1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện buồn của mình,các bạn chia sẻ,và cho mình lời khuyên với !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi traique_megai, 21/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traique_megai

    traique_megai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Chuyện buồn của mình,các bạn chia sẻ,và cho mình lời khuyên với !

    Chúng mình yêu nhau dc 6 năm rồi,từ thời còn học cấp3. 6năm qua chúng mình rất hạnh phúc,khi học đại học mỗi đứa 1nơi (mình ở Hn còn cô ấy học trên TNguyên), nhưng chẳng mấy khi chúng mình xa nhau dc 2 tuần,cứ cuối tuần chúng mình lại gặp nhau,vui vẻ và hạnh phúc bên nhau,cũng có những cãi vã,những bất đồng,cô ấy vì quá yêu mình mà đôi khi ích kỉ,đôi khi ghen và giận hờn vô cớ, mình biết mình cũng vậy thôi,cũng ích kỷ lắm nhưng mỗi lần có chuyện mình luôn là người nhường nhịn và chủ động làm lành, vì mình biết cô ấy rất bướng bỉnh.6 năm yêu nhau,biết bao lần giận hờn,có biết bao mâu thuẫn,nhưng mỗi lần ngồi nói chuyện để hiểu nhau hơn thì hầu như cô ấy chỉ im lặng và khóc,mình rất muốn dc nghe cô ấy nói,để nếu mình có sai mình sẽ thay đổi để sống tốt hơn,nhưng ko,hầu như chỉ mình nói và cô ấy chỉ khóc.
    6 năm qua,chuyện của chúng mình làm cho biết bao bạn bè phải ganh tỵ,chúng mình yêu nhau nhiều,cả 2 gia đình họ hàng nội ngoại đều yêu mến và coi như con cái trong nhà rồi,những tưởng khi chúng mình ra trường,có công việc (kể cả là điều kiện kinh tế có khó khăn,vì nhà mình và cô ấy kih tế đều rất bình thường) chúng mình sẽ làm đám cưới,một kết thúc có hậu cho một tình yêu đẹp.
    Vậy mà bỗng nhiên mình thấy cô ấy như thay đổi,ko rõ ràng nhưng mình cảm nhận thấy.Từ lúc cô ấy tốt nghiệp và về nhà (mình ra trường trước 1 năm và đã đi làm,còn cô ấy mới ra trường hè này),mình cảm thấy cô ấy lạnh nhạt với mình,không còn nồng nàn và cuồng nhiệt như trước nữa,những lần gặp nhau thưa hơn,những tin nhắn và những cuộc điẹn thoại cũng thưa hơn,mình vẫn thường hay xuống nhà cô ấy chơi,ăn cơm cùng hai bác nhưng cô ấy thì kô thế,ko hay lên nhà mình như trước nữa (mặc dù thời gian mới về cô ấy rất rảnh rỗi),có khi mình rủ đi chơi cũng ko đi,ko ôm chặt mình những lúc ở bên nhau,ko nói những câu nhớ nhung khi ko dc gặp nhau vài ngày,còn có rất nhiều điều làm cho mình cảm thấy cô ấy không còn yêu mình như trước nữa.Cũng trog thời gian này cô ấy bắt đầu đi làm,công việc giáo viên mần non (cô ấy học ĐH ngành mầm non) khá mệt mỏi và chiếm nhiều thời gian,chúng mình lại càng xa nhau hơn,nhà cách nhau có vài cây số mà nếu mình ko chủ động xuống nhà cô ấy thì cả tuần có khi cũng chẳng gặp nhau,mình buồn lắm,nhưng nghĩ là cô ấy mới về,mới đi làm,thay đổi môi trường và sức ép công việc,mệt mỏi hơn,vì thế mà ko thể lúc nào cũng quấn quýt bên mình như ngày trước nữa,mình thông cảm và luôn động viên cô ấy cố gắng ,cả 2 cùng cố gắng để lo cho tương lai.
