn nghe mình cãi lại để đánh mình ! Vì thế có đôi khi anh ghen lầm với H . Mình đã nói với anh rồi đó thôi , " đừng để lại bút tích trong NK của mình , vì mình ko viết cho anh đọc " !
    Cũng có lần anh í kết tội " mình là người đàn bà dã man nhất mà anh từng gặp " . Ừ , hình như đúng ! Anh ko phải là mối tình đầu của mình nhưng nói anh là mối tình song phương đầu tiên của mình ... vào cái tuổi này thì thật là điêu thuyền ! Nhưng trò đời nó thế , phủ nhận thì nó vẫn là sự thật . Có mối tình mình chấp nhận một chiều . Có mối tình mình đơn phương xây dựng thì nó hoàn hảo hơn , đẹp hơn .
    Chắc anh chai ko thể nhớ hết được những lời khuyên cho mình , mỗi khi mình nhớ H , hận thù H ... Chẳng có chuyện gì mà mình ko kể cho anh . Để rồi anh yêu cả người vô hình , khi ko biết mồm ngang , mũi dọc , mắt mọc 2 bên ra làm sao ... Mình biết tình yêu lớn nhất anh đánh mất chính là Hạnh , và anh tìm thấy ở mình một cảm xúc đặc biệt ( ! ) Mình ko bao giờ tự ái khi anh nhận xét mình một cách tiêu cực . Thầm mong anh yên vui và nhớ em ...

    tiền - vàng - kim cương.

    Được anmy sửa chữa / chuyển vào 14:12 ngày 01/02/2004
  7. girlHUFA

    girlHUFA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Chị?
    Chị vẫn dùng nick này? Lại trở lại là Anmy của ngày ...?
    Sun for day
    Moon for night
    Rose for love
    And you just for me
  8. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Năm mới , năm me chúc em mạnh khoẻ , tươi trẻ và vui vẻ ! Nếu mà năm nay phụ huynh có thúc giục úp sọt thằng nào thì em cứ bình tĩnh mà trình bày lý do nhé ( Quyền được vui chơi , giải trí . ) Không có gì quý hơn độc lập , tự do, HP !

    Ngày nào mà chả 24h . Anmy là cái nick đầu tiên của chị ngày chân ướt chân ráo nhảy vào TTVN , Box Tâm sự là Box đặc trưng cho mọi lứa tuổi , cho mọi thành viên của các Box khác ghé chân . Vì thế chị đăng ký hộ khẩu tạm trú ở Box Tâm sự .
    -----------------------------------
    Mạng hôm nay chuối quá , trót vào đây rồi thì phải chào 1 cái !
    Đường xá HN lại đông cứng như nêm , xe cộ , mùi ống xả làm mình phát buồn nôn lên được .

    tiền - vàng - kim cương.
  9. hero_for_hire

    hero_for_hire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Chuyện buồn chuyện vui à,chả có cái gì cả,17 năm đi học,nhìn lại mình vẫn chưa có gì cả,thôi thì cố học nốt cho tròn 20 năm biết đâu đấy,lại được cái gì
    Ngồi trên máy tính mà cứ mơ mơ màng màng, đồ án thì lụt mà cứ thế này,đến phải sang nhà thằng bạn làm thôi
    Cố học rồi đi làm,kiếm một em để yêu,cho hoành tráng,làm một tổ ấm nho nhỏ,thế là vui
    Khi nào thấy trên đường dài mệt mỏi
    Cần nghỉ ngơi đôi lúc, cạnh dòng sông
    Em hãy đến tìm anh nơi bến đợi
    Biển anh dài,con sóng mãi ngân nga.
  10. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Uh ,chẳng có jì vui buồn cả.
    "Cảm giác gì chơi vơi chẳng rõ.Trong lòng ta là một chuỗi nghi ngờ"
                                   Riêng một góc trời ...Chambre AN017 Residence ARZ INSA

Chia sẻ trang này