1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện buồn , chuyện vui dài theo năm tháng ...( hãy trò chuyện cùng tôi ! )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anmy, 29/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. god_tells_me_so

    god_tells_me_so Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    Được god_tells_me_so sửa chữa / chuyển vào 17:53 ngày 13/02/2004
  2. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Giời ạ , lại còn được cái nhà bác tin Chúa sái cổ kia nhảy vào spam ác liệt thế , để Iem đọc 1 phát rồi hãy xoá có được ko ạ ?!!? Nếu bác định mắng ai thì gửi mess hay mail thì có phải đỡ công xoá , đỡ tốn thời gian .
    -----------------------------------------------------
    1 người đã vượt được thời gian đến tương lai . Để ko mệt óc , nhọc sức người đó buộc phải sàng lọc hành trang . ( Trong đó có các mối quan hệ cũ . )
    Còn tôi , nếu ko thích nghi được sẽ khép mình phản ứng với tương lai . Quá khứ lại là sự ràng buộc vô hình khiến tôi ko thể vượt thời gian ... Ừ ! 2 con người - 2 số phận - ko cùng tầng bay sao có thể là bạn được ! Biết chấp nhận hiện tại , biết chấp nhận c/s cũng đã là một phương cách ổn thoả rồi , nếu ko người khác nhìn vào sẽ kết tội tôi tham lam ôm đồm cả quá khứ vào tương lai là 1 sự ngu ngốc của thời đại này . Có lẽ , nhịp sống quá nhanh khiến con người ta đều chênh vênh trong mọi trạng thái mang tính chất tạm thời , ngắn hạn , chả có gì là bền lâu cả !!!
    --------------------------------------------

    tiền - vàng - kim cương.
  3. god_tells_me_so

    god_tells_me_so Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    you''''re so sharp-tongued, girl!
    Calm down, you - the beautiful. i got cheer up when i heard smb talk with me in the way she does. Smile up girl : )
    My word was not to you, girl, it''''s to me.
    Được god_tells_me_so sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 13/02/2004
  4. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Đấy , tôi cứ phát ngôn bạc mồm , bạc miệng thế đấy , nhưng chả bạc ý gì đâu bác God_ ạ !

    tiền - vàng - kim cương.
  5. hero_for_hire

    hero_for_hire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Tin chúa có gì là sai đâu nhỉ,hik,nói thế thôi,chỉ vì chúa,chỉ vì Đạo mà ngăn trở một cái gì đấy giữa mình và em ,chịu thôi,mình không thể theo Đạo được,nếu theo thì tuần nào cũng đến xưng tội với cha xứ mất
    Đành để gió cuốn đi vậy,bye bye
    Đời mà có một người vui với cái vui của mình,buồn cái buồn
                 của mình chẳng là đủ rồi sao?
  6. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Mình luôn luôn nhớ : 1 con người bị " sốc " quá nhiều trong c/s có thể dẫn đến rút lui về mặt tình cảm , tri thức , xã hội . Vì thế mình lại phải cố sống , gồng đầu óc lên kiểm soát xem mình đã chán XH chưa ?!!? Vẫn còn ham khám phá , đọc sách , nạp thông tin là yên tâm rồi . Nhưng hình như mình đã rơi vào giai đoạn " rút lui tình cảm " với bạn thân và gia đình . Cái này chắc tự mình hiểu mình mà điều chỉnh thôi , chả lẽ đi mua thuốc điều tiết cảm xúc ở Nga để uống !
    ...
    - Chú B bị làm sao thì mặc kệ nhá ! Cháu đây chán ngấy các chú rồi ! Các người cần gặp nhau , liên lạc với nhau thì cứ gặp , cháu đây ngoài lề , biết cái cóc khô gì !!!!
    ...
    Hôm trước gặp thằng Hg , cứ tưởng đợt trước Tết mình ăn nói như thế nó tự ái rồi quên mình khẩn trương . Hoá ra nó là thằng quân tử , ko để bụng chuyện vặt . Nghe nó nói vẫn có vẻ chân thành , tử tế .
    ---------------------------------------
    Chuyện nụ cười của 1 người ---> giờ mình có bộ sưu tập nụ cười ấy chứ . CATV đang phát lại bộ phim " Cảm xúc " nên mình lại được nhìn Ryu Si Won cười ! VTV3 điểm lại bộ phim " Thương nhớ đồng quê " và tất nhiên mình dán mắt vào màn hình để xem hình ảnh của Tạ Ngọc Bảo cũ so với mới bây giờ ra sao . Album của mình cũng đang chứa 1 nụ cười của Tạ Ngọc Bảo đấy thôi , lý do sưu tầm cái này thì phải hỏi quả tim mới rõ được !!! Ừ mà trên đời này , sao lại lắm kẻ ko sinh cùng cha cùng mẹ mà lại có nụ cười hao hao giống *** là nghĩa làm sao ?! Đôi mắt thế nào , giống đôi mắt nào thì mình chịu ( ! ) có nhìn vào mắt đâu mà biết ...