    Chẳng hiểu sao mà mấy tháng gần đây cô ấy vẫn lạnh nhạt với mình,mặc dù công việc đã ổn định hơn,3 tháng nay chúng mình ko "gần gũi" nhau,mặc dù trước đây chẳng mấy khi chúng mình chịu dc khi "xa" nhau 1tuần,đàn ông mà,đôi khi cũng bức xúc lắm,mình ko đòi hỏi nhưng thực sự mình nhớ cô ấy vô cùng,cô ấy cũng nói là yêu mình và nhớ mình lắm,nhưng chỉ là lời nói thôi,yêu mình nhớ mình mà khi ngồi sau xe mình còn chẳng ôm mình nữa,có thể mình quá đa cảm nhưng thực sự mình thấy rất buồn.
    1 tháng nay chúng mình ko gặp nhau,cô ấy bảo cho cô ấy thời gian để lấy lại cân bằng và suy nghĩ thêm,rồi cách đây 1 tuần cô ấy nói lời chia tay,ko có lý do gì cả,đơn giản là vì không muốn làm mình buồn và khổ.Mình không nghĩ thế và mình cũng nói là mình chỉ thực sự thấy khổ khi không có cô ấy ở bên cạnh mà thôi,mình muốn hai đứa gặp nhau để nói chuyện nhưng cô ấy ko đồng ý,cô ấy bảo sợ gặp mình cô ấy sẽ thay đổi quyết định.Mình đã suy nghĩ mấy ngày nay,mình ko thể hiểu nổi tại sao cô ấy lại suy nghĩ và hành động như vậy,phả chăng cô ấy ko còn yêu mình nữa,nếu như cô ấy thực sự ko còn yêu mình nữa và muốn chia tay thì dù còn yêu cô ấy bao nhiêu đi chăng nữa mình cũng sẽ đồng ý,mình hiểu nếu cô ấy không còn yêu mình mà vẫn ở bên cạnh mình,được mình quan tâm chăm sóc thì cô ấy còn đau lòng hơn,nhưng ko,cô ấy nói là vẫn yêu mình,tình yêu cô ấy dành cho mình vẫn như xưa,ko hể thay đổi,vậy thì tại sao???
    Hay là cô ấy đã có ai khác???,Mình nói tự đáy lòng,nếu trong chuyện tình yêu mà mình ko tin dc cô ấy,thì trên đời này chẳng còn có gì là đáng tin nữa cả,mình luôn nghĩ như vậy,mình ko yêu mù quáng,mình rất tỉnh táo để hiểu rằng cô ấy còn yêu mình nhiều lắm,nhưng nếu vậy thì tại sao chúng mình lại chia tay ???mình ko thể hiểu nổi
    Đêm qua bọn mình nhắn tin tới 3h sáng (vì mình gọi cô ấy ko nghe máy),cô ấy có vẻ rất cương quyết muốn chia tay,mình gặng hỏi lý do cô ấy muốn rời xa mình,lý do vẫn vậy :
    -"em ko thể ở bên anh vì em không muốn làm anh khổ,anh hãy tìm hạnh phúc khác cho mình,anh hạnh phúc là em hạnh phúc"
    -"tìm hạnh phúc cho mình?chẳng phải anh đang cố gắng tìm hạnh phúc cho mình đây sao?hạnh phúc của anh là được ở bên em,cho dù có muôn vàn khó khăn,em hiểu anh ko?? CHÚNG MÌNH CƯỚI NHAU EM NHÉ ! "
    Đấy chỉ là 2 trong rất nhiều những tin nhắn đêm qua.Mọi người biết ko,cô ấy từ chối,cô ấy nói ko thể.Mình không hiểu gì cả,tại sao hai người còn yêu nhau lại phải chia tay nhau,để cùng sống trong đau khổ,tại sao cô ấy không thể ở bên mình,phải chăng cách sống và cách nghĩ của mình đã tạo ra sức ép vô hình nào đó làm cho cô ấy mệt mỏi.mình phải làm sao đây ???
    Mình viết những dòng này trong tâm trạng rất rối bời,mình chỉ muốn được chia sẻ,nếu may mắn có ai đó đã trải qua chuyện của mình bây giờ,hãy cho mình 1 lời khuyên..
    Mình đang định trưa nay xuống nhà cô ấy (mẹ cô ấy gọi cho mình hỏi chuyện của 2 đứa,vì bác thấy mình ít xuống nhà chơi,bác bảo trưa nay xuống ăn cơm với 2 bác,mình coi 2 bác như bố mẹ mình,mình ko muốn làm 2 bác buồn,nhưng mình cũng ko muốn làm em khó xử,mựac dù mình rất muốn dc nói chuyện rõ ràng với em)
    Mình ko biết phải làm sao nữa
  2. redsunvnb3

    redsunvnb3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Thích nhỉ,nhiều người ước ao được gái dẫy như thế mà ko được đấy..!!! Cái trường hợp thế này khả năng có người thứ 3 xuất hiện nó ngon hơn em hoặc là em kia chán em rồi. Chuyện tình cảm thì không thể níu kéo được đâu em ạ..Tốt nhất là thưa chuyện với các cụ nhà em là em ý muốn chia tay rồi về lo hậu sự kiếm em khác là vừa!
  3. traique_megai

    traique_megai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác,em cũng nghĩ tới trường hợp này rồi,nếu em ấy có người khác,hoặc nói chán em rồi,em sẽ thấy nhẹ nhõm hơn,chứ cái kiểu nói là yêu mình lắm,chia tay chỉ vì sợ mình khổ (cái này ko thực tế và em cho là trẻ con)
    Nhưng ngoài ra em còn nghĩ tới nhiều điều khác nữa cơ,mệt mỏi quá
  4. net_a

    net_a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    chấp nhận "sự thật": cô ấy ko còn yêu bạn và ko còn muốn thấy bạn xuất hiện trong đời cô ấy!
    tình yêu ko là vĩnh cửu, thời gian càng lâu càng giết chết tình yêu, nếu mà bạn càng cố gắng đeo bám thì lại càng làm cô ấy chán ghét thôi!
    Cô ấy muốn bạn hạnh phúc chẳng qua muốn giảm nhẹ tội lỗi của cô ấy thôi! Nói chung đến h phút này đây thì chúng ta nên say gut bai to my romance!
  5. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với bác, đúng là chị ý làm thế không phải chút nào, đã chia tay thì phải dứt khoát chứ. NHưng lí do thì có nhiều, chắc bác cũng nghĩ ra đủ lí do rồi. Tốt nhất là bác cũng nên nghĩ thoáng ra, dù sao, 2 ng bằng tuổi, bác cưới sớm thì thiệt bác, cố gắng phấn đấu sự nghiệp sau này, lấy vợ kém vài tuổi, chả sướng hơn chăng? Chúc bác sớm vượt qua thảm cảnh này, để vươn tới những ngày tươi sáng hơn.
  6. traique_megai

    traique_megai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn,mình nghĩ thoáng lắm,mình cũng chưa bao giờ nghĩ đây là thảm cảnh cả,mình chỉ luôn cố gắng hết sức để mình và người mình yêu được vui và hạnh phúc mà thôi,mình nghĩ mình cũng đã nói hết những điều mình muốn nói với cô ấy rồi (mặc dù chỉ là những tin nhắn khô khan) nhưng cũng đủ để mình ko hối hận.Trong chuyện tình cảm mình luôn cố gắng hạn chế cái tôi của riêng mình nhưng trong trường hợp này mình nghĩ mình nên tự trọng,mình chẳng níu kéo đâu,việc gì phải thế ?
    Mình cũng vừa xuống nhà cô ấy,cô ấy đi vắng,mình ăn cơm và nói chuyện với 2 bác nhiều,mình thật sự cảm động trước tình cảm của 2 bác dành cho mình,mình có cảm giác mình đã mất 1 cái gì đó rất lớn lao,ko bao giờ lấy lại dc.
    Có lẽ sẽ có lúc cô ấy muốn nói chuyện với mình,sẽ có 1 lý do thoả đáng,mình chờ vậy.
    Cám ơn các bạn đã chia sẻ cùng mình
    Chúc các bạn luôn hạnh phúc !!!
  7. kenzuno

    kenzuno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    NGU THÌ CHẾT, CÓ CON NGƯỜI YÊU CŨNG *** GIỮ ĐƯỢC, ĐÚNG LÀ THẰNG TRAI QUÊ
  8. traique_megai

    traique_megai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Thank bạn,trường hợp này mình cũng đã nghĩ tới !
    Được traique_megai sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 21/09/2008
  9. mthien

    mthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    trai quê thi? dêf thương chứ sao? nhiê?u cô thươgn, thật tha? chất phát
  10. mixumax

    mixumax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện của anh ,thấy anh yêu chị ấy rất nhiều và 2 nguời đã rất găn bó ,trải qua nhiều kỉ niệm ,thế mà tự nhiên chị ấy chia tay thế thì cũng lạ vì em nghĩ con gái khi đã yêu và gắn bó với ai đấy thì dù cho có chán chăng nữa chia tay cũng là một điều khó khăn .
    Theo em thì cái cách hững hờ thờ ơ của chị ấy với anh trước khi chia tay chứng tỏ tình cảm của chị ấy đã nhạt thật chứ ko phải là "còn yêu mà phải chia tay để phải sống trong đau khổ đâu ".
    Nguyên nhân có thể là chị ấy có ng khác .Vì trong chuyện này khó nguyên nhân nào khác cả ,về gia đình thì tốt đẹp rồi ,công ăn việc làm ổn định , mọi thứ đều ko có khó khăn vướng mắc .Nếu chỉ là chị ấy chán thôi thì cũng ko chia tay dễ như thế ,chỉ khi có ng thứ 3 ,chị ấy mới có thể vất bỏ tất cả ,kể cả cái nhìn của gia đình nữa .
    Túm lại là chia buồn với anh ,chuyện buồn thật . Anh nên tim cách nói chuyện thẳng thắn với chị ấy 1 lần ,bảo chị ấy nên có trách nhiệm với TY cũ 1 tý ,cho anh cái lí do chính đáng để anh nhẹ lòng .Sau rồi anh xác định đi ,nếu thấy tc của 2 ng còn sâu sắc và lí do còn đơn giản thì có thể níu kéo ,ko thì thôi ,đành chịu vậy .Chúc chị ấy hp thôi .
    Đấy là suy nghĩ của em .
    Chúc anh mau tìm lại đc chij ấy ,hoặc tìm đc người mới ^^( nghe khó đây ^^)

Chia sẻ trang này