1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHUYỆN BUỒN - CHUYỆN VUI KTS (spam :)

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi KtsDzi, 30/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keque

    keque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    chị hoasosac oi em cung ghé tai này nói nhỏ em mấy
  2. Adamour

    Adamour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ của nhiều người, đặc biệt là KTS:
    - 1 vợ (quá đẹp)
    - 2 con
    - Ở nhà 3 tầng
    - Đi xe 4 bánh
    - Du lịch 5 châu
    - Tuần làm 6 cú
    - Tiền 7 số không
    - Tránh được còng số 8
    - Có vàng số 9
    - ...
  3. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Chắc chú này bỏ nghề sang làm KD rồi nhỉ !
  4. Renzo-Piano

    Renzo-Piano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    - 1 vợ --> Chưa có vợ nào, đang tích cực tầm thê.
    - 2 con --> Có 1 con chó tên Lulu và 1 con mèo tên Aki --> OK
    - Ở nhà 3 tầng --> Đang ở nhà tầng 3 chung cư thuê --> OK
    - Đi xe 4 bánh --> Đi xe bus Mercedes --> OK
    - Du lịch 5 châu --> Mới đi có 2 châu, đang chuẩn bị lên đường đi ăn xin khắp thế giới.
    - Tuần làm 6 cú --> Tuần làm 6 cú, mỗi cú 2 hiệp, mỗi hiệp 45'' ở công viên gần nhà --> OK
    - Tiền 7 số không --> Từng có 10.000.000 VNĐ sau khi đem cái Wave đi cầm --> OK
    - Tránh được còng số 8 --> Vất vả lắm mới tránh được --> OK
    - Có vàng số 9 --> Được u để lại cái dây chuyền gia bảo vàng 9 số 9 để tặng con dâu tương lai nhưng bán lấy tiền ăn nhậu hết rồi.
  5. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Trích từ tienboi.net "Vợ đẹp là vợ người ta"
  6. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    cu Ren kia!!
  7. Renzo-Piano

    Renzo-Piano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Đính chính và bổ sung:
    - 1 vợ --> Chưa có vợ nào, đang tích cực tầm thê.
    - 2 con --> Có 1 con cá sấu tên casa và 1 con mèo tên Aki --> OK
    - Ở nhà 3 tầng --> Đang ở nhà tầng 3 chung cư thuê --> OK
    - Đi xe 4 bánh --> Đi xe bus Mercedes --> OK
    - Du lịch 5 châu --> Mới đi có 2 châu, đang chuẩn bị lên đường đi ăn xin khắp thế giới.
    - Tuần làm 6 cú --> Tuần làm 6 cú, mỗi cú 2 hiệp, mỗi hiệp 45'''''''' ở công viên gần nhà --> OK
    - Tiền 7 số không --> Từng có 10.000.000 VNĐ sau khi đem cái Wave đi cầm --> OK
    - Tránh được còng số 8 --> Vất vả lắm mới tránh được --> OK
    - Có vàng số 9 --> Được u để lại cái dây chuyền gia bảo vàng 9 số 9 để tặng con dâu tương lai nhưng bán lấy tiền ăn nhậu hết rồi.
  8. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không được trận say
    Về nhà bật máy đâm ngay bài này
    Ren kia rồi sẽ biết tay
    Người ta gác kiếm còn bày chêu ngươi
    Hun cho cậu hết thể cười
    Rồi lại la lối mẹ ơi bây giờ!!!​
  9. willpowervn