    tiền - vàng - kim cương.
  7. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Độc thoại suốt 1 năm chưa chán hay sao hả tôi ơi ?! Nhưng ngày đó nội tâm tâm sự khác bây giờ hoàn toàn - có những điều tưởng như ko dám viết ra vì sợ H đọc được về chính H , có cái tên của H cũng chả dám nhắc nhiều vì sợ bị ... phản đối !!! mỗi lúc vào gửi đôi dòng bâng quơ vẫn chỉ mong là cho H đọc ( còn thiên hạ thì biết ai vào ai ?) Thầm mong 1 ngày nào đó Gaunui vào reply ... và rồi Gaunui thì chả thấy đâu lại xuất hiện 2 cái nick lạ hoắc !
    - Ko sao đâu bạn nhầm rồi monaco_vn .
    - Ừ ! nhầm ! ( tớ sẽ chứng minh cho đằng ấy biết là tớ nhầm cơ bản )
    Mà này , Gaunui ơi , tôi ko thể là chị gái của Gaunui được rồi , em gái càng ko được , là bạn thân thì càng ko ổn chút nào . Rốt cuộc thì người bạn quý tộc , kiêu ngạo của tôi ơi ... gì nhỉ ? Ko biết nói gì bởi mắt tôi đã trừng trừng nhìn 2 cái nick kia hàng n lần rồi , nhưng ko dám gọi thêm 1 lần nữa . Điều gì cản trở 2 con người trò chuyện và liên lạc với nhau ? Ko biết !
    ----------------------------------------------------------------

    tiền - vàng - kim cương.
  8. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    ... Câu hỏi khó quá à hay ko tế nhị , sao lại im lặng ko trả lời thế ạ ?!
    Tưởng tượng cũng là một hình thức tư duy của con người , vì bản chất của tưởng tượng được xây dựng từ những chất liệu có thực như hình ảnh , thông tin , môi liên hệ ...
    Tôi tin là mình ko ngộ nhận , tưởng tượng thôi cũng được nếu ko chính xác là sự thật !
    --------------------------------------
    Trời mưa to quá , cũng ko dễ chịu hơn chút nào ! Tôi lại tạo thêm một thói quen tiêu cực cho mình , đó là click vào 1 cái topic mới ... Lẽ ra , tôi chán ngấy cái NK của tôi ... mấy lần định từ bỏ nó từ đầu mùa hè , khoảng tháng 5 ... rồi theo phản xạ có điều kiện cứ để nó nhảy hết trang này sang trang khác ! Tôi ko thể từ bỏ thói quen thường trú box Tâm sự ... Vấn đề ở đây là :
    - Tôi tình cờ đọc lời tâm sự của một cô bé , lần theo dấu vết thời gian ... tôi chợt hiểu ra ... hình như ... giá như ( lại là giá như ! )
    - Điều đó đã ám ảnh tôi quanh quẩn với cái chốn hư ảo này ! Treo ngược nick lên rồi vẫn ko muốn rời bỏ Box .
    ...
    Tôi ko dám tâm sự hết những gì trong đầu mình , chỉ dám nói vài điều vô bổ để trút buồn , giải trí ! Cái gì đến thì cứ để nó qua đi một cách tự nhiên . Tôi chỉ còn biết hy vọng , lạc quan yêu đời để tiếp tục sống , nếu tôi nói chân thành ý nghĩ thực của mình thì chắc chắn ít nhất có 3 người sẽ phản đối cái suy nghĩ đó !

    Được anmy sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 19/02/2004
  9. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Ặc ! May mà mình vừa nhảy lên tầng thì anh P đến bấm chuông . May quá , mình ko phải ra mở cửa và chạm trán với ông anh quý tử của mình ! Nghe giọng nói vẫn quen quen như ngày xưa ... đã lâu rồi mình né tránh ko đến nhà bác thành ra càng ngại càng xa , chắc cả nhà bác trách mình thậm tệ là đứa ko biết điều !
    ...

    tiền - vàng - kim cương.
  10. nguoi_xala11

    nguoi_xala11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7 tự do , sướng hay khổ nhỉ ?
    men01: Thay mat Dang va CHinh phu gui toi dong chi loi chao than ai va quyet thang...
    h: aaaaaaaaa
    h: gi the a
    h: anh bi ham a
    h:
    h: dau roi?
    men01: Chi oi chi le luoi lam gi dayyyyy
    h: ok
    h: chi dang ban em a
    men01: Hom nay roi rai the a??
    h: nhung chat cung dc
    h: uh
    men01: dua ti cho bot cang thang
    men01: lai vao roi day....
    men01: lai ra roi day....
    h: em dang doc
    h: anh cu noi di
    men01: doc cai gi?
    h: ttvn
    men01: noi cai gi bay gio
    men01: em thi doc
    men01: anh thi noi
    men01: ma noi khong hieu lai bao la noi nhieu

    men01: ma noi khong hieu lai phai giai thich
    men01: giai thich lai cho la noi nhieu
    men01: khuc phat chet luon day
    h: anh ui
    men01: ???
    h: ko co gi
    men01: Nay luc nay vao duoc ma bay gio lai ko vao ttvn duoc day nay
    h: em dang vao dc
    men01: the a...
    men01: nay co em ...
    h: ?
    men01: doc cai tuong thuat offline chua?
    h: em chua
    h: o dau?
    h: em dang doc o Box DHQG
    men01: oh anh dang hoi em
    h: em chua doc
    men01: co gi hay hon ko?
    men01: oi gioi
    men01: cha biet dau ma lan
    h: ac ac
    men01: the em co thay anh thich ai ko?
    h: anh thich ai thi em biet lam sao dc
    men01: va nhung ai thich anh ????ha co tham tu
    h: day la em can cu vao anh trong album cua ca 3
    h: can cu vao tam su
    h: nen moi biet dc
    h: con anh thi biet duong` nao` ma` lan
    men01: em sap duoc nhan vao lam an ninh mang roi day
    men01: co chu anh co den 3 co thich
    men01: va anh thich khoang chuc co
    h: ?
    h: la thanh vien TTVN a?
    men01: chu con gi nua
    h: la nick gi
    men01: eu oi ...
    men01: ma nay noi ra hi lo het caa
    men01: thi lo het a
    h: noi cho em biet thi lo di dang` nao` dc a?
    h: em chi to mo muon biet
    h: chu co lam gi anh dau a
    men01: he he
    men01: uh thi lo dang nao nhi
    h: ok
    men01: ma thoi ...
    h: tuy anh thoi
    men01: oi gioi ...
    h: keu gi the a?
    men01: keu lung tung thoi
    Được nguoi_xala11 sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 21/02/2004

Chia sẻ trang này