    willpowervn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sự thăng tiến của thành viên acad66,
    http://www.sggp.org.vn/SGGP12h/2007/5/98903/
    Tóc đinh dựng ngược, hầm hố, thoạt nhìn vẻ ngoài của anh, người có óc liên tưởng tốt nhất cũng không dễ hình dung Nguyễn Việt Huy có «dây mơ rễ má» với cái ngành mà anh đang học: kiến trúc sư. Hơn nữa, ngoại hình đó còn cách biệt «một trời một vực» với bản thân đề tài luận án mà anh đang đeo đuổi đêm ngày: Kiến trúc và cảnh quan nông thôn trong những ngôi làng cổ truyền vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng.
    Hồn quê mang nặng trong lòng
    Tốt nghiệp loại giỏi Đại học Kiến trúc Hà Nội niên khóa 1997 - 2002, Huy lên đường sang Pháp du học theo một học bổng xuất sắc của Chính phủ Pháp. Sau khi làm việc cùng nhóm giáo viên có rất nhiều công trình nghiên cứu về Việt Nam - nhưng đa phần chỉ là những công trình nghiên cứu về các khu đô thị, trong đầu anh đã lóe lên những ý niệm về một hướng đi riêng.
    Đề tài nghiên cứu khoa học mà anh thực hiện, dưới sự hướng dẫn của Tiến sĩ Đặng Đức Quang: ?oSân vườn trong nhà ở nông thôn tỉnh Bắc Ninh? cũng nằm trong ?omạch? lối đi riêng đó. Thời buổi làm kiến trúc là nghĩ về cao ốc và nhà cao tầng nên người ?ohoài cổ? như Huy bị cho là ?okhông bình thường?. Hơn nữa, lựa chọn ?omón khó xơi? đó thì chẳng khác gì đâm đầu vào núi. Huy cũng biết như vậy, nhưng điều đó chỉ càng thôi thúc anh nung nấu quyết tâm hơn.
    May mắn đã mỉm cười với Huy. Ở Pháp, sau những giờ mài đũng quần trên thư viện, anh đã lần hồi tiếp cận được rất nhiều tài liệu rất quý giá về đất nước Việt Nam xưa; đặc biệt là những nghiên cứu về người nông dân Việt Nam, về kiến trúc truyền thống tại những ngôi làng cổ phía Bắc Việt Nam trong thời kỳ Bắc thuộc và thuộc địa của những nhà nghiên cứu nổi tiếng như Piere Gourou, Louis Bezacier, Nguyễn Văn Khoan? Đấy là những nguồn tài liệu quý giá mà anh không dễ gì tìm gặp được tại quê nhà.
    Những trái ngọt đầu mùa
    Tháng 7-2004, Huy tốt nghiệp cao học về chuyên ngành phân tích đô thị, chuyên nghiên cứu về các khu đô thị lớn khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Năm học 2004 - 2005, sau ba kỳ thi tuyển chọn khắt khe, anh đã được nhận vào khóa học cao học ?oQuy hoạch đô thị và tái tạo không gian nông thôn?.
    Tháng 9-2005, với việc bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ (điểm 16/20) cùng sự khen ngợi, đánh giá khá cao của hội đồng, anh được nhận chuyển tiếp nghiên cứu sinh tiến sĩ ngay tại Trường Đại học Tổng hợp Paris 1 - Panthéon. Lại một lần nữa, thông qua Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, anh được Chính phủ Pháp trao tặng thêm một suất học bổng xuất sắc trong vòng ba năm để anh có thể tiếp tục sự nghiệp nghiên cứu của mình.
    Nguyễn Việt Huy, 28 tuổi, sinh ra tại làng Chờ (Bắc Ninh) - một miền quê nghèo nhưng nổi danh hiếu học vào loại hàng đầu đất Kinh Bắc. Không chỉ vậy, quê hương anh còn nổi tiếng với những cảnh quan nông thôn truyền thống «cây đa, bến nước, sân đình». Sinh ra, lớn lên, ra Hà thành ăn học, trong hành trang Nguyễn Việt Huy mang theo có cả lòng tự hào về nơi chôn nhau cắt rốn của mình.
    Trò chuyện qua Internet, được biết ngoài công việc nghiên cứu khoa học bận rộn, Huy hiện còn đang theo học năm cuối để lấy bằng kiến trúc sư của Pháp. Anh hào hứng: ?oNghiên cứu là nền tảng cơ bản của mọi vấn đề, nhất là trong lĩnh vực kiến trúc, nó sẽ giúp cho các tác phẩm thiết kế được sâu hơn và hoàn thiện hơn. Tôi thật may mắn vì đã có cơ hội học tập và làm việc tại một đất nước có nền kiến trúc nổi tiếng thế giới?.
    Huy nói cũng cái sự may mắn và đam mê đó đã đưa đẩy anh đến với chương trình đào tạo kiến trúc sư Architecte DPLG (viết tắt của Diplômé par le Gouvernement) - bằng kiến trúc sư do Chính phủ Pháp cấp. Cần biết rằng, trong hệ thống giáo dục của Pháp, kiến trúc được coi là một ngành đặc biệt. Vì vậy để trở thành một kiến trúc sư do Pháp cấp bằng, phải trải qua đến 6 năm học, chia thành 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn 2 năm.
    Nhờ đã có hai tấm bằng Master (1 về nghiên cứu - hay còn gọi là DEA, 1 bằng chuyên ngành - còn gọi là PDEA) nên Huy được chuyển thẳng vào giai đoạn 3 trong khuôn khổ đào tạo của chương trình DPLG tại Trường Đại học kiến trúc Paris Lavilette.
    Thêm một tin rất vui, Huy cho biết, anh vừa nhận được giải thưởng cao trong cuộc thi giải thưởng đồ án môn học giữa các trường trên thế giới về chuyên ngành kiến trúc và phát triển bền vững (gồm Pháp, Italia, Đức, Trung Quốc, Hàn Quốc và Tây Ban Nha) và giải thưởng ?oThiết kế kiến trúc và kết cấu bằng thép? do hội kiến trúc sư kết hợp với nghiệp đoàn thép của Pháp trao tặng.
    Một lần nữa, tên anh lại được nhắc đến. Âu đó cũng như thêm một cột mốc mới để Huy tự tin đi đến cuối con đường kiến trúc ?ohoài cổ?, ?okhông giống ai? mà anh theo đuổi.
  10. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Nhà nuôi con chó Lu kia
    Yên thân không muốn lại rìa thêm đây
    Cá sấu đâu phải cá vây
    Để nó đói bụng thành "thây" bây chừ
    "thây" ma đấy.!!!

Chia sẻ trang